Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


DIỄN ĐÀN NGHỆ THUẬT. KHÔNG TÔN GIÁO, KHÔNG CHÍNH TRỊ.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» Ru hời dấu yêu
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby TiCa 16/12/2023, 7:59 am

» Hương Tình Thu
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am

» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am

» Nao Núng Chờ Xuân
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am

» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am

» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am

» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am

» XO BY THIHEN
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am

» Mộng Chiều Xuân
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm

» TỰA CỬA BÊN SONG
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm

» Ru Nhau Tình Thu
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am

» CẬY TỬU MẦN THƠ
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm

» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Long 1/2/2017, 10:54 pm

» Hoài Mơ Cuộc Tình
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am

» Tình Ảo Vọng
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am

» Có Không Em?
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am

» TÀN THU
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am

» Tình yêu?
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm

» Gửi Lời Tình
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm

» Ru Anh- Giáng Thu Xưa
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm

» Khắc khoải chùng tơ
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby TiCa 1/10/2016, 3:54 am

» Đâu bóng người xưa?
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm

» VÌ THU ĐẾN
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm

» Lời tạ từ
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm

» Tìm về dầu chân xưa
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm

» THÁNG TƯ VỀ
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm

» Đàn Đứt dây
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm

» Sự tha thứ.
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am

» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát!
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am

» Sau Mười Năm
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am

» Thì Thôi Em Nhé
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am

» Những câu nói đều thật là chân lý!
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Admin 30/5/2016, 4:45 pm

» VU VƠ
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am

» Tưởng như
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am

» An nhiên
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am

» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm

» RỒI MAI ĐÂY
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm

» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Admin 19/5/2016, 6:52 am

» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm

» MỜI
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm

» ĐÊM ĐỘC BƯỚC
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm

» LẦN THĂM ĐẦU
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm

» CÚT KÍT VỊNH
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm

» VỢ CHỒNG THI SĨ
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm

» ĐỜI THI SĨ
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm

» vỊNH CON SÂU
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm

» Sinh nhật Bạn & Tôi
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am

» Khách
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am

» Con Gái Của Chị Hai
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am

» HỌP MẶT OFFLINE
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Emptyby Long 7/5/2016, 9:59 pm


 

 Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA.

Go down 
5 posters
Tác giảThông điệp
Nguyen An




Tổng số bài gửi : 349
Join date : 18/06/2013

Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA.   Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty11/9/2013, 8:41 pm



Mỗi chiều em vớt bèo nuôi heo
Bèo đầy tay nhỏ nước trong veo
Anh ở đâu cũng sang vớt phụ
Vui chuyện vớt gần hết ao bèo..

Trong lá chim vui hót vang reo
Đùa nhau từng vốc bèo tung vèo
Em thua em lại còn muốn khóc
Anh vội dừng chẳng dám đùa leo

Gió lùa chiếc lá chợt rơi theo
Khói lam ôm ấp mái tranh nghèo
Bên nhau nghe tiếng cười trong trẻo
Thời gian anh ước mãi trôi theo

Rồi rồi.. mẹ kêu lái bán heo
Làm lể gả em cho thằng Tèo
Bèo phủ đầy ao xanh leo lẻo
Có người hôm ấy đứng trông theo ....


***



Về Đầu Trang Go down
Hoang van Dang




Tổng số bài gửi : 129
Join date : 08/05/2013

Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA.   Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty11/9/2013, 9:51 pm

Thu ca


=



 

Hồ thu xanh biếc, nước trong veo


Cơn gió heo may sẽ lướt vèo


Chiếc lá lặng lờ theo sóng nước


Tung tăng cá lội dưới chân bèo



 

Sương chiều thoang thoảng đưa hơi lạnh


Cuộn khói lam lan tận cuối đèo


Lau trắng phất phơ lay trước gió


Bướm vàng say ngủ giữa bìm leo



 

Giữa cảnh hữu tình khách hát reo


Nâng cung đàn dạo bản “Quê nghèo”


Giựt mình chú bướm tung đôi cánh


Lữ khách thoáng buồn mắt dõi theo



 

HÀN BĂNG TÂM



 

Bài thơ của bạn rất hay và dí dỏm. Tử vận nhiều quá, muốn họa đành bó tay. Chắt mót vài vần “eo” họa lại để “múa rìu qua mắt thợ”. Đừng cười nhé!!!!!!! Hì Hì!!!
Về Đầu Trang Go down
Nguyen An




Tổng số bài gửi : 349
Join date : 18/06/2013

Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA.   Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty11/9/2013, 10:17 pm

...Hồ thu lại biếc lại trong veo

Xa xa cô lái nhẹ tay chèo

Một thoáng mơ màng theo cánh bướm

Người về mây nước chợt buồn theo...


