Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


DIỄN ĐÀN NGHỆ THUẬT. KHÔNG TÔN GIÁO, KHÔNG CHÍNH TRỊ.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» Ru hời dấu yêu
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby TiCa 16/12/2023, 7:59 am

» Hương Tình Thu
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am

» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am

» Nao Núng Chờ Xuân
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am

» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am

» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am

» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am

» XO BY THIHEN
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am

» Mộng Chiều Xuân
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm

» TỰA CỬA BÊN SONG
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm

» Ru Nhau Tình Thu
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am

» CẬY TỬU MẦN THƠ
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm

» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Long 1/2/2017, 10:54 pm

» Hoài Mơ Cuộc Tình
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am

» Tình Ảo Vọng
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am

» Có Không Em?
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am

» TÀN THU
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am

» Tình yêu?
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm

» Gửi Lời Tình
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm

» Ru Anh- Giáng Thu Xưa
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm

» Khắc khoải chùng tơ
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby TiCa 1/10/2016, 3:54 am

» Đâu bóng người xưa?
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm

» VÌ THU ĐẾN
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm

» Lời tạ từ
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm

» Tìm về dầu chân xưa
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm

» THÁNG TƯ VỀ
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm

» Đàn Đứt dây
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm

» Sự tha thứ.
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am

» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát!
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am

» Sau Mười Năm
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am

» Thì Thôi Em Nhé
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am

» Những câu nói đều thật là chân lý!
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Admin 30/5/2016, 4:45 pm

» VU VƠ
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am

» Tưởng như
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am

» An nhiên
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am

» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm

» RỒI MAI ĐÂY
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm

» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Admin 19/5/2016, 6:52 am

» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm

» MỜI
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm

» ĐÊM ĐỘC BƯỚC
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm

» LẦN THĂM ĐẦU
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm

» CÚT KÍT VỊNH
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm

» VỢ CHỒNG THI SĨ
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm

» ĐỜI THI SĨ
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm

» vỊNH CON SÂU
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm

» Sinh nhật Bạn & Tôi
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am

» Khách
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am

» Con Gái Của Chị Hai
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am

» HỌP MẶT OFFLINE
NGÀY HÔM NAY (BLT) Emptyby Long 7/5/2016, 9:59 pm


 

 NGÀY HÔM NAY (BLT)

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty6/6/2013, 8:22 pm

      Ngày Hôm Nay

Hôm nay ngày kỷ niệm
Ngày mình thuộc về nhau
Ngày vạn vạn vì sao
Soi trần gian rực rỡ

Ngày mà anh thổ lộ
''Chúng mình yêu nhau nha''
Thẹn thùng - Hạnh phúc pha
Em gật đầu đồng ý

Hôm nay ngày gì nhỉ?
Ừ! Ngày mình xa nhau...
Lá sao chẳng thèm chao
Gió vút cao giận dỗi

Thời gian nay không vội
Đợi kỷ niệm về tìm
Giống như những thước phim
Trải dài theo nỗi nhớ

Hôm nay ngày gì hở?
Kẻ quay bước kẻ chờ
Ngày đôi mắt khép hờ
Cố nén vào cay đắng

Ngày hôm nay lẳng lặng
Cũng trôi như đã trôi
Nhưng... ta mất nhau rồi
Run nhẹ đôi vai nhỏ

Hôm nay chiều ráng đỏ
Tiễn cuộc tình sang ngang
Trời đất vẫn thênh thang
Riêng một người chết lặng.

BLT
 
 
 
 
Về Đầu Trang Go down
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty20/6/2013, 5:49 am

THÊM MỘT NGÀY

Ngày mới rồi đó anh!
Chim ngọt lành tiếng hót
Vòm trời cao chót vót
Nắng nhảy nhót khắp trời

Ngày mới rồi anh ơi!
Mang cho đời sức sống
Mang cho người hy vọng
Ươm cháy bỏng khát khao

Thêm một ngày xa nhau...
Tô đậm màu thương nhớ
Thêm một ngày chờ đợi
Mình vẫn vời vợi xa...

Ngoài kia những cánh hoa
Hỏi bao giờ tàn nhỉ?
Hỏi tình yêu chung thủy
Có bạc màu đợi mong?

