Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


DIỄN ĐÀN NGHỆ THUẬT. KHÔNG TÔN GIÁO, KHÔNG CHÍNH TRỊ.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» Ru hời dấu yêu
NHÀ XANH Emptyby TiCa 16/12/2023, 7:59 am

» Hương Tình Thu
NHÀ XANH Emptyby Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am

» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN
NHÀ XANH Emptyby Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am

» Nao Núng Chờ Xuân
NHÀ XANH Emptyby Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am

» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON
NHÀ XANH Emptyby Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am

» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương
NHÀ XANH Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am

» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương
NHÀ XANH Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am

» XO BY THIHEN
NHÀ XANH Emptyby Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am

» Mộng Chiều Xuân
NHÀ XANH Emptyby Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm

» TỰA CỬA BÊN SONG
NHÀ XANH Emptyby Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm

» Ru Nhau Tình Thu
NHÀ XANH Emptyby Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am

» CẬY TỬU MẦN THƠ
NHÀ XANH Emptyby daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm

» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc
NHÀ XANH Emptyby Long 1/2/2017, 10:54 pm

» Hoài Mơ Cuộc Tình
NHÀ XANH Emptyby Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am

» Tình Ảo Vọng
NHÀ XANH Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am

» Có Không Em?
NHÀ XANH Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am

» TÀN THU
NHÀ XANH Emptyby Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am

» Tình yêu?
NHÀ XANH Emptyby Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm

» Gửi Lời Tình
NHÀ XANH Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm

» Ru Anh- Giáng Thu Xưa
NHÀ XANH Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm

» Khắc khoải chùng tơ
NHÀ XANH Emptyby TiCa 1/10/2016, 3:54 am

» Đâu bóng người xưa?
NHÀ XANH Emptyby Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm

» VÌ THU ĐẾN
NHÀ XANH Emptyby bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm

» Lời tạ từ
NHÀ XANH Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm

» Tìm về dầu chân xưa
NHÀ XANH Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm

» THÁNG TƯ VỀ
NHÀ XANH Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm

» Đàn Đứt dây
NHÀ XANH Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm

» Sự tha thứ.
NHÀ XANH Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am

» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát!
NHÀ XANH Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am

» Sau Mười Năm
NHÀ XANH Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am

» Thì Thôi Em Nhé
NHÀ XANH Emptyby Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am

» Những câu nói đều thật là chân lý!
NHÀ XANH Emptyby Admin 30/5/2016, 4:45 pm

» VU VƠ
NHÀ XANH Emptyby Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am

» Tưởng như
NHÀ XANH Emptyby Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am

» An nhiên
NHÀ XANH Emptyby Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am

» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX
NHÀ XANH Emptyby Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm

» RỒI MAI ĐÂY
NHÀ XANH Emptyby bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm

» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý
NHÀ XANH Emptyby Admin 19/5/2016, 6:52 am

» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH
NHÀ XANH Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm

» MỜI
NHÀ XANH Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm

» ĐÊM ĐỘC BƯỚC
NHÀ XANH Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm

» LẦN THĂM ĐẦU
NHÀ XANH Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm

» CÚT KÍT VỊNH
NHÀ XANH Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm

» VỢ CHỒNG THI SĨ
NHÀ XANH Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm

» ĐỜI THI SĨ
NHÀ XANH Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm

» vỊNH CON SÂU
NHÀ XANH Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm

» Sinh nhật Bạn & Tôi
NHÀ XANH Emptyby bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am

» Khách
NHÀ XANH Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am

» Con Gái Của Chị Hai
NHÀ XANH Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am

» HỌP MẶT OFFLINE
NHÀ XANH Emptyby Long 7/5/2016, 9:59 pm


 

 NHÀ XANH

Go down 
Tác giảThông điệp
Nụ Cười Như Nắng

Nụ Cười Như Nắng


Tổng số bài gửi : 24
Join date : 17/08/2013
Age : 28

NHÀ XANH Empty
Bài gửiTiêu đề: NHÀ XANH   NHÀ XANH Empty31/8/2013, 10:58 am

      
           Chiều nay nó vừa phát hiện ra những dây leo đã bắt đầu chậm chạm bò lên mái nhà kho, nó ngắm nhìn rồi khẽ nhíu mày có vẻ tiếc nuối cho một điều gì đó...
     Nó nhớ lại mái nhà xanh lần đầu tiên, khiến nó mỉm cười hạnh phúc. Cái tên "nhà xanh" ấy là do nó đặt ra, nghe có vẻ ngồ ngộ, nhưng bạn nó khối đứa mong được trèo lên đấy, bởi mái nhà đã “già” lắm rồi, nên với thân hình nhỏ nhắn như nó mà phải rón rén như một chú mèo. Đó là một căn nhà mà nó tạm cho là nhà kho bởi chứa nhiều thứ linh tinh, với nó căn nhà kho cũng chẳng đặt biệt gì, chỉ đến một ngày, nó chợt thấy có mấy dây cỏ trên mái nhà đưa xuống như một bức màn xanh, nó thầm khen đẹp, nhưng nó cũng không ngờ một ngày căn nhà kho ấy còn đẹp hơn thế khi cả mái nhà đã phủ đầy một màu xanh, và còn có cả những hoa vàng li ti, một khung nền tuyệt đẹp xen kẽ giữa hoa và lá.

