Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


DIỄN ĐÀN NGHỆ THUẬT. KHÔNG TÔN GIÁO, KHÔNG CHÍNH TRỊ.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» Ru hời dấu yêu
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby TiCa 16/12/2023, 7:59 am

» Hương Tình Thu
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am

» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am

» Nao Núng Chờ Xuân
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am

» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am

» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am

» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am

» XO BY THIHEN
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am

» Mộng Chiều Xuân
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm

» TỰA CỬA BÊN SONG
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm

» Ru Nhau Tình Thu
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am

» CẬY TỬU MẦN THƠ
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm

» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Long 1/2/2017, 10:54 pm

» Hoài Mơ Cuộc Tình
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am

» Tình Ảo Vọng
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am

» Có Không Em?
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am

» TÀN THU
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am

» Tình yêu?
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm

» Gửi Lời Tình
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm

» Ru Anh- Giáng Thu Xưa
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm

» Khắc khoải chùng tơ
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby TiCa 1/10/2016, 3:54 am

» Đâu bóng người xưa?
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm

» VÌ THU ĐẾN
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm

» Lời tạ từ
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm

» Tìm về dầu chân xưa
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm

» THÁNG TƯ VỀ
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm

» Đàn Đứt dây
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm

» Sự tha thứ.
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am

» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát!
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am

» Sau Mười Năm
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am

» Thì Thôi Em Nhé
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am

» Những câu nói đều thật là chân lý!
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Admin 30/5/2016, 4:45 pm

» VU VƠ
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am

» Tưởng như
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am

» An nhiên
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am

» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm

» RỒI MAI ĐÂY
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm

» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Admin 19/5/2016, 6:52 am

» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm

» MỜI
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm

» ĐÊM ĐỘC BƯỚC
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm

» LẦN THĂM ĐẦU
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm

» CÚT KÍT VỊNH
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm

» VỢ CHỒNG THI SĨ
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm

» ĐỜI THI SĨ
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm

» vỊNH CON SÂU
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm

» Sinh nhật Bạn & Tôi
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am

» Khách
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am

» Con Gái Của Chị Hai
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am

» HỌP MẶT OFFLINE
ĐIỀU BÍ MẬT Emptyby Long 7/5/2016, 9:59 pm


 

 ĐIỀU BÍ MẬT

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Ngọc Viên

Ngọc Viên


Tổng số bài gửi : 187
Join date : 03/10/2013

ĐIỀU BÍ MẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: ĐIỀU BÍ MẬT   ĐIỀU BÍ MẬT Empty5/10/2013, 10:25 am

ĐIỀU BÍ MẬT !
 
Chẳng có kinh nghiệm nào cho một tình yêu
Trong cơn hoang mang em nhận ra một điều bí mật
Người hiểu em nhất chẳng  phải người em yêu nhất
Vết nứt nào xé nát cuộc tình ta ?
 
Em đã từng mơ êm ấm một mái nhà
Có bóng anh và nụ cười tươi con trẻ
Anh sẽ đến bên em gọi yêu thương về rất khẽ
Cho môi mềm ướt đẫm , nụ đâm hoa !
 
Em vẫn thương nhưng sao nước mắt  nhạt nhòa ?!
Bao mơ ước cứ đi vào khoảng lặng
 Không thể  níu nổi anh ơi ! dù em đang cố gắng
 Sao nó cứ lẳng  lặng cúi đầu có nói được gì đâu !
 
Em gồng mình chạy trốn những cơn đau
Dẫu có anh ở bên mà dường như lòng  quặn thắt
Quờ quạng  hồn em vội tìm sợi dây trói chặt
Rỉ máu trái  tim em những vết xước - lằn!
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Hôn




Tổng số bài gửi : 1687
Join date : 24/04/2013

ĐIỀU BÍ MẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐIỀU BÍ MẬT   ĐIỀU BÍ MẬT Empty6/10/2013, 2:34 pm

Điều bí mật ..ấp ủ dài đăng đẳng
Dấu mãi trong lòng khi cảm xúc cứ...trào dâng
Mấy chục năm ròng lòng cứ bâng khuâng...
Ôm cất mãi khi bão dâng ...đời dậy sóng...

