Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


DIỄN ĐÀN NGHỆ THUẬT. KHÔNG TÔN GIÁO, KHÔNG CHÍNH TRỊ.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» Ru hời dấu yêu
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby TiCa 16/12/2023, 7:59 am

» Hương Tình Thu
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am

» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am

» Nao Núng Chờ Xuân
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am

» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am

» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am

» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am

» XO BY THIHEN
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am

» Mộng Chiều Xuân
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm

» TỰA CỬA BÊN SONG
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm

» Ru Nhau Tình Thu
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am

» CẬY TỬU MẦN THƠ
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm

» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Long 1/2/2017, 10:54 pm

» Hoài Mơ Cuộc Tình
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am

» Tình Ảo Vọng
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am

» Có Không Em?
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am

» TÀN THU
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am

» Tình yêu?
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm

» Gửi Lời Tình
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm

» Ru Anh- Giáng Thu Xưa
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm

» Khắc khoải chùng tơ
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby TiCa 1/10/2016, 3:54 am

» Đâu bóng người xưa?
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm

» VÌ THU ĐẾN
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm

» Lời tạ từ
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm

» Tìm về dầu chân xưa
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm

» THÁNG TƯ VỀ
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm

» Đàn Đứt dây
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm

» Sự tha thứ.
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am

» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát!
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am

» Sau Mười Năm
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am

» Thì Thôi Em Nhé
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am

» Những câu nói đều thật là chân lý!
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Admin 30/5/2016, 4:45 pm

» VU VƠ
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am

» Tưởng như
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am

» An nhiên
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am

» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm

» RỒI MAI ĐÂY
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm

» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Admin 19/5/2016, 6:52 am

» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm

» MỜI
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm

» ĐÊM ĐỘC BƯỚC
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm

» LẦN THĂM ĐẦU
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm

» CÚT KÍT VỊNH
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm

» VỢ CHỒNG THI SĨ
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm

» ĐỜI THI SĨ
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm

» vỊNH CON SÂU
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm

» Sinh nhật Bạn & Tôi
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am

» Khách
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am

» Con Gái Của Chị Hai
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am

» HỌP MẶT OFFLINE
Nỗi Nhớ Mùa Đông Emptyby Long 7/5/2016, 9:59 pm


 

 Nỗi Nhớ Mùa Đông

Go down 
+3
Hoàng Hôn
Uyên Uyên
Phạm Thế Hưng
7 posters
Tác giảThông điệp
Phạm Thế Hưng




Tổng số bài gửi : 105
Join date : 30/11/2013

Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty
Bài gửiTiêu đề: Nỗi Nhớ Mùa Đông   Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty6/12/2013, 10:08 am

Đông về đưa tiễn thu qua mau 
Màu lá vàng như  chợt úa nhầu
Còn lại nơi đây trời tuyết trắng
Với bao vương vấn lẩn u sầu
 
Gác trọ đêm nay chợt vắng lặng
Nghe lòng quanh quẩn chuyện vu vơ 
Cho  buồn len lỏi đưa sương lạnh
Băng giá con tim đến thẩn thờ
 
Trời đông quang đãng nét ưu tư
Như lúc chia tay phút giã từ
Hình bóng in sâu trong nỗi nhớ
Bao năm khó nhạt nhòa  tâm tư
 
Xin gửi về người chút tuyết  bông
Mong  hơi sương lạnh thắm môi hồng  
Gửi về nơi ấy lời tình cuối
Hãy giữ cho nhau khúc mộng lòng  



PTH
Về Đầu Trang Go down
Uyên Uyên

Uyên Uyên


Tổng số bài gửi : 360
Join date : 27/04/2013

Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi Nhớ Mùa Đông   Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty7/12/2013, 3:42 pm

Phạm Thế Hưng đã viết:

Đông về đưa tiễn thu qua mau 
Màu lá vàng như  chợt úa nhầu
Còn lại nơi đây trời tuyết trắng
Với bao vương vấn lẩn u sầu
 
Gác trọ đêm nay chợt vắng lặng
Nghe lòng quanh quẩn chuyện vu vơ 
Cho  buồn len lỏi đưa sương lạnh
Băng giá con tim đến thẩn thờ
 