Mình cám ơn bài thơ của bạn nhiều lắm Băng Tâm à, ý thơ bạn thật thanh thoát !
Chúc buổi tối vui bạn nhé !
NA.


06
Về Đầu Trang Go down
Long




Tổng số bài gửi : 231
Join date : 28/04/2013

Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA.   Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty11/9/2013, 10:53 pm

Hôm qua cái bụng nó làm reo
Cũng bởi mùi thơm lẩu cá kèo
Ớt dầm nước mắm trong leo lẻo
Rau, cà, đậu bắp...bực con mèo
Nó tha một khúc trèo lên tủ
Xơi rồi liếm mép lại nghoeo nghoeo
Tức mình lấy chày quăng một phát
Trật lất còn thêm bể cái keo.
Về Đầu Trang Go down
Hoang van Dang




Tổng số bài gửi : 129
Join date : 08/05/2013

Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA.   Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty11/9/2013, 11:25 pm

Cảnh quê chiều thu


=


Chiều thu bảng lảng, lá vàng reo


Về tổ, chim di lượn cuối đèo


Mây xám vật vờ triền núi trọc


Khói lam lờ lững mái tranh nghèo


Trâu nằm vũng cạn không buồn dậy


Dế nép giậu thưa chẳng muốn leo


Man mác qua làn sương trắng phủ


…Tiếng tiêu ai vọng giữa ao bèo



 

HÀN BĂNG TÂM
Về Đầu Trang Go down
bietnoisao325

bietnoisao325


Tổng số bài gửi : 835
Join date : 21/04/2013

Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA.   Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty11/9/2013, 11:32 pm

CẢM TÁC VẦN ... EO ...

Ao nhà em phủ mấy hàng keo
Trước ngõ dăm nhành bông giấy leo
Thấp thoáng xa nhìn ôi ! thật khéo
Vườn xinh ẩn hiện dưới chân đèo

Ước mong anh giống số thằng Tèo
Mỗi buổi ra ao phụ vớt bèo
Chọc phá em cười vui ngặt ngẽo
Thấy lòng sảng khoái rộn lây theo

Rồi anh chung sức thúc đàn heo
Giúp mẹ con em bớt cảnh nghèo
Bèo tốt ăn nhiều heo chóng béo
Lái mua được giá cả nhà reo
.............................

Một hôm hai đứa ngắm trăng treo
Em bảo tình ta tựa cánh bèo
Mẹ hứa gả em xa mấy nẻo
Thôi đừng vương vấn nợ mang đeo

Chết trân lặng đứng ruột gan teo
Tình ấy trôi nhanh thoảng cái vèo
Mộng ước bao ngày giờ chết quẻo
Người đành bỏ mặc bóng chèo queo

Bns
Về Đầu Trang Go down
Bien bong hoan

Bien bong hoan


Tổng số bài gửi : 284
Join date : 04/05/2013

Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA.   Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty12/9/2013, 1:20 am

Nhà em ngặt lắm bé tí teo
Từ xửa xừa xưa có ao bèo
Nước xanh thăm thẳm ,trong leo lẻo
Nằm cạnh hai  hàng  lá thông reo

Quý tộc mấy đời ..mãi nuôi heo
Sớm sớm lội ao ,ẻm vớt bèo
Gót ngọc chân ngà đôi trắng trẻo
Bên rào có kẻ  ngóng trông theo

Ngày qua tháng lại trôi vèo vèo
Từ bé con còm ,dáng quắt queo
Vụt lớn ,mượt mà , con mắt khéo
Bao chàng tim chết ,ngắc ngư treo

Cũng bởi nhà em phận số nghèo
Mẹ gả cho người lấy chục heo
Trách người thương nhớ mà không khéo 
Để chiều tựa cửa đứng nhìn theo.....!
BBH
Hi hi!vui chút NA nha!
Về Đầu Trang Go down
Nguyen An




Tổng số bài gửi : 349
Join date : 18/06/2013

Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA.   Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty12/9/2013, 3:32 am

Long đã viết:
Hôm qua cái bụng nó làm reo
Cũng bởi mùi thơm lẩu cá kèo
Ớt dầm nước mắm trong leo lẻo
Rau, cà, đậu bắp...bực con mèo
Nó tha một khúc trèo lên tủ
Xơi rồi liếm mép lại nghoeo nghoeo
Tức mình lấy chày quăng một phát
Trật lất còn thêm bể cái keo.
Bài thơ bạn vui quá đi mất, cho mình thêm 2 câu nữa nha !

