Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


DIỄN ĐÀN NGHỆ THUẬT. KHÔNG TÔN GIÁO, KHÔNG CHÍNH TRỊ.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» Ru hời dấu yêu
Tình Online Emptyby TiCa 16/12/2023, 7:59 am

» Hương Tình Thu
Tình Online Emptyby Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am

» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN
Tình Online Emptyby Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am

» Nao Núng Chờ Xuân
Tình Online Emptyby Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am

» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON
Tình Online Emptyby Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am

» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương
Tình Online Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am

» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương
Tình Online Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am

» XO BY THIHEN
Tình Online Emptyby Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am

» Mộng Chiều Xuân
Tình Online Emptyby Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm

» TỰA CỬA BÊN SONG
Tình Online Emptyby Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm

» Ru Nhau Tình Thu
Tình Online Emptyby Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am

» CẬY TỬU MẦN THƠ
Tình Online Emptyby daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm

» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc
Tình Online Emptyby Long 1/2/2017, 10:54 pm

» Hoài Mơ Cuộc Tình
Tình Online Emptyby Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am

» Tình Ảo Vọng
Tình Online Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am

» Có Không Em?
Tình Online Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am

» TÀN THU
Tình Online Emptyby Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am

» Tình yêu?
Tình Online Emptyby Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm

» Gửi Lời Tình
Tình Online Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm

» Ru Anh- Giáng Thu Xưa
Tình Online Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm

» Khắc khoải chùng tơ
Tình Online Emptyby TiCa 1/10/2016, 3:54 am

» Đâu bóng người xưa?
Tình Online Emptyby Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm

» VÌ THU ĐẾN
Tình Online Emptyby bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm

» Lời tạ từ
Tình Online Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm

» Tìm về dầu chân xưa
Tình Online Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm

» THÁNG TƯ VỀ
Tình Online Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm

» Đàn Đứt dây
Tình Online Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm

» Sự tha thứ.
Tình Online Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am

» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát!
Tình Online Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am

» Sau Mười Năm
Tình Online Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am

» Thì Thôi Em Nhé
Tình Online Emptyby Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am

» Những câu nói đều thật là chân lý!
Tình Online Emptyby Admin 30/5/2016, 4:45 pm

» VU VƠ
Tình Online Emptyby Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am

» Tưởng như
Tình Online Emptyby Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am

» An nhiên
Tình Online Emptyby Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am

» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX
Tình Online Emptyby Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm

» RỒI MAI ĐÂY
Tình Online Emptyby bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm

» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý
Tình Online Emptyby Admin 19/5/2016, 6:52 am

» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH
Tình Online Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm

» MỜI
Tình Online Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm

» ĐÊM ĐỘC BƯỚC
Tình Online Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm

» LẦN THĂM ĐẦU
Tình Online Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm

» CÚT KÍT VỊNH
Tình Online Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm

» VỢ CHỒNG THI SĨ
Tình Online Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm

» ĐỜI THI SĨ
Tình Online Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm

» vỊNH CON SÂU
Tình Online Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm

» Sinh nhật Bạn & Tôi
Tình Online Emptyby bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am

» Khách
Tình Online Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am

» Con Gái Của Chị Hai
Tình Online Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am

» HỌP MẶT OFFLINE
Tình Online Emptyby Long 7/5/2016, 9:59 pm


 

 Tình Online

Go down 
+2
NguyênAn
Bien bong hoan
6 posters
Tác giảThông điệp
Bien bong hoan

Bien bong hoan


Tổng số bài gửi : 284
Join date : 04/05/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Tình Online   Tình Online Empty10/6/2013, 2:12 pm

Đôi mình từ thủa mới làm quen
Sớm nắng chiều mưa mãi nhớ em
Anh chốn miệt vườn chăm cây trái
Em nơi đô thị Khéo thêu ren
Lối về chung bước sao vắng bóng
Điểm hẹn chờ nhau vẫn sáng đèn
Mùa hoa cau nở trầu xanh thắm
Nhờ người mai mối đón em nghen!!!
BBH
Về Đầu Trang Go down
NguyênAn




Tổng số bài gửi : 48
Join date : 09/06/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty10/6/2013, 2:26 pm

B ơi, bài này là chủ đề tình và thơ mừ, em mới họa đây ngó là là Tình Online rùi, B ăn gian em rồi !



