Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


DIỄN ĐÀN NGHỆ THUẬT. KHÔNG TÔN GIÁO, KHÔNG CHÍNH TRỊ.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» Ru hời dấu yêu
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby TiCa 16/12/2023, 7:59 am

» Hương Tình Thu
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am

» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am

» Nao Núng Chờ Xuân
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am

» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am

» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am

» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am

» XO BY THIHEN
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am

» Mộng Chiều Xuân
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm

» TỰA CỬA BÊN SONG
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm

» Ru Nhau Tình Thu
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am

» CẬY TỬU MẦN THƠ
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm

» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Long 1/2/2017, 10:54 pm

» Hoài Mơ Cuộc Tình
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am

» Tình Ảo Vọng
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am

» Có Không Em?
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am

» TÀN THU
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am

» Tình yêu?
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm

» Gửi Lời Tình
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm

» Ru Anh- Giáng Thu Xưa
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm

» Khắc khoải chùng tơ
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby TiCa 1/10/2016, 3:54 am

» Đâu bóng người xưa?
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm

» VÌ THU ĐẾN
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm

» Lời tạ từ
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm

» Tìm về dầu chân xưa
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm

» THÁNG TƯ VỀ
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm

» Đàn Đứt dây
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm

» Sự tha thứ.
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am

» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát!
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am

» Sau Mười Năm
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am

» Thì Thôi Em Nhé
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am

» Những câu nói đều thật là chân lý!
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Admin 30/5/2016, 4:45 pm

» VU VƠ
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am

» Tưởng như
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am

» An nhiên
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am

» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm

» RỒI MAI ĐÂY
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm

» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Admin 19/5/2016, 6:52 am

» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm

» MỜI
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm

» ĐÊM ĐỘC BƯỚC
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm

» LẦN THĂM ĐẦU
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm

» CÚT KÍT VỊNH
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm

» VỢ CHỒNG THI SĨ
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm

» ĐỜI THI SĨ
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm

» vỊNH CON SÂU
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm

» Sinh nhật Bạn & Tôi
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am

» Khách
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am

» Con Gái Của Chị Hai
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am

» HỌP MẶT OFFLINE
NGÀY GIÁP TẾT Emptyby Long 7/5/2016, 9:59 pm


 

 NGÀY GIÁP TẾT

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Lá Cỏ

Lá Cỏ


Tổng số bài gửi : 1917
Join date : 19/04/2013

NGÀY GIÁP TẾT Empty
Bài gửiTiêu đề: NGÀY GIÁP TẾT   NGÀY GIÁP TẾT Empty25/1/2014, 2:30 pm

NGÀY GIÁP TẾT


Chiều cuối tuần giáp tết, ai cũng vội, ai cũng nôn nóng mua sắm, đi nhanh về sớm. Ai cũng có trăm công nghìn việc, ai cũng có những kế hoạch này, chương trình nọ cho gia đình, bạn bè, người yêu.  Ai, còn ai? Còn có những ai chẳng vội, chẳng tất tả, chẳng biết đi về đâu như mình không!?

Thành phố nơi đây vẫn còn lạnh, nhất là vào buổi sáng sớm và vào nửa khuya. Buổi chiều đứng ở cửa sổ nơi làm việc nhìn dòng người tan sở, dưới mọi màu da, sắc tộc (đó là cái nét đặc biệt dễ dãi của San Francisco có sự hổn hợp cộng đồng dân tộc nên bản thân mọi người sẽ ít có cảm giác lẻ loi, lạc lõng ngay cả trong những chiều cuối tuần dạo phố. Nhưng hôm nay bất chợt thấy hình như tâm tình mình đang tan chảy thành nước, lân lân một cảm giác buồn buồn rần rần từ chân tóc đến tận các đầu ngón tay chân. Tại trời lạnh lẽo hay tại trái tim mình đang yếu đuối, sắp ngã gục sau mấy mươi năm giả vờ tươi tắn!

Những chuyến xe đời đi đến sao bây giờ chỉ còn là làn khói bụi mỏng phủ mờ mờ một lộ trình buồn tênh ở những sân trạm, bến bãi đã qua. Những chuyến đi biết là không có ai chờ đợi. biết không có người đưa về, có lẽ vì thế nên chiều nay mình lại ngồi với chính mình ngẫm nghĩ!

Không gian mình đang hít thở quá chật hẹp, nhấc bàn tay lên cố bóp chặt để mong cầu niềm đau biến mất, nhưng rồi sau đó lại là những nhớ nhung da diết bừng sống dậy từ trong tiềm thức.

