Latest topics | » Ru hời dấu yêu by TiCa 16/12/2023, 7:59 am
» Hương Tình Thu by Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am
» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN by Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am
» Nao Núng Chờ Xuân by Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am
» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON by Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am
» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương by Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am
» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương by Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am
» XO BY THIHEN by Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am
» Mộng Chiều Xuân by Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm
» TỰA CỬA BÊN SONG by Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm
» Ru Nhau Tình Thu by Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am
» CẬY TỬU MẦN THƠ by daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm
» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc by Long 1/2/2017, 10:54 pm
» Hoài Mơ Cuộc Tình by Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am
» Tình Ảo Vọng by Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am
» Có Không Em? by Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am
» TÀN THU by Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am
» Tình yêu? by Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm
» Gửi Lời Tình by Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm
» Ru Anh- Giáng Thu Xưa by Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm
» Khắc khoải chùng tơ by TiCa 1/10/2016, 3:54 am
» Đâu bóng người xưa? by Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm
» VÌ THU ĐẾN by bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm
» Lời tạ từ by Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm
» Tìm về dầu chân xưa by Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm
» THÁNG TƯ VỀ by bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm
» Đàn Đứt dây by bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm
» Sự tha thứ. by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am
» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát! by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am
» Sau Mười Năm by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am
» Thì Thôi Em Nhé by Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am
» Những câu nói đều thật là chân lý! by Admin 30/5/2016, 4:45 pm
» VU VƠ by Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am
» Tưởng như by Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am
» An nhiên by Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am
» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX by Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm
» RỒI MAI ĐÂY by bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm
» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý by Admin 19/5/2016, 6:52 am
» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH by bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm
» MỜI by bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm
» ĐÊM ĐỘC BƯỚC by bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm
» LẦN THĂM ĐẦU by bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm
» CÚT KÍT VỊNH by bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm
» VỢ CHỒNG THI SĨ by bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm
» ĐỜI THI SĨ by bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm
» vỊNH CON SÂU by bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm
» Sinh nhật Bạn & Tôi by bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am
» Khách by AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am
» Con Gái Của Chị Hai by AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am
» HỌP MẶT OFFLINE by Long 7/5/2016, 9:59 pm
|
| | TÌNH PHAI.- T3 | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Tê Tam Thừa
Tổng số bài gửi : 69 Join date : 10/12/2013
| Tiêu đề: TÌNH PHAI.- T3 28/12/2013, 11:29 am | |
| Ta biết rồi tình mình cũng sẽ phai Sẽ nhạt dần, không như ngày mới chớm Nhưng không ngờ ngày này đến quá sớm Ta giật mình, ôm một trái tim đau Vẫn ngỡ ngàng khi biết mình mất nhau Rất lặng lẽ, không một lời từ tạ Rồi bỗng dưng hai ta thành xa lạ Cố mà cười…dấu nước mắt trong tim. Ừ vậy thôi! Em hãy là cánh chim Bay cao vút vào khung trời tươi sáng Ta chúc em tìm được người xứng đáng Còn ta về, lặng lẽ đếm đêm qua.
T3. | |
| | | Lá Cỏ
Tổng số bài gửi : 1917 Join date : 19/04/2013
| Tiêu đề: Re: TÌNH PHAI.- T3 28/12/2013, 2:39 pm | |
| Ừ cũng lạ, mấy đêm chỉ mình ta Trăng cũng lặng nguyệt sầu không về nữa Vì sao ấy lại rời nơi nương tựa Tình phai rồi lên tiếng trách ai đây
Tìm hơi ấm tách trà cứ trở xoay Buâng khuâng mãi gom từng trang thơ lở Khép lại ý giữ gìn xem như nợ Cuộc đời này chẳng trả hẹn kiếp sau
Khuôn mặt hỡi thản nhiên với niềm đau Tay năm ngón đoạn trường xin lần đếm Để buồn kia ở lại chỗ ấm êm Nương theo tối tìm tôi anh nương náu!