BLT
Về Đầu Trang Go down
Lá Cỏ

Lá Cỏ


Tổng số bài gửi : 1917
Join date : 19/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty20/6/2013, 12:31 pm

BỚT MỘT NGÀY

Bớt một ngày trống không
Bên tách trà đã nguội
Ngó hoài trăng với cuội
Lòng ngã rồi lãng quên

Bớt một ngày lênh đênh
Trên cô đơn tiều tụy
Dòng mắt vương bi lụy
Phai nhạt chuyện ngày xưa

Bớt một ngày nắng mưa
Là đôi vai nhẹ tễnh
Đời không còn mệnh lệnh
Rượu nhạt tiễn đêm qua

Bớt một ngày thiết tha
Câu ca cây cải vắng
Rau râm ngàn năm đắng
Không hát với buồn xo

LC
Về Đầu Trang Go down
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty20/6/2013, 3:52 pm

CÒN MỘT NGÀY

Còn một ngày bên nhau
Nói gì đây anh nhỉ?
Con tim giằng lý trí
Em chỉ biết cúi đầu

Do đâu và vì đâu?
Mình xa nhau... xa mãi
Gió bao giờ dừng lại?
Hết hoang hoải lưng trời

Còn một ngày mà thôi!
Tình sẽ trôi hai ngã
Rồi mình thành xa lạ
Sao xót quá tâm tư?

Còn một ngày... ứ... ừ...
Nghe dường như nuối tiếc
Em biết và anh biết
Mình chẳng thể bên nhau

Thôi thì thôi nén đau
Thả tình vào nỗi nhớ
Thế là mình dang dở
Thế là mình nợ nhau

Còn một ngày bên nhau...

BLT

LC ơi... nay mình đổi món nha. Dzô LC hén. 123451
Về Đầu Trang Go down
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty25/6/2013, 9:22 am

NGÀY HÔM NAY

Ngày hôm nay mưa rơi
Từng giọt luồn kẻ lá
Oằn mình cơn mưa hạ
Để cho dạ ai buồn

Bao ngày qua mưa tuôn
Nhưng hôm nay khác lạ
Hình như nghe lạnh giá
Cứ ngỡ Đông sắp về

Dòng đời vẫn bộn bề
Khúc Nghê Thường vẫn trỗi
Có ngàn điều muốn nói
Nhưng rồi chợt lặng im...

Hàng mi khép lim dim
Cố dìm từng tiếng nấc
Ừ thì... đau là thật
Nhưng... rồi ta sẽ quên!

BLT
Về Đầu Trang Go down
Lá Cỏ

Lá Cỏ


Tổng số bài gửi : 1917
Join date : 19/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty25/6/2013, 2:34 pm

NGÀY HÔM QUA

Hôm qua trời đất hiền
Mây nghiêng rơi ta nhặt
Trái tim cười hăn hắt
Hẹn ước tay trong tay

Hôm qua tình thì say
Lời thề cùng nhau nói
Đôi chim lên tiếng gọi
Chúc phúc anh và em

Hôm qua nhớ êm đềm
Dịu dàng và khe khẽ
Yên bình không nức nẽ
Vết thương lành đường may

Hôm qua khác hôm nay
Mưa buồn về bất chợt
Rớt xuống lòng hờ hợt
Ta với mưa... cô đơn.

LC
Về Đầu Trang Go down
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty26/6/2013, 7:13 am

NGÀY HÔM NAY

Hôm nay trời trong xanh
Chim chuyền cành đang hát
Gió cũng đang tất bật
Mang hương hoa khắp trời

Ừ thì mưa không rơi
Nhưng... mi ai đang ướt
Nắng cùng mây đuổi rượt
Và... ai bước đơn côi

Ngày hôm nay... thế thôi!
Run run môi thèm nói
Nhưng rồi cúi mặt vội
Lòng trỗi khúc nhớ mong

Đời thì vẫn xuôi dòng
Mà lòng thì chết lặng
Biết thế nào là đắng
Biết thế nào là mong...

BLT

LC ơi nay lại cùng BLT uống nha... Very Happy Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Bạch Dương

Bạch Dương


Tổng số bài gửi : 1013
Join date : 21/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty26/6/2013, 8:30 am

Ngày hôm nay xanh trong
Gió vờn qua kẽ lá
Báo rằng trong nắng Hạ
Có ai buồn vu vơ!