Trời đông quang đãng nét ưu tư
Như lúc chia tay phút giã từ
Hình bóng in sâu trong nỗi nhớ
Bao năm khó nhạt nhòa  tâm tư
 
Xin gửi về người chút tuyết  bông
Mong  hơi sương lạnh thắm môi hồng  
Gửi về nơi ấy lời tình cuối
Hãy giữ cho nhau khúc mộng lòng  

PTH
Thế Hưng Thân Mến!
2U đọc  Bài Thơ Nỗi Nhớ Mùa Đông của TH ...làm 2U đây chợt quắc quay về kỷ niệm Mùa Đông năm nào ....Xin cho 2U họa tiếp bài thơ nầy nhen ..
 
Tưỡng Rằng Quên Lãng
 
Giá buốt âm thầm lặng lẽ mau
Niềm riêng ủ rủ đã phai nhầu
Tưởng rằng quên lãng theo năm tháng
Vẫn mãi hoài mong vọng chốn sầu
 
Niềm thương chôn dấu nghiêng thầm lặng
Nỗi nhớ tìm về quyện quẩn vơ
Dõi bước người đi ngàn thắt quặn
Chờ chân đáo ngộ vạn ơ thờ
 
Khắc mãi trong lòng nét đượm tư
Ngập hồn tê tái phút ly từ
Hoàn châu ước hẹn hoài ghi lấy
Họp phố tương phùng mãi ước tư
 
Đêm Đông trời lạnh phủ màn bông
Thảng thốt môi ai chút nắng hồng
Thổn thức miên man hương tình gọi
Bâng khuâng ngần ngại vị duyên lòng
 
Uyên Uyên
Về Đầu Trang Go down
Phạm Thế Hưng




Tổng số bài gửi : 105
Join date : 30/11/2013

Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi Nhớ Mùa Đông   Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty7/12/2013, 10:47 pm

Cám ơn bài thơ họa của chị UU nhiều lắm. Chắc TH phải đi tim thầy học thêm cách họa thơ để họa với chị và các bạn cho vui.

TH
Về Đầu Trang Go down
Uyên Uyên

Uyên Uyên


Tổng số bài gửi : 360
Join date : 27/04/2013

Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi Nhớ Mùa Đông   Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty8/12/2013, 4:02 am

Cám ơn TH khích lệ cho 2U nhe .....cũng Nỗi Lòng Đêm Đông nè mà 2U mới ra bài thơ họa được đó chứ không đố mà ...... hi..hi....sẽ trong chờ bài thơ họa lại của TH nhe ...

Nỗi Nhớ Mùa Đông 1456578_4984330825324_2014479751_n
Đông Về Gửi Anh

Đông về em gửi đến cho anh
Ấp ủ duyên mơ giấc mộng vàng
Gió gợn hàng lau buồn lấp kín
Mây len vệt khói lịm nghiêng tàn
Đông về em gửi đến cho anh
Vọng tiếng chim Uyên hót rộn ràng
Buớm lượn đua chen vờn sắc thắm
Hoa nồng giục giã réo hoang mang
Đông về em gửi đến cho anh
Khúc hát yêu thương đượm ngút ngàn
Hẹn ước thuyền quyên tình vạn nẻo
Trăm nặm bến đợi ngát nồng nàn
Uyên Uyên


Xin mời ly càphê nóng ban trưa đây ....Mùa Đông Tuyết về lạnh quá ...Uống 1 tách cà phê nóng cho ấm lòng mùa Đông.....
What a Face 4
Về Đầu Trang Go down
Uyên Uyên

Uyên Uyên


Tổng số bài gửi : 360
Join date : 27/04/2013

Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi Nhớ Mùa Đông   Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty8/12/2013, 8:45 am

Lá Cỏ , Hòang Hôn cùng các Anh Chi vào tiếp với với 2U  làm ồn nhà Anh ..Vừa Thơ vừa Vẽ  không cho  còn nhớ Mùa Đông nửa ...và Thế Hưng sẽ làm cho một Flash thơ Nỗi Nhớ Mùa Đông  Tuyệt vời của tình thân Anh Chị Em trong Thu Phai phải không Thế Hưng ...Đừng nói là Ce No đó nhe .....(( (( 

