Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


DIỄN ĐÀN NGHỆ THUẬT. KHÔNG TÔN GIÁO, KHÔNG CHÍNH TRỊ.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» Ru hời dấu yêu
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby TiCa 16/12/2023, 7:59 am

» Hương Tình Thu
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am

» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am

» Nao Núng Chờ Xuân
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am

» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am

» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am

» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am

» XO BY THIHEN
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am

» Mộng Chiều Xuân
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm

» TỰA CỬA BÊN SONG
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm

» Ru Nhau Tình Thu
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am

» CẬY TỬU MẦN THƠ
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm

» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Long 1/2/2017, 10:54 pm

» Hoài Mơ Cuộc Tình
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am

» Tình Ảo Vọng
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am

» Có Không Em?
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am

» TÀN THU
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am

» Tình yêu?
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm

» Gửi Lời Tình
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm

» Ru Anh- Giáng Thu Xưa
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm

» Khắc khoải chùng tơ
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby TiCa 1/10/2016, 3:54 am

» Đâu bóng người xưa?
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm

» VÌ THU ĐẾN
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm

» Lời tạ từ
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm

» Tìm về dầu chân xưa
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm

» THÁNG TƯ VỀ
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm

» Đàn Đứt dây
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm

» Sự tha thứ.
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am

» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát!
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am

» Sau Mười Năm
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am

» Thì Thôi Em Nhé
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am

» Những câu nói đều thật là chân lý!
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Admin 30/5/2016, 4:45 pm

» VU VƠ
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am

» Tưởng như
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am

» An nhiên
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am

» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm

» RỒI MAI ĐÂY
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm

» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Admin 19/5/2016, 6:52 am

» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm

» MỜI
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm

» ĐÊM ĐỘC BƯỚC
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm

» LẦN THĂM ĐẦU
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm

» CÚT KÍT VỊNH
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm

» VỢ CHỒNG THI SĨ
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm

» ĐỜI THI SĨ
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm

» vỊNH CON SÂU
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm

» Sinh nhật Bạn & Tôi
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am

» Khách
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am

» Con Gái Của Chị Hai
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am

» HỌP MẶT OFFLINE
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Emptyby Long 7/5/2016, 9:59 pm


 

 Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT)

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT)   Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty21/5/2013, 2:54 pm

Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng


Nhớ xưa ấy vào một lần nghỉ phép
Anh về thăm bảo: ''Rất đẹp Lan rừng...''
Khi hành quân tận mắt thấy đã từng
Em háo hức vui mừng vòi anh tặng

Anh cười hiền: "Ừ! Lần sau sẽ tặng!
Đợi hương rừng góp nắng đóa Lan tươi''
Em mông lung đưa ánh mắt xa vời
Lòng háo hức dệt một trời Lan trắng

Nhưng anh ơi... bao năm trời đằng đẵng
Anh có về? Lan trắng có cùng theo?
Bước sang ngang duyên đành lỡ mái chèo
Nhành Lan trắng vẫn chưa lần nào thấy!

Nếu một ngày anh về nơi chốn ấy
Mang Lan rừng ngầy ngậy thoảng hương thơm
Em xin anh... hãy sớm tối chăm nom
Nhành lan trắng như linh hồn em vậy

''Dẫu Lan rừng em chưa lần được thấy!"


BLT
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Tử Bé

Hoàng Tử Bé


Tổng số bài gửi : 584
Join date : 25/04/2013

Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT)   Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty21/5/2013, 2:58 pm

''Nhánh Lan rừng em chưa lần được thấy!...''
Lời thở nào người phương ấy gửi anh
Cùng đi theo trên khắp nẻo quân hành
Nâng bước chân, qua thác ghềnh đá núi

Anh vẫn nhớ lời hẹn xưa từng nói:
“Rồi một ngày, mang hoa tới tặng em!
Cánh Lan rừng, sắc trong trắng trinh nguyên
Màu hoang sơ, như tâm hồn thiếu nữ…”

Ngày nghỉ phép, anh trở về quê cũ
Áo bạc màu, cùng với chiếc ba lô
Mang trên vai, nhành Lan trắng đơn sơ
Nghe phảng phất chút hương thơm trong gió

Anh ngập ngừng, bước chân ngoài đầu ngõ
Để kiếm tìm cô thôn nữ ngày nao…
Cho đến khi, khe khẽ tiếng em chào
Chỉ dám đưa nhành hoa, trao… lúng túng