Tại sao làm con người ta lại phải suy nghĩ nhiều quá vậy? Sự sống của ta đâu cần cả núi đồi bao la bát ngát, sông dài biển rộng mà đơn giản chỉ cần một gia đình tranh tre mái dột với tiếng cười đùa của tình thân thôi là đủ.

Suy nghĩ, tính toán rồi tiếc nuối việc đã qua, việc không đạt được. Rồi thổn thức, khóc òa trong đổ vỡ.

Loài trai biển ủ vết thương để biến thành viên ngọc.
Con sâu ủ nỗi đau để biến gỗ thành trầm hương.
Còn con người, đàn bà ủ vết thương, niềm đau không thể nào biến thành ngọc hay trầm hương mà trong âm thầm năm tháng qua đi sẽ là những hờn trách, những nhớ thương biến dạng ung mục rã rời thành chua chát, mặn đắng rơi lệ theo một lẽ thường.

Nửa đời gắn với những chuyến xe đường dài, mơ những giấc mơ lênh đênh. Tay xé tờ lịch với khắc khoải, cay cay dòng lệ mặn. Sao lại như thế? Những gì đã qua đi, ai và nơi chốn nào giữ cất cho mình để đêm đêm tự mình lũi vào chăn gối ngủ một giấc cho tới bình minh.

Vẫn chưa ai trả lời được tại sao cần phải ngược xuôi, vất vã để che lấp tấm lòng, để môi cười không héo hắt, để ánh mắt sáng ngời...


Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang:

"Mẹ, hôm nay con sẽ rước mẹ đi ăn tối lúc bảy giờ nha"

Một tia sáng nhấp nhái nhắn tin:

"Chúc em buổi tối vui vẻ, ngủ ngon"

Một lời nói chân tình là ta lại sống, sống hạnh phúc đơn giản và đầy đủ, để lại hơi ấm nồng nàn thơm ngát cho vùng trời kỳ ức. Chỉ cần thế là ta được sống, được trải qua yêu thương tuyệt vời trong trái tim người.

Hoa sẽ tàn, cỏ lại xanh, nước mắt rồi sẽ khô, đông qua thì xuân tới. Tết lại về với tất cả mọi người.

Xưa và nay cũng vậy. Bể trầm luân đời người, mỗi người một phận, nhưng rồi ai cũng đi tới đích cả thôi, thế nên đâu có cần phải so đo, nghĩ ngợi quá làm gì!

Hôm nay đã là ngày 25 tháng Chạp – 25 tết, khung cảnh chợ búa, phố phường nơi quê Mẹ chắc đã tràn ngập những sắc màu sặc sỡ chào đón mừng xuân, hoa đào, hoa mai khoe những sắc nụ đầu tiên rực rỡ, quần áo với đủ mẫu mã, chủng loại được bày bán khắp nơi, rồi kẹo mứt, bánh trái… tha hồ mà chọn, mà mặc cả.

Chiếc là vàng không còn rơi nữa mà trên đường phố bây giờ phảng phất gió heo may đang giang cánh tiễn cũ đón mới về. Tin rằng mưa xuân cuối cùng rồi cũng sẽ xuất hiện báo hiệu một năm mới tốt lành cho mọi nhà, mọi người.

Chân vẫn bước về phía trước với mùa xuân gần kề. Muốn hỏi có ai đi cùng không nhưng sợ lại phải dở dang, thường là như vậy tình yêu là dang dở. Tình yêu là một nạn tai của kiếp người nhưng nếu muốn sống thì phải có tình yêu!

Rồi cứ lận đận, truân chuyên được mất, rồi ta lại trốn trong ta cùng mùa xuân lần nữa khai hoa trần thế.

25 Chạp Quý Tỵ
Lá Cỏ
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Hôn




Tổng số bài gửi : 1687
Join date : 24/04/2013

NGÀY GIÁP TẾT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY GIÁP TẾT   NGÀY GIÁP TẾT Empty25/1/2014, 10:04 pm