Nắng vàng vướng sợi tơ
Trên nụ hồng buổi sớm
Trên giọt sương còn đượm
Như mắt người long lanh

Ngỡ sợi tình mong manh
Ai vừa qua mắc lại
Muốn vin cành vội hái
Sợ giọt vàng phôi phai

BD mời mọi người nhé! Sáng uống bia cho mát dạ
:albino:


Về Đầu Trang Go down
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty26/6/2013, 8:58 am

Trong tiết trời hôm nay
Có ai buồn vậy nhỉ?
Thèm cơn say bí tỷ
Dìm ai vào lãng quên

Trên đỉnh sầu chênh vênh
Ta và người có gặp?
Hãy cố tình khỏa lấp
Những rối rắm trong lòng

Nắng vẫn vương nụ hồng
Mái tóc bồng vẫn xõa
Nhưng hình như... thiếu quá!
Một chút gì thân quen

Hết ngày đến đêm đen
Và ánh đèn vẫn sáng
Mà sao ta trống vắng?
Hỏi người có giống ta?

BLT
Về Đầu Trang Go down
Bạch Dương

Bạch Dương


Tổng số bài gửi : 1013
Join date : 21/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty26/6/2013, 9:27 am

Trời hôm nay bao la
Áng mây hồng phiêu lãng
Nhìn vào nơi xa vắng
Bỗng chợt buồn mênh mang

Con nắng đổ thênh thang
Cõng gió về đùa giỡn
Trước không gian rộng lớn
Suy tư, khắc khoải lòng.

Thèm chút gió mùa đông
Ru mát đời khách lữ
Ánh đèn trong quá khứ
Vẫn vọt vàng hanh hao

BD hì, uống "tà đá" hông
monkey
Về Đầu Trang Go down
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty26/6/2013, 3:35 pm

Chiều hôm nay đầu đau
Hình như cảm rồi nhỉ?
Ước gì nặng một tí
Đưa ta về cõi mơ

Chiều nay muốn mần thơ
Sao câu từ chạy mất?
Nỗi nhớ càng quay quắt
Nhưng chẳng thể tỏ bày

Ngoài kia mây vẫn bay?
Thèm vòng tay bất chợt
Thèm nụ hôn thật ngọt
Rồi... nghe xót riêng mình!

BLT

Thôi cho BLT ly nước ấm thôi nhé!
Về Đầu Trang Go down
Bạch Dương

Bạch Dương


Tổng số bài gửi : 1013
Join date : 21/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty26/6/2013, 4:03 pm

Chiều nay gió lặng thinh
Cho em tôi ngon giấc
Nắng hanh hao trốn mất
Để bồng bềnh mây trôi...

...Nhớ ai dạ bồi hồi
Để tim hồng thổn thức
Bao tin yêu cháy rực
Đốt từng chùm phượng treo

Con nước cũng ngừng reo
Chảy đều dòng róc rách
Giận hờn hay thầm trách
Một chút gì vu vơ?

BD

Trời nóng mà uống nước ấm nó tăng nhiệt à, uống này đi Tím ơi
:scratch:
Về Đầu Trang Go down
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty27/6/2013, 6:56 am

NGÀY HÔM NAY

Hôm nay trời oi bức
Sớm thức giấc hơn thường
Má còn sợi tóc vương
Chợt nhớ về ai đó...

Mặt trời đã nhuộm đỏ
Cây cỏ khoác áo xanh
Cuộc sống thật yên lành
Gió cũng nhanh hòa nhịp

Chợt thèm cơn ngủ thiếp
Say giấc đến thiên thu
Rồi chợt nhớ tiếng ru
À ơi bên chiếc võng

Ta một mình lóng ngóng
Gom tâm tư gói vào
Ngoài kia gió xạc xào
Như khẽ chào ngày mới.

BLT

Về Đầu Trang Go down
Lá Cỏ

Lá Cỏ


Tổng số bài gửi : 1917
Join date : 19/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty27/6/2013, 1:17 pm

HÔM NAY

Hôm nay hè đã tới
Rồi mưa cũng vừa sang
Lòng buồn thèm lang thang
Ngắm giọt rơi mơ mộng

Hôm nay trời cao rộng
Đôi mắt nhìn chơi vơi
Cúi đầu tìm lệ rơi
Của ta hay của đất

Hôm nay đời như chật
Chỉ chứa một mình ta
Chôn sâu nỗi niềm qua
Buồn hình như đang trổ

Hôm nay trên con lộ
Mực nước đọng chiều mưa
Nằm yên ngủ say sưa
Chắc đường dài mệt mỏi?

LC
Về Đầu Trang Go down
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty28/6/2013, 5:44 am

SÁNG  HÔM NAY

Sáng nay mình tự hỏi
Người ấy giờ vui không?
Vẫn đang say giấc nồng
Hay như lòng ta nhớ?