Đời quân ngũ, luyện rèn bao năm tháng
Đã dạn dày với mưa nắng thao trường
Và trải qua với biết mấy phong sương
Mà bây giờ… sao thấy lòng bối rối

Nhờ hoa trắng, gửi những lời muốn nói…


HTB


Được sửa bởi Hoàng Tử Bé ngày 24/5/2013, 12:06 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT)   Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty23/5/2013, 8:20 pm


Nhờ hoa trắng gửi những lời muốn nói
Gió chao mình nâng lam khói chiều quê
Lòng hân hoan đón người lính trẻ về
Lan trắng muốt màu tràn trề nhựa sống

Dòng sông lượn ôm hàng dừa soi bóng
Con đường xưa thôi mong ngóng dáng quen
Ai đón ai khẽ nhoẻn miệng cười hiền
Ai lúng túng bên hiên trao Lan trắng

Thỏa rồi chăng nỗi chờ mong đằng đẵng?

BLT
Về Đầu Trang Go down
lục tuyết kỳ




Tổng số bài gửi : 329
Join date : 21/04/2013

Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT)   Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty23/5/2013, 9:01 pm

Anh vẫn nhớ nhành lan trắng ấy
Trao cho em ngần ngại trước nhà
Thương em nhiều nhưng tiếc đời hoa
Rời rừng thẳm
Rời quê nhà êm ấm
Biết nhánh lan còn thắm trinh nguyên
Hay chóng tàn theo phố thị đảo điên
Xô bồ khói bụi
Anh ước đưa em lên miền núi
Ngắm lan rừng giửa sương khói lung linh
Để em nhìn
Nhánh lan rừng đích thực
Về Đầu Trang Go down
Thanhthaiphan




Tổng số bài gửi : 171
Join date : 01/05/2013

Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT)   Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty24/5/2013, 12:24 am

Xí bạn đừng nghe ông loto nhánh Lan rừng đích... Thực của ổng xài nhiều lần rồi tui thì nói thiệt nè

Dẫu thấy Lan nơi rừng hay chốn phố
Lòng chợt buồn lại nhớ ...nhớ về em
Vẳng bên tai lời thỏ thẻ thân quen
Anh nhớ hén nhành Lan ngày trở lại....

đến hôm nay tình ai ....người chưa toại!!!!!!!!!
Về Đầu Trang Go down
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT)   Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty24/5/2013, 9:11 am

BLT xin cảm ơn LTK và Thanhthaiphan đã vào chung vui cùng topic này!

BLT mời trà nhé.


tea tea
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Tử Bé

Hoàng Tử Bé


Tổng số bài gửi : 584
Join date : 25/04/2013

Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT)   Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty24/5/2013, 10:00 am

Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng

Nhớ xưa ấy vào một lần nghỉ phép
Anh về thăm bảo: ''Rất đẹp Lan rừng...''
Khi hành quân tận mắt thấy đã từng
Em háo hức vui mừng vòi anh tặng

Anh cười hiền: "Ừ! Lần sau sẽ tặng!
Đợi hương rừng góp nắng đóa Lan tươi''
Em mông lung đưa ánh mắt xa vời
Lòng háo hức dệt một trời Lan trắng

Nhưng anh ơi... bao năm trời đằng đẵng
Anh có về? Lan trắng có cùng theo?
Bước sang ngang duyên đành lỡ mái chèo
Nhành Lan trắng vẫn chưa lần nào thấy!

Nếu một ngày anh về nơi chốn ấy
Mang Lan rừng ngầy ngậy thoảng hương thơm
Em xin anh... hãy sớm tối chăm nom
Nhành lan trắng như linh hồn em vậy

''Dẫu Lan rừng em chưa lần được thấy!"

BLT


''Nhánh Lan rừng em chưa lần được thấy!...''
Lời thở nào người phương ấy gửi anh
Cùng đi theo trên khắp nẻo quân hành
Nâng bước chân, qua thác ghềnh đá núi

Anh vẫn nhớ lời hẹn xưa từng nói:
“Rồi một ngày, mang hoa tới tặng em!
Cánh Lan rừng, sắc trong trắng trinh nguyên
Màu hoang sơ, như tâm hồn thiếu nữ…”

Ngày nghỉ phép, anh trở về quê cũ
Áo bạc màu, cùng với chiếc ba lô
Mang trên vai, nhành Lan trắng đơn sơ
Nghe phảng phất chút hương thơm trong gió

Anh ngập ngừng, bước chân ngoài đầu ngõ
Để kiếm tìm cô thôn nữ ngày nao…
Cho đến khi, khe khẽ tiếng em chào
Chỉ dám đưa nhành hoa, trao… lúng túng