...Ngó lại thấy hông trúng con mèo
Nó lại cứ đùa kêu mẻo mẻo...

Chúc bạn giấc ngủ ngon !
Về Đầu Trang Go down
Nguyen An




Tổng số bài gửi : 349
Join date : 18/06/2013

Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA.   Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty12/9/2013, 3:37 am

Hoang van Dang đã viết:
Cảnh quê chiều thu


=


Chiều thu bảng lảng, lá vàng reo


Về tổ, chim di lượn cuối đèo


Mây xám vật vờ triền núi trọc


Khói lam lờ lững mái tranh nghèo


Trâu nằm vũng cạn không buồn dậy


Dế nép giậu thưa chẳng muốn leo


Man mác qua làn sương trắng phủ


…Tiếng tiêu ai vọng giữa ao bèo



 

HÀN BĂNG TÂM
Tiếng tiêu ai vọng giữa ao bèo
Mơ màng hồn khách cũng buồn theo
Lá rơi lá nửa mùa thu khéo
Giữ bước chân ai giữa dốc đèo !

Thơ bạn có phong cách đặc biệt thật !chúc vui bạn nhé ! thân.
Về Đầu Trang Go down
Nguyen An




Tổng số bài gửi : 349
Join date : 18/06/2013

Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA.   Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty12/9/2013, 3:42 am

bietnoisao325 đã viết:
CẢM TÁC VẦN ... EO ...

Ao nhà em phủ mấy hàng keo
Trước ngõ dăm nhành bông giấy leo
Thấp thoáng xa nhìn ôi ! thật khéo
Vườn xinh ẩn hiện dưới chân đèo

Ước mong anh giống số thằng Tèo
Mỗi buổi ra ao phụ vớt bèo
Chọc phá em cười vui ngặt ngẽo
Thấy lòng sảng khoái rộn lây theo

Rồi anh chung sức thúc đàn heo
Giúp mẹ con em bớt cảnh nghèo
Bèo tốt ăn nhiều heo chóng béo
Lái mua được giá cả nhà reo
.............................

Một hôm hai đứa ngắm trăng treo
Em bảo tình ta tựa cánh bèo
Mẹ hứa gả em xa mấy nẻo
Thôi đừng vương vấn nợ mang đeo

Chết trân lặng đứng ruột gan teo
Tình ấy trôi nhanh thoảng cái vèo
Mộng ước bao ngày giờ chết quẻo
Người đành bỏ mặc bóng chèo queo

Bns
Cớ sao anh không chịu bán heo
Cho nổi em theo bước thằng ...Tèo
Rồi than gan ruột giờ chết quẻo..

Hi hi.. bạn làm thơ vui quá đi ! Cám ơn bạn nhiều đó !Chúc bạn ngủ ngon ngon thêm nữa !
Về Đầu Trang Go down
Nguyen An




Tổng số bài gửi : 349
Join date : 18/06/2013

Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA.   Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty12/9/2013, 3:46 am

Bien bong hoan đã viết:
Nhà em ngặt lắm bé tí teo
Từ xửa xừa xưa có ao bèo
Nước xanh thăm thẳm ,trong leo lẻo
Nằm cạnh hai  hàng  lá thông reo

Quý tộc mấy đời ..mãi nuôi heo
Sớm sớm lội ao ,ẻm vớt bèo
Gót ngọc chân ngà đôi trắng trẻo
Bên rào có kẻ  ngóng trông theo

Ngày qua tháng lại trôi vèo vèo
Từ bé con còm ,dáng quắt queo
Vụt lớn ,mượt mà , con mắt khéo
Bao chàng tim chết ,ngắc ngư treo

Cũng bởi nhà em phận số nghèo
Mẹ gả cho người lấy chục heo
Trách người thương nhớ mà không khéo 
Để chiều tựa cửa đứng nhìn theo.....!
BBH
Hi hi!vui chút NA nha!
Anh ơi nhẩn cỏ ấy em đeo
Đâu dám quên những dấu chân bèo
Trách nổi ông tơ tình không khéo
Phận mình mẹ đổi lấy...con heo ! (hix hix hix...khóc hoài không nín được !