2U
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Hôn




Tổng số bài gửi : 1687
Join date : 24/04/2013

Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi Nhớ Mùa Đông   Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty8/12/2013, 9:33 am

Thấy thơ mấy anh chị hay...muốn họa lắm nhưng thơ đường H ộp ẹp nên khg dám làm.. chỏi bài thơ hay của anh chị..nên đành ..chép miệng khen thôi...hihi:*(:
Về Đầu Trang Go down
Phạm Thế Hưng




Tổng số bài gửi : 105
Join date : 30/11/2013

Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi Nhớ Mùa Đông   Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty8/12/2013, 9:41 am

Gửi lại chị 2U bài thơ họa. Mới tập tành họa thơ cho nên chị đừng cười nhen. Bài thơ họa của TH là thuộc vào thể thơ "Tự Do" và đi theo luật "Yêu". Nói nôm na là thể thơ "TỰ DO YÊU" .....45678 45678 45678 45678 

Vỗ Giấc Nồng Nàn

Đông lại đến mùa đông của anh
Không màu không sắc như thu vàng
Trời buồn quang đãng giăng mây xám
Tuyết nhẹ rơi rơi chẳng chịu tàn

Nhưng đông nào phải của riêng anh
Của cả trần gian lắm rộn ràng
Đêm đến ngàn sao đan kết lại
Lung linh giữa biển trời mênh mang

Đêm lại trở về với bóng anh
Tình xa theo gió tận mây ngàn
Căn gác đêm nay thêm trống vắng
Chăn choàng anh vỗ giấc nồng nàn


PTH
Về Đầu Trang Go down
Uyên Uyên

Uyên Uyên


Tổng số bài gửi : 360
Join date : 27/04/2013

Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi Nhớ Mùa Đông   Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty8/12/2013, 11:00 am

TH nầy nói khiêm nhường thấy sợ luôn ....45782 

Thôi mà Thầy cứ khiêm nhường hoài làm trò hơi khép nép lại rồi nhe ...nghe Thầy nói mới tập họa làm thơ eo ui hèn chi bảo nó chạy qua CA quá là lạnh ...Lá Cỏ đâu rồi vào xem nè coi 2U nói đúng không nhe ....45678 :z: 12344 bounce 45678 45678 

2U
Về Đầu Trang Go down
Bạch Dương

Bạch Dương


Tổng số bài gửi : 1013
Join date : 21/04/2013

Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi Nhớ Mùa Đông   Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty9/12/2013, 9:29 am

Phạm Thế Hưng đã viết:
Đông về đưa tiễn thu qua mau 
Màu lá vàng như  chợt úa nhầu
Còn lại nơi đây trời tuyết trắng
Với bao vương vấn lẩn u sầu
 
Gác trọ đêm nay chợt vắng lặng
Nghe lòng quanh quẩn chuyện vu vơ 
Cho  buồn len lỏi đưa sương lạnh
Băng giá con tim đến thẩn thờ
 
Trời đông quang đãng nét ưu tư
Như lúc chia tay phút giã từ
Hình bóng in sâu trong nỗi nhớ
Bao năm khó nhạt nhòa  tâm tư
 
Xin gửi về người chút tuyết  bông
Mong  hơi sương lạnh thắm môi hồng  
Gửi về nơi ấy lời tình cuối
Hãy giữ cho nhau khúc mộng lòng  



PTH
Và rồi năm tháng cũng qua mau
Nỗi nhớ trong tim cũng hóa nhàu
Nữa mảnh tim trinh còn thổn thức
Đêm lạnh buồn tênh trỗi khúc sầu.

Gió chẳng trêu cây trời phẳng lặng
Lòng buồn man mác nghĩ vu vơ
Không sương thấm áo sao lòng lạnh?
Chắc nhớ người dưng đến thẫn thờ!