Đời quân ngũ, luyện rèn bao năm tháng
Đã dạn dày với mưa nắng thao trường
Và trải qua với biết mấy phong sương
Mà bây giờ… sao thấy lòng bối rối

Nhờ hoa trắng, gửi những lời muốn nói…


HTB



Nhờ hoa trắng gửi những lời muốn nói
Gió chao mình nâng lam khói chiều quê
Lòng hân hoan đón người lính trẻ về
Lan trắng muốt màu tràn trề nhựa sống

Dòng sông lượn ôm hàng dừa soi bóng
Con đường xưa thôi mong ngóng dáng quen
Ai đón ai khẽ nhoẻn miệng cười hiền
Ai lúng túng bên hiên trao Lan trắng

Thỏa rồi chăng nỗi chờ mong đằng đẵng?

BLT


'Thỏa rồi chăng nỗi chờ mong đằng đẵng?
Khi người trai về xóm vắng quê nhà
Giỏ Lan rừng đã bung nở cánh hoa
Khoe sắc trắng như vỡ òa nhung nhớ

Về lại đây, vẫn mái tranh ngày đó
Vẫn con đò, trên bến nhỏ bình yên
Vẫn dáng xưa với mái tóc nhung huyền
Đón nhau bằng đôi mắt đen biết nói

Lan rừng ơi có hiểu lòng người đợi?...

HTB
Về Đầu Trang Go down
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT)   Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty24/5/2013, 3:02 pm

Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng

Nhớ xưa ấy vào một lần nghỉ phép
Anh về thăm bảo: ''Rất đẹp Lan rừng...''
Khi hành quân tận mắt thấy đã từng
Em háo hức vui mừng vòi anh tặng

Anh cười hiền: "Ừ! Lần sau sẽ tặng!
Đợi hương rừng góp nắng đóa Lan tươi''
Em mông lung đưa ánh mắt xa vời
Lòng háo hức dệt một trời Lan trắng

Nhưng anh ơi... bao năm trời đằng đẵng
Anh có về? Lan trắng có cùng theo?
Bước sang ngang duyên đành lỡ mái chèo
Nhành Lan trắng vẫn chưa lần nào thấy!

Nếu một ngày anh về nơi chốn ấy
Mang Lan rừng ngầy ngậy thoảng hương thơm
Em xin anh... hãy sớm tối chăm nom
Nhành lan trắng như linh hồn em vậy

''Dẫu Lan rừng em chưa lần được thấy!"

BLT


''Nhánh Lan rừng em chưa lần được thấy!...''
Lời thở nào người phương ấy gửi anh
Cùng đi theo trên khắp nẻo quân hành
Nâng bước chân, qua thác ghềnh đá núi

Anh vẫn nhớ lời hẹn xưa từng nói:
“Rồi một ngày, mang hoa tới tặng em!
Cánh Lan rừng, sắc trong trắng trinh nguyên
Màu hoang sơ, như tâm hồn thiếu nữ…”

Ngày nghỉ phép, anh trở về quê cũ
Áo bạc màu, cùng với chiếc ba lô
Mang trên vai, nhành Lan trắng đơn sơ
Nghe phảng phất chút hương thơm trong gió

Anh ngập ngừng, bước chân ngoài đầu ngõ
Để kiếm tìm cô thôn nữ ngày nao…
Cho đến khi, khe khẽ tiếng em chào
Chỉ dám đưa nhành hoa, trao… lúng túng

Đời quân ngũ, luyện rèn bao năm tháng
Đã dạn dày với mưa nắng thao trường
Và trải qua với biết mấy phong sương
Mà bây giờ… sao thấy lòng bối rối

Nhờ hoa trắng, gửi những lời muốn nói…

HTB



Nhờ hoa trắng gửi những lời muốn nói
Gió chao mình nâng lam khói chiều quê
Lòng hân hoan đón người lính trẻ về
Lan trắng muốt màu tràn trề nhựa sống

Dòng sông lượn ôm hàng dừa soi bóng
Con đường xưa thôi mong ngóng dáng quen
Ai đón ai khẽ nhoẻn miệng cười hiền
Ai lúng túng bên hiên trao Lan trắng

Thỏa rồi chăng nỗi chờ mong đằng đẵng?

