Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


DIỄN ĐÀN NGHỆ THUẬT. KHÔNG TÔN GIÁO, KHÔNG CHÍNH TRỊ.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» Ru hời dấu yêu
Dở Dang! Emptyby TiCa 16/12/2023, 7:59 am

» Hương Tình Thu
Dở Dang! Emptyby Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am

» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN
Dở Dang! Emptyby Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am

» Nao Núng Chờ Xuân
Dở Dang! Emptyby Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am

» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON
Dở Dang! Emptyby Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am

» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương
Dở Dang! Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am

» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương
Dở Dang! Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am

» XO BY THIHEN
Dở Dang! Emptyby Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am

» Mộng Chiều Xuân
Dở Dang! Emptyby Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm

» TỰA CỬA BÊN SONG
Dở Dang! Emptyby Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm

» Ru Nhau Tình Thu
Dở Dang! Emptyby Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am

» CẬY TỬU MẦN THƠ
Dở Dang! Emptyby daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm

» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc
Dở Dang! Emptyby Long 1/2/2017, 10:54 pm

» Hoài Mơ Cuộc Tình
Dở Dang! Emptyby Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am

» Tình Ảo Vọng
Dở Dang! Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am

» Có Không Em?
Dở Dang! Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am

» TÀN THU
Dở Dang! Emptyby Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am

» Tình yêu?
Dở Dang! Emptyby Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm

» Gửi Lời Tình
Dở Dang! Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm

» Ru Anh- Giáng Thu Xưa
Dở Dang! Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm

» Khắc khoải chùng tơ
Dở Dang! Emptyby TiCa 1/10/2016, 3:54 am

» Đâu bóng người xưa?
Dở Dang! Emptyby Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm

» VÌ THU ĐẾN
Dở Dang! Emptyby bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm

» Lời tạ từ
Dở Dang! Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm

» Tìm về dầu chân xưa
Dở Dang! Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm

» THÁNG TƯ VỀ
Dở Dang! Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm

» Đàn Đứt dây
Dở Dang! Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm

» Sự tha thứ.
Dở Dang! Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am

» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát!
Dở Dang! Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am

» Sau Mười Năm
Dở Dang! Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am

» Thì Thôi Em Nhé
Dở Dang! Emptyby Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am

» Những câu nói đều thật là chân lý!
Dở Dang! Emptyby Admin 30/5/2016, 4:45 pm

» VU VƠ
Dở Dang! Emptyby Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am

» Tưởng như
Dở Dang! Emptyby Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am

» An nhiên
Dở Dang! Emptyby Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am

» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX
Dở Dang! Emptyby Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm

» RỒI MAI ĐÂY
Dở Dang! Emptyby bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm

» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý
Dở Dang! Emptyby Admin 19/5/2016, 6:52 am

» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH
Dở Dang! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm

» MỜI
Dở Dang! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm

» ĐÊM ĐỘC BƯỚC
Dở Dang! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm

» LẦN THĂM ĐẦU
Dở Dang! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm

» CÚT KÍT VỊNH
Dở Dang! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm

» VỢ CHỒNG THI SĨ
Dở Dang! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm

» ĐỜI THI SĨ
Dở Dang! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm

» vỊNH CON SÂU
Dở Dang! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm

» Sinh nhật Bạn & Tôi
Dở Dang! Emptyby bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am

» Khách
Dở Dang! Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am

» Con Gái Của Chị Hai
Dở Dang! Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am

» HỌP MẶT OFFLINE
Dở Dang! Emptyby Long 7/5/2016, 9:59 pm


 

 Dở Dang!

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Lá Cỏ

Lá Cỏ


Tổng số bài gửi : 1917
Join date : 19/04/2013

Dở Dang! Empty
Bài gửiTiêu đề: Dở Dang!   Dở Dang! Empty10/5/2014, 1:50 pm

Dở Dang!


Nhìn ly cà phê sữa uống dở, còn lại một nửa.. tự nhiên có một luồng cảm giác buồn buồn chợt về, ngơ ngẩn một hồi rồi tự hỏi:

- Bất cứ cái gì cũng có thể có mầm móng dở dang phải không?