Nhớ tiếng ve gầy trêu tháng tư
Lưu bút chưa ghi tiếng giã từ
Cổng trường khép lại, người xa vắng
Để một chút sầu trĩu tâm tư

Trong sổ còn lưu một vài bông
Cánh phượng xưa kia khẻ nở hồng
Ép vào trang vở em trao vội
Giờ giở ra xem thấy ấm lòng!

BD
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Hôn




Tổng số bài gửi : 1687
Join date : 24/04/2013

Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi Nhớ Mùa Đông   Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty9/12/2013, 9:36 am

MÙA ĐÔNG XƯA...

Đông Đã về bên hiên thềm quặnh quẻ
Bông tuyết rơi đầy lặng lẻ quá em ơi...!
Em có nghe lòng anh quặng chơi vơi
Run từng chuyến ...xe đời xui theo dốc....


Em có biết dẫu bôn ba khó nhọc
Xa xứ quê người.. lăn lóc mưu sinh
Nhưng tim anh mãi vẫn có niềm tin....
Ngày nào đó chúng mình...đoàn tụ...


Mấy đông qua sao trời hoang quần vũ...
cái lạnh năm nào  như cũ...quay quanh
Anh ngồi đây nghe giá buốt năm canh
Đã lỗi hẹn...em...tóc xanh...ngã trắng...


Tha thứ cho anh..lòng đông thiếu nắng
Nghịch cảnh bao trùm...gánh nặng đôi vai
Lời hứa xưa....hãy bỏ hết qua tai...
Mong em hiểu...thôi hãy hoài ...trông ngóng...


Xin hãy  coi như tình ta là giấc mộng...
Mộng sẽ không thành...trông ngóng mà chi
Mùa đông xưa....còn mãi tim khắc ghi...
Giữ riêng kín....khép bờ mi...quá khứ...
HH

 
Về Đầu Trang Go down
Phạm Thế Hưng




Tổng số bài gửi : 105
Join date : 30/11/2013

Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi Nhớ Mùa Đông   Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty9/12/2013, 12:03 pm

Cám ơn BD và HH vào chia sẻ với TH. Để TH chờ xem coi còn có ai đóng góp thơ nữa không rồi sẽ làm một cái thơ flash để giữ lại vườn TP làm kỷ niệm. Chúc tất cả ngủ ngon.

TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Hôn




Tổng số bài gửi : 1687
Join date : 24/04/2013

Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi Nhớ Mùa Đông   Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty9/12/2013, 1:24 pm

Mùa đông ấy mãi xa...trăn trở
Cõi duyên tình nay nợ chi nhau?
Từ lâu tình đã bạt nhàu...
Nhưng sao đông đến....còn cào nhói tim...


Người tha phương , đớn đau tình khép
Chạnh ta lòng....đành nép cõi  yêu
Gói vào đông cả những chiều...
Nhớ nhung da diết cô liêu mộng tàn...
HH
HH ...mần thơ có...cùi bắp Huynh cũng đừng....bực nhe...chủ yếu là tấm lòng..nát của HH chia sẽ chân thành nhen ! hihi. chúc huynh vui với bạn thơ nơi này mãi...
Về Đầu Trang Go down
phố Xưa




Tổng số bài gửi : 68
Join date : 06/05/2013

Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi Nhớ Mùa Đông   Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty9/12/2013, 6:24 pm

Chào Thế Hưng , chờ Chị với  , cuối năm phải chờ đợi mới đúng , xem coi còn gì vui ..còn gì buồn xãy ra nửa hay không ?
Chị gởi bài thơ đến góc nhà của TH trong Thu Phai nhé .Mến chúc TH & các Bạn đầu tuần thật vui & như ý 

ĐÔNG BUỒN

Thu đến rồi đi lá úa vàng
Trời buồn man mác ngày đông sang
Tuyết rơi trắng xóa con đường vắng
Phố nhỏ đìu hiu bóng nắng tàn

Người đã xa rồi từ dạo ấy
Tôi hoài mãi đợi giữa chiều hoang
Đêm về quay quắt âm vang vọng
Thăm thẳm giọt tràn hạt tím loang .