Được sửa bởi nonamenoname599 ngày 10/6/2013, 8:27 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Bien bong hoan

Bien bong hoan


Tổng số bài gửi : 284
Join date : 04/05/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty10/6/2013, 2:39 pm

nonamenoname599 đã viết:
B ơi, bài này là chủ đề tình và thơ mừ, em mới họa đây ngó là là Tình Online rùi, B ăn gian em rồi !

Hi hi!
Của AnhTu là Tình&thơ
Nhưng bài của B hoạ lại ,B thích tiêu đề là Tình online mừ:
(B hổng ăn gian đâu nhe) B muốn bạn vô nhà B chơi đó

Này nha:
Lối về chung bước sao vắng bóng
Điểm hẹn chờ nhau vẫn sáng đèn

Tình online đâu có cùng nhau chung lối về
Nhưng mỗi tối ngóng chờ nhau qua ánh đèn xanh online >>>ngóng đợi (Thương làm sao)
Vậy đó bạn thương mến!
Cảm ơn đã ghé B chơi! một ngày mới vui khoẻ và HP nghen! 2.1
Về Đầu Trang Go down
NguyênAn




Tổng số bài gửi : 48
Join date : 09/06/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty10/6/2013, 2:47 pm

hix bạn tôi ..l.anh quá, làm sao mà tôi cải lại chứ !

BBH ơi! chiều rồi bạn có bị ..vắng bóng không, rùi rủi tối nay điện cúp thì làm sao còn ánh nyông mà t..ình online hởi, tình gì mà buồn quá hà, thôi em theo anh Tư ý, nói lộn, theo chủ đề anh Tư ý, tình thơ chắc đở bùn hơn !
( vái cho tối nay ở chổ B điện cúp !


Nói gì thì nói, cho em gửi bài đây vì em có biết luật đường gì đâu , B nhé !

Thấy quen thân dù mới bên nhau
Tơ hồng kiếp trước nợ duyên sao
Chiều nghiêng anh dõi nhìn em bước
Ửng hồng đôi má ngại lời trao
Giàn trầu lá biếc, anh chăm bón
Ngỏ vườn nhà, em kết hoa cau
Đôi đứa chung lòng chung mộng đẹp
Một lời duyên nợ đến mai sau !


Được sửa bởi nonamenoname599 ngày 10/6/2013, 8:29 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Hôn




Tổng số bài gửi : 1687
Join date : 24/04/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty10/6/2013, 4:38 pm

Thơ nhiều ng và HB hay nhưng làm thơ đường thì H ...chịu.... khg rành hổng dám nhảy dzô rendeer
Về Đầu Trang Go down
bietnoisao325

bietnoisao325


Tổng số bài gửi : 835
Join date : 21/04/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty10/6/2013, 4:39 pm

Bien bong hoan đã viết:
Đôi mình từ thủa mới làm quen
Sớm nắng chiều mưa mãi nhớ em
Anh chốn miệt vườn chăm cây trái
Em nơi đô thị Khéo thêu ren
Lối về chung bước sao vắng bóng
Điểm hẹn chờ nhau vẫn sáng đèn
Mùa hoa cau nở trầu xanh thắm
Nhờ người mai mối đón em nghen!!!
BBH


Người lạ sao mình ngỡ đã quen ?
À nhờ tiếng nhịp gõ leng xeng
Phương này tôi gởi niềm vương mắc
Chốn kia bạn nhận cảm rối ren
Ngày ngày vô mạng hoài mơ bóng
Đêm đêm bên máy mãi chong đèn
Ước chi ta được một lần hén
Gặp gỡ ngoài đời , vui lắm nghen

(Cảm họa vài câu chớ trách nhen ) Bns
Về Đầu Trang Go down
Bien bong hoan

Bien bong hoan


Tổng số bài gửi : 284
Join date : 04/05/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty10/6/2013, 10:12 pm

bietnoisao325 đã viết:
Bien bong hoan đã viết:
Đôi mình từ thủa mới làm quen
Sớm nắng chiều mưa mãi nhớ em
Anh chốn miệt vườn chăm cây trái
Em nơi đô thị Khéo thêu ren
Lối về chung bước sao vắng bóng
Điểm hẹn chờ nhau vẫn sáng đèn
Mùa hoa cau nở trầu xanh thắm
Nhờ người mai mối đón em nghen!!!
BBH