         Vậy là cứ mỗi chiều nó lại lén "tha" cái thang để leo lên mài nhà, ôm theo cả đồng đề cương nào sử nào địa..., nó tự khen mình tìm ra một chổ cực kì lý tưởng để học bài và ngắm mây bay. Chiều dần buông xuống, từng mảng hồng trên bầu trời tưởng chừng như rất gần và nó chỉ cần chạm tay là có thể với tới được, nó còn nhớ khi mở đầu câu chuyện “ Hai đứa trẻ” tác giả Thach Lam đã vẽ lên một cái chiều ở phố huyện nghèo là một cái chiều êm à như ru, nó chạnh lòng “ có lẽ chiều ở làng quê êm ả thật”, huống gì nó đang nằm ở một nơi tuyệt vời như thế, từng đàn cò mỏi cánh kéo nhau bay về tổ, khuất dần, khuất dần, nó hít một hơi thật sâu, dường như nó muốn ôm trọn cả cái bầu không khí trong lành từ cánh đồng lúa xanh mướt kia, hàng tre rì rào, và dòng sông hiền hòa một thời gắn với tuổi thơ.


           Một thoáng miên mang nó nhớ lại khi còn bé, mỗi lần bị mẹ rầy la hoặc đánh đòn thì y như  rằng nó lại lò mò tìm cách leo lên mái nhà, nó cứ ngỡ như đó là nơi nó trút buồn tốt nhất vậy, mà chẳng phải là buồn gì, mẹ la thì chắc cũng toàn là nó làm lỗi của nó tất! Leo lên đấy giống như nó đang chơi trò itrốn tìm với mẹ, cơ mà ngày bé chắc nó nghĩ “ai bảo mẹ đánh đòn nó làm chi! Nó leo lên mái nhà khóc vừa không ai biết mà mẹ cũng sẽ lo vì nó đâu mất”, vậy mà nó nhớ cũng đã mấy lần ở trên đấy vừa khóc vừa quan sát mẹ nó đi lại phía dưới chẳng chút tỏ vẻ tìm kiếm gì. Giờ nghĩ lại nó nhẹ mỉm cười và mong một lần quay lại tháng ngày ấy.
       Thấp thoáng có dáng mẹ nó đi làm đồng về, chiếc nón lá cũ che thấp thoáng khuôn mặt tảo tần của mẹ:

      - Mẹ….mẹ.. đố mẹ biết con đang ở đâu- nó nằm im cười đắc chí.

     - Chị ơi leo xuống dùm, cái nhà nó mục rồi, chiều rồi không lo vô nhà mà nằm đó.- mẹ vừa nói vừa đi vào nhà

      Nó nói với theo:

   -Con mới phát hiện lên đây học bài thuộc nhanh kinh khủng, (chắc là lấy cớ lần sao lên nữa không bị mẹ la), nói rồi nó tự hỏi “sao mẹ biết nó đang ở trên đấy”.

   Và rồi bẵng một thời gian, mấy sợi dây leo ấy đã chuyển sang một màu nâu, chẳng còn một màu vàng li ti nào nữa.Vậy là ngôi nhà xanh đã không còn, và cho đến hôm nay những màu xanh khác đã bắt đầu. Dù nó rất vui, nhưng nó biết rằng nó sẽ chẳng có cơ hội để ngắm nhìn hay leo lên đấy nữa. Đưa mắt nhìn về phía xa, nó thấy phía sau đàn có trắng là mấy chú cò con vỗ cánh chầm chậm bay theo sau. Nó thần nói : “Àh khi con cò lớn lên thì nó phải tự bay bằng chính đôi cánh của mình, và dù có bay đên phương trời nào thì vẫn sát cánh bên những cánh cò trắng khác”, nó đưa tay chạm nhẹ vào những sợi dây leo xanh mướt, đôi long lanh cười…



 NCNN
Về Đầu Trang Go down
 
NHÀ XANH
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Góc đời thêm màu xanh.- Tp
» Cỏ lá còn xanh .. ! - Tp
» Gỏi Xoài Xanh (Sưu Tầm)
» Quỳnh Giao đã xanh.
» Chạm những lá xanh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Văn :: Truyện ngắn-
Chuyển đến