Latest topics | » Ru hời dấu yêu by TiCa 16/12/2023, 7:59 am
» Hương Tình Thu by Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am
» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN by Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am
» Nao Núng Chờ Xuân by Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am
» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON by Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am
» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương by Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am
» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương by Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am
» XO BY THIHEN by Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am
» Mộng Chiều Xuân by Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm
» TỰA CỬA BÊN SONG by Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm
» Ru Nhau Tình Thu by Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am
» CẬY TỬU MẦN THƠ by daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm
» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc by Long 1/2/2017, 10:54 pm
» Hoài Mơ Cuộc Tình by Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am
» Tình Ảo Vọng by Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am
» Có Không Em? by Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am
» TÀN THU by Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am
» Tình yêu? by Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm
» Gửi Lời Tình by Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm
» Ru Anh- Giáng Thu Xưa by Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm
» Khắc khoải chùng tơ by TiCa 1/10/2016, 3:54 am
» Đâu bóng người xưa? by Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm
» VÌ THU ĐẾN by bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm
» Lời tạ từ by Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm
» Tìm về dầu chân xưa by Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm
» THÁNG TƯ VỀ by bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm
» Đàn Đứt dây by bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm
» Sự tha thứ. by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am
» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát! by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am
» Sau Mười Năm by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am
» Thì Thôi Em Nhé by Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am
» Những câu nói đều thật là chân lý! by Admin 30/5/2016, 4:45 pm
» VU VƠ by Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am
» Tưởng như by Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am
» An nhiên by Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am
» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX by Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm
» RỒI MAI ĐÂY by bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm
» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý by Admin 19/5/2016, 6:52 am
» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH by bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm
» MỜI by bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm
» ĐÊM ĐỘC BƯỚC by bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm
» LẦN THĂM ĐẦU by bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm
» CÚT KÍT VỊNH by bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm
» VỢ CHỒNG THI SĨ by bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm
» ĐỜI THI SĨ by bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm
» vỊNH CON SÂU by bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm
» Sinh nhật Bạn & Tôi by bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am
» Khách by AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am
» Con Gái Của Chị Hai by AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am
» HỌP MẶT OFFLINE by Long 7/5/2016, 9:59 pm
|
| | THẰNG BÉ ĐÁNH GIÀY (BLT) | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Bằng Lăng Tím
Tổng số bài gửi : 700 Join date : 25/04/2013
| Tiêu đề: THẰNG BÉ ĐÁNH GIÀY (BLT) 18/8/2013, 10:32 am | |
| THẰNG BÉ ĐÁNH GIẦY
"Cút đi! Tao bảo cút đi... Đánh... đánh... đánh... Đánh cái gì? Giày tao trơn láng thế... Nài nỉ mãi... Tao nói không mà, Sao lải nhải bên tai?..."
Thằng bé đánh giày... Mặt tiu nghỉu Xách trên tay cái thùng cũ kỹ Nhìn vị khách giàu sang Đi xe hơi hàng tỷ Lại hiển nhiên Ban thí Trận lôi đình
Lẩm nhẩm một mình: "Chú giận chuyện gì? Thật lòng mình không hiểu nổi Mình đâu xin xỏ... Chỉ hỏi rằng: Chú có đánh giầy không?"
Nghe chút tủi lòng Len trong cơn đói Nhưng thằng bé vẫn nụ cười tươi rói Xách thùng bước rảo, giữa buổi trưa nắng chói "Mời chú đánh giầy... Sạch như mới... Chú ơi!"
Vừa bước ra đời Tuổi hơn mười chút Sớm bươn chải bởi thân côi cút Nhưng khát khao Vẫn ngun ngút trong lòng
Tương lai tươi hồng Có không chờ đón? Thương chú bé như mầm xanh non nõn Cố vươn lên Trong từng ngọn sóng đời
"Đánh giầy chú ơi..." Thấy vị khách sang thằng bé buông lời mời mọc "Biến! Giầy dép gì?" Ông khách béo phì Cố nhướng đôi mắt bé tí Ném cho thằng bé không thiện cảm ánh nhìn
"Giày tao đâu tính bằng nghìn Nên mày rình đánh cắp? Giầy hàng triệu Nếu đánh hư Thì lấy thân mày thế chấp Cũng chửa đủ đền đâu... Thôi... Biến gấp! Để tao ăn"
Chợt một giọng ân cần "Này cậu bé lại đánh giày cho chú" Vị khách ấy khoác trên mình bộ đồ cũ Nhưng dáng trí thức Với cặp kính che nửa gương mặt gầy
Thằng bé nhìn đôi giày Cũng đã sờn cũ kỹ Lén thở dài giấu trong đầu ý nghĩ "Giày cũ rồi, tiền công... Có lẽ... Chẳng mấy đồng Nhưng mà thôi, dẫu có vẫn hơn không" Thằng bé hì hụi còng lưng Trong chốc lát, giày sạch bong, đen bóng Vị khách nhẹ giọng: "Tiền công này...Cậu bé hãy lại đây"
Thằng bé đứng ngây Vị khách móc trao một tờ giấy bạc ''Dư khỏi thối Coi như chú mời nhóc bữa ăn ngon"
Đôi mắt xoe tròn Thằng bé chợt hiểu đời vẫn còn những điều tốt đẹp Lòng nhân hạn hẹp Nhưng còn đây Như một phép nhiệm màu
Vẻ bên ngoài sang giàu Nhưng không che đậy được lòng người suy thoái Bài học đắt giá Cho thằng bé đánh giày Trước muôn ngã cuộc đời!