BLT


Thỏa rồi chăng nỗi chờ mong đằng đẵng?
Khi người trai về xóm vắng quê nhà
Giỏ Lan rừng đã bung nở cánh hoa
Khoe sắc trắng như vỡ òa nhung nhớ

Về lại đây, vẫn mái tranh ngày đó
Vẫn con đò, trên bến nhỏ bình yên
Vẫn dáng xưa với mái tóc nhung huyền
Đón nhau bằng đôi mắt đen biết nói

Lan rừng ơi có hiểu lòng người đợi?...

HTB



Lan rừng ơi có hiểu lòng người đợi?
Theo tháng năm nhung nhớ cũng đầy thêm
Bẽn lẽn khoe trắng muốt những cánh mềm
Như nói hộ nỗi niềm người thôn nữ

Cánh lan rừng tinh khôi màu vẹn giữ
Như tâm hồn người thôn nữ nguyên trinh
Người về đây có mang hộ chút tình?
Ai gửi gắm khi đăng trình thuở ấy

Cớ vì sao ánh mắt người nồng cháy?

BLT
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Tử Bé

Hoàng Tử Bé


Tổng số bài gửi : 584
Join date : 25/04/2013

Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT)   Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty26/5/2013, 2:54 pm

Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng

Nhớ xưa ấy vào một lần nghỉ phép
Anh về thăm bảo: ''Rất đẹp Lan rừng...''
Khi hành quân tận mắt thấy đã từng
Em háo hức vui mừng vòi anh tặng

Anh cười hiền: "Ừ! Lần sau sẽ tặng!
Đợi hương rừng góp nắng đóa Lan tươi''
Em mông lung đưa ánh mắt xa vời
Lòng háo hức dệt một trời Lan trắng

Nhưng anh ơi... bao năm trời đằng đẵng
Anh có về? Lan trắng có cùng theo?
Bước sang ngang duyên đành lỡ mái chèo
Nhành Lan trắng vẫn chưa lần nào thấy!

Nếu một ngày anh về nơi chốn ấy
Mang Lan rừng ngầy ngậy thoảng hương thơm
Em xin anh... hãy sớm tối chăm nom
Nhành lan trắng như linh hồn em vậy

''Dẫu Lan rừng em chưa lần được thấy!"

BLT


''Nhánh Lan rừng em chưa lần được thấy!...''
Lời thở nào người phương ấy gửi anh
Cùng đi theo trên khắp nẻo quân hành
Nâng bước chân, qua thác ghềnh đá núi

Anh vẫn nhớ lời hẹn xưa từng nói:
“Rồi một ngày, mang hoa tới tặng em!
Cánh Lan rừng, sắc trong trắng trinh nguyên
Màu hoang sơ, như tâm hồn thiếu nữ…”

Ngày nghỉ phép, anh trở về quê cũ
Áo bạc màu, cùng với chiếc ba lô
Mang trên vai, nhành Lan trắng đơn sơ
Nghe phảng phất chút hương thơm trong gió

Anh ngập ngừng, bước chân ngoài đầu ngõ
Để kiếm tìm cô thôn nữ ngày nao…
Cho đến khi, khe khẽ tiếng em chào
Chỉ dám đưa nhành hoa, trao… lúng túng

Đời quân ngũ, luyện rèn bao năm tháng
Đã dạn dày với mưa nắng thao trường
Và trải qua với biết mấy phong sương
Mà bây giờ… sao thấy lòng bối rối

Nhờ hoa trắng, gửi những lời muốn nói…

HTB



Nhờ hoa trắng gửi những lời muốn nói
Gió chao mình nâng lam khói chiều quê
Lòng hân hoan đón người lính trẻ về
Lan trắng muốt màu tràn trề nhựa sống

Dòng sông lượn ôm hàng dừa soi bóng
Con đường xưa thôi mong ngóng dáng quen
Ai đón ai khẽ nhoẻn miệng cười hiền
Ai lúng túng bên hiên trao Lan trắng

Thỏa rồi chăng nỗi chờ mong đằng đẵng?

BLT


Thỏa rồi chăng nỗi chờ mong đằng đẵng?
Khi người trai về xóm vắng quê nhà
Giỏ Lan rừng đã bung nở cánh hoa
Khoe sắc trắng như vỡ òa nhung nhớ

Về lại đây, vẫn mái tranh ngày đó
Vẫn con đò, trên bến nhỏ bình yên
Vẫn dáng xưa với mái tóc nhung huyền
Đón nhau bằng đôi mắt đen biết nói

Lan rừng ơi có hiểu lòng người đợi?...