Ly cà phê uống dở, cuộc nói chuyện nửa chừng, một trò chơi gián đoạn, tình cảm giữa hai đàng bị quên lãng, bị mất đi v.v... đó la dấu hiệu của điều dang dở!

Có khi chỉ vài suy nghĩ nhỏ nhặt đã chiếm trọn cả buổi chiều của chủ nhân tâm hồn. Người đã ngồi một mình, bình yên, đôi mắt hầu như bất động dành trọn vẹn hết cho cảm giác lẻ loi để biết mình đang ...dang dở!

Ngoài kia, chắc chắn có một nụ hoa sắp đâm chồi.
Ngoài đời, chắc chắn có một tình yêu đang mở rộng.
Ngoài khơi, chắc chắn có con một con thuyền đang lênh đênh.
Trong một trang Face nào đó chắc chắn có bài thơ tình rất hay của một tác giả có thể quen và không quen.

Có. Chắc là có.

Biết là có nhưng bàn tay, đôi mắt, tấm lòng mình chưa có thể nhìn hay chạm tới được. Xung quanh vẫn là một màu mờ ảo, trắng đen nhập nhằn, quan tâm hay chia sẻ hay đồng cảm hay chỉ thích một mình lặng lẽ như một ánh sao xa.


Cuộc sống nhìn thấy đơn giản quá mà, phải không? Lại tự hỏi một cách phân vân, không biện chứng:

Sáng thức dậy nhâm nhi cà phê, hẹn hò với bình minh nắng sớm.

Chiều về thơ thẫn với hoàng hôn, lang thang với chút ráng vàng le lói trên mái nhà, góc núi.

Rồi đơn giản như vui thì cười, buồn thì khóc, vấp ngã thì đứng dậy, khó khăn thì vượt qua...

Có những tình yêu có giới hạn, có kết thúc,  có những tình yêu từ chối, đuổi xua, có những tình yêu không như là ước mộng... đều gọi chung là tình yêu dang dở. Đừng trách, đừng than vì định mệnh đã trao tay để thử thách, để phân biệt giữa người này và người khác trong một khối đông nhân loại.

Hãy coi lần dang dở như một cột cây số đánh dấu cho chặng đường đời của mình. Nhìn thấy con số đó rồi phải tiếp tục đi về phía trước vì vẫn còn một hành trình dài dằng dặc với những ngã mới mẻ hơn, mạnh dạn bước tiếp đi để bỏ lại sau lưng cột cây số đó, nếu có nhớ có chăng là chỉ nhớ mình đã từng đi ngang qua thôi.

Dáng vẽ thẩn thờ, trơ trơ, nhờ ngọn gió từ xa thổi phất phơ chạm vào da thịt  làm mát dịu, mềm mại lại đôi chút, tôi làm động tác vương vai, hít thở, vận động các cơ bắp và giây phút sau đó... thèm được đứng yên, thèm được khóc, được chìm đắm trong nỗi buồn dang dở!

Cúi đầu xuống, khẽ thở dài, chẳng nói gì. Lại giấu muộn phiền vào trong lòng dạ để mãi giữ làm báu vật của riêng mình. Suy nghĩ thì thật là phức tạp, nó cũng như một người già yếu mà vẫn rị mọ, kệ nệ với những nuối tiếc, nhớ nhung một thời đã qua, vất vả! Thật là vất vả quá!

Quá nửa đời người rồi bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu... nên cứ sợ dang dở!

Đã biết rằng sống ở trên đời không thể nào vạn sự như ý nhưng lại không thích, không muốn phải dở dang trong từng công việc của mình! Vòng xoay bất tận của cuộc sống lăn đều, ta không thể nào dừng đứng lại, có thể chăng chỉ là đang lầm lũi tìm trên bầu trời một chút, một chút thôi bình yên, mong rằng không dang dở.

Không ai có thể đong được hết nỗi cô đơn của một người khi phải là người nhìn thấy người kia quay bước ra đi. Khó khăn và buồn bã lắm, không ai muốn làm việc đó đâu, nên sợ hải, hoang mang đã nhắc nhở phải tìm mọi cách thoát chạy ra khỏi hoàn cảnh đó, một hoàn cảnh dở dang.