Vầng dương thêm rực rỡ
Nắng luồn cửa hôn mi
Bâng quơ nghĩ ngợi gì?
Chợt thèm làn hơi phả

Nỗi nhớ sao thật lạ
Cứ âm ỉ khôn nguôi
Đôi lúc như gió xuôi
Ngọt ngào và êm ả

Đôi lúc dường vội vã
Cồn cào cả tâm tư
Đâu thực với đâu hư?
Sao lòng như điên đảo?

Rồi cúi đầu tự bảo
Hãy ngoan nào ta ơi!
Bình minh réo gọi đời
Gom niềm riêng gói lại.

BLT

Lá Cỏ ơi... Lá Cỏ...
Về Đầu Trang Go down
Bạch Dương

Bạch Dương


Tổng số bài gửi : 1013
Join date : 21/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty28/6/2013, 8:59 am

Hôm nay lòng khắc khoải
Nhớ một người phương xa
Biết giờ này người ta
Có nhớ mình không nhỉ?

Tim đua cùng lý trí
Ngập hồn những vu vơ
Vẫn không thể phai mờ
Những tâm tình đã vỡ

Dù xa xôi cách trở
Vẫn nhớ về nhau luôn
Vẫn chia sớt vui buồn
Của cõi trần sống tạm

Hôm nay buông sầu thảm
Cất khối tình hư hao
Chỉ ân tình gửi trao
Của chân tình thi hữu...

BD Chúc BLT ngày mới vui nha! Cool
Về Đầu Trang Go down
Lá Cỏ

Lá Cỏ


Tổng số bài gửi : 1917
Join date : 19/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty28/6/2013, 12:32 pm

Lá Cỏ ơi... Lá Cỏ...



TỐi HÔM NAY

Ơi... lời kêu đoàn tựu
Xé tan cả trời mây
Nồng nàn và ngất ngây
Mũi tên lao về trước

Bước đi trong thua được
Trên dòng sông neo thuyền
Căng sóng trải triền miên
Nụ cười yêu ngờ nghệch

Đâu ai người giống hệt
Đưa em về ngày xưa
Bỏ nắng và quên mưa
Cụng đầu đau không trách

Tối nay đêm thanh bạch
Mời bạn ly nước trong
Tối nay ríu rít lòng
Mời người chung rượu ngọt

LC


Surprised SurprisedMời Bằng Lăng Tím và Bạch Dương hén
Về Đầu Trang Go down
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty29/6/2013, 6:55 am

SÁNG NAY LƯỜI


Sương còn đọng mấy giọt
Trên khóm hoa trước nhà
Hương Ngọc Lan thoảng qua
Ru say hồng nắng sớm

Một mình đọc lẩm nhẩm
Vần thơ tình ngày xưa
Nghe kỷ niệm lướt qua
Ngọt ngào pha chút đắng

Mặc gió trêu vạt nắng
Mặc thời gian vụt trôi
Mặc công việc cứ vòi
Ta rúc vào chăn ấm

Cảm giác không lạ lẫm
Nhưng chợt thấy chẳng quen
Nỗi nhớ lại nhúm nhen
Len vào từng hơi thở.

BLT

Cảm ơn LC và BD luôn chân thành chia sẻ với BLT, luôn đứng bên cạnh tiếp sức cho BLT vượt qua những cảm xúc đời thường.
Thật quý và thật cần LC, BD nhỉ?

Về Đầu Trang Go down
Bạch Dương

Bạch Dương


Tổng số bài gửi : 1013
Join date : 21/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty29/6/2013, 8:52 am

Sáng nay mình dậy trễ
Mặc nắng reo gọi mời
Mặc gió cứ lả lơi
Mặc dòng đời chảy mãi

Ngỡ thời gian đọng lại
Trên tán lá xanh xao
Để giây phút ngọt ngào
Chẳng xa rời ta nữa.

Nhưng có đâu chọn lựa
Giữa cuộc sống xô bồ
Đời như đợt sóng xô
Ghềnh đá nhòa nước mắt

Sáng nay trời trong vắt
Chẳng gợn chút mây hồng
Nỗi nhớ ai mênh mông
Len vào hồn trăn trở.

Hì, thì cũng vui chơi vậy chớ gì đâu bạn Băng Lăng Tím ơi!
Ngày mới vui vẻ và an lành nha!