Muốn được chung vai đỡ đần người...trong mộng
Muốn được ngóng chờ khi khuất bóng chân mây
Người đi xa mưu sinh đó đây...
Quay trở lại mái ấm này...em đón

Muốn được lau bàn tay mỏi mòn vì sương gió
Muốn được âu yếm nhìn vào đôi mắt âu lo
Lau từng giọt mồ hôi đổ trên tấm vai trần
dâng bát nước xua ...nhọc nhằn đi hết

tất cả những ước mơ, chỉ là điều bí mật...
Nằm mãi trong lòng đầy khuất tất đau thương
Dặm nghìn trường... đây_ đó cách muôn phương
Thôi vĩnh viễn...tình can trường...căm nín.
C Hạnh
Về Đầu Trang Go down
Ngọc Viên

Ngọc Viên


Tổng số bài gửi : 187
Join date : 03/10/2013

ĐIỀU BÍ MẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐIỀU BÍ MẬT   ĐIỀU BÍ MẬT Empty6/10/2013, 3:59 pm

Anh có biết khi chia tay nước mắt ai bịn rịn
Hẹn ngày về khi cây trái đơm hoa
Em dặn lòng đừng mắt ướt nhạt nhòa
Cho tình ấy muôn dặm đường xa không lo lắng
 
Vậy mà giờ khi anh chẳng còn xa vắng
Đã bên em nhưng những khoảng lặng cứ giăng đầy
Có phải tại anh em đây ?
Hay tại những đắm say đã nhạt nhòa theo năm tháng ?
 
Em vẫn giữ trong lòng câu thủy chung dù sông kia có cạn
Dù núi kia có bạc mái đầu
Chúng mình vẫn mãi mãi bên nhau !
 
Nhưng sao giờ đây em thấy lòng mình đau?
Hay tại anh mải mê chuyện cơm áo ?
Đã quên đi lời chúng mình một dạo
Dửng dưng với ánh nhìn , bao mơ ước em trao !
 

6/10/2013
Về Đầu Trang Go down
Hào Viên




Tổng số bài gửi : 38
Join date : 04/10/2013

ĐIỀU BÍ MẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐIỀU BÍ MẬT   ĐIỀU BÍ MẬT Empty6/10/2013, 7:24 pm

Em cứ nuôi mình bằng những khát khao
Mà em quên, anh bên em rất thật
Anh chẳng biết so những gì được mất
Chỉ biết rằng: Anh yêu nhất là em!

Có lẽ em sẽ hờn trách anh quên
Khi trong đời có lúc anh lơ đãng
Cơm áo gạo tiền, làm cho em chán ngán
Thiếu phút giây ta lãng mạn ngọt ngào

Nhưng em ơi, khi mình sống bên nhau
Nuôi đôi ta phải chăng là mơ ước
Tình yêu sống bằng đắm say có được?
Hay sống bằng chuyện xuôi ngược đua chen?

Em nói rằng, anh chẳng hiểu hết em
Để trong tim em hằn sâu vết xước
Nhưng biết không? Trên con đường anh bước
Bao đắng cay, vì mơ ước hai ta…

“Em từng mơ êm ấm một mái nhà”
Mái nhà đó xây bằng gì, em nhỉ?
Chỉ tình yêu và và tấm lòng chung thủy
Hay xây bằng lời thủ thỉ nhớ nhung?...

Khi xa em, anh cũng cố dằn lòng
Chờ ngày hát câu “Châu về Hợp Phố”
Được dang tay đón người yêu bé nhỏ
Nụ hôn nồng cho ta thỏa khát khao

Lau đi em giọt nước mắt nhớ nhau
Xòa mờ đi vết hằn sâu ngày cũ
Anh sẽ về vỡ òa niềm nhung nhớ
ĐIỀU BÍ MẬT sẽ đơm nở hoa tình!...
Về Đầu Trang Go down
Ngọc Viên

Ngọc Viên


Tổng số bài gửi : 187
Join date : 03/10/2013

ĐIỀU BÍ MẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐIỀU BÍ MẬT   ĐIỀU BÍ MẬT Empty6/10/2013, 9:13 pm

Có không anh chuyện  chúng mình
Khi tình yêu vẫn còn sao trong tim dường như nghẹn đắng ?
Chất chứa trong em những khoảng lặng
Em không thể nói ra vì sợ chạm ánh mắt người !
 