Người lạ sao mình ngỡ đã quen ?
À nhờ tiếng nhịp gõ leng xeng
Phương này tôi gởi niềm vương mắc
Chốn kia bạn nhận cảm rối ren
Ngày ngày vô mạng hoài mơ bóng
Đêm đêm bên máy mãi chong đèn
Ước chi ta được một lần hén
Gặp gỡ ngoài đời , vui lắm nghen

(Cảm họa vài câu chớ trách nhen ) Bns


Anh ở phương nào? Nhớ nôn nao
Biển Bồng Hoang lạnh, Biết Nói Sao
Kia nơi xa thẳm ,miền cách biệt
Đây chốn gần nhau ,một tiếng chào
Cùng chung sở thích niềm thi phú
Đèn xanh bật đỏ bỗng xôn xao
Bâng khuâng da diết , người bên ấy
Ngõ vắng , hình không ,Ấy thế nào!!!!!
BBH
Hi hi! B nghĩ mãi mới được đó! cảm ơn BNS đã chia sẻ
Chúc bạn ngủ ngon nhé!
Về Đầu Trang Go down
Bien bong hoan

Bien bong hoan


Tổng số bài gửi : 284
Join date : 04/05/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty10/6/2013, 10:19 pm

Hoàng Hôn đã viết:
Thơ nhiều ng và HB hay nhưng làm thơ đường thì H ...chịu.... khg rành hổng dám nhảy dzô rendeer

HH ơi! Thơ B là thơ đường đất, hổng phải thơ đường đâu
Vui , và chia sẻ thôi,
Chúc em ngủ ngon nha!

BBH
Về Đầu Trang Go down
Bien bong hoan

Bien bong hoan


Tổng số bài gửi : 284
Join date : 04/05/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty10/6/2013, 10:24 pm

nonamenoname599 đã viết:
hix bạn tôi ..l.anh quá, làm sao mà tôi cải lại chứ !

BBH ơi! chiều rồi bạn có bị ..vắng bóng không, rùi rủi tối nay điện cúp thì làm sao còn ánh nyông mà t..ình online hởi, tình gì mà buồn quá hà, thôi em theo anh Tư ý, nói lộn, theo chủ đề anh Tư ý, tình thơ chắc đở bùn hơn !
( vái cho tối nay ở chổ B điện cúp !


Nói gì thì nói, cho em gửi bài đây vì em có biết luật đường gì đâu , B nhé !

Thấy quen thân dù mới bên nhau
Tơ hồng kiếp trước nợ duyên sao
Chiều nghiêng anh dõi nhìn em bước
Ửng hồng đôi má ngại lời trao
Giàn trầu lá biếc, anh chăm bón
Ngỏ vườn nhà, em kết hoa cau
Đôi đứa chung lòng chung mộng đẹp
Một lời duyên nợ đến mai sau !

Ừa! Tình yêu thật là tuyệt nhất

Bài thơ được lắm!
Cảm ơn nhiềunhiều nghen!
Chúc bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp
Về Đầu Trang Go down
bietnoisao325

bietnoisao325


Tổng số bài gửi : 835
Join date : 21/04/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty12/6/2013, 6:44 pm

Bien bong hoan đã viết:

Anh ở phương nào? Nhớ nôn nao
Biển Bồng Hoang lạnh, Biết Nói Sao
Kia nơi xa thẳm ,miền cách biệt
Đây chốn gần nhau ,một tiếng chào
Cùng chung sở thích niềm thi phú
Đèn xanh bật đỏ bỗng xôn xao
Bâng khuâng da diết , người bên ấy
Ngõ vắng , hình không ,Ấy thế nào!!!!!
BBH