:scratch: 
Về Đầu Trang Go down
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty30/6/2013, 5:23 am

NGÀY MỚI RỒI

Ngày mới vòi song cửa
Nắng chưa chịu trở mình
Gió say ngủ lặng thinh
Ta với nghìn nỗi nhớ

Ngày mới ơi... ngày mới!
Hãy nhuộm màu lãng quên
Mang nỗi nhớ không tên
Trôi về miền dĩ vãng

Ký ức còn mấy mảng?
Còn mấy trang tình yêu?
Kỷ niệm hỏi ít nhiều?
Nhớ mong bao điều nữa

Tắt đi thôi ngọn lửa
Của trái tim say yêu
Xin ngày mới đừng khêu
Những cồn cào âm ỉ...

BLT

Chúc BD và  mọi người ngày mới thật ấm áp!
Về Đầu Trang Go down
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty1/7/2013, 9:47 am

NGÀY HÔM NAY

Tối qua bị mất ngủ
Nên sáng nay thấy lười
Sao uể oải hết người
Công việc thời chất đống

Thế mà vẫn lóng ngóng
Ghé vào thăm Thu Phai
Ai bảo ai nhớ ai
Ta thở dài nghe tủi

Ước gì làm nhánh củi
Để được cháy một lần
Hay rục rã xác thân
Hòa thân mình về đất

Ước gì làm cục đất
Vô tri giữa dòng đời
Chẳng biết khóc biết cười
Chẳng biết yêu biết hận.

BLT

Về Đầu Trang Go down
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty2/7/2013, 9:45 am

NGÀY HÔM NAY

Sáng nay trời u ám
Hình như là sắp mưa
Sót vài vạt nắng thưa
Vẫn tiếc chưa chịu tắt

Nắng mưa thời cũng mặc
Với ta khác gì đâu
Công việc vẫn ngập đầu
Mà lòng đâu hết nhớ

Nếu vẫn còn hơi thở
Thì sẽ cố hết mình
Yêu hận cũng là tình
Nhớ quên xin thôi náo

Người nhìn ta trách bảo
"Cớ gì quá vô tâm"
Ta cúi mặt lặng câm
"Xin lỗi... và xin lỗi..."

Lòng ta đau nhoi nhói
Biết nói gì hơn đây?
Người ở oán rằng cay
Há người đi chẳng đắng?

BLT
Về Đầu Trang Go down
Bạch Dương

Bạch Dương


Tổng số bài gửi : 1013
Join date : 21/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty2/7/2013, 2:09 pm

Hôm nay trời phẳng lặng
Không một đám mây giăng
Những giọt nắng lăn tăn
Cùng hòa reo với gió.

Nghe lời than nho nhỏ
Về phía cuối chân mây
Có ai đó đong đầy
Những nỗi niềm chất chứa...

Đâu đó kiềm ngọn lửa
Của khao khát yêu đương
Của giấc mộng tình trường
Của vô vàn đau khổ...

Hôm nay nhìn ra phố
Bất chợt nhớ vu vơ
Của một dạo box thơ
Những ân tình ngọt lịm.

Lục ký ức tìm kiếm
Để lòng càng nhớ thêm
Bao chia sớt ngọt mềm
Trôi về miền hư ảo...

Sáng nay nhớ vu vơ về cái thuở mới vào box thơ năm 2008 cùng chơi với Mùa Đông, rồi sau đó tới Tám Hoàng Hôn, rồi Hạ Trắng, Sương Chiều.. rồi GT Bợm, Ngày Mai Buồn... ngồi cười rồi buồn... vui vu vơ... không biết là gì nữa. Lẫn lộn cả lên...
Về Đầu Trang Go down
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty3/7/2013, 6:20 am

NGÀY HÔM NAY

Màn đêm vừa thay áo
Đón ánh mặt trời lên
Có nỗi nhớ không tên
Luồn vào từng hơi thở

Nhìn vào gương bỡ ngỡ
Là chính ta đây sao?
Tình yêu và khát khao
Đôi tay này bóp chết?

Kéo qua môi lọn tóc
Vờ hôn giùm cho ai
"Hương tóc em, anh say"
Lời ai còn văng vẳng

Rồi một mình chết lặng
Gặm nhấm những cồn cào
"Thôi hãy ngoan chút nào!
Ngẩng đầu chào ngày mới"

BLT

BLT cũng là thành viên của box thơ năm 2008 nà, uhm... cũng nhớ lắm nhưng giờ quay về thì thấy tan tác quá... tiếc thật!