Anh đã bỏ quên cả những nụ cười
Những ánh mắt đắm say thời son trẻ
Cái xiết chặt bàn tay em thật nhẹ
Sao lỡ đành quên hết thế sao anh ?
 
Em đâu nào dám trách anh trên bước đường lợi danh
Cuộc sống có biết bao cuộc tranh giành địa vị
Những con người vị kỉ
Chà đạp nhau để giành vị trí hơn người.
 
Em thương anh bao khó nhọc xây đời !
Để mơ ước lớn lên rạng ngời đôi mắt trẻ
Cả những giọt mồ hôi anh giấu đi lặng lẽ
Chẳng nỡ để em nhìn sợ nhức nhối con tim !
 
Thì anh ơi ! cớ gì anh lặng im !
Để đêm đêm trở mình em thao thức
Ở bên anh mà dường như bất lực
Không nói được lời  nào sao hiểu nỗi lòng nhau?
 
Cả hai chúng mình đều cảm thấy rất đau
Em lo sợ anh bỏ quên những ngày tháng cũ
Những ước mơ ngày xưa ta ấp ủ
Sẽ bị cuốn trôi theo mưa lũ dòng đời !
….
6/10/2013
Về Đầu Trang Go down
Hào Viên




Tổng số bài gửi : 38
Join date : 04/10/2013

ĐIỀU BÍ MẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐIỀU BÍ MẬT   ĐIỀU BÍ MẬT Empty7/10/2013, 6:08 pm

Hãy vững lòng và nhớ nhé em ơi
Đừng ôm mãi cho mình ĐIỀU BÍ MẬT
Anh yêu em bằng tấm lòng thành thật
Nên có gì không hiểu hết được đâu!...

Anh biết rằng có lúc mình xa nhau
Tuy khoảng cách vẫn chỉ gần ngay đó
Bởi em ngỡ anh quên điều rất nhỏ
Mê mải theo những trăn trở của đời

Nhưng em ơi nếu trên được vạn người
Thành đạt quyền uy sang giàu tột bậc
Thì vẫn nhớ điều anh cần có nhất
Là trọn đời được ru giấc mơ em…

Mà phần em, hình như cũng lãng quên
Chính anh đây có một ĐIỀU BÍ MẬT
Nhưng bởi vì em của anh hờn giận
Nên bỏ quên điều ấy tự lâu rồi…

Nhắc cho em, lần nữa đó em ơi
“Hãy nhìn anh nở nụ cười rạng rỡ!”
Nhớ nhé em – Cả đời này hãy nhớ
Đó là điều bí mật của riêng anh!...
Về Đầu Trang Go down
Ngọc Viên

Ngọc Viên


Tổng số bài gửi : 187
Join date : 03/10/2013

ĐIỀU BÍ MẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐIỀU BÍ MẬT   ĐIỀU BÍ MẬT Empty7/10/2013, 9:44 pm

Ôi ! trái tim ai rất mực chân thành !
Em lại nỡ trách anh ! nỡ  tuôn nhanh dòng lệ
Giận hờn anh quên lời thề non bể
Để trong em bao khoảng trống chết chìm
 
Em đâu biết trái tim người lặng im
Là đang dõi theo em từng ánh nhìn lặng lẽ
Chẳng giống ngày  xưa ,thời son trẻ
Thủ thỉ bên tai bao lời nói ngọt ngào
 
Em thấy lòng  mình bỗng  xuyến xao !
Chuyện ngày xưa như ào về thấy rõ
Những đắm say ban đầu ta đã có
Em  thấy rồi ! lối nhỏ trái tim anh !
 
