Latest topics | » Ru hời dấu yêu by TiCa 16/12/2023, 7:59 am
» Hương Tình Thu by Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am
» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN by Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am
» Nao Núng Chờ Xuân by Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am
» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON by Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am
» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương by Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am
» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương by Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am
» XO BY THIHEN by Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am
» Mộng Chiều Xuân by Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm
» TỰA CỬA BÊN SONG by Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm
» Ru Nhau Tình Thu by Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am
» CẬY TỬU MẦN THƠ by daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm
» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc by Long 1/2/2017, 10:54 pm
» Hoài Mơ Cuộc Tình by Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am
» Tình Ảo Vọng by Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am
» Có Không Em? by Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am
» TÀN THU by Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am
» Tình yêu? by Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm
» Gửi Lời Tình by Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm
» Ru Anh- Giáng Thu Xưa by Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm
» Khắc khoải chùng tơ by TiCa 1/10/2016, 3:54 am
» Đâu bóng người xưa? by Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm
» VÌ THU ĐẾN by bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm
» Lời tạ từ by Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm
» Tìm về dầu chân xưa by Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm
» THÁNG TƯ VỀ by bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm
» Đàn Đứt dây by bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm
» Sự tha thứ. by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am
» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát! by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am
» Sau Mười Năm by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am
» Thì Thôi Em Nhé by Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am
» Những câu nói đều thật là chân lý! by Admin 30/5/2016, 4:45 pm
» VU VƠ by Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am
» Tưởng như by Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am
» An nhiên by Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am
» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX by Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm
» RỒI MAI ĐÂY by bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm
» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý by Admin 19/5/2016, 6:52 am
» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH by bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm
» MỜI by bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm
» ĐÊM ĐỘC BƯỚC by bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm
» LẦN THĂM ĐẦU by bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm
» CÚT KÍT VỊNH by bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm
» VỢ CHỒNG THI SĨ by bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm
» ĐỜI THI SĨ by bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm
» vỊNH CON SÂU by bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm
» Sinh nhật Bạn & Tôi by bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am
» Khách by AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am
» Con Gái Của Chị Hai by AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am
» HỌP MẶT OFFLINE by Long 7/5/2016, 9:59 pm
|
| | Phương Hồng Quế nói về mẹ nhân mùa Vu Lan | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Lá Cỏ
Tổng số bài gửi : 1917 Join date : 19/04/2013
| Tiêu đề: Phương Hồng Quế nói về mẹ nhân mùa Vu Lan 27/8/2014, 2:04 pm | |
| Phương Hồng Quế nói về mẹ nhân mùa Vu Lan Ðức Tuấn/Người Việt FOUNTAIN VALLEY (NV) - Gặp ca sĩ Phương Hồng Quế tại tư gia, khó ai biết được tuổi thật của chị vì vẻ bề ngoài trẻ trung và vóc dáng nhanh nhẹn. Khi câu chuyện với chúng tôi vừa bắt đầu cũng vừa lúc mẹ chị vừa đi chợ về. Bà cụ lom khom, chống gậy, đi rất chậm rãi vào nhà... Ca sĩ Phương Hồng Quế Hình: Ðức Tuấn/Người Việt “Nói về mẹ hả, mình rất hạnh phúc khi cho đến giờ này mẹ vẫn còn sống bên cạnh. Bạn biết mà 'lòng mẹ rất bao la'. Mặc dù gia đình mình có 5 chị em gái, và có vài lần mẹ đến ở nhà của những người chị, em kia, nhưng rồi cuối cùng bà vẫn muốn về sống bên cạnh mình.” Ca sĩ Phương Hồng Quế nói tiếp: “Hồi trước khi tôi lập gia đình, cả cha và mẹ đều sống chung, sau này ba mất, chỉ có mẹ, và tôi vẫn tiếp tục phụng dưỡng mẹ già như ngày nào.” Mẹ của ca sĩ Phương Hồng Quế, năm nay 90 tuổi. Chị kể mới vài năm trước mẹ chị khỏe lắm, bà còn đi ra, đi vào, dọn dẹp nhà cửa. Ðến một ngày do bà quét lá dưới hồ bơi, hụt chân, té xuống. “Cũng may bà biết lội, nên con bé con tôi đưa cái cây, bà nắm lấy, và leo lên, kể từ ngày đó sức khỏe của bà yếu dần.” “Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau,” trên bức tường của gian phòng khách nhà chị có tấm ảnh của bà cụ chụp chung với các con cháu, phía dưới ghi lại hai câu thơ như trên... Chị kể: “Mới bữa hôm lễ Vu Lan, lúc đang hát trên sân khấu, có một cô lên gắn chiếc bông hồng đỏ vào áo, tự dưng lúc đó cổ họng chị tắc nghẹn... Tắc nghẹn vì chợt nghĩ đến nếu một ngày nào đó mẹ không còn sống với mình nữa thì sao. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà nước mắt trào ra...” Ca sĩ Phương Hồng Quế tâm tình tiếp: “Vậy đó mà cứ mỗi lần mình sắp sửa bước ra khỏi nhà đi hát, là bà đứng ở cửa, chờ con đến hôn lên má một cái, như thế bà mới yên tâm.” Có nhiều người lo lắng, chăm sóc cho mẹ già thì mệt nhọc, than vãn đủ thứ, riêng với Phương Hồng Quế, “Chăm sóc mẹ là hạnh phúc, chứ không phải là gánh nặng.” Chị cho biết có hai người con đã lớn, một trai, 30 tuổi, một gái, 25 tuổi. Hiện nay, Phương Hồng Quế vẫn đi hát mà theo chị, hát vì “đồng tiền bát gạo” nhưng đôi khi đi hát vì yêu tha nhân. “Nhiều lúc mình cần tiền trang trải mọi thứ trong gia đình, vậy mà mấy hội đoàn, chùa chiền, hoặc làm từ thiện... Cần mình hỗ trợ, thế là cứ nhận lời dù họ không trả tiền, ngoại trừ chỉ có vé máy bay thế thôi, hoặc có trả cũng chỉ là trả tượng trưng.” “Ðời sống ở đây tất bật lắm bạn ơi, nhưng mà dù sao cũng phải dành một góc trái tim cho mọi người, Quế nghĩ điều mình gặt hái được nhiều nhất là sự thanh thản, hạnh phúc trong gia đình, còn ra ngoài thì bạn bè, mọi người thương yêu, quý mến, vậy là đủ rồi, phải không?” Ðức Tuấn/Người Việt Thursday, August 14, 2014 | |
| | | | Phương Hồng Quế nói về mẹ nhân mùa Vu Lan | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| Tập thơ đầu của dđ Bạn&Tôi |
(Nếu muốn xem thơ. Bạn hãy click vào hình bìa qua trang Văn tuyển để DownLoad tài liệu.) |
|