PX
Về Đầu Trang Go down
Giáng Thu Xưa




Tổng số bài gửi : 124
Join date : 28/04/2013

Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi Nhớ Mùa Đông   Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty10/12/2013, 12:36 am

Thân Chào Thế Hưng
Xin cho GTX gửi chút Đông vào với Nỗi Nhớ Mùa Đông vớI nhe TH

Tình Ca Mùa Đông

Muốn ngỏ ngàn lần đến với anh
Vạn lời thỏ thẻ dưới trăng thanh
Mĩm cười em nhận cành hoa tim
Mắt biếc bâng khuâng lá mộng lành

Tim lòng trống vắng nhớ về anh
Mơ ước cùng nhau thỏa nguyện thành
Trao gửi lời yêu mong đón nhận

Trời riêng đôi lứa …mộng sẳn dành 


Mõi đợi mong chờ chẳng thấy đâu?
Ân tình chất ngất mãi thêm sầu
Tơ lòng đan khúc đầy kỷ niệm
Thấp lại hương yêu giây phút đầu

Thương ủ đầy vơi trong cõi nhớ

Màn đêm sương phủ tháng ngày chờ
Mùa Đông tình ái khung trời cũ
Anh hởi nhớ không? gối mộng mơ!

 GTX
Về Đầu Trang Go down
Lá Cỏ

Lá Cỏ


Tổng số bài gửi : 1917
Join date : 19/04/2013

Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi Nhớ Mùa Đông   Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty10/12/2013, 3:59 am

Vậy cho LC nhớ ké với các bạn luôn hén, càng nhiều thơ sĩ nhớ... đông càng lạnh nhiều hơn, chắc vậy đó   tongue 

Đông và nỗi nhớ

Xuống phố ngày đông kiếm lại xưa
Mới hay nắng đã trốn theo mùa
Đành chia chút lạnh từ bông tuyết
Giấu mối tự tình ẩn giọt đưa

Nỗi nhớ này ơi chớ lạnh lòng
Nhìn kìa mây giỡn với tầng không
Lối đi hiu hắt cây buồn rũ
Tê tái vì thu hay bởi đông

Khuyên nhủ ngàn lần mộng đứng yên
Cớ sao nỗi nhớ cứ chồng chềnh
Ta bơ vơ lặng bờ vai buốt
Gió mãi ru sầu phiếm lãng quên

Trời cuối năm buồn dày khắp lối
Đường thêm kẻ lạ quẩn quanh thôi
Xa xa vọng tiếng vui cười nói
Dậy nỗi niềm riêng - nỗi nhớ người!

LC
Về Đầu Trang Go down
Giáng Thu Xưa




Tổng số bài gửi : 124
Join date : 28/04/2013

Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi Nhớ Mùa Đông   Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty11/12/2013, 9:36 am


Vây. là cho GTX tiếp theo LC và các bạn càng nhiều thơ sĩ ....Lạnh đông càng nhiều thì càng nhớ người iêu thêm phải hôn LC ... 45678 

Em Ru Anh Ngủ

Em ru anh ngủ đêm nay
Nhìn anh ngon giấc đong đầy yêu thương
Mưa đông gối mộng thiên đường
Tuyết hoa rơi nhẹ gói lòng xiết bao

Em ru anh ngủ ngọt ngào
Nồng nàn hơi thở nghiêng chao đêm dài
Dệt lời hương đắm men say
Làm sao thiếu được vòng tay diệu mềm

Em ru anh ngủ dìu êm
Ngủ ngon anh nhé bên thềm dệt tơ
Tình yêu tỏa mãi không mờ
Ru đêm thêu ái duyên mơ tím trời

Tình ta luôn mãi chung đôi
Trao nhau ngày tháng bên đời luyến thương
Dẫu cho chia cách hai phương
Lòng em nhớ mãi mộng thường trong tim …
 
GTX
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi Nhớ Mùa Đông   Nỗi Nhớ Mùa Đông Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Nỗi Nhớ Mùa Đông
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Mùa Đông Của Anh & Tình Mùa Đông
» Mùa Đông và tôi.
» BÃO MÙA ĐÔNG
» Rét đầu Đông
» Đầu Đông

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thơ ::  - Thơ tự do & Thơ mới & Thơ lục bát :: Phạm Thế Hưng-
Chuyển đến