Ta đang ở trong một thứ tuổi đời tăng dần qua những  con số và cảm xúc thì thay đổi theo con số nhích lên, cứ mỗi mùa Xuân đến, lòng nghe như nhẹ đi những niềm vui rồi lại nặng thêm những nỗi buồn vu vơ không nắm bắt được.

Nhưng... bù lại

Trên đời nay hễ cái gì là lạ là quyến rũ, có ý nghĩa tốt đẹp là làm cho con người phải chú ý, phải nhìn theo, phải suy nghĩ. Do đó, khi có một cảm giác lạ, một cảm xúc mới, một rung động mới về đối tượng nào đó mà mình gặp phải, về vật dụng, phương tiện nào đó thì chắc là cũng khiến lòng người có chiều hướng bồi hồi, bâng khuâng, suy nghĩ đổi thay. Rồi có thể nảy sinh ra một tia hy vọng, một niềm tin mới, một cách thay thế, một con đường đi tới, có trăm nghìn lối sống mới để vượt qua dang dở. Lý luận này tương đối đúng, ừ cứ cho là thế... tôi mĩm cười một mình, vui vui!

Vậy sao mình không bỏ cái cũ mà chạy theo cái mới, lạ?
Điều suy nghĩ này đang cố tìm cách đến gần, làm thân với con tim của tôi đây.

Nhìn đồng hồ kìa, cây kim đó nó cứ quay tới tới, đâu có quay ngược đâu, Ngày nào mà nó ngưng lại thì đã bị liêng vào sọt rác rồi!

Vậy thì con người cũng vậy không được đứng tại chỗ, không được đi ngược lại mà phải nghĩ về ngày mai sắp tới thì mới không bị hủy diệt bởi guồng máy sinh tồn trong cuộc sống. Không được đứng dậm chân trong dở dang, vì đó là thất bại, là chưa hoàn thành, chưa có kết quả, hãy và phải đi tới sau điều dang dở!

Hình như đã có quyết định nên đâu đây có tiếng nói dặn dò rằng:

- Thôi thì cứ đi tìm, tiếp tục bước đi để tìm ắt sẽ có một niềm vui đàng sau điều dang dở.

Và cũng theo thói quen, theo bản tính, tôi lại muốn cộng thêm vào một điều đó là cầu xin:

- Xin cho tôi thêm một cơ hội, một dịp may, một lần để giúp tôi thực hiện một việc gì không có sự dở dang!


Lá Cỏ
5/9/14


Được sửa bởi Lá Cỏ ngày 21/5/2014, 3:16 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
lục tuyết kỳ




Tổng số bài gửi : 329
Join date : 21/04/2013

Dở Dang! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dở Dang!   Dở Dang! Empty10/5/2014, 10:02 pm

Thủa còn cắp sách đến trường tiểu học
Thầy giáo dạy mình mấy câu châm ngôn
Muốn là sẽ được nước chảy đá mòn
Mình mang theo làm hành trang cuộc sống

Lời thầy dạy bên tai còn vang vọng
Dìu dắt mình trong bão động dòng đời 
Muốn nhưng con còn chưa được thầy ơi
...
Vì chưa trả giá đến nơi đến chốn

Lô Tô
Về Đầu Trang Go down
Lá Cỏ

Lá Cỏ


Tổng số bài gửi : 1917
Join date : 19/04/2013

Dở Dang! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dở Dang!   Dở Dang! Empty11/5/2014, 2:12 pm

Thì anh trả giá cao hơn chút đi hén anh Lô Tô  :z: 

Chúc anh vui khỏe luôn!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Dở Dang! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dở Dang!   Dở Dang! Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Dở Dang!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» DỊU DÀNG SẮC THU
» Dáng Xưa
» Dáng Thu
» Dáng xưa - Tp
» Dáng Ai Bên Cầu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Văn :: Tản văn-
Chuyển đến