Latest topics | » Ru hời dấu yêu by TiCa 16/12/2023, 7:59 am
» Hương Tình Thu by Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am
» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN by Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am
» Nao Núng Chờ Xuân by Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am
» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON by Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am
» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương by Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am
» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương by Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am
» XO BY THIHEN by Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am
» Mộng Chiều Xuân by Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm
» TỰA CỬA BÊN SONG by Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm
» Ru Nhau Tình Thu by Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am
» CẬY TỬU MẦN THƠ by daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm
» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc by Long 1/2/2017, 10:54 pm
» Hoài Mơ Cuộc Tình by Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am
» Tình Ảo Vọng by Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am
» Có Không Em? by Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am
» TÀN THU by Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am
» Tình yêu? by Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm
» Gửi Lời Tình by Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm
» Ru Anh- Giáng Thu Xưa by Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm
» Khắc khoải chùng tơ by TiCa 1/10/2016, 3:54 am
» Đâu bóng người xưa? by Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm
» VÌ THU ĐẾN by bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm
» Lời tạ từ by Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm
» Tìm về dầu chân xưa by Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm
» THÁNG TƯ VỀ by bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm
» Đàn Đứt dây by bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm
» Sự tha thứ. by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am
» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát! by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am
» Sau Mười Năm by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am
» Thì Thôi Em Nhé by Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am
» Những câu nói đều thật là chân lý! by Admin 30/5/2016, 4:45 pm
» VU VƠ by Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am
» Tưởng như by Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am
» An nhiên by Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am
» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX by Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm
» RỒI MAI ĐÂY by bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm
» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý by Admin 19/5/2016, 6:52 am
» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH by bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm
» MỜI by bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm
» ĐÊM ĐỘC BƯỚC by bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm
» LẦN THĂM ĐẦU by bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm
» CÚT KÍT VỊNH by bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm
» VỢ CHỒNG THI SĨ by bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm
» ĐỜI THI SĨ by bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm
» vỊNH CON SÂU by bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm
» Sinh nhật Bạn & Tôi by bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am
» Khách by AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am
» Con Gái Của Chị Hai by AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am
» HỌP MẶT OFFLINE by Long 7/5/2016, 9:59 pm
|
| | thế giới tâm linh | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Mây Buồn
Tổng số bài gửi : 207 Join date : 25/12/2013
| Tiêu đề: thế giới tâm linh 24/1/2014, 7:25 pm | |