HTB



Lan rừng ơi có hiểu lòng người đợi?
Theo tháng năm nhung nhớ cũng đầy thêm
Bẽn lẽn khoe trắng muốt những cánh mềm
Như nói hộ nỗi niềm người thôn nữ

Cánh lan rừng tinh khôi màu vẹn giữ
Như tâm hồn người thôn nữ nguyên trinh
Người về đây có mang hộ chút tình?
Ai gửi gắm khi đăng trình thuở ấy

Cớ vì sao ánh mắt người nồng cháy?

BLT


Cớ vì sao ánh mắt người nồng cháy?
Để người em thôn nữ thấy ngỡ ngàng
Khẽ nép mình e thẹn với cánh lan
Bên hiên vắng nghe mơ màng gió hát

Nhánh lan trắng quyện hương cùng mái tóc
Hương hoa rừng, hương chân thật thôn quê
Như ru say người xa mới trở về
Và gửi cả, lời ngày đi đã hứa

Chút hương quê người đợi chờ vẫn giữ…

HTB

Về Đầu Trang Go down
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT)   Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty31/5/2013, 8:39 pm

Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng

Nhớ xưa ấy vào một lần nghỉ phép
Anh về thăm bảo: ''Rất đẹp Lan rừng...''
Khi hành quân tận mắt thấy đã từng
Em háo hức vui mừng vòi anh tặng

Anh cười hiền: "Ừ! Lần sau sẽ tặng!
Đợi hương rừng góp nắng đóa Lan tươi''
Em mông lung đưa ánh mắt xa vời
Lòng háo hức dệt một trời Lan trắng

Nhưng anh ơi... bao năm trời đằng đẵng
Anh có về? Lan trắng có cùng theo?
Bước sang ngang duyên đành lỡ mái chèo
Nhành Lan trắng vẫn chưa lần nào thấy!

Nếu một ngày anh về nơi chốn ấy
Mang Lan rừng ngầy ngậy thoảng hương thơm
Em xin anh... hãy sớm tối chăm nom
Nhành lan trắng như linh hồn em vậy

''Dẫu Lan rừng em chưa lần được thấy!"

BLT


''Nhánh Lan rừng em chưa lần được thấy!...''
Lời thở nào người phương ấy gửi anh
Cùng đi theo trên khắp nẻo quân hành
Nâng bước chân, qua thác ghềnh đá núi

Anh vẫn nhớ lời hẹn xưa từng nói:
“Rồi một ngày, mang hoa tới tặng em!
Cánh Lan rừng, sắc trong trắng trinh nguyên
Màu hoang sơ, như tâm hồn thiếu nữ…”

Ngày nghỉ phép, anh trở về quê cũ
Áo bạc màu, cùng với chiếc ba lô
Mang trên vai, nhành Lan trắng đơn sơ
Nghe phảng phất chút hương thơm trong gió

Anh ngập ngừng, bước chân ngoài đầu ngõ
Để kiếm tìm cô thôn nữ ngày nao…
Cho đến khi, khe khẽ tiếng em chào
Chỉ dám đưa nhành hoa, trao… lúng túng

Đời quân ngũ, luyện rèn bao năm tháng
Đã dạn dày với mưa nắng thao trường
Và trải qua với biết mấy phong sương
Mà bây giờ… sao thấy lòng bối rối

Nhờ hoa trắng, gửi những lời muốn nói…

HTB



Nhờ hoa trắng gửi những lời muốn nói
Gió chao mình nâng lam khói chiều quê
Lòng hân hoan đón người lính trẻ về
Lan trắng muốt màu tràn trề nhựa sống

Dòng sông lượn ôm hàng dừa soi bóng
Con đường xưa thôi mong ngóng dáng quen
Ai đón ai khẽ nhoẻn miệng cười hiền
Ai lúng túng bên hiên trao Lan trắng

Thỏa rồi chăng nỗi chờ mong đằng đẵng?

BLT


Thỏa rồi chăng nỗi chờ mong đằng đẵng?
Khi người trai về xóm vắng quê nhà
Giỏ Lan rừng đã bung nở cánh hoa
Khoe sắc trắng như vỡ òa nhung nhớ

Về lại đây, vẫn mái tranh ngày đó
Vẫn con đò, trên bến nhỏ bình yên
Vẫn dáng xưa với mái tóc nhung huyền
Đón nhau bằng đôi mắt đen biết nói

Lan rừng ơi có hiểu lòng người đợi?...

