Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


DIỄN ĐÀN NGHỆ THUẬT. KHÔNG TÔN GIÁO, KHÔNG CHÍNH TRỊ.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» Ru hời dấu yêu
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby TiCa 16/12/2023, 7:59 am

» Hương Tình Thu
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am

» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am

» Nao Núng Chờ Xuân
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am

» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am

» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am

» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am

» XO BY THIHEN
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am

» Mộng Chiều Xuân
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm

» TỰA CỬA BÊN SONG
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm

» Ru Nhau Tình Thu
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am

» CẬY TỬU MẦN THƠ
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm

» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Long 1/2/2017, 10:54 pm

» Hoài Mơ Cuộc Tình
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am

» Tình Ảo Vọng
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am

» Có Không Em?
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am

» TÀN THU
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am

» Tình yêu?
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm

» Gửi Lời Tình
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm

» Ru Anh- Giáng Thu Xưa
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm

» Khắc khoải chùng tơ
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby TiCa 1/10/2016, 3:54 am

» Đâu bóng người xưa?
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm

» VÌ THU ĐẾN
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm

» Lời tạ từ
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm

» Tìm về dầu chân xưa
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm

» THÁNG TƯ VỀ
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm

» Đàn Đứt dây
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm

» Sự tha thứ.
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am

» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát!
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am

» Sau Mười Năm
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am

» Thì Thôi Em Nhé
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am

» Những câu nói đều thật là chân lý!
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Admin 30/5/2016, 4:45 pm

» VU VƠ
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am

» Tưởng như
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am

» An nhiên
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am

» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm

» RỒI MAI ĐÂY
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm

» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Admin 19/5/2016, 6:52 am

» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm

» MỜI
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm

» ĐÊM ĐỘC BƯỚC
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm

» LẦN THĂM ĐẦU
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm

» CÚT KÍT VỊNH
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm

» VỢ CHỒNG THI SĨ
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm

» ĐỜI THI SĨ
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm

» vỊNH CON SÂU
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm

» Sinh nhật Bạn & Tôi
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am

» Khách
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am

» Con Gái Của Chị Hai
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am

» HỌP MẶT OFFLINE
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Emptyby Long 7/5/2016, 9:59 pm


 

 Vẫy Tay Chào Buổi Sáng

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Nụ Cười Như Nắng

Nụ Cười Như Nắng


Tổng số bài gửi : 24
Join date : 17/08/2013
Age : 28

Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Empty
Bài gửiTiêu đề: Vẫy Tay Chào Buổi Sáng    Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Empty6/12/2014, 12:45 pm