LC | |
| | | Tê Tam Thừa
Tổng số bài gửi : 69 Join date : 10/12/2013
| Tiêu đề: Re: TÌNH PHAI.- T3 29/12/2013, 6:21 pm | |
| Tự hỏi nhau sao lại để tình nhàu? Trong nuối tiếc ta bàng hoàng cay đắng Người xa rồi, còn trong tôi trống vắng Khuôn mặt nào hòa lẫn với bóng đêm.
Tình đã xa sao để xót đau thêm? Người hạnh phúc, ta lạnh lòng quay bước Nếu có ai cho ta một điều ước Chỉ nguyện là: Người quay lại nhìn ta.
Một lần thôi, rồi ta sẽ đi xa Lời vĩnh biệt ta gởi vào miên viễn Và tình ta sẽ chìm theo sóng biển Hát ru đời cho đến cả ngàn năm.
Cám ơn @ Lá Cỏ nhiều nhé. T3. | |
| | | Mây Buồn
Tổng số bài gửi : 207 Join date : 25/12/2013
| Tiêu đề: Re: TÌNH PHAI.- T3 29/12/2013, 7:09 pm | |
| Cánh chim kia bay về nơi xứ lạ Hãy tung bay với những ước mơ xa Đừng nghĩ đến những ngày tháng còn ta Mà cứ bước bên một người xa lạ
Những ngày qua sẽ trở thành kí ức Sẽ vì mình ta cố sức vượt qua Chỉ sợ lòng vẫn chịu buông tha Rồi ta phải khép mình vào nỗi nhớ
Tình đã phai khi lòng còn bỡ ngỡ Tiếng tạ từ bỏ lỡ cả cuộc tình Thôi người đi ta vẫn đứng lặng thinh Rồi từ đó chôn mình vào dĩ vãng.
MB
XIN LỖI T3 NHA ,MB THẤY THƠ CỦA T3 HAY QUÁ NÊN MỚI HỌA THEO VÀI CÂU XIN T3 ĐỪNG TRÁCH | |
| | | Tê Tam Thừa
Tổng số bài gửi : 69 Join date : 10/12/2013
| Tiêu đề: Re: TÌNH PHAI.- T3 30/12/2013, 10:45 am | |
| Người đi qua, để lại ta buồn chán Ru đời mình bằng chỉ bằng những vần thơ Ngày tháng trôi, ta cảm thấy như mơ Không hiện diện và ta không tồn tại.
Nhưng lời thơ cũng ngập ngừng e ngại Bởi còn ai để mà đến sẻ chia? Những lời thơ diễn tả phút xa lìa Ta chôn cất cuộc tình ta vĩnh viễn.
Chào @ Mây Buồn, có người đọc thơ mình là T3 cám ơn lắm rồi, huống chi được @ họa với những ý thơ hay như vậy thì sao T3 dám trách gì chứ? Chúc Mây Buồn ngày đầu tuần vui nha. T3. | |
| | | Lá Cỏ
Tổng số bài gửi : 1917 Join date : 19/04/2013
| Tiêu đề: Re: TÌNH PHAI.- T3 30/12/2013, 3:14 pm | |
| Chiều xuống vội cùng tôi hiền thân thiện Ngày rồi tàn như thể khúc tình phai Đợi bình minh hay đợi bóng dáng ai Cả hai đó bao giờ ta có được?
Tình xa chưa sao lang thang nhu nhược Năm cuối rồi rong ruổi phố buồn tênh Hai tay nắm không níu nổi lênh đênh Thôi... Gởi cả vào ngày mai - Ba mươi mốt!
LC | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: TÌNH PHAI.- T3 | |
| |
| | | | TÌNH PHAI.- T3 | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| Tập thơ đầu của dđ Bạn&Tôi |
(Nếu muốn xem thơ. Bạn hãy click vào hình bìa qua trang Văn tuyển để DownLoad tài liệu.) |
|