Latest topics | » Ru hời dấu yêu by TiCa 16/12/2023, 7:59 am
» Hương Tình Thu by Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am
» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN by Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am
» Nao Núng Chờ Xuân by Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am
» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON by Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am
» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương by Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am
» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương by Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am
» XO BY THIHEN by Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am
» Mộng Chiều Xuân by Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm
» TỰA CỬA BÊN SONG by Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm
» Ru Nhau Tình Thu by Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am
» CẬY TỬU MẦN THƠ by daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm
» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc by Long 1/2/2017, 10:54 pm
» Hoài Mơ Cuộc Tình by Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am
» Tình Ảo Vọng by Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am
» Có Không Em? by Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am
» TÀN THU by Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am
» Tình yêu? by Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm
» Gửi Lời Tình by Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm
» Ru Anh- Giáng Thu Xưa by Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm
» Khắc khoải chùng tơ by TiCa 1/10/2016, 3:54 am
» Đâu bóng người xưa? by Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm
» VÌ THU ĐẾN by bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm
» Lời tạ từ by Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm
» Tìm về dầu chân xưa by Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm
» THÁNG TƯ VỀ by bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm
» Đàn Đứt dây by bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm
» Sự tha thứ. by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am
» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát! by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am
» Sau Mười Năm by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am
» Thì Thôi Em Nhé by Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am
» Những câu nói đều thật là chân lý! by Admin 30/5/2016, 4:45 pm
» VU VƠ by Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am
» Tưởng như by Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am
» An nhiên by Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am
» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX by Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm
» RỒI MAI ĐÂY by bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm
» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý by Admin 19/5/2016, 6:52 am
» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH by bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm
» MỜI by bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm
» ĐÊM ĐỘC BƯỚC by bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm
» LẦN THĂM ĐẦU by bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm
» CÚT KÍT VỊNH by bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm
» VỢ CHỒNG THI SĨ by bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm
» ĐỜI THI SĨ by bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm
» vỊNH CON SÂU by bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm
» Sinh nhật Bạn & Tôi by bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am
» Khách by AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am
» Con Gái Của Chị Hai by AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am
» HỌP MẶT OFFLINE by Long 7/5/2016, 9:59 pm
|
| | NGOẠI CHÁT ( HH ) | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Hoàng Hôn
Tổng số bài gửi : 1687 Join date : 24/04/2013
| Tiêu đề: NGOẠI CHÁT ( HH ) 27/1/2014, 7:38 pm | |
| NGOẠI CHÁT !
Ngoại ở chung với hai vợ chồng đứa con gái và thằng cháu trai tuổi dậy thì, nhưng Con gái và thằng rể đi làm suốt, ít ai tâm sự với thằng cháu, Ngoại thì già nên thằng nhỏ coi bộ không mấy dám nói chuyện gì nhiều...nó cứ ra vô chào hỏi rồi lũi vào phòng , cứ ôm cái máy tính ...gõ gõ cười tủm tỉm ...hay thỉnh thoảng xin ra ngoài chơi. Riết rồi Ngoại cảm thấy cũng buồn...cũng khó chịu. Một hôm ngoại ra công viên tập thể dục, ngoại ngồi tâm sự với ông bạn già cùng xóm, chuyện tuổi già sức yếu , chuyện con cháu....Thế rồi một hôm Ngoại mời ông dzìa nhà chơi, Ngoại thấy cả nhà đi hết ,liền hỏi ông cụ _ Ông anh ơi! Ông có biết Intenet là gì không? _ Biết chút chút , mà bà hỏi mần chi dzị ? _ Nếu ông biết , chỉ tui cái.. -Bà có máy không mà đòi học. _ Có mắc hôn? _ Tùy theo tốt xấu bà ơi. Tui đâu có máy , tụi nhỏ nó xài cái gì như cái cặp xách theo chỗ làm không hà.tui thích , buồn thì ra ngoài tiệm nét chơi,làm thơ rồi rồi bình luận mấy tin vặt xã hội đó mà Thế là hôm sau bà lại mời ông tới nhà chơi nữa, bà và ông ngồi bệch xuống chỗ cầu thang, bà lôi ra cái laptop, kêu ông chỉ cho....chơi Ông già giựt mình , ngạt nhiên hỏi: _ Trời ! ở đâu bà có cái này...Mà tui đâu biết xài cái này...lạ quá .tui quen xài giống máy cái trong tiệm thôi à! _ Tui mua. tụi nhỏ tháng nào cũng cho chút đỉnh , với tiền hưu , mà tui đâu ăn uống gì , nên mua..tui muốn học để có việc mà... Bất chợt có tiếng bước chân vào...Thằng cháu há hốc mồm, vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm ...hai ông bà già vẻ mặt ...bất ổn. Nó hỏi: _ Chào ông ! Ủa ngoại làm gì ngồi với ông ...đây ? _ À ! Ông tám ở xóm trên đó con, ngoại nhờ ông sửa dùm...cái quạt máy, Mà con sao về sớm dzị , vô hổng gõ cửa mậy... ( nói rồi bà nhìn ông ..chớp chớp mắt. Ông liền ...ú ớ _Ờ phải đó cháu. Hôm sau bà bịt kín mặt hẹn ông TÁm tới quán nét, Ông Tám cũng làm theo lời bà dặn , bịt như ..lin gia ...già. Anh chủ tiệm nét hốt hồn la lớn " Ai đó làm gì rình mò ngoài đó ?" _ Chú đây ! Chú dẫn bà bạn tới ...học...chát, mà Bà sợ người ta cười , nên phải bịt nè...ngợp thở thấy bà . _ Không sao đâu , Hai ngoại cứ vào đây, con chỉ giúp cho _ Con ơi, Ngoại muốn ....chát phải dzô chỗ nào, làm sao để dzô đây dc? Ngoại muốn ..chát với thằng cháu... Thế là anh Chủ chỉ tận tường, Bà thấy khó nhưng quyết học cho dc. Bà xin hẳn số của chú chủ tiệm ,hãy về nhà bí chỗ nào bà đều...hé lô và nhờ chú ấy tư vấn Thằng cháu thấy Ngoại dạo này lạ lắm kêu ba mẹ nói _Mẹ ơi! Ngoại dạo này...có bồ rồi, ngày nào Ngoại cũng đi tập về là vô phòng đóng cửa...có khi con nghe ngoại thì thầm nói gì đó với ai . rồi cươi lí nhí nữa _ Bậy nà. con không dc nói vậy , _ thiệt mà ,hôm bữa Ngoại còn ngồi với ông nào .. thấy con Ngoại ngượng nữa chứ... _ Rồi chuyện cũng lắng xuống...Ngoại ngồi trong phòng suốt và nhớ là có hỏi" nick" nem thằng cháu, Ngoại liền ...chát, Ngoại còn nhớ tên Nick của Ngoại là..Hồng bụi oo7. Ngoại gõ theo sự chỉ dẫn của anh chủ tiệm hôm nọ.. _ 2222222222 _3333333333 helo you ! _ Bạn khoe không? bạn bao nhiêu tuổi ? _ Mình khỏe, mình 17 tuổi? Còn bạn bao nhiêu cái xuân xanh ? _ " Mình" 80 t _ Xạo..! bạn nói xạo mình há. Tên bạn nghe dễ thương quá..mình làm