Cuộc sống này sẽ trôi đi rất nhanh
Em không muốn nụ cười anh vụt tắt
Dù sóng gió , mưa xa  hay bão táp
Hãy vững lòng !... ta luôn sát bên nhau
 
Giờ anh ơi ! em thôi giữ niềm đau
Chẳng giữ nữa đâu!riêng em  ĐIỀU BÍ MẬT
Bởi em đã biết một điều rất thật
Thứ anh cần là “ru giấc mơ em” !
 

7/10/2013
p/s:  bài thơ trên của Hào Viên nghe cảm động lắm ! người ta mà đọc chắc sẽ nghĩ chúng mình là một cặp LES mất ! hay lắm bạn ạ !
Về Đầu Trang Go down
Hào Viên




Tổng số bài gửi : 38
Join date : 04/10/2013

ĐIỀU BÍ MẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐIỀU BÍ MẬT   ĐIỀU BÍ MẬT Empty8/10/2013, 10:04 am

Xin lỗi Ngọc Viên nếu đã tạo ra điều bất tiện cho bạn. Mình chỉ nghĩ đơn giản là mình mượn cảm xúc để viết cho mình, hay viết thay lời người mình yêu - và bạn cũng vậy.
Còn chuyện bị nghĩ là LES, chắc là không đâu, vì chỉ cần 1 trong 2 ta không phải LES là đủ, mà bạn thì nữ tính và đằm thắm thế cơ mà... hihi...
Hơn nữa trên cõi ảo này thì đâu có gì là chắc. Bởi biết đâu Ngọc Viên là 1 chàng trai không chừng...
Về Đầu Trang Go down
Ngọc Viên

Ngọc Viên


Tổng số bài gửi : 187
Join date : 03/10/2013

ĐIỀU BÍ MẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐIỀU BÍ MẬT   ĐIỀU BÍ MẬT Empty8/10/2013, 4:03 pm

Hì hì ! không có gì bất tiện đâu ! mình rất thích chất thơ của bạn ! vừa mãnh liệt vừa dịu dàng .Cảm xúc của bạn rất đa dạng .Thế nên mình cứ dựa theo mạch thơ mà viết , rất thích !
p/s : Mình không thể nào là một chàng trai được .Nhưng bạn là một người thú vị !
Về Đầu Trang Go down
Hào Viên




Tổng số bài gửi : 38
Join date : 04/10/2013

ĐIỀU BÍ MẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐIỀU BÍ MẬT   ĐIỀU BÍ MẬT Empty8/10/2013, 5:10 pm

Cảm ơn lời động viên của Ngọc Viên. Hiểu nhau thế là được rồi. Thực lòng mình cũng thích cách viết của bạn nên mấy nay có tâm trạng viết. Và mình thì không thích nói dài dòng trong trang thơ (vài diễn đàn khác cũng không cho phép điều này) nên sau comment này, nên nhờ Ban Quản Trị xóa giùm mấy comment trên đây được không bạn? (Cũng là để không làm mất mách cảm xúc cho mọi người)

Sad 
Về Đầu Trang Go down
Ngọc Viên

Ngọc Viên


Tổng số bài gửi : 187
Join date : 03/10/2013

ĐIỀU BÍ MẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐIỀU BÍ MẬT   ĐIỀU BÍ MẬT Empty8/10/2013, 5:17 pm

Mình thì đơn giản lắm ! nếu bạn không thích thì nhờ BQT xóa đi mấy comment này đi cũng được cũng được !hihi...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





ĐIỀU BÍ MẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐIỀU BÍ MẬT   ĐIỀU BÍ MẬT Empty

Về Đầu Trang Go down
 
ĐIỀU BÍ MẬT
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Đêm ru điệu nhớ (Tản văn)
» BỊ CÂN ĐIÊU
» ĐIỆU RU LỜI GIÓ
» Giữ lấy điều gì?
» Cách Cầm Ly Nói Lên Điều Chi?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thơ ::  - Thơ tự do & Thơ mới & Thơ lục bát :: Ngọc Viên-
Chuyển đến