Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


DIỄN ĐÀN NGHỆ THUẬT. KHÔNG TÔN GIÁO, KHÔNG CHÍNH TRỊ.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» Ru hời dấu yêu
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby TiCa 16/12/2023, 7:59 am

» Hương Tình Thu
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am

» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am

» Nao Núng Chờ Xuân
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am

» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am

» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am

» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am

» XO BY THIHEN
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am

» Mộng Chiều Xuân
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm

» TỰA CỬA BÊN SONG
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm

» Ru Nhau Tình Thu
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am

» CẬY TỬU MẦN THƠ
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm

» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Long 1/2/2017, 10:54 pm

» Hoài Mơ Cuộc Tình
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am

» Tình Ảo Vọng
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am

» Có Không Em?
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am

» TÀN THU
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am

» Tình yêu?
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm

» Gửi Lời Tình
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm

» Ru Anh- Giáng Thu Xưa
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm

» Khắc khoải chùng tơ
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby TiCa 1/10/2016, 3:54 am

» Đâu bóng người xưa?
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm

» VÌ THU ĐẾN
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm

» Lời tạ từ
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm

» Tìm về dầu chân xưa
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm

» THÁNG TƯ VỀ
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm

» Đàn Đứt dây
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm

» Sự tha thứ.
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am

» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát!
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am

» Sau Mười Năm
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am

» Thì Thôi Em Nhé
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am

» Những câu nói đều thật là chân lý!
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Admin 30/5/2016, 4:45 pm

» VU VƠ
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am

» Tưởng như
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am

» An nhiên
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am

» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm

» RỒI MAI ĐÂY
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm

» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Admin 19/5/2016, 6:52 am

» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm

» MỜI
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm

» ĐÊM ĐỘC BƯỚC
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm

» LẦN THĂM ĐẦU
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm

» CÚT KÍT VỊNH
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm

» VỢ CHỒNG THI SĨ
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm

» ĐỜI THI SĨ
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm

» vỊNH CON SÂU
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm

» Sinh nhật Bạn & Tôi
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am

» Khách
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am

» Con Gái Của Chị Hai
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am

» HỌP MẶT OFFLINE
Đừng ngại nói lời yêu thương! Emptyby Long 7/5/2016, 9:59 pm


 

 Đừng ngại nói lời yêu thương!

Go down 
5 posters
Tác giảThông điệp
Lá Cỏ

Lá Cỏ


Tổng số bài gửi : 1917
Join date : 19/04/2013

Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty
Bài gửiTiêu đề: Đừng ngại nói lời yêu thương!   Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty2/10/2013, 11:34 am


Đừng ngại nói lời yêu thương!

Dẫu lời nói ấy có quen thuộc đến thế nào đi chăng nữa, ta vẫn cảm nhận được niềm hân hoan vui sướng trào dâng khi được nghe chúng thì thầm bên tai. Vậy cũng đừng mệt mỏi khi thể hiện tình yêu của mình.

Một nhà thơ người Pháp đã viết: “Anh yêu em! Những từ này tưởng chừng như dễ nói, nhưng trái tim tội nghiệp của anh không thể nào thốt lên lời, bởi ý nghĩa của nó trọn vẹn và du dương như tiếng chuông ngân dài của số mệnh”.

Chắc chắn chúng ta không bao giờ chán khi được nghe người khác thổ lộ tình yêu. Dẫu lời nói ấy có quen thuộc đến thế nào đi chăng nữa, ta vẫn cảm nhận được niềm hân hoan vui sướng trào dâng khi được nghe chúng thì thầm bên tai. Vậy cũng đừng mệt mỏi khi thể hiện tình yêu của mình.

Có một điểm khá lạ lùng, đó là chúng ta dường như dễ dàng bày tỏ cảm xúc của mình đối với vật vô tri, vô giác hơn là với những con người bằng xương bằng thịt sống quanh mình. Ta yêu ngôi nhà của mình, quý chiếc xe hơi, thích chiếc áo mới, … Nhưng khi nói những lời yêu thương với người nào đó – dẫu là người yêu thương nhất của mình, ta lại thấy khó khăn, vụng về xiết bao.