Chưa gặp xin đừng vội nôn nao
Hữu duyên tương ngộ đã xem sao
Hợp ý, đồng quan thời kết bạn
Khắc tâm, trái niệm hãy buông chào
Kẻ ngồi bên ấy hoài trầm tưởng
Người đứng phương này mãi xuyến xao
Chỉ là đôi chữ trong mạng ảo
Chớ quá nặng mong, đợi đã nào

(tìm xong lời họa suýt té ao ) hì hì .Bns 
Về Đầu Trang Go down
Bien bong hoan

Bien bong hoan


Tổng số bài gửi : 284
Join date : 04/05/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty12/6/2013, 11:49 pm

bietnoisao325 đã viết:
Bien bong hoan đã viết:

Anh ở phương nào? Nhớ nôn nao
Biển Bồng Hoang lạnh, Biết Nói Sao
Kia nơi xa thẳm ,miền cách biệt
Đây chốn gần nhau ,một tiếng chào
Cùng chung sở thích niềm thi phú
Đèn xanh bật đỏ bỗng xôn xao
Bâng khuâng da diết , người bên ấy
Ngõ vắng , hình không ,Ấy thế nào!!!!!
BBH

Chưa gặp xin đừng vội nôn nao
Hữu duyên tương ngộ đã xem sao
Hợp ý, đồng quan thời kết bạn
Khắc tâm, trái niệm hãy buông chào
Kẻ ngồi bên ấy hoài trầm tưởng
Người đứng phương này mãi xuyến xao
Chỉ là đôi chữ trong mạng ảo
Chớ quá nặng mong, đợi đã nào

(tìm xong lời họa suýt té ao ) hì hì .Bns 
Cùng Hoạ thơ chung tại chốn này
Những vần thơ nhỏ ,mới đầu tay
Trao bao tâm sự ,lòng chan chứa
Gởi mấy tâm tư ,dạ đắm say
Người ngồi bên ấy cười tủm tỉm
Kẻ đứng nơi đây ,nước mắt cay
Dù trong thế giới hư hư ảo
Mà mong gặp mặt ,có một ngày
BBH
Phù!!! 
Mà sao xa xẩm hết mặt mày!!!
Hi hi! ngủ ngon Bạn nhé
Về Đầu Trang Go down
NguyênAn




Tổng số bài gửi : 48
Join date : 09/06/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty13/6/2013, 12:02 am

Đêm này ghé lén nhà B
Ai ngờ lại đến chổ này gặp nhau
Nảy giờ trong dạ xuyến xao
Bạn tôi nam nữ ra sao hởi người
Chỉ vì trong ý thơ ngời
Mà cho tôi phải ra người tương tư
Tương tư cái án cái thư
Cái Tâm cái Hạnh giữa đời bao la !
( bửa nay nói lộ bí mật nhiều quá nên không dám kí tên )

Bạn ơi chúc bạn ngủ ngon nhé !
Về Đầu Trang Go down
Bien bong hoan

Bien bong hoan


Tổng số bài gửi : 284
Join date : 04/05/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty13/6/2013, 12:27 am

nonamenoname599 đã viết:
Đêm này ghé lén nhà B
Ai ngờ lại đến chổ này gặp nhau
Nảy giờ trong dạ xuyến xao
Bạn tôi nam nữ ra sao hởi người
Chỉ vì trong ý thơ ngời
Mà cho tôi phải ra người tương tư
Tương tư cái án cái thư
Cái Tâm cái Hạnh giữa đời bao la !
( bửa nay nói lộ bí mật nhiều quá nên không dám kí tên )

Bạn ơi chúc bạn ngủ ngon nhé !
Người Ấy (NA) box thơ phải Nguyên An?
Mà sao quen quá Biển miên man
Hư hư ,ảo ảo ,lòng cảm mến
Thực thực ,hư hư ,Dạ chứa chan..
Cầu cho bằng hữu luôn tươi mới 
Chúc phúc bạn hiền mãi an khang
Ngày mai ,ngày mốt ,ngày mốt nữa
Hạnh phúc theo sau cứ ngập tràn!
BBH
Hi hi! ngủ ngon nha!
Về Đầu Trang Go down
NguyênAn




Tổng số bài gửi : 48
Join date : 09/06/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty13/6/2013, 12:36 pm