B ơi, sao bạn thức khuya quá!
Cho mình cám ơn nhiều, chúc bạn vui khỏe mãi !
Về Đầu Trang Go down
Hoang van Dang




Tổng số bài gửi : 129
Join date : 08/05/2013

Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA.   Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty12/9/2013, 5:29 pm

Đêm thu
=
Nửa mảnh trăng treo
Chênh chếch trên mái tranh nghèo
Gió heo may lạnh lẽo
Lén qua bụi trúc khẳng kheo
Khẽ đưa tay
Cuốn chiếc lá bay vèo

Con dơi đu vắt vẻo
Trên tàu cau khô héo
Đeo giàn trầu
Con thằn lằn âm thầm
Nhấm nháp từng giọt sương
Đọng trên nhánh dây leo

Cạnh ao bèo
Lửa lân tinh lập lòe nơi đống gỗ mốc meo
Như toan lấp ánh trăng vàng xiêu vẹo
Con chẫu chàng cất tiếng ca leo lẻo
Từ bụi râu mèo
Muốn hòa âm cùng khúc vĩ đang reo

Xuyên màn đêm nhân thế
Tiếng độc huyền thanh thoát buồn gieo
Khách phong trần và bóng đêm hiu hắt
Ngồi nhìn nhau trước bầu rượu cạn queo
Lòng hao gầy vò võ
Bóng chợt bỏ đi nằm
Để khách một mình ngồi đó
Lặng lẽ chẳng ngoái nhìn theo.

HÀN BĂNG TÂM
Chúc vui.
Về Đầu Trang Go down
Nguyen An




Tổng số bài gửi : 349
Join date : 18/06/2013

Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA.   Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty12/9/2013, 8:37 pm

Đi sâu vào đêm
Những nổi lòng thắt thẻo
Khi người buồn cảnh lại buồn theo
Nửa mảnh trăng treo
Soi sáng quê nghèo
Ly rượu cạn buồn hãy đừng gieo
Sớm mai này
Chim lại hót reo
Gói hành trang trên bước gieo neo
Tìm về em, đôi mắt trong veo
Em lại là cuộc đời
Anh lại bước theo !

Bạn Băng Tâm đứng đầu bảng vần eo rồi, mà bài thơ này bị buồn hơn hai bài trước !
Chúc bạn vui nhiều nhé .
clown 
Về Đầu Trang Go down
Hoang van Dang




Tổng số bài gửi : 129
Join date : 08/05/2013

Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA.   Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty12/9/2013, 10:32 pm

Cá độ banh
=
Cá cược M.U. chấp nửa kèo
Đêm nay đụng trận với Ma-seo (Marseille)
Đã từng lắm lúc mong đời phú
Cũng muốn một phen thoát phận nghèo
Nhắn gấp cò xe chơi chiếc xế
Kêu ngay thằng lái bán con heo
Dàn trên chơi hết: thầm ăn chắc
Tỷ số không – không: bị lật kèo

HÀN BĂNG TÂM

Hì Hì! Mình làm thơ vui không được vì ảnh hưởng bút danh của mình nên hơi khó hòa nhịp. Bài này mình cố lắm nhưng sao thấy gượng gạo quá!!! Mong bạn đừng trách…
Chúc vui.
Về Đầu Trang Go down
Nguyen An




Tổng số bài gửi : 349
Join date : 18/06/2013

Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA.   Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty13/9/2013, 5:09 pm

Một bước ưu tư một bước theo
Trăng khuya soi sáng mái tranh nghèo
Gió lạnh ùa về len khắp nẽo
Dây trầu giăng trước ngõ cheo leo
Bức tranh con tạo sao mà khéo
Dòng đời xuôi ngược tiếng vang reo
Chiều nay thấp thoáng người qua rẻo
Gùi nặng trên lưng cột thắt eo...


Cám ơn bạn vui cùng vần eo, chúc vui bạn nhé !
5 
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA.   Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA. Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ vui vui vần eo : Chuyện ao bèo..............NA.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» CHUYỆN BÊN LỀ NHẬT KÝ CHUYỆN TÌNH (NMB)
» Chuyện nhà nhỏ của Bợm!
» Chuyện của hôm qua
» Chuyện ở quê tôi.............NA.
» CHUYỆN TÀO LAO. (GT Bợm)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thơ ::  - Thơ tự do & Thơ mới & Thơ lục bát :: Nguyên An-
Chuyển đến