Đừng ngại nói lời yêu thương! 942779_4798331935807_723999408_n

Tôi còn nhớ đã có lần tôi giao cho sinh viên bài tập về nhà: Hãy nhìn thẳng vào mắt cha mình và nói: “Con yêu cha lắm!”. Kết quả thu được gần giống nhau. Những người cha đều tỏ ra ngạc nhiên, sửng sốt và lắp bắp: “Cha vui lắm! Cha cũng yêu con rất nhiều!”.

Lời nói ấy đôi khi làm biến chuyển cả những mối quan hệ đã nguội lạnh hằng bao nhiêu năm, cất đi gánh nặng đã đè trĩu trong tim và hàn gắn sự tổn thương vì một hiểu lầm nào đ.Thông điệp tình yêu thương diệu kỳ ấy không phải là điều không thể diễn tả bằng lời. Nó cần được nói bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu tình yêu hiện diện.

(Sưu tầm)
Về Đầu Trang Go down
laocom

laocom


Tổng số bài gửi : 581
Join date : 13/05/2013

Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng ngại nói lời yêu thương!   Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty2/10/2013, 3:15 pm

Vẫn biết như vậy nhưng thật khó khăn khi cất lời, nghe thì lại rất khoái. Neutral 
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Hôn




Tổng số bài gửi : 1687
Join date : 24/04/2013

Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng ngại nói lời yêu thương!   Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty2/10/2013, 7:55 pm

Ừm..LC ui ! cái gì chứ dzụ này HH... "táo bạo'lém...haha ( nói lời yêu thương đó mừ) ...có điều dzí dzụ cái sự Y Thương nó nhiều quá thì ... ém lại bớt ..nói mí mí thôi...( để nếu lỡ ng ta khg thèm nhận thì...đau ít tí đó mừ )
Về Đầu Trang Go down
Ngọc Viên

Ngọc Viên


Tổng số bài gửi : 187
Join date : 03/10/2013

Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng ngại nói lời yêu thương!   Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty6/10/2013, 10:49 pm

Bài viết hay quá ! cảm ơn LC !
Về Đầu Trang Go down
phạm tú

phạm tú


Tổng số bài gửi : 552
Join date : 23/04/2013

Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng ngại nói lời yêu thương!   Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty7/10/2013, 9:23 am

Thật ra một ánh mắt,  một cử chỉ có khi còn hơn cả lời nói, tất nhiên lời nói cũng quan trọng lắm. Nhưng cái chính là nội dung thông điệp được gởi đi, còn tất cả lời nói, hành vi, ánh mắt, nụ cười chỉ là phương tiện. Nếu hai bên bắt đúng nhịp tần số tình cảm thì sẽ cảm nhận ra thông điệp mà đối phương muốn gởi. Cỏ nhỉ?
Very Happy 2 


Về Đầu Trang Go down
Lá Cỏ

Lá Cỏ


Tổng số bài gửi : 1917
Join date : 19/04/2013

Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng ngại nói lời yêu thương!   Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty7/10/2013, 1:20 pm

Hồng Vân đã viết:
Thật ra một ánh mắt,  một cử chỉ có khi còn hơn cả lời nói, tất nhiên lời nói cũng quan trọng lắm. Nhưng cái chính là nội dung thông điệp được gởi đi, còn tất cả lời nói, hành vi, ánh mắt, nụ cười chỉ là phương tiện. Nếu hai bên bắt đúng nhịp tần số tình cảm thì sẽ cảm nhận ra thông điệp mà đối phương muốn gởi. Cỏ nhỉ?
Very Happy 2 


Dạ nhỉ... hihi  45678
Về Đầu Trang Go down
Lá Cỏ

Lá Cỏ


Tổng số bài gửi : 1917
Join date : 19/04/2013

Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng ngại nói lời yêu thương!   Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty7/10/2013, 1:31 pm

Bây giờ Laocom, Hoàng Hôn, Ngọc Viên hay anh Hồng Vân mà muốn nói lời yêu thương với ai nhưng ngần ngại thì LC tình nguyện nói dùm cho hen tongue 

Thật ra người Việt chúng ta với bản tánh hiền lành, thật thà, khiêm tốn, khép nép trong tình cảm nên nhiều lúc lại không mau miệng thốt lên những lời yêu thương đối với người thân so sánh với người phương Tây. Hàng ngày, trong gia đình họ đều nói câu yêu thương với nhau, mặc dầu là một điệp ngữ lập đi lập lại, ngay cả những đồng nghiệp.