Ừm ..thì vốn dĩ đời vẫn lắm léo lắc...mâu thuẫn giữa buông và giữ...không có cái gì mà trường tồn theo thời gian...được và mất cũng thế . cứ đùa nghịch trong sự thấp thỏm và nhập nhằng của con người
ai đôi lúc cũng có chút tự tôn bản thân..nghĩ mình đã trưởng thành .. hiểu đời ..hiểu người.nhưng khi đã lâm vô tình cảm.. va chạm với hôn nhân..mới thấy nhiều điều còn vụng về ..còn khập khểnh quá trong những quyết định tưởng chừng như sáng suốt...nào dè...nào ngờ... vẫn mắc phải những sai lầm do mình quá tin tưởng . hay quá nông nổi. Rồi lại tiếc ..lại ước..giá như...cuối cùng cũng chỉ là tiếng thở dài ...vọng lại. Thôi thì chấp nhận với cái mình đang có dù nó có méo mó...có gồ ghề...thì nó vẫn là của mình.
Ngày nào mình còn hiện hữu trên thế gian này thì mình vẫn còn ...hi vọng phải khg Chi? vẫn còn quyền " được mong" hạnh phúc...Đón lấy và nắm giữ từ tí chút vậy...như mỗi ngày...ta chọn 1 niềm vui..
Những người sống trong hạnh phúc . cái lạnh của tiết xuân khiến ng ta vui hơn...mỉm cười nhiều hơn.. còn với những ai thấy ..lạc lõng "bên thêm tình cảm" thì lại  thấy..cô quạnh...lạc loài
C H
Về Đầu Trang Go down
Phạm Thế Hưng




Tổng số bài gửi : 105
Join date : 30/11/2013

NGÀY GIÁP TẾT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY GIÁP TẾT   NGÀY GIÁP TẾT Empty26/1/2014, 4:03 am

Cám ơn LC nhiều lắm nhe. Đọc bài "Ngày Giáp Tết" của LC viết mà thấy nhớ đến Tết nơi chốn quê nhà. Cho TH gửi lại đây chút nỗi niềm thương nhớ.....


Những Ngày Giáp Tết

Nơi xưa chôn dấu chuỗi ngày thơ
Phố xá về đêm bóng nhạt mờ
Giáp Tết người đông thêm nhộn nhịp
Đầu xuân bóng vắng lặng như tờ
Hoàng hôn buông xuống tình thương nhớ
Mây xám phủ lên bóng đợi chờ
Xác pháo giao thừa nào thấy nữa
Còn chăng là những tháng ngày mơ

Phạm Thế Hưng
Về Đầu Trang Go down
Lá Cỏ

Lá Cỏ


Tổng số bài gửi : 1917
Join date : 19/04/2013

NGÀY GIÁP TẾT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY GIÁP TẾT   NGÀY GIÁP TẾT Empty26/1/2014, 2:02 pm

LC chào anh Thế Hưng. Anh TH khỏe hẳn rồi phải không? Sắp tết rồi, hết bịnh để còn chuẩn bị bao lì xì cho em út chớ  tongue 

MƠ TẾT

Nhớ lắm ngày xưa tuổi ấu thơ
Riêng lòng kỷ niệm chẳng phai mờ
Hoa mai duyên dáng vàng từng nụ
Tấm lịch mong manh mỏng mấy tờ
Tháng Chạp rộn ràng ong bướm lượn
Ngày Xuân giục giã lá hoa chờ
Vẵng nghe tiếng pháo đì đùng nổ
Bánh tét mứt gừng tết vẫn mơ

LC
Về Đầu Trang Go down
Lá Cỏ

Lá Cỏ


Tổng số bài gửi : 1917
Join date : 19/04/2013

NGÀY GIÁP TẾT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY GIÁP TẾT   NGÀY GIÁP TẾT Empty26/1/2014, 2:21 pm

Hoàng Hôn đã viết:
Ừm ..thì vốn dĩ đời vẫn lắm léo lắc...mâu thuẫn giữa buông và giữ...không có cái gì mà trường tồn theo thời gian...được và mất cũng thế . cứ đùa nghịch trong sự thấp thỏm và nhập nhằng của con người
ai đôi lúc cũng có chút tự tôn bản thân..nghĩ mình đã trưởng thành .. hiểu đời ..hiểu người.nhưng khi đã lâm vô tình cảm.. va chạm với hôn nhân..mới thấy nhiều điều còn vụng về ..còn khập khểnh quá trong những quyết định tưởng chừng như sáng suốt...nào dè...nào ngờ... vẫn mắc phải những sai lầm do mình quá tin tưởng . hay quá nông nổi. Rồi lại tiếc ..lại ước..giá như...cuối cùng cũng chỉ là tiếng thở dài ...vọng lại. Thôi thì chấp nhận với cái mình đang có dù nó có méo mó...có gồ ghề...thì nó vẫn là của mình.
Ngày nào mình còn hiện hữu trên thế gian này thì mình vẫn còn ...hi vọng phải khg Chi? vẫn còn quyền " được mong" hạnh phúc...Đón lấy và nắm giữ từ tí chút vậy...như mỗi ngày...ta chọn 1 niềm vui..
Những người sống trong hạnh phúc . cái lạnh của tiết xuân khiến ng ta vui hơn...mỉm cười nhiều hơn.. còn với những ai thấy ..lạc lõng "bên thêm tình cảm" thì lại  thấy..cô quạnh...lạc loài
C H