Thằng bé nở nụ cười Khẽ thầm thì tự nói "Mình sẽ vươn lên... Bởi còn đó... Những tình người..."
BLT | |
| | | Lá Cỏ
Tổng số bài gửi : 1917 Join date : 19/04/2013
| Tiêu đề: Re: THẰNG BÉ ĐÁNH GIÀY (BLT) 18/8/2013, 10:49 am | |
| Thơ hay lắm, tặng Bằng lăng Tím nè. Chờ chị tặng thơ sau hen... hihi | |
| | | Bằng Lăng Tím
Tổng số bài gửi : 700 Join date : 25/04/2013
| Tiêu đề: Re: THẰNG BÉ ĐÁNH GIÀY (BLT) 19/8/2013, 10:23 am | |
| Cảm ơn LÁ CỎ nha... BLT chờ chị tặng thơ đó nhé! Còn bây giờ thì... | |
| | | Lá Cỏ
Tổng số bài gửi : 1917 Join date : 19/04/2013
| Tiêu đề: Re: THẰNG BÉ ĐÁNH GIÀY (BLT) 19/8/2013, 2:45 pm | |
| Cô Bé Bán Bánh Bông Lan
Nghe nè... Má dặn con nha Đong bao nhiêu trứng... Là đường bấy nhiêu Cùng bao nhiêu bột khuấy đều... Nghe chưa?
Bé ngồi nhìn má dạ thưa Mặt nghiêm trang lại nhớ bài bông lan Lăng xăng phụ má nhúm than Chồm chồm năn nỉ... lèn nhèn "Cho con đổ thử một phen thế nào..." Chẳng chờ thỏa thuận... bé vào trận ngay Cầm vá múc bột như ai Rành nghề như thể bà hai đầu làng
Thế là mỗi sáng sương tan Có cô gái nhỏ phụ hàng... Đở đần cho má ngần ngàn cực thân Lui cui thức sớm... Ngồi bệt đất... Chân kềm chặt thau... Tay đánh trứng xoáy vòng mau ...sộp sộp... sộp sộp... sộp sộp Vang vang tai người. Một khuôn là chẳn chục mười Thêm than... khều lửa... hong nồi Bánh vàng nở lớn... Mùi thơm ôm đồm Vít đầy cả một mâm nhôm Lẹ tay lại cứ liền liền bánh ra
Chiều với má... Nhìn má... rồi khoe Rằng: "Bông lan bán đắt hôm nay... Chỉ còn hai chục đem giao chú Sồi" Vuốt đầu con trẻ má cười Lòng cô bé ấy... Nở ngàn bông hoa...