Bạn nhớ không: ..đưa nhau 1 đoạn đi về, một mai nick chết hết thề đó em...bởi bị " chết " hoài nên nhiều tên, mà mình nghịch ngơm thật, dám xưng Người ấy, làm ai có người ấy thì...ráng chịu ! hi hi..
Mình thích đọc thơ của bạn, ngoài cái chân tình còn có nhiều giá trị đạo đức khác, mà đặc biệt trong TY. lứa đôi bạn còn nhìn chúng qua tình yêu nhân loại khác, lại còn "yêu" cả cướp biển nửa chứ (!..khi đọc thơ bạn làm tôi phải mở mắt ra ! cám ơn bạn.
Mình có khi bận không hồi âm sớm, thông cảm nha !
( trời ơi bi giờ không biết kí tên gì !

Trò chuyện dưới cổng online  
Đôi lời  ấm lạnh hồn ai
Cứ ngỡ nhau là ảo ảnh
Ngày mai trên nẻo đường dài...
Về Đầu Trang Go down
bietnoisao325

bietnoisao325


Tổng số bài gửi : 835
Join date : 21/04/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty13/6/2013, 6:51 pm

Bien bong hoan đã viết:

   Cùng Hoạ thơ chung tại chốn này
   Những vần thơ nhỏ ,mới đầu tay
   Trao bao tâm sự ,lòng chan chứa
   Gởi mấy tâm tư ,dạ đắm say
   Người ngồi bên ấy cười tủm tỉm
   Kẻ đứng nơi đây ,nước mắt cay
   Dù trong thế giới hư hư ảo
   Mà mong gặp mặt ,có một ngày
   BBH
   Phù!!!
   Mà sao xa xẩm hết mặt mày!!!
   Hi hi! ngủ ngon Bạn nhé
   Bạn ơi ! xin hãy lắng nghe này
   Dáng đây gầy ốm, ngắn chân tay
   Thích nhạc, yêu thơ, ưa trào lộng
   Chán điêu, ghét dối, chả ham say
   Nhỏ thời xa xứ mần đủ thứ
   Lớn lại dừng đây ngẫm ngọt cay
   Mong ai thấu kỹ đừng kỳ vọng
   Hụt hẫng buồn vương sẽ có ngày
   (lại khiến lòng đây vướng đọa đày )hic.
    Bns
Về Đầu Trang Go down
NguyênAn




Tổng số bài gửi : 48
Join date : 09/06/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty13/6/2013, 8:55 pm

Biêtnoisao ơi, cho mình rủ bạn B đến nhà bạn cùng ăn cơm chiên vui nhé !

Cùng vui ăn chén cơm chiên
Cái vụ..tay ngắn chẳng phiền mình đâu
Bạn B ..thì hổng biết sao
Chứ mình đâu có tính gì nông sâu
Cùng vui tâm sự đổi trao
Ai mà nghĩ khác thì... tui lo ăn cơm chứ tui biết liền hà !

ha ha..
Về Đầu Trang Go down
Bien bong hoan

Bien bong hoan


Tổng số bài gửi : 284
Join date : 04/05/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty13/6/2013, 9:08 pm

nonamenoname599 đã viết:
Bạn nhớ không: ..đưa nhau 1 đoạn đi về, một mai nick chết hết thề đó em...bởi bị " chết " hoài nên nhiều tên, mà mình nghịch ngơm thật, dám xưng Người ấy, làm ai có người ấy thì...ráng chịu ! hi hi..
Mình thích đọc thơ của bạn, ngoài cái chân tình còn có nhiều giá trị đạo đức khác, mà đặc biệt trong TY. lứa đôi bạn còn nhìn chúng qua tình yêu nhân loại khác, lại còn "yêu" cả cướp biển nửa chứ (!..khi đọc thơ bạn làm tôi phải mở mắt ra ! cám ơn bạn.
Mình có khi bận không hồi âm sớm, thông cảm nha !
( trời ơi bi giờ không biết kí tên gì !