| các anh chị trong vườn thu phai nè ,xin cho MB hỏi một vấn đề nha " ma có thật không ạ!" MB thường xuyên nghe những người khác nói là thấy ma ,bị ma nhát ,ma dấu ,ma dẫn đường ,hoặc đơn giản chỉ là bị ma đè ,nhưng những chuyện này là hoàn toàn có thật không phải bịa đâu vì cả ba mẹ của MB cũng đã từng nhìn thấy ma ,nhưng riêng MB thì chưa nên MB rất phân vân ,thật ra thế giới tâm linh ấy có tồn tại không ??? xin các anh chị giải đáp thắc mắc này của MB ,xin cám ơn các anh chị trước nha. | |
| | | Hoàng Hôn
Tổng số bài gửi : 1687 Join date : 24/04/2013
| Tiêu đề: Re: thế giới tâm linh 24/1/2014, 8:08 pm | |
| Thật lòng mà nói riêng HH thì khg tin dị đoan mấy. chuyện ma nhác cũng mấy tin . Dù má HH hồi xưa làm trong bệnh viện mấy chục năm từ thời kháng chiến chống pháp... nên chuyện ma nhát ma kể suốt trong bệnh viện...HH cũng hơi ...hồ nghi ( HH nghĩ má vì bị bạn cùng BV nhác hay mấy nhỏ làm chung nhác thôi .Riêng HH thì nghĩ như vầy . Nếu là bóng đè thì HH bị hoài , má lý giải là do nằm tư thế cấn tay , cấn đè mạch máu nên máu khg lưu chuyển dc, nên tạo ra hiện tượng đó. tuy nhiên có 3 lần HHH gặp như vầy , đều trong trạng thái tĩnh cả. 1 lần HH lúc 19 t, đi chơi với 1 cặp bạn, đến tối về gần tới nhà nó , thì mưa lăm răm...hồi đó đi xe đạp , nên HH chạy trước một chút cho hai đứa nó ...chia tay. thì vừa chạy ngang đoạn khúc sông vắng thì có 1 dáng cô gái đứng quay lưng ra đường , nhìn về hướng sông,mặc đồ trắng thì phải, lúc đó HH chưa thấy sợ và cứ nghĩ trong đầu "cái con nhỏ này trời mưa lạnh vậy mà khg đứng trong chỗ nào núp , đứng chi giữa cầu ( chỗ đó hồi xưa là cầu ,má nói mấy ông "cộng sản" hay bị lính đem ra đó bắn lắm ) giờ lắp ngang chia thành hai khúc sông. Nghĩ xong thì ngừng xe vì chờ con bạn lên để lấy lại cuốn nhật kí gởi trong túi xách nó...quay đầu lại khg thấy nó đâu mà bóng ng con gái đó đâu mất. trong khi cả đoạn đường đó trống không...( mới chừng 2 phút chứ mấy) HH sợ quá dọt về luôn. _1 lần nằm khg ngủ dc. cứ nhắm mắt hí hí thì thấy bóng 1 ng đứng sát góc cửa sổ cách chỗ HH nằm chừng 3 m bóng ng nam cao chừng 1m75 mặc quần sọc trắng và áo trắng... thấy mấy chập . đến nổi HH ngồi dậy cầm cái mùng căng ra xem.. vẫn thấy... đến khi bò lại gần chút thì nó nhạt dần và mất. _ lần khác là hồi mới giải phóng, khi tổ phân công trực khu phố 3 người. H nằm 1 mình, hai chị kia nằm chung bên kia ( cái nhà cho ngủ ngoài hiên có 3 ng chết ) ngủ 1 giấc thì chia nhau ra đường đi 1 vòng. đâu khoảng giờ khuya .HH chợt thức và nhìn ra đường ngay cột đèn điện sáng chưng. HH thấy rõ 1 chị đang ôm chiếu mền đứng ngoài đó, nghĩ bụng chắc 5 giờ sáng rồi thì dc về, đến khi cuốn mùng xong , mới nhìn vô mùng bên kia thấy hai bả còn ngủ...HH sợ quá trời quá đất....nhìn ra khg thấy ng đó nữa, lở tháo mùng ra rồi...nên HH co cẳng chạy 1 mạch về nhà , gõ cửa quá trời. ngoại ra mở .Hỏi ra mới 2 giờ sáng..tía ơi sợ khóc quá chừng. _ nói tóm lại tin thì khg tin lắm nhưng thấy vậy thì khó nói là khg có...còn ai nói quá mức thì HH khg tin,. kiểu như bị nhéc đất vào mồm trong gò mả..thì HH khg tin | |
| | | Mây Buồn
Tổng số bài gửi : 207 Join date : 25/12/2013
| Tiêu đề: Re: thế giới tâm linh 24/1/2014, 9:58 pm | |
| MB cũng thường xuyên nghe những chuyện như vậy ,MB cũng không tin lắm nhưng những chuyện đó thật khiên MB phải sợ ,không thể không tin , cả thế giới vẫn thường đưa tin về những tấm hình chụp thấy ma ,chã nhẻ họ đều bịa ra hay sao ,có chuyện thế nay: -khi bà ngoại của MB vừa mất ,mẹ của MB nằm mơ thấy bà đội một cái nón lá ,mặc bộ đò y như khi chôn cất ,chạy vào nhà trốn vào một góc ngồi run ,mẹ MB mới bảo :'' má ! sao bà lại ngồi đó không vào mùng mà nằm ngủ ,ngoại hốt hoảng :''trời đang mưa ,tao sợ sét đánh trúng" ,mẹ MB tỉnh giấc thì thấy trời đang mưa rất to .hồn ma rất sợ sét. còn nhiều chuyện khác nữa ,nói ra thì thật khó tin nhưng sự thật là như vậy! thế giới tâm linh thật sự còn nhiều điều bí ẩn mà ta không thể hiểu được phải không HH??? | |
| | | lục tuyết kỳ
Tổng số bài gửi : 329 Join date : 21/04/2013
| Tiêu đề: Re: thế giới tâm linh 25/1/2014, 2:03 am | |