LC | |
| | | Bằng Lăng Tím
Tổng số bài gửi : 700 Join date : 25/04/2013
| | | | Lá Cỏ
Tổng số bài gửi : 1917 Join date : 19/04/2013
| Tiêu đề: Re: THẰNG BÉ ĐÁNH GIÀY (BLT) 21/8/2013, 11:02 am | |
| CÔ BÉ BÁN CHUỐI NƯỚNG Vừa rửa xong đống chén Lấy tấm giẻ chùi tay... Thì nghe chị Hai kêu Đen, lại gần đây chị biểu: Tháng sau chị về quê... Ý anh Hai là muốn gần Má ảnh giờ tám lăm, già nua chân tay yếu... Thôi thì mai chị dạy cho em nướng chuối nhe Nhăn nhăn nụ cười le... Đen tui hỏi: Biết em nướng được không? Cháy đen thui... Ráng chịu...! Phụ má đi em nghe... Vốn liếng trong nhà chỉ còn em đó thôi! Má lo mấy hôm rồi... Sợ nhà mình rồi đây thêm cô quạnh Đầu tháng... Hai đi về với ảnh Đen một mình... Ngồi nướng chuối phụ thêm Má hơi lo... Thức kiểm mãi hàng đêm Nhìn con nhỏ... Giọng má buồn buồn dạy: Chuối cắt quầy... Lựa trái vàng vàng hung Nước dừa vắt... Nấu bỏ bột báng vào Nêm chút muối vừa măn mặn vị Phải để ý... Nhúm than đều cả chảnh Nhưng đừng cho hung lửa quá không ngon Chuối không chín... Mất mùi thơm ngọt ngọt Tội nghiệp má... Đen cất lời thánh thót An tâm đi... Đắt khách hơn Hai mà Má cười trừ... Tổ cha mày giỏi hén! Mấy tháng sau... Chỗ chuối nướng của Đen Khách hàng đến... Đều đều như mỗi bữa Bàn tay gầy... Có vài nơi phổng lửa Vẫn không làm... Cô bé bớt niềm vui... LC Ơ Bằng Lăng Tím uiii... LC nghe chú Sồi nói với má hoài: "Thiếm giáo à, con Đen bán không hết bánh biểu nó đem tới tiệm tui, tui bán phụ cho nha Thiếm". Thành ra đâu có bánh ế đãi Thuphai đâu nà! | |
| | | Bằng Lăng Tím
Tổng số bài gửi : 700 Join date : 25/04/2013
| Tiêu đề: Re: THẰNG BÉ ĐÁNH GIÀY (BLT) 23/8/2013, 2:35 pm | |
| THẰNG BÉ CHĂN VỊT
Quạc... quạc... quạc... Con vịt cồ lắc lư dang cánh chạy Thằng bé cầm cây cờ Huơ huơ chặn lại Con vịt quay đầu Sợ hãi Những bọc ni lông xanh đỏ treo ở đầu cờ...
Bì bõm... bì bõm Thằng bé xăn quần lội bườn qua mương nhỏ Đàn vịt ghì đầu Lia lia dúi mỏ Vào những gốc rạ trơ Nhặt từng hạt lúa rơi
Nó khoái chí cười Nhìn đàn vịt phơi phơi béo tốt Cái nón lá quá khổ Che cái thân gầy guộc Trông xa xa Như cây nấm mọc giữa đồng
Lùa đàn vịt xuống sông Sau khi chắc mẩm đã no lòng hết thảy Vịt gặp nước Sà tắm Rỉa lông, rỉa cánh Rồi đẫy đà Leo lên đứng nghỉ ở gốc đa cạnh bờ
Thằng bé mệt phờ Ngồi chèm bẹp ở bụi cây gần đó Quơ lấy cái giỏ Mở phần cơm Mang theo khi đói mà dùng...
Một ít mắm gừng Vài lát dưa leo ăn cùng muối ớt Nhìn cái trứng chiên Đôi mắt chợt sáng lên... Mừng rỡ "Chà... chà... Hôm nay mẹ có chuẩn bị món ăn ngon" Miệng huýt sáo véo von Bưng chén cơm cũng vừa tròn bóng nắng!...
Giọt mồ hôi Lăn dài trên vầng trán Thằng bé chưa kịp hiểu hết nhọc nhằn Lẫn cay đắng Với thân phận nghèo nàn...
BLT | |
| | | Lá Cỏ
Tổng số bài gửi : 1917 Join date : 19/04/2013
| Tiêu đề: Re: THẰNG BÉ ĐÁNH GIÀY (BLT) 26/8/2013, 2:12 pm | |
| CÔ BÉ LƯỢM VE CHAI
Ngồi bật dậy... Đưa bàn tay dụi mắt Ngó ngoài trời... Gần sáng bóng lờ mờ Hơi gió mát... Làm cô bé thức tỉnh bơ Nhích nhích... chầm chậm Tới thành gường chống chân đứng dậy
Ra sau nhà Lấy ca múc nước Chà răng, rửa mặt, chải đầu
Đưa mắt... Tìm ổ bánh mì không... Bình nước lọc Nhét vội túi bên hông Đánh vòng ra hè, đến gần vách Tháo cái bịch ny long to chảng Vác lên vai, tay cầm cái que dài Bé bắt đầu một ngày như mọi bữa
Nhè nhẹ khép cánh cửa Bỗng nghe tiếng má hỏi: "Con đi đó hả Nhỏ?" Cô bé quay đầu nói: "Con đi má ơiii...."