HTB



Lan rừng ơi có hiểu lòng người đợi?
Theo tháng năm nhung nhớ cũng đầy thêm
Bẽn lẽn khoe trắng muốt những cánh mềm
Như nói hộ nỗi niềm người thôn nữ

Cánh lan rừng tinh khôi màu vẹn giữ
Như tâm hồn người thôn nữ nguyên trinh
Người về đây có mang hộ chút tình?
Ai gửi gắm khi đăng trình thuở ấy

Cớ vì sao ánh mắt người nồng cháy?

BLT


Cớ vì sao ánh mắt người nồng cháy?
Để người em thôn nữ thấy ngỡ ngàng
Khẽ nép mình e thẹn với cánh lan
Bên hiên vắng nghe mơ màng gió hát

Nhánh lan trắng quyện hương cùng mái tóc
Hương hoa rừng, hương chân thật thôn quê
Như ru say người xa mới trở về
Và gửi cả, lời ngày đi đã hứa

Chút hương quê người đợi chờ vẫn giữ…

HTB

Chút hương quê người đợi chờ vẫn giữ
Ru say lòng như cái thuở người đi
Người về rồi có mang khối tình si?
Để viết tiếp vần thơ tình chưa trọn

Gió lướt nhẹ Lan lay mình chào đón
Ai ngượng ngùng vành nón lá che nghiêng
Mắt môi hồng bẽn lẽn chút làm duyên
Lòng phơi phới mừng thuyền về với bến

Người về đây mang theo mùa Xuân đến!

BLT

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Tử Bé

Hoàng Tử Bé


Tổng số bài gửi : 584
Join date : 25/04/2013

Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT)   Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty31/5/2013, 9:06 pm

Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng

Nhớ xưa ấy vào một lần nghỉ phép
Anh về thăm bảo: ''Rất đẹp Lan rừng...''
Khi hành quân tận mắt thấy đã từng
Em háo hức vui mừng vòi anh tặng

Anh cười hiền: "Ừ! Lần sau sẽ tặng!
Đợi hương rừng góp nắng đóa Lan tươi''
Em mông lung đưa ánh mắt xa vời
Lòng háo hức dệt một trời Lan trắng

Nhưng anh ơi... bao năm trời đằng đẵng
Anh có về? Lan trắng có cùng theo?
Bước sang ngang duyên đành lỡ mái chèo
Nhành Lan trắng vẫn chưa lần nào thấy!

Nếu một ngày anh về nơi chốn ấy
Mang Lan rừng ngầy ngậy thoảng hương thơm
Em xin anh... hãy sớm tối chăm nom
Nhành lan trắng như linh hồn em vậy

''Dẫu Lan rừng em chưa lần được thấy!"

BLT


''Nhánh Lan rừng em chưa lần được thấy!...''
Lời thở nào người phương ấy gửi anh
Cùng đi theo trên khắp nẻo quân hành
Nâng bước chân, qua thác ghềnh đá núi

Anh vẫn nhớ lời hẹn xưa từng nói:
“Rồi một ngày, mang hoa tới tặng em!
Cánh Lan rừng, sắc trong trắng trinh nguyên
Màu hoang sơ, như tâm hồn thiếu nữ…”

Ngày nghỉ phép, anh trở về quê cũ
Áo bạc màu, cùng với chiếc ba lô
Mang trên vai, nhành Lan trắng đơn sơ
Nghe phảng phất chút hương thơm trong gió

Anh ngập ngừng, bước chân ngoài đầu ngõ
Để kiếm tìm cô thôn nữ ngày nao…
Cho đến khi, khe khẽ tiếng em chào
Chỉ dám đưa nhành hoa, trao… lúng túng

Đời quân ngũ, luyện rèn bao năm tháng
Đã dạn dày với mưa nắng thao trường
Và trải qua với biết mấy phong sương
Mà bây giờ… sao thấy lòng bối rối

Nhờ hoa trắng, gửi những lời muốn nói…

HTB



Nhờ hoa trắng gửi những lời muốn nói
Gió chao mình nâng lam khói chiều quê
Lòng hân hoan đón người lính trẻ về
Lan trắng muốt màu tràn trề nhựa sống

Dòng sông lượn ôm hàng dừa soi bóng
Con đường xưa thôi mong ngóng dáng quen
Ai đón ai khẽ nhoẻn miệng cười hiền
Ai lúng túng bên hiên trao Lan trắng

Thỏa rồi chăng nỗi chờ mong đằng đẵng?