Về Đầu Trang Go down
Bạch Dương

Bạch Dương


Tổng số bài gửi : 1013
Join date : 21/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty3/7/2013, 9:19 am

Sáng nay ai đang đợi
Những nồng nàn yên thương
Của một thuở còn vương
Của mối tình mới chớm.

Trời hôm nay nắng sớm
Trong xanh vời vợi cao
Sau đêm rụng mưa rào
Cho cây mừng réo gọi

Dòng người qua rất vội
Trên phố xá thênh thang
Ta bỗng chợt nhớ nàng*
Rót vài câu tếu táo

* nhớ nàng thơ thôi nghen! Nhưng mà chẳng về lại box thơ ca, trừ khi...
Chúc các bạn ngày mới an lành!
2 

Về Đầu Trang Go down
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty10/7/2013, 7:42 am

SẼ ĐỔI KHÁC

Lại thêm một ngày mới
Được mất với cuộc đời
Nên khóc hay nên cười?
Sao lòng ta trống rỗng?

Ừ thì thôi trông ngóng
Hết nhớ và hết mong
Tất cả buông theo dòng
Ta về hong quá khứ

Gió và mây tư lự
Đâu phải mãi bên nhau
Gió cuốn chiếc lá chao
Mây trên cao hoang hoải

Hỏi còn gì sót lại?
Niềm vui hay nỗi đau?
Tất cả đều như nhau!
Rồi sẽ thành ký ức

Nắng đã ươm vàng rực
Và hiện thực vẫn còn
Nay phớt chút môi son
Nhủ rằng :" Sẽ đổi khác..."

BLT

Về Đầu Trang Go down
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty12/7/2013, 7:10 am

HÔM NAY BÃO

Trời hôm nay khang khác
Nghe đâu bão sắp về
Mây giăng xám tứ bề
Gió hả hê xào xạc

Vài tiếng chim rời rạc
Chắc cũng bận trú mưa
Đám cỏ vẫy tay đưa
Như chưa từng thỏa thích

Dòng xe cộ đông nghịt
Tất bật với đời thường
Nhưng hôm nay khác hơn
Ai cũng dường vội vã

Với ta không gì lạ
Mưa bão cũng thế thôi!
Tất cả định hết rồi
Cứ buông trôi mà sống

Một bóng in một bóng
Một bóng in trời xa
Thèm bóng ai, bóng ta
Cùng nhau qua cơn bão.

BLT
Về Đầu Trang Go down
Lá Cỏ

Lá Cỏ


Tổng số bài gửi : 1917
Join date : 19/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty12/7/2013, 2:16 pm

HÔM NAY ƯỚC!

Hôm nay trong tra khảo
Ta hỏi mình làm sao
Khi mảnh đời hư hao
Không còn ai che chở

Hôm nay ôm tiếng thở
Nuốt ực vào tim đau
Mắt ướt tay vội lau
Sợ bay ngàn tha thiết

Hôm nay trăng xa biệt
Quặn thắt đổ bờ xa
Lắc lẻo ánh sao va
Khứa lòng buồn ứa lệ

Hôm nay đời dâu bể
Phá vỡ trái tim người
Núi lấp chôn nụ cười
Băng hà tan vỡ mạnh

Hôm nay xin kiêu hãnh
Miệng hát một lời ru
Ước như một đền bù
Cho người thân còn lại!


Lá Cỏ
Về Đầu Trang Go down
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty28/7/2013, 12:47 pm

KHÉP LẠI

Xin dằn lòng khép lại
Nhật ký Ngày Hôm Nay
Nỗi nhớ vẫn chưa phai
Sao mệt nhoài con chữ

Quý thay tình bạn hữu
Cần lắm sự sẻ chia
Mong người mãi bên ta
Vần thơ là điểm nối

Có vạn lời cần nói
Cảm ơn và cảm ơn
Nhưng chẳng thể sánh hơn
Ân tình ta vay bạn...

Nào! Chúng ta cùng nhau cạn...

b1 b1
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY HÔM NAY (BLT)   NGÀY HÔM NAY (BLT) Empty

Về Đầu Trang Go down
 
NGÀY HÔM NAY (BLT)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» RỒI MỘT NGÀY ...
» NGÀY CON thi
» CHO NGÀY CỦA MẸ.
» Hoa Tím Ngày Xưa (HH)
» Ngày mai - Ngày sau

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thơ ::  - Thơ tự do & Thơ mới & Thơ lục bát :: Bằng Lăng Tím-
Chuyển đến