Trò chuyện dưới cổng online  
Đôi lời  ấm lạnh hồn ai
Cứ ngỡ nhau là ảo ảnh
Ngày mai trên nẻo đường dài...
NA ơi! (Cứ ký tên như vậy đi nghen)
B cảm ơn tình cảm và những đánh giá chân thực ,quý giá về thơ của B nhé!

Thơ của NA cũng hay và chân chất như vậy,B đọc mà cứ cười hoài à!
Chúc buổi tối an lành và HP nhé! bạn thân mến!

Bên kia máy tính chẳng biết nhau
Hẹn nhau bên cổng sáng xanh màu
Đổi trao thi phú đầy hứng thú
Sao thời gian cứ phi thiệt mau !!!!
BBH

Về Đầu Trang Go down
Bien bong hoan

Bien bong hoan


Tổng số bài gửi : 284
Join date : 04/05/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty13/6/2013, 9:19 pm

bietnoisao325 đã viết:
Bien bong hoan đã viết:

   Cùng Hoạ thơ chung tại chốn này
   Những vần thơ nhỏ ,mới đầu tay
   Trao bao tâm sự ,lòng chan chứa
   Gởi mấy tâm tư ,dạ đắm say
   Người ngồi bên ấy cười tủm tỉm
   Kẻ đứng nơi đây ,nước mắt cay
   Dù trong thế giới hư hư ảo
   Mà mong gặp mặt ,có một ngày
   BBH
   Phù!!!
   Mà sao xa xẩm hết mặt mày!!!
   Hi hi! ngủ ngon Bạn nhé
   Bạn ơi ! xin hãy lắng nghe này
   Dáng đây gầy ốm, ngắn chân tay
   Thích nhạc, yêu thơ, ưa trào lộng
   Chán điêu, ghét dối, chả ham say
   Nhỏ thời xa xứ mần đủ thứ
   Lớn lại dừng đây ngẫm ngọt cay
   Mong ai thấu kỹ đừng kỳ vọng
   Hụt hẫng buồn vương sẽ có ngày
   (lại khiến lòng đây vướng đọa đày )hic.
    Bns


He he!
BNS ơi !là BNSao!
Chân tay có ngắn thì sao nào
Quan trọng cái đầu ,ôi dễ mến
Chứa những vần thơ đáng yêu sao
Đọc những tâm thi rơi nước mắt
Ngó vài con chữ rớt lệ trào
B chúc bạn hiền luôn vui nhé!
Hãy gửi tâm tình ta đổi trao!!!!
BBH
Buổi tối vui nhiều ,BNSao!

Về Đầu Trang Go down
NguyênAn




Tổng số bài gửi : 48
Join date : 09/06/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty13/6/2013, 9:26 pm

Trời ơi B . cười mình cái gì vậy ? nói cho biết với !
Thật ra nhìn lại thơ mình hể vào cái vụ Y. là cắm đầu yêu không hà, không biết suy nghĩ gì khác , còn khi theo các chủ đề nhân văn khác thì cực đoan  theo, mình không có cái nhìn rộng như bạn ( hồ nghi do qui định giới tính ấy ! 
hi hi..chúc bạn ..cười tiếp !
Về Đầu Trang Go down
bietnoisao325

bietnoisao325


Tổng số bài gửi : 835
Join date : 21/04/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty13/6/2013, 11:50 pm

He he! 
BNS ơi !là BNSao!
Chân tay có ngắn thì sao nào
Quan trọng cái đầu ,ôi dễ mến
Chứa những vần thơ đáng yêu sao
Đọc những tâm thi rơi nước mắt
Ngó vài con chữ rớt lệ trào
B chúc bạn hiền luôn vui nhé!
Hãy gửi tâm tình ta đổi trao!!!!
BBH
Buổi tối vui nhiều ,BNSao!


Ừ bạn thôi mà,đâu có sao
Đỡ mang phiền não phải không nào ?
Đó buồn ta gởi lời an ủi
Đây giận bạn đưa tiếng ngọt ngào
Ngày lo bươn chãi vì manh áo
Tối hoài giao hảo bởi khát khao
Bạn hiền _ đôi chữ lòng bền giữ
Trọng lắm chân tình người đã trao


NONAMENONAME ơi ! là bạn cũ bên YHĐ phải không ? hình như bạn là NTA ? chỉ đoán chừng thôi không dám chắc lắm .Bởi bạn nhớ cơm chiên trong " mơ tiên " mà .


