Latest topics | » Ru hời dấu yêu by TiCa 16/12/2023, 7:59 am
» Hương Tình Thu by Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am
» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN by Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am
» Nao Núng Chờ Xuân by Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am
» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON by Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am
» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương by Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am
» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương by Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am
» XO BY THIHEN by Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am
» Mộng Chiều Xuân by Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm
» TỰA CỬA BÊN SONG by Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm
» Ru Nhau Tình Thu by Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am
» CẬY TỬU MẦN THƠ by daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm
» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc by Long 1/2/2017, 10:54 pm
» Hoài Mơ Cuộc Tình by Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am
» Tình Ảo Vọng by Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am
» Có Không Em? by Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am
» TÀN THU by Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am
» Tình yêu? by Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm
» Gửi Lời Tình by Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm
» Ru Anh- Giáng Thu Xưa by Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm
» Khắc khoải chùng tơ by TiCa 1/10/2016, 3:54 am
» Đâu bóng người xưa? by Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm
» VÌ THU ĐẾN by bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm
» Lời tạ từ by Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm
» Tìm về dầu chân xưa by Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm
» THÁNG TƯ VỀ by bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm
» Đàn Đứt dây by bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm
» Sự tha thứ. by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am
» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát! by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am
» Sau Mười Năm by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am
» Thì Thôi Em Nhé by Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am
» Những câu nói đều thật là chân lý! by Admin 30/5/2016, 4:45 pm
» VU VƠ by Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am
» Tưởng như by Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am
» An nhiên by Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am
» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX by Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm
» RỒI MAI ĐÂY by bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm
» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý by Admin 19/5/2016, 6:52 am
» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH by bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm
» MỜI by bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm
» ĐÊM ĐỘC BƯỚC by bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm
» LẦN THĂM ĐẦU by bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm
» CÚT KÍT VỊNH by bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm
» VỢ CHỒNG THI SĨ by bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm
» ĐỜI THI SĨ by bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm
» vỊNH CON SÂU by bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm
» Sinh nhật Bạn & Tôi by bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am
» Khách by AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am
» Con Gái Của Chị Hai by AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am
» HỌP MẶT OFFLINE by Long 7/5/2016, 9:59 pm
|
| | CHÔNG CHÊNH | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Lê Thanh tâm
Tổng số bài gửi : 7 Join date : 21/10/2013
| Tiêu đề: CHÔNG CHÊNH 21/12/2013, 1:02 pm | |
| CHÔNG CHÊNH
Đưa em đi rồi Ngày không về lại Đường trời hun hút Màu mắt xanh trôi Đôi bờ tím biếc Một đời mây bay Muôn chiều bạt gió Và tôi...
Con đường về hoang phế xa thẳm Nhân gian dửng dưng Dấu xưa mờ nhạt Hình bóng trăng khuông mặt người Đom đóm say Chị bướm theo chồng
Đời người một chuỗi dài chia xa Lá mềm nghiêng cỏ Đợi chờ, tiển đưa... Nỗi đau cô đọng trên nhánh ngày Nước mắt nguội rã Nhớ quên vụn vỡ Vô thường !
T.T | |
| | | Bằng Lăng Tím
Tổng số bài gửi : 700 Join date : 25/04/2013
| Tiêu đề: Re: CHÔNG CHÊNH 22/12/2013, 7:07 am | |
| EM ĐI RỒI...
Nay em đi rồi Đường xưa vắng nhau Về đi anh nhé! Tiễn đưa mà làm gì...
Cúp đôi mi Em níu ghì khoảnh khắc Ánh nhìn ngơ ngác Hy vọng gì Cho khỏi vỡ tâm tư
Em bước đi Nỗi niềm rớt lại Trên vai Trên tóc Trên dáng vóc hao gầy
Anh vẫy tay Em vẫy tay Mắt cay cay dằn lòng cố nén Nhoẽn môi cười Cho trọn vẹn hồi ức bên nhau
Nhoẽn môi cười Mà nghe nghèn nghẹn niềm đau...