| Ma có thật và dáng sợ hơn những gì bạn nghĩ. Mình có bằng chứng sống là ma ...đam (madame ) ở nhà mình , hôm nào bạn ghé lại coi . TB : ma đam chỉ đáng sợ với mình thôi . | |
| | | Mây Buồn
Tổng số bài gửi : 207 Join date : 25/12/2013
| Tiêu đề: Re: thế giới tâm linh 25/1/2014, 2:30 pm | |
| Phải đó ,có thể là vậy đó LTK hjhj ,nhưng không biết thu phai có cho đăng chuyện ma không ??? | |
| | | phạm tú
Tổng số bài gửi : 552 Join date : 23/04/2013
| Tiêu đề: Re: thế giới tâm linh 26/1/2014, 3:47 pm | |
| Chào bạn Mây Buồn (đây là bạn net thứ tư của mình mà nick có chữ Buồn) Bé Buồn không vào net nữa, Ngày Mai Buồn đang có mặt tại Thu phai, Mùa Thu Buồn không tham gia Thu phai và bi giờ là Mây Buồn. Đề tài hấp dẫn đây! Hiện nay khoa học đương đại còn bỏ ngỏ. Ma là gì?, có thật không? chưa ai định nghĩa ró ràng và xác nhận có hay không, nhưng những hiện tượng được gọi là ma thì có thật, nhiều người tiếp xúc nhưng với nhận thức không giống nhau. Khoa học chưa chứng minh không có nghĩa là không, nhưng có thì có làm sao, như thế nào mỗi quan điểm giải thích theo cách riêng. Theo quan điểm về năng lượng thì ma cũng tồn tại dưới một dạng năng lượng nào đó mà con người không phải ai cũng nhận biết được, tương tụ như máy thu thanh không phải đài nào cũng bắt được mà phải đúng tần số năng lượng. Con người là một dạng năng lượng thể hiện dưới dạng vật chất, Ma cũng có thể là một dạng năng lượng, nhưng nếu muốn tồn tại ở thế giới năng lượng của con người đòi hỏi phải có một năng lượng rất lớn, và nếu có ma nào đó tích tụ được năng lượng thì cũng không thể tồn tại lâu dài được mà sẽ tiêu vong ngay tic tắc. Vì thế ma nếu có, cũng không thể nào làm gì được con người, Vậy thì Mây Buồn hãy yên tâm đừng sợ. Chính nổi sợ đó là con MA TÂM của mình. Ngày trước tôi cũng rất sợ ma nhưng chưa bao giờ thấy. Có lẻ do bị ám thị bởi nhũng câu chuyện do con người thêu dệt theo trí tưởng tượng (Hồi nhỏ nghe kể chuyện ma rất thích dù rất sợ vì tưởng chuyện có thật) Bây giờ thì không sợ nữa rồi vì biếtrằng nếu có ma thì nó cũng chả làm gì được mình. Nhưng ma sống thì sợ thiệt à nha! | |
| | | Mây Buồn
Tổng số bài gửi : 207 Join date : 25/12/2013
| Tiêu đề: Re: thế giới tâm linh 26/1/2014, 4:35 pm | |
| chào Hồng Vân ,hình như lâu rồi không thấy anh đăng bài vào thu phai ,MB cũng biết vậy nhưng tâm lý con người mà ,cũng phải sợ hjhj ,vậy còn những tấm ảnh chụp thấy ma thì sao ,Hồng Vân có thể giải thích giùm MB được không | |
| | | phạm tú
Tổng số bài gửi : 552 Join date : 23/04/2013
| Tiêu đề: Re: thế giới tâm linh 27/1/2014, 8:44 am | |
| Đúng gòi anh xưa nay vốn ít đăng bài mà hihi. Chuyện mấy tấm ảnh thì ngoài tầm hiểu biết của anh, nhưng mà anh cũng bán tín bán nghi sự thật về nó ra sao và nếu có thì cũng không ngoài vấn đề năng lượng tồn tại trong vũ trụ. Xung quanh ta có rất nhiều tín hiệu đủ các loại từ nhưng thiết bị do con người như sóng phát thanh, sóng truyền hình, sóng từ các vệ tinh v.v... và các sóng từ những tinh tú khác trong vũ trụ và sóng từ não con người kể cả khi họ đã chết rồi.(Tuy nhiên sóng nầy rất yếu) Nếu như ai đó hoặc thiết bị nào đó có khả năng nhận được và khuyếch đại lên thì sẽ nhận thấy nó. | |
| | | Mây Buồn
Tổng số bài gửi : 207 Join date : 25/12/2013
| Tiêu đề: Re: thế giới tâm linh 27/1/2014, 11:49 am | |
| cám Hồng Vân nhiều nha ,MB có thể nó là một thể vô hình ,mà con người không thể nào hiểu được ,và điều này con người vẫn đang cố sức làm rõ nó hjhj ,chúc anh năm mới vui vẽ | |
| | | bietnoisao325
Tổng số bài gửi : 835 Join date : 21/04/2013
| Tiêu đề: Re: thế giới tâm linh 27/1/2014, 11:00 pm | |
| Hì hì . lúc nhỏ thì sợ ma sắc, lớn chút thì sợ ma men, ra đường thì sợ ma cô, về nhà thì sợ ma đam còn về già thì sợ ma hỏi ( đùa vui tí nha ) | |
| | | thành nhân
Tổng số bài gửi : 46 Join date : 06/08/2013
| Tiêu đề: Re: thế giới tâm linh 28/1/2014, 7:43 am | |
| hê hê chúcBNS LUÔN VUI NHE BAN | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: thế giới tâm linh | |
| |
| | | | thế giới tâm linh | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| Tập thơ đầu của dđ Bạn&Tôi |
(Nếu muốn xem thơ. Bạn hãy click vào hình bìa qua trang Văn tuyển để DownLoad tài liệu.) |
|