Những người sống trong hạnh phúc . cái lạnh của tiết xuân khiến ng ta vui hơn...mỉm cười nhiều hơn.. còn với những ai thấy ..lạc lõng "bên thêm tình cảm" thì lại  thấy..cô quạnh...lạc loài
Hic... mấy câu cuối này buồn quá đi HH ơi  123 

Xuân về với mọi người tức nhiên là có cá nhân mình trong đó, theo phong tục tạp quán thì dù buồn hay vui ta  cũng phải chào đón xuân sang.

Một mùa Xuân nữa lại về, Tết cũng đến tưng bừng, người người ai cũng tất bật dọn dẹp, sơn phết nhà cửa, mua sắm vật dụng, trang hoàng cảnh trí, cây kiểng để vui chơi ba ngày tết và mong cầu may mắn cho năm mới...

Còn lòng người thì vẫn... đón Xuân này lại nhớ  Xuân xưa…  bh2
Về Đầu Trang Go down
Phạm Thế Hưng




Tổng số bài gửi : 105
Join date : 30/11/2013

NGÀY GIÁP TẾT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY GIÁP TẾT   NGÀY GIÁP TẾT Empty27/1/2014, 3:35 am

Chào LC,

Bệnh tình thì cũng đã tuyên giảm, nhưng nghe LC nhắc tới bao li xì là bệnh muốn tái phát lại nữa rồi....hic hic hic

TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Hôn




Tổng số bài gửi : 1687
Join date : 24/04/2013

NGÀY GIÁP TẾT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY GIÁP TẾT   NGÀY GIÁP TẾT Empty28/1/2014, 5:44 pm

TH xấu quá. HH tính bắt chước LC ...xếp hàng để trông coi Huynh coi có lì  xì hông , mà Huynh chưa gì than bệnh muốn tái phát...làm HH ..cụt hứng luôn 45678 .thôi cột hầu bao cho chắc nghen !hihi
Về Đầu Trang Go down
Phạm Thế Hưng




Tổng số bài gửi : 105
Join date : 30/11/2013

NGÀY GIÁP TẾT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY GIÁP TẾT   NGÀY GIÁP TẾT Empty29/1/2014, 3:00 am

HH ơi, thật lòng thì cũng muốn lì xì lắm, nhưng hôm trước lỡ đem hết tiền quyên góp cho hội từ thiện "sòng loto" rồi. Hẹn năm sau nhen.....  Neutral
Về Đầu Trang Go down
Phạm Thế Hưng




Tổng số bài gửi : 105
Join date : 30/11/2013

NGÀY GIÁP TẾT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY GIÁP TẾT   NGÀY GIÁP TẾT Empty29/1/2014, 4:59 am

Chào LC,

Cuối năm đã quyên góp cho hội từ thiện hết tiền rồi. LC nhận đỡ tấm tranh này đi nhe.

TH
Từ thiện kiểu Huynh chắc....dzợ bỏ quá hà.hihi
NGÀY GIÁP TẾT Mo-tet_zps30bd6628
Về Đầu Trang Go down
Lá Cỏ

Lá Cỏ


Tổng số bài gửi : 1917
Join date : 19/04/2013

NGÀY GIÁP TẾT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY GIÁP TẾT   NGÀY GIÁP TẾT Empty30/1/2014, 2:39 pm

Hihi... Hội từ thiện nào? ở đâu? đã đóng góp bao nhiêu lần tất cả? Anh Thế Hưng vui lòng nói rỏ ra trước khi bước sang năm mới nha, nói thiệt hong có  5672 

Bức tranh thơ tết thật là tết, cảm ơn anh nhiếu. Chúc  anh và gia đình vui vẻ và hạnh phúc!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





NGÀY GIÁP TẾT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY GIÁP TẾT   NGÀY GIÁP TẾT Empty

Về Đầu Trang Go down
 
NGÀY GIÁP TẾT
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» 21/02/2015 DƯ ÂM NGÀY GIÁP TẾT
» 19/02/2015 NHỮNG NGÀY GIÁP TẾT
» Mừng Xuân Giáp Ngọ
» Thời trang với ngựa cho năm Giáp Ngọ
» CHO NGÀY CỦA MẸ.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Văn :: Tản văn-
Chuyển đến