BLT | |
| | | Lê Thanh tâm
Tổng số bài gửi : 7 Join date : 21/10/2013
| Tiêu đề: Re: CHÔNG CHÊNH 22/12/2013, 10:19 pm | |
| Nhoẻn môi cười Mà lim vỡ cả chiêm bao Thăm thẳm rừng xanh Con chim hoàng anh bị đánh tráo Lạc nẻo về Nên cầu vòng mãi đóng băng
Anh quay về... Con sông quê cũng nhạt xanh Dây trầu úa Bông bí vàng quên trổ Trăng gầy guộc vỡ Từng mảnh tình rụng đáy ao
Ngày vàng vọt xanh xao Hạnh phúc xuyên đêm trong ngần dòng suối mắt Xuôi trôi Đông đặc thành tuyết... Biết bao giờ Còn lần ngược về tìm nhau ?!
T.T | |
| | | Bằng Lăng Tím
Tổng số bài gửi : 700 Join date : 25/04/2013
| Tiêu đề: Re: CHÔNG CHÊNH 23/12/2013, 8:35 am | |
| Anh à... Hãy xem là giấc chiêm bao Ta vô tình bước qua đời nhau khoảnh khắc Em như cánh chim bay lạc Thì biết bao giờ Tìm lại được nẻo xưa?
Về đi anh! Hứng giọt nắng thưa Dành ủ ấm khi mưa mùa đông ghé... Đừng nhớ... Đừng buồn... Cũng đừng mong anh nhé... Cho nhẹ chút lòng Của kẻ Ở phương xa...
Về đi anh! Kẻo chẳng kịp bóng tà...
BLT | |
| | | Lê Thanh tâm
Tổng số bài gửi : 7 Join date : 21/10/2013
| Tiêu đề: Re: CHÔNG CHÊNH 23/12/2013, 10:05 pm | |
| Ừ,thì về... Ngồi đón cơn gió qua Mang về theo bao mùa đông chín Cứ một mình Khờ dại dỗ tim quên
Có những chuyện tình Mãi chưa thể đặt tên Theo năm tháng... Chẳng nguôi ngoai quên lãng Men mùa cũ Rươu chưa lần nồng giấc Mà mãi không giã được cơn say
Ừ, thì về ! Không chờ tay ngóng bàn tay Không chiều tím Không heo mây Không hoàng hôn khát Dòng sông đi Có trở lại bao giờ
Ngày trôi những giấc mơ Chỉ vần thơ ở lại...
T.T | |
| | | Bằng Lăng Tím
Tổng số bài gửi : 700 Join date : 25/04/2013
| Tiêu đề: Re: CHÔNG CHÊNH 24/12/2013, 10:10 am | |
| ...Anh về rồi... Hoàng hôn đậu trên vai Nghiêng vạt nắng Bóng đổ dài khoảng nhớ Len lén một người... Nhìn theo chới với... Tất cả nỗi niềm Anh bỏ lại sau lưng...
Trời dửng dưng Đất dửng dưng Đường dửng dưng dài thêm khắc khoải Em đi... ...Anh ở lại... Gió trượt dài... Cuốn vội giọt sầu bay
Gió trượt dài Tung mái tóc em bay...
BLT | |
| | | Lê Thanh tâm
Tổng số bài gửi : 7 Join date : 21/10/2013
| Tiêu đề: Re: CHÔNG CHÊNH 24/12/2013, 11:32 pm | |
| Gió trượt dài... Trên khóe mắt cay cay
Anh ngược về xưa gọi em ngày thiếu nữ Ngược về mưa dập dềnh kỉ niệm cũ Dáng gầy nao nao Dâng trào nỗi nhớ Thuở áo trắng sân trường tóc em bay Những chiều say gió Để anh vờ nhặt lá mải cuối sân !
Bao lâu rồi ? Chưa về lại xưa ơi...
Dòng đời mãi phân ly Em ra đi Mùa quên Thu đến quên Đông lạnh Quên xuân về trong mắt Hạ quên hát Những bài tình ca xa lắc Quên hẹn hò Để lối cũ rộng thênh...
Giờ còn nhớ không em Hay đã quên...
T.T | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CHÔNG CHÊNH | |
| |
| | | | CHÔNG CHÊNH | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| Tập thơ đầu của dđ Bạn&Tôi |
(Nếu muốn xem thơ. Bạn hãy click vào hình bìa qua trang Văn tuyển để DownLoad tài liệu.) |
|