BLT


Thỏa rồi chăng nỗi chờ mong đằng đẵng?
Khi người trai về xóm vắng quê nhà
Giỏ Lan rừng đã bung nở cánh hoa
Khoe sắc trắng như vỡ òa nhung nhớ

Về lại đây, vẫn mái tranh ngày đó
Vẫn con đò, trên bến nhỏ bình yên
Vẫn dáng xưa với mái tóc nhung huyền
Đón nhau bằng đôi mắt đen biết nói

Lan rừng ơi có hiểu lòng người đợi?...

HTB



Lan rừng ơi có hiểu lòng người đợi?
Theo tháng năm nhung nhớ cũng đầy thêm
Bẽn lẽn khoe trắng muốt những cánh mềm
Như nói hộ nỗi niềm người thôn nữ

Cánh lan rừng tinh khôi màu vẹn giữ
Như tâm hồn người thôn nữ nguyên trinh
Người về đây có mang hộ chút tình?
Ai gửi gắm khi đăng trình thuở ấy

Cớ vì sao ánh mắt người nồng cháy?

BLT


Cớ vì sao ánh mắt người nồng cháy?
Để người em thôn nữ thấy ngỡ ngàng
Khẽ nép mình e thẹn với cánh lan
Bên hiên vắng nghe mơ màng gió hát

Nhánh lan trắng quyện hương cùng mái tóc
Hương hoa rừng, hương chân thật thôn quê
Như ru say người xa mới trở về
Và gửi cả, lời ngày đi đã hứa

Chút hương quê người đợi chờ vẫn giữ…

HTB

Chút hương quê người đợi chờ vẫn giữ
Ru say lòng như cái thuở người đi
Người về rồi có mang khối tình si?
Để viết tiếp vần thơ tình chưa trọn

Gió lướt nhẹ Lan lay mình chào đón
Ai ngượng ngùng vành nón lá che nghiêng
Mắt môi hồng bẽn lẽn chút làm duyên
Lòng phơi phới mừng thuyền về với bến

Người về đây mang theo mùa Xuân đến!

BLT



Người về đây mang theo mùa Xuân đến

Cùng nhành lan cánh chúm chím ngây thơ
Như tính yêu người lính mãi đợi chờ
Dầu sương gió chẳng phai mờ giấc mộng

Trời quê hương vẫn xanh cao khát vọng
Cho đôi tim nhịp rung động hòa chung
Tháng năm xa giờ đến phút tương phùng
Để thấu tỏ lòng thủy chung chẳng đổi

Cánh Lan thắm khoe màu trong nắng mới

HTB
Về Đầu Trang Go down
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT)   Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty1/6/2013, 8:56 am

Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng

Nhớ xưa ấy vào một lần nghỉ phép
Anh về thăm bảo: ''Rất đẹp Lan rừng...''
Khi hành quân tận mắt thấy đã từng
Em háo hức vui mừng vòi anh tặng

Anh cười hiền: "Ừ! Lần sau sẽ tặng!
Đợi hương rừng góp nắng đóa Lan tươi''
Em mông lung đưa ánh mắt xa vời
Lòng háo hức dệt một trời Lan trắng

Nhưng anh ơi... bao năm trời đằng đẵng
Anh có về? Lan trắng có cùng theo?
Bước sang ngang duyên đành lỡ mái chèo
Nhành Lan trắng vẫn chưa lần nào thấy!

Nếu một ngày anh về nơi chốn ấy
Mang Lan rừng ngầy ngậy thoảng hương thơm
Em xin anh... hãy sớm tối chăm nom
Nhành lan trắng như linh hồn em vậy

''Dẫu Lan rừng em chưa lần được thấy!"

BLT


''Nhánh Lan rừng em chưa lần được thấy!...''
Lời thở nào người phương ấy gửi anh
Cùng đi theo trên khắp nẻo quân hành
Nâng bước chân, qua thác ghềnh đá núi

Anh vẫn nhớ lời hẹn xưa từng nói:
“Rồi một ngày, mang hoa tới tặng em!
Cánh Lan rừng, sắc trong trắng trinh nguyên
Màu hoang sơ, như tâm hồn thiếu nữ…”

Ngày nghỉ phép, anh trở về quê cũ
Áo bạc màu, cùng với chiếc ba lô
Mang trên vai, nhành Lan trắng đơn sơ
Nghe phảng phất chút hương thơm trong gió

Anh ngập ngừng, bước chân ngoài đầu ngõ
Để kiếm tìm cô thôn nữ ngày nao…
Cho đến khi, khe khẽ tiếng em chào
Chỉ dám đưa nhành hoa, trao… lúng túng