6  Lão, Hoàng Hôn, Ngọc Viên và anh Hồng Vân đã vào chia xẻ ý kiến với bài viết. LC xin cầu mong mọi sự an lành cho hết thảy chúng ta!
Về Đầu Trang Go down
phạm tú

phạm tú


Tổng số bài gửi : 552
Join date : 23/04/2013

Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng ngại nói lời yêu thương!   Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty7/10/2013, 1:57 pm

Hơ hơ Cỏ ơi mình đã lục tuần rồi, chiện nói lời yêu thương với người dưng khác họ thì ... nói thì không khó nhưng khó để mà nói.
Còn đối với nhưng người thân quen thì còn tùy hoàn cảnh, đối tượng, vì mỗi dân tộc có phong tục tập quán riêng, cách thể hiện tình cảm riêng. Không nói ra câu yêu thương hàng ngày không có nghĩa là không yêu thương nhau, có khi chưa chắc ai tình cảm hơn ai. Ngày nay các phương tiện thông tin đại chúng đã chẳng nói về cái tình trong một gia đình phương đông và phương tây đó sao. Mình không nói cái nào hơn cái nào nhưng nó phải phù hợp với tập quán và hoàn cảnh xã hội. Dĩ nhiên mình cũng muốn nghe lời nói yêu thương từ phía người thân. Có lẽ mình cũng bị ảnh hưởng phần nào thể hiện tình cảm "kiểu Úc" ( phương tây í mà) 45678 
Về Đầu Trang Go down
Lá Cỏ

Lá Cỏ


Tổng số bài gửi : 1917
Join date : 19/04/2013

Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng ngại nói lời yêu thương!   Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty7/10/2013, 2:02 pm

Giận thì giận mà thương thì thương... đâu cần nói đâu, đến nổi giận rồi mà cũng vẫn thương cơ 45678

LC đâu có so sánh Tây hay Đông đâu, chuyện tình cảm dĩ nhiên sẽ được diễn tả tùy theo dân tộc sắc dân thôi. Nhưng Người Việt mình tuy không nói yêu thương ra bằng miệng, bằng ngôn ngữ nhưng sự yêu thương đó lại rất mặn mà và tràn đầy qua cử chỉ hành động (coi như đó một thói quen rồi)
t11  anh Hồng Vân lần nữa và xin mời anh hen sd
Về Đầu Trang Go down
Ngọc Viên

Ngọc Viên


Tổng số bài gửi : 187
Join date : 03/10/2013

Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng ngại nói lời yêu thương!   Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty7/10/2013, 4:25 pm

Cái này mình đống ý với LC này .Nhiều khi câu nói đơn giản với nhiều người nhưng nó lại là cả một sự trông đợi đối với một người.Mình đi xa mới thấu hiểu điều này.Ngày xưa khi còn ở nhà , ít khi nói những lời tương tự với mẹ và bố lắm .Nó cứ ngượng ngượng.Nhưng sau này đi xa rồi, tự nhiên muốn nói rất nhiều ....và cũng không thấy ngượng nữa .Hôm về , thấy mọi người nói là dạo này mình khác lắm .Mẹ chỉ cười "nó đi ra ngoài nên vậy ".Mình biết mẹ vui lắm .Vì ngày xưa mình ít nói , giờ nói nói nhớ mẹ là bình thường...ai cũng biết  con cái yêu thương bố mẹ mình .Nhưng nói ra được thì thật tốt biết bao!
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Hôn




Tổng số bài gửi : 1687
Join date : 24/04/2013

Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng ngại nói lời yêu thương!   Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty8/10/2013, 8:52 am

Lá Cỏ đã viết:
Bây giờ Laocom, Hoàng Hôn, Ngọc Viên hay anh Hồng Vân mà muốn nói lời yêu thương với ai nhưng ngần ngại thì LC tình nguyện nói dùm cho hen tongue 

Thật ra người Việt chúng ta với bản tánh hiền lành, thật thà, khiêm tốn, khép nép trong tình cảm nên nhiều lúc lại không mau miệng thốt lên những lời yêu thương đối với người thân so sánh với người phương Tây. Hàng ngày, trong gia đình họ đều nói câu yêu thương với nhau, mặc dầu là một điệp ngữ lập đi lập lại, ngay cả những đồng nghiệp.