  Vẫy Tay Chào Buổi Sáng
 
              Có những  niềm vui nhỏ còn đọng lại đâu đây, như vạt mây khẽ ủ mình trong nắng sớm..
               Nó bật dậy khi đám bạn ở hơn chục chiếc giường còn lại đang mơ màng về chàng “Bạch mã hoàng tử” nào đấy,nó vẫn nằm im nghe  giọng nói của con bạn cùng phòng  đang loay hoay chuẩn bị sách vở “ Tụi mình đi học mà cứ như  đi ăn trộm vậy, mới giờ này…”, nó quay sang  nhìn màn hình điện thoại “5 giờ 20 phút”, àh thì ra nó dậy trước báo thức 10 phút cơ, thế là nó lại nằm cuộn trong chăn thêm 10 phút- 10 phút bình yên.
               Cầm ổ bánh mì trên  tay, nó vừa ăn vừa đi thong thả dọc theo một con hẻm nhỏ khá xa  để đến trạm xe buýt,  trên đường đi cũng có nhiều  đứa của khoa khác mặt còn say ngủ đang bước đi nhanh cho kịp giờ điểm danh của những thầy dạy quốc phòng mà bọn bạn còn hay gọi là “chuyên gia gây mê”,  không mảy may tí nữa sẽ chen lấn đến nghẹt thở trên buýt, nó tranh thủ hít hà không khí của buổi sớm mai tưởng chừng như  sắp căng đầy nơi lồng ngực. Đang say sưa ngắm nhìn, nó chợt  thấy  phía trước nó một cậu bạn bị ngã do đâm phải chiếc xe đạp của một cậu nhóc  khác đang chạy  ngược  chiều, cậu nhóc ấy dựng  xe  đứng dậy  đôi mày nhíu lại nhìn vào  ngón  tay mình, “Này nhóc có bị trầy không chị cho miếng băng keo cá nhân này” vừa nói nó vừa  lôi trong ba lô ra, tay kia vẫn còn cầm ổ bánh mì (rõ nó là đứa ăn chậm), “Dạ thôi không sao đâu chị” cậu nhóc đạp xe đi mất. Trong khi đấy cậu bạn kia vẫn loay hoay với chiếc xe đạp với một bánh trước bị cong vòng của mình, nó nghiêng đầu nhìn cậu ta bỏ chiếc ba lô to đùng của mình vào rổ xe và nhấc một bánh lên dắt đi. Nó tiến lại, xách chiếc ba ấy và đi  trước, cậu bạn kia thì ngơ ngác đi theo “Chú ơi! Gần đây có chỗ nào sữa xe không ạ?”- nó hỏi một chú xe ôm gần đấy. “ Gần đây không có đâu, kiểu này gãy niềng rồi, mang vô bến xe này gửi đi”…
            Vai nó mang ba lô, và xách thêm cái ba lô to đùng ấy nó tự hỏi “Đi học quân sự chỉ có việc ngồi nghe và “ngủ gục” mà mang chi nhiều thế không biết”, cậu ta bước ra lấy lại ba lô, không nói gì??? Nó đưa cậu ta phiếu giữ xe và và cũng im lặng băng qua đường bắt xe. ( Đính chính là nó vẫn còn cầm ổ bánh mì trên tay J) “Bạn toàn đi xe buýt không hả?” -cậu ta tiến lại gần nó “Ưhm! Còn bạn đi xe đạp sao, xa vậy mà…”Uh tui ghét đi xe buýt lắm tại thái độ của họ này nọ…”, cậu ta lại chen thêm “Mà đi xe buýt sao dạ bạn?”. Trong đầu nó phát lên một chữ “Trời” to đùng mà nó nghĩ chắc ông trời nghe thấy cũng phải giật mình thức giấc, nó thắc mắc cậu ta đến từ đâu nhỉ, trên miền cao không có xe buýt, hay một hành tinh nào đó mà người ta chỉ đi lại bằng đĩa bay, mà cũng chẳng phải đã sống ở thành phố thời gian đấy sao…?
_ Bạn có mang theo thẻ không dạ? Nó hỏi.
_ Có
_Uhm…bạn đưa thẻ ra thì 2k còn không có thì 6k lận nhé. -Cậu ta lại không nói gì, nó thoáng nhíu mày, xe buýt vừa đến.
   Ngồi tựa vào cửa kính nó thở phào vì không phải chen lấn như tuần trước, nó nhẹ nhàng lôi cuốn sách mới “tậu” được hôm qua ra đọc
_ Không có thẻ hả, vậy sáu ngàn. – giọng của chị thu vé vang lên. Nó quay ra phía sau: Trời ạh! là cậu ta, nó thở dài và rồi chậc kệ vì chỉ là một người mà nó vừa “xách giùm ba lô”,  bỗng dưng nó thấy ngoài ô cửa hình ảnh một cậu bé đang ngồi phía sau xe ôm mẹ chở đến trường,  thằng bé phát hiện rằng nó đang nhìn mình, nó mỉm cười thật tươi và cậu nhóc kia vẫy tay chào nó, nó áp tay vào cửa, tim nó vui rộn lên mà chẳng hiểu vì sao. Ngoài đường vài người nhìn thằng bé, trên xe vài người nhìn nó. Chẳng sao cả chỉ đơn giản thế thôi nhưng chắc chắn hôm nay nó sẽ vui cả ngày- nó tự nhủ.