Đời quân ngũ, luyện rèn bao năm tháng
Đã dạn dày với mưa nắng thao trường
Và trải qua với biết mấy phong sương
Mà bây giờ… sao thấy lòng bối rối

Nhờ hoa trắng, gửi những lời muốn nói…

HTB



Nhờ hoa trắng gửi những lời muốn nói
Gió chao mình nâng lam khói chiều quê
Lòng hân hoan đón người lính trẻ về
Lan trắng muốt màu tràn trề nhựa sống

Dòng sông lượn ôm hàng dừa soi bóng
Con đường xưa thôi mong ngóng dáng quen
Ai đón ai khẽ nhoẻn miệng cười hiền
Ai lúng túng bên hiên trao Lan trắng

Thỏa rồi chăng nỗi chờ mong đằng đẵng?

BLT


Thỏa rồi chăng nỗi chờ mong đằng đẵng?
Khi người trai về xóm vắng quê nhà
Giỏ Lan rừng đã bung nở cánh hoa
Khoe sắc trắng như vỡ òa nhung nhớ

Về lại đây, vẫn mái tranh ngày đó
Vẫn con đò, trên bến nhỏ bình yên
Vẫn dáng xưa với mái tóc nhung huyền
Đón nhau bằng đôi mắt đen biết nói

Lan rừng ơi có hiểu lòng người đợi?...

HTB



Lan rừng ơi có hiểu lòng người đợi?
Theo tháng năm nhung nhớ cũng đầy thêm
Bẽn lẽn khoe trắng muốt những cánh mềm
Như nói hộ nỗi niềm người thôn nữ

Cánh lan rừng tinh khôi màu vẹn giữ
Như tâm hồn người thôn nữ nguyên trinh
Người về đây có mang hộ chút tình?
Ai gửi gắm khi đăng trình thuở ấy

Cớ vì sao ánh mắt người nồng cháy?

BLT


Cớ vì sao ánh mắt người nồng cháy?
Để người em thôn nữ thấy ngỡ ngàng
Khẽ nép mình e thẹn với cánh lan
Bên hiên vắng nghe mơ màng gió hát

Nhánh lan trắng quyện hương cùng mái tóc
Hương hoa rừng, hương chân thật thôn quê
Như ru say người xa mới trở về
Và gửi cả, lời ngày đi đã hứa

Chút hương quê người đợi chờ vẫn giữ…

HTB

Chút hương quê người đợi chờ vẫn giữ
Ru say lòng như cái thuở người đi
Người về rồi có mang khối tình si?
Để viết tiếp vần thơ tình chưa trọn

Gió lướt nhẹ Lan lay mình chào đón
Ai ngượng ngùng vành nón lá che nghiêng
Mắt môi hồng bẽn lẽn chút làm duyên
Lòng phơi phới mừng thuyền về với bến

Người về đây mang theo mùa Xuân đến!

BLT



Người về đây mang theo mùa Xuân đến
Cùng nhành lan cánh chúm chím ngây thơ
Như tình yêu người lính mãi đợi chờ
Dầu sương gió chẳng phai mờ giấc mộng

Trời quê hương vẫn xanh cao khát vọng
Cho đôi tim nhịp rung động hòa chung
Tháng năm xa giờ đến phút tương phùng
Để thấu tỏ lòng thủy chung chẳng đổi

Cánh Lan thắm khoe màu trong nắng mới

HTB

Cánh lan thắm khoe màu trong nắng mới
Hay hoa tình đang rạng rỡ tỏa hương
Thỏa rồi đây những mộng ước tơ vương
Cho má ửng nét môi hường say đắm

Có bàn tay nắm bàn tay chặt lắm
Mắt nồng say môi ngượng ngập chờ môi
Cánh lan rừng cùng gió nghịch không thôi
Em nép vào anh, mình có đôi mãi mãi.

BLT
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT)   Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT) Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Em Chưa Từng Thấy Nhánh Lan Rừng (BLT)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chữa nhanh 5 vấn đề sức khỏe thường gặp khi đi du lịch vào mùa hè
» EM ĐÃ TỪNG Ở TUỔI HAI MƯƠI (BLT)
» những câu chuyện khiến người đọc rưng rưng
» Hạnh phúc - Làm thầy- Mưu sinh - Ngày sinh nhật- Đổi thay
» CHỮA RƯỢU CHUA

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thơ ::  - Thơ tự do & Thơ mới & Thơ lục bát :: Bằng Lăng Tím-
Chuyển đến