6  Lão, Hoàng Hôn, Ngọc Viên và anh Hồng Vân đã vào chia xẻ ý kiến với bài viết. LC xin cầu mong mọi sự an lành cho hết thảy chúng ta!
Cha cái dzụ chuyển lời yêu thương này cũng có cả ..dãy câu chuyện buồn cười về nó đó nghen.LC..
_ hồi đó mình còn trẻ..có anh chàng nọ thích mình lắm nên nhờ 1 ng bạn chung ..làm quen và mai mối  giùm.nhưng mình khg thích con trai lanh quá và lùn.. thành ra cái "tên" nhờ mai mối hắn nằm trong số đó.. còn "cái tên" làm mối làm quen giùm thì...cao ráo lại hiền khô.( "hắn" cũng mến mình ...chút chút..) thế là mình lại có thiện cảm với tên này hơn..nhưng nghĩ lại cả hai đều là bạn mình ..nên mình đành ..từ chối cả hai) Chứ nhiều đứa cứ "dính chấu" với tên  làm mai ..nói giùm đó ..hihi ( vui thôi nghen )Chúc LC mãi khỏe và vui
Về Đầu Trang Go down
laocom

laocom


Tổng số bài gửi : 581
Join date : 13/05/2013

Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng ngại nói lời yêu thương!   Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty8/10/2013, 10:34 am

Lá Cỏ đã viết:
Bây giờ Laocom, Hoàng Hôn, Ngọc Viên hay anh Hồng Vân mà muốn nói lời yêu thương với ai nhưng ngần ngại thì LC tình nguyện nói dùm cho hen tongue 

Thật ra người Việt chúng ta với bản tánh hiền lành, thật thà, khiêm tốn, khép nép trong tình cảm nên nhiều lúc lại không mau miệng thốt lên những lời yêu thương đối với người thân so sánh với người phương Tây. Hàng ngày, trong gia đình họ đều nói câu yêu thương với nhau, mặc dầu là một điệp ngữ lập đi lập lại, ngay cả những đồng nghiệp.

6  Lão, Hoàng Hôn, Ngọc Viên và anh Hồng Vân đã vào chia xẻ ý kiến với bài viết. LC xin cầu mong mọi sự an lành cho hết thảy chúng ta!
Nè noàng Lá Cỏ, lão lại sợ nhờ Lá Cỏ nói dùm, ngừ đó hỏng thích cái ngừ nhờ mà thích cái ngừ nói dùm thì răng hỉ???... (( 
Về Đầu Trang Go down
Lá Cỏ

Lá Cỏ


Tổng số bài gửi : 1917
Join date : 19/04/2013

Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng ngại nói lời yêu thương!   Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty8/10/2013, 12:54 pm

laocom đã viết:

Nè noàng Lá Cỏ, lão lại sợ nhờ Lá Cỏ nói dùm, ngừ đó hỏng thích cái ngừ nhờ mà thích cái ngừ nói dùm thì răng hỉ???... (( 
Thì... thì tại... tại người đó chứ đâu phải tại LC đâu 12345 

Biết rồi... Hoàng hôn dzí Lão sợ nhờ nói dùm thì... thì tự nói đi nha. tui đi dzìa  23456

đ   Ngọc Viên nè   đ  Hoàng Hôn nè   đ   Lão nè ...  Cool
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng ngại nói lời yêu thương!   Đừng ngại nói lời yêu thương! Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Đừng ngại nói lời yêu thương!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» ĐỪNG NGẠI ( Bns )
» Nếu có thể tôi xin ngài thượng đế
» Đừng tự làm tổn thương chính mình
» Đừng tự làm tổn thương chính mình - st
» KHÔNG NGẠI

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Văn :: Qùa tặng của cuộc sống-
Chuyển đến