Sáng tinh sương... Không khí trời lắng đọng Bước chân em... Mang chiếc dép long đong Tới khu chợ kiếm nhặt đồ phế thải
Bươm bươm, vít vít, đẩy đẩy Bàn tay con nhặt... lượm... Nào lon nhôm, chai nhựa. Ráng nhanh nhẹn Còn sớm, không người lựa Ít bị giựt giành Bé lũi đũi, lăng xăng Chạy qua thùng khác... Cũng bấy nhiêu động tác Âm thanh đùa nghịch... Chai chạm chai kịt kịt Bé chụp bắt mê say
Rảo hết vòng, lưng lững bịch Bé kiếm một chổ trống Ngồi nghỉ, ngéo bọc ve chai sát rịch Xé gói bánh mì Đưa lên miệng nhai ngộp ngoạn Uống ực nước... Bụng no... người khỏe Đứng dậy nhấc bộc đổ tung ra... Tún... tụn... tùn...len.. ten...tèn... tènnn Cái chạm nhau những mảnh ve chai Tranh phần tuôn... rơi... nhảy
Rồi dùng chân... bé đạp Rắttttt... raắttt... raattt... Tiếng giòn như pháo... Bẹp nhủn, nhăn nheo... Cô bé thành thạo Cùng đôi dép ngả màu
Bốc trở vào trong bao Nhấc nhấc thử mấy cân Cười tủm tỉm... nghĩ cũng nhiều Rồi đi tiếp...
Rạt đôi chân, bao lại nặng... Trời nắng gắt... Mùi ve, lon hăn hắc Miệng khô khát Tay ướt vì... Mồ hôi trên trán nhểu Mặt rát, lưng hâm... Bé trở về nhà... Mắt long lanh Giấu sâu qua vành mi hứng nắng Vui cũng có mà buồn thì cũng có...!
Tối hôm đó... Cô bé nằm kế má Cũng là người khuân vác chợ hừng đông Rờ tay má hồi lâu... Từ từ buột miệng nói: " Cuối năm này... Mình về sống với ngoại nha?" Má kéo con xích lại gần Vuốt vuốt tóc Nghèn nghẹn nuốt lân lân "Về chứ con, có vốn... Thả ao cá, bầy vịt, mấy con heo...
Kề bên ngoại... Nhổ tóc sâu, bưng cơi trầu... Thoa dầu lện trán ngoại Ta ấm cả đời nhau!
LC | |
| | | phạm tú
Tổng số bài gửi : 552 Join date : 23/04/2013
| Tiêu đề: Re: THẰNG BÉ ĐÁNH GIÀY (BLT) 26/8/2013, 2:25 pm | |
| | |
| | | Lá Cỏ
Tổng số bài gửi : 1917 Join date : 19/04/2013
| | | | Bằng Lăng Tím
Tổng số bài gửi : 700 Join date : 25/04/2013
| | | | Lá Cỏ
Tổng số bài gửi : 1917 Join date : 19/04/2013
| Tiêu đề: Re: THẰNG BÉ ĐÁNH GIÀY (BLT) 13/9/2013, 12:28 pm | |
| CÔ BÉ BÁN TRÀ ĐÁ Mấy hôm rồi không mưa Trời hình như chiều lòng cô chủ nhỏ Bán trà đá chạy rong Hồn nhiên với tấm lòng Quên tấm thân vất vả Quên cả những cuộc chơi cùng bè bạn Đánh đủa thảy banh lông... Lò cò trên sân rộng...! Đôi dép cũ gài bàn chân Nón vải rẻ tiền phủ ngang vầng trán Áo thùng thình lăn lóc Che kín cánh tay gầy Che cuộc đời khó nhọc! Trà đá bịch lủng lẳng trên mấy ngón tay Cô bé đứng chờ từng chiếc xe đổ bến Te te tít tít... Xì xèo tiếng nổ rền Xe đậu lại, chiếc lên đường Vệt mù mờ pha bụi khói Rảo bước... Lẩn quẩn... Chờ đợi Cô bé chạy vội theo chiếc xe vừa rờ tới "Trà đá chú ơi... Trà đá cô ơi... Mua dùm em một bịch nha chị..." Khẩn thiết giọng mời Mắt không rời người đối diện " Ê nhỏ, có nước ngọt hông?" Nghe hỏi, nó đáp ngay: "Dạ có" Rồi lớn tiếng gọi vang: "... Anh Tèo ơi, bán cho chú nước ngọt kìa.." Tiếng động cơ Tiếng kèn xe ting ting Tiềng người kêu í ới Đảo mắt ngó quanh... Đi lẹ về phía bàn tay người vẫy vẫy "Có tiền thối không em? Bán cho chị hai bịch nè Chỉ gật đầu... Cô bé nhanh nhẹn Len lách với cọng thung Tháo bịch nước... Chuyền đến tay khách Nhận tờ giấy bạc... Hấp tấp thòi tiền "Lẹ lên đi em... xe chạy kìa Bàn tay nhỏ nhắn Cố sắp xếp từng tờ giấy bạc nhăn góc nhầu nhèo