          “Chuyên gia gây mê” đang giảng phía trên về tình hình chiến tranh thế giới, đường lối, chế độ quân sự, lương bổng của những anh lính hải quân hay những thứ mà nó nhớ đã nghe kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần. Đưa mắt lướt qua nó thấy trong gần ba trăm đứa ngồi xung quanh đã có đứa bị và được gây mê, bỗng mắt nó như sáng lên khi phát hiện ra dòng chữ “Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay” mà cậu bạn lớp bên đang ngồi đọc, quyển sách mà hôm qua nó định mua ở hội sách nhưng lí do “tài chính” nên nó đành bỏ lại, chẳng dám mượn cậu ta, nó đành lôi sách mình ra đọc, và thế là nó cũng bị “gây mê”và  gục vào lưng nhỏ bạn phía trước,  hậu quả là nó bị thằng bạn ngồi phía sau mượn sách mình…
         Lúc mở mắt ra nó ngó nhìn sang  nhưng chẳng thấy “Mèo hay Hải âu” nào nữa mà là hình ảnh cậu bạn nọ đang gục trên ba lô, và có lẽ đứa nào đấy  không bị “gây mê” đã mượn đọc. Đến lúc sắp điểm danh ra về nó bỗng nảy ra ý định hay là trao đổi sách, vì nếu cho một người xa lạ như nó mượn chắc có lẽ cậu ta sẽ bị hội chứng “mất ngủ một tuần” vì lo sợ nó không trả lại J . Nó hồi hộp nhờ đứa bạn kế bên chuyền quyển sách của nó qua kèm mảnh giấy “ Hey, này cậu. Tớ có ý định này cậu có thể đồng ý cũng được không cũng hong sao, tớ muốn mượn cuốn… và cậu sẽ giữ cuốn … của tớ…”- thật ra trong đầu nó còn định chú thích thêm là nó chỉ vừa mua tối qua và nó là người đầu tiên trong 10 người  được tác giả sách đấy kí tên kèm tặng quà J J. Lần này tim nó lại như reo lên sau khi cậu ta xem qua xem lại rồi bỏ sách vào ba lô. Nó mỉm cười khoái chí…
_ You.. You (bạn.. bạn) trả nè định cho mượn rồi bỏ sách về luôn hả? – cô bạn kia cầm quyển “Chuyện Con Mèo…” chìa ra.
          Nó không nghe không rõ lắm nhưng hình như cậu ta bảo bạn ấy cứ giữ đọc đi, tuần sau trả cũng được. Cô bạn kia cười rạng rỡ chạy đi mất trong khi  nó bị đứng hình mất mấy giây J lấy bĩnh tĩnh nó tiến tới gãy gãy đầu và cười nhìn cậu ta “ Sao…là bạn hả..tui tưởng bạn là bạn hồi nảy…” cậu ta ngập ngừng “Trời  ạ! Sao cậu ta có thể nỡ nhầm lẫn nó -người viết lời đề nghị ấy với người khác trong khi nó ngồi cách không bao xa…”. Cậu ta cười và nói rằng tuần tới sẽ đưa nó mượn. Nó cũng cười và bước vội đi, nắng lên cao và hong khô nổi buồn trẻ con của nó.
                  “Tặng người lạ..vì có một điều là nó mới là đứa chuẩn bị mắc hội chứng “mất ngủ một tuần” khi cuốn sách nó còn nằm trong ba lô cậu ta và hình như nó quên mất mặt cậu ấy ra sao ngoài chiếc kính cận”
                                          
                                                        NCNN
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Tử Bé

Hoàng Tử Bé


Tổng số bài gửi : 584
Join date : 25/04/2013

Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vẫy Tay Chào Buổi Sáng    Vẫy Tay Chào Buổi Sáng   Empty9/12/2014, 1:34 pm

Vẫy Tay Chào Buổi Sáng, chứ đừng Vẫy Tay Chào... Cuốn Sách là được!
Về Đầu Trang Go down
 
Vẫy Tay Chào Buổi Sáng
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Buổi Sáng Và Cái Bánh Tám Ngàn
» Uống nước buổi sáng thế nào thì tốt?
» Người Dân Thế Giới Ăn Gì Buổi Sáng?
» Những việc làm buổi sáng thay đổi cuộc đời bạn
» 3 thói quen vào buổi sáng bạn nên thay đổi càng sớm càng tốt

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Văn :: Tản văn-
Chuyển đến