bạn nha, mình buồn lắm ở nhà mình không ai tâm sự với mình cả. Ngoai sững người nói một minh _" trời , nó có biết mặt mũi mình ra sao mà đòi làm bạn, thiệt là ngu. mà thôi mình thấy nó cũng nói thiệt tuổi tác. làm bạn nó coi sao" _Mình cũng cô đơn và buồn lắm , ừ mình làm bạn nhau há Ủa tên bạn đẹp vậy , bạn là Girl hả? Ngoại lại gọi cho chủ tiệm _" cháu ơi! nó hỏi Girl là gì dzậy bây?" _ Là gái hay trai đó ngoại " ( chủ tiệm cười đáp ) _Ừm, mình là...con gái. Thế rồi cứ thế ...hai bà cháu ...chát với nhau mãi...một hôm Thằng cháu nói _ Hồng bụi ơi...Mình thích Hồng bụi mất rồi..Hồng bụi là người luôn mang tới niềm vui cho mình... + Bà Ngoại giựt mình ..suy nghĩ mãi ..bà nghĩ : Như thế là không được rồi...phải dừng lại thôi, Bà kêu cháu ra nói " sao mấy nay Cháu buồn dữ vậy nói thật bà nghe đi ...hay cháu thích ai trên mạng ? _ Sao bà biết ? mà thôi con nói thiệt bà không la con nha..? _ Ừ ..con thích cô Hồng Bụi phải hôn ? ó há hốc mồm ..ngạc nhiên và e dè...Trời sao bà biết??? _ Thì bà là...Hồng bụi 007 nè. BÀ xin lỗi con...vì bà cứ thấy con cắm đầu vô cái mấy đó mãi...mà bà nghe người ta nói là trong đó dễ ...hư lắm, nên bà muốn học để biết mạng là gì .. và con cần gì,muốn chia sẻ gì thôi Thằng bé vừa xấu hổ .. vừa khóc vừa .. buồn mà ôm mặt nói khẽ..." Bà giết Hồng bụi của con rồi...con yêu bà ...cũng yêu Hồng bụi. mà Y Hồng Bụi nhiều hơn. _ Thì Bà cũng yêu con ..yêu hồng bụi nữa. Nhưng Bà nói con nghe..Qua đây con thấy không .có những điều con khg thể cứ đặt tình cảm với 1 người mà con khg biết mặt_ bạn bè thì tốt , Nhưng nếu gặp người thiếu thành thật thì có phải họ làm con tổn thương khg?.Từ nay có chuyện gì vui buồn con cứ tâm sự với bà..như với ...Hồng bụi nhá... _ Bổng Điện thoại bà...réo _" a lô...ông Tám hả? gọi gì đó...Rồi, rồi ... tui đi ngay" _ Gi đó ngoại? _ Trời ông Tám ra tiệm làm thơ mà quên đem theo tiền...Ổng kêu Ngoại trả giùm _ Cái đó gọi là cứu nét đó ngoại ..để con đi cho _ Thôi để ngoại đi....cứu nét...Hihi ST
Được sửa bởi Hoàng Hôn ngày 28/1/2014, 12:10 pm; sửa lần 1. | |
| | | lục tuyết kỳ
Tổng số bài gửi : 329 Join date : 21/04/2013
| Tiêu đề: Re: NGOẠI CHÁT ( HH ) 27/1/2014, 7:55 pm | |
| HI hi đọc mắc cuòi đau bụng. | |
| | | thành nhân
Tổng số bài gửi : 46 Join date : 06/08/2013
| Tiêu đề: Re: NGOẠI CHÁT ( HH ) 27/1/2014, 9:09 pm | |
| hì ^_^ vui vui hay hay nhưng cũng đúng | |
| | | Hoàng Hôn
Tổng số bài gửi : 1687 Join date : 24/04/2013
| Tiêu đề: Re: NGOẠI CHÁT ( HH ) 28/1/2014, 2:01 pm | |
| cảm ơn LTK và TN vào chia sẻ. TN Mến ! hồi mới xem " Gia đình yêu thương" mình cũng mắc cười...Nhưng nghiệm lại ..thấy có nhiều cái hay trong cốt truyện này. Đôi lúc có những chuyện ..ta thấy , ta nghe ( hay ai đó nói qua lại) Cứ tưởng là thế nhưng thật ra không phải thế ( giống như thằng cháu thấy rõ Bà Ngoại ..dẫn ông bạn già vô nhà..xù xì..Nhìn có vẻ...sao sao..ấy ấy.Nhưng đâu phải là thế. Chuyện gì cũng cần mình suy ngẫm và phán xét cần dựa trên logic nhỉ? _ Tình bạn và tình yêu cái nào cũng quý..Ngoài đời Ta quý mến nhau qua cảm nhận từ cái nhìn đầu tiên và cảm nhận nhiều qua tiếp xúc.Còn trong mạng thì cái cốt cách trong cách giao tiếp qua ngôn từ mà mến nhau hay...'né" nhau.Tuy nhiên theo C thì cũng đừng quá xét nét...Cứ nhìn mặt tốt đẹp của nhau mà sống. có ai hoàn hảo đâu .Còn tránh dc gì thì tránh...Dung hòa vẫn vui hơn..Tin nhau sẽ hiểu nhau phải hôn em ? | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: NGOẠI CHÁT ( HH ) | |
| |
| | | | NGOẠI CHÁT ( HH ) | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| Tập thơ đầu của dđ Bạn&Tôi |
(Nếu muốn xem thơ. Bạn hãy click vào hình bìa qua trang Văn tuyển để DownLoad tài liệu.) |
|