Cơm chiên không dám đãi nàng Tiên
Bởi sợ dùng qua Tiên lại ghiền
Tay chiên chẳng kịp Tiên đay nghiến
Rồi giận, buồn phiền dễ nổi điên


Đùa vui tí chứ nhà mình luôn hiếu khách nha bạn . Thân Bns
Về Đầu Trang Go down
NguyênAn




Tổng số bài gửi : 48
Join date : 09/06/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty14/6/2013, 6:19 am

B..ơi,cái anh bạn này đã ăn cơm chiên vậy nè !

Miệng nhai cơm chiên dạ nhớ tiên
Nên chi cứ cắn lưởi liền liền
Thương chồng vợ hỏi _anh sao vậy
Biết nói sao giờ..._nhớ cơm chiên

...
Về Đầu Trang Go down
Bien bong hoan

Bien bong hoan


Tổng số bài gửi : 284
Join date : 04/05/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty14/6/2013, 7:55 pm

nonamenoname599 đã viết:
B..ơi,cái anh bạn này đã ăn cơm chiên vậy nè !

Miệng nhai cơm chiên dạ nhớ tiên
Nên chi cứ cắn lưởi liền liền
Thương chồng vợ hỏi _anh sao vậy
Biết nói sao giờ..._nhớ cơm chiên

Ừa ha!

Đãi nhau một đĩa cơm chiên
Đi xa lại nhớ lại ghiền nữa thôi
Bạn hiền ơi ,có một thời 
Hàn vi mới quý ..tới hồi thái lai!
BBH
Buổi chiều vui ấm áp nha!

...
Về Đầu Trang Go down
Nguyen An




Tổng số bài gửi : 349
Join date : 18/06/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty23/7/2013, 9:03 pm

Cổng Online chiều nào mưa rơi
Dấu chân xưa nay đã xa rồi
Bài thơ tản mác cùng năm tháng
Vơ vẩn buồn ơi tôi với tôi...

Tình online của B ...B ơi buồn quá, chúc bạn sức khỏe nhiều nha, và vui mãi, sức khỏe Bác nay ra sao hởi bạn, lúc rổi rảnh có thể ghi cho mình vài dòng không ?!
thanhth8816@yahoo.com


Về Đầu Trang Go down
Già Thuận Bợm

Già Thuận Bợm


Tổng số bài gửi : 447
Join date : 03/05/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty23/7/2013, 9:18 pm

Có mối tình nào cổng online?
Tôi thương một người, biết đúng, sai?
Tình chưa trao kịp...người quay mặt
Thôi vậy đành thôi, tình chia hai.

Xin ké vài câu nhé các bạn.
Khổ Qua.
Về Đầu Trang Go down
Bien bong hoan

Bien bong hoan


Tổng số bài gửi : 284
Join date : 04/05/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty23/7/2013, 9:59 pm

Nguyen An đã viết:
Cổng Online chiều nào mưa rơi
Dấu chân xưa nay đã xa rồi
Bài thơ tản mác cùng năm tháng
Vơ vẩn buồn ơi tôi với tôi...

Tình online của B ...B ơi buồn quá, chúc bạn sức khỏe nhiều nha, và vui mãi, sức khỏe Bác nay ra sao hởi bạn, lúc rổi rảnh có thể ghi cho mình vài dòng không ?!
thanhth8816@yahoo.com  

  Rồi có một ngàỳ ta ofline
Hẹn NA nhé vào ngày mai
Bao nhiêu câu chuyện râm ran kể
Tình thân bạn hữu đừng chia hai!
BBH
Thanks! NA nha! chúc mãi vui khoẻ và HP nhiều nghen!n2 3          
Về Đầu Trang Go down
Bien bong hoan

Bien bong hoan


Tổng số bài gửi : 284
Join date : 04/05/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty23/7/2013, 10:03 pm

Khổ Qua đã viết:
Có mối tình nào cổng online?
Tôi thương một người, biết đúng, sai?
Tình chưa trao kịp...người quay mặt
Thôi vậy đành thôi, tình chia hai.

Xin ké vài câu nhé các bạn.
Khổ Qua.

 Cổng Online vô cùng rộng mở
Nhiều mối tình từ đó đâm hoa
Nhưng mà cũng lắm bôn ba
Dần quen đi nhé nghĩ mà cũng vui!
BBH
Hi hi! B cũng góp vài dòng cùng KQ vậy
Chúc luôn vui nha!
Embarassed queen
Về Đầu Trang Go down
Bien bong hoan

Bien bong hoan


Tổng số bài gửi : 284
Join date : 04/05/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty10/10/2013, 6:50 pm

Dưới cổng online vẫn tối đèn
Vắng người bạn mến dáng thân quen
Bởi chăng "cơm cháo năng cày cuốc"
Nhớ bạn B đây mắt"đỏ ghèn"
BBH
Về Đầu Trang Go down
bietnoisao325

bietnoisao325


Tổng số bài gửi : 835
Join date : 21/04/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty10/10/2013, 10:28 pm

Nghe tiếng ai vang lúc sáng đèn
Thì ra của bạn đã từng quen
Dẫu xa nhưng vẫn gần thôi nhỉ
Xin chớ sầu vương mắt ứa ghèn

Chúc luôn vui và đêm an giấc B nha. Bns
Về Đầu Trang Go down
Bien bong hoan

Bien bong hoan


Tổng số bài gửi : 284
Join date : 04/05/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty11/10/2013, 10:40 am

Bạn vẫn ở đây ở kề bên
Chong đèn trước ngõ sáng đêm đêm
Hồ hởi chung vui vần thơ mới
Cùng ngắm Trăng thanh rớt xuống thềm!
BBH

Chúc ngày mới thành công mới BNS nha!

12o3 12o3
Về Đầu Trang Go down
Nguyen An




Tổng số bài gửi : 349
Join date : 18/06/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty13/10/2013, 8:26 pm

Em ở nơi này, vẫn sát bên
Bên bàn phím cũ máy thân quen
Nhớ nhau lại gỏ đôi dòng chữ
Nhen chút lửa hồng trong bóng đêm...

Chúc B. vui mãi nhé ! 6 
Về Đầu Trang Go down
Bien bong hoan

Bien bong hoan


Tổng số bài gửi : 284
Join date : 04/05/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty16/10/2013, 5:50 pm

Nhen chút lửa hồng trong bóng đêm
Đời vui ánh mắt ,ấm môi mềm
Bình minh sẽ sáng chào ngày mới
An bình _Hạnh phúc mọi ấm êm !!!
BBH
Một ngày vui nhé NA!4
Về Đầu Trang Go down
Bien bong hoan

Bien bong hoan


Tổng số bài gửi : 284
Join date : 04/05/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty30/7/2015, 10:21 pm

Đã quá lâu rùi ngõ tối đen
cửa sổ nhà ai chẳng đỏ đèn
khiến trái tim mình nghèn nghẹn thắt
lệ tràn khóe mắt ướt tèm lem
hix
Về Đầu Trang Go down
bietnoisao325

bietnoisao325


Tổng số bài gửi : 835
Join date : 21/04/2013

Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty21/10/2015, 10:09 pm

Bien bong hoan đã viết:
Đã quá lâu rùi ngõ tối đen
cửa sổ nhà ai chẳng đỏ đèn
khiến trái tim mình nghèn nghẹn thắt
lệ tràn khóe mắt ướt tèm lem
hix
Quán xưa tĩnh mịch giữa trời đen
Thi thoảng nhà ai chợt lóe đèn
Một chút u buồn đang lắng đọng
Xem bài sao bỗng mắt nhòe lem
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Tình Online Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Online   Tình Online Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Tình Online
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Khắc khoải với tình yêu online.(st)
» Tình Hoa Tình Bướm
» TÌnh thơ2: TÌNH THƠ...SAY.
» TÌNH & THƠ
» Nối Kết Tình Em

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thơ ::  - Thơ tự do & Thơ mới & Thơ lục bát :: Biển Bồng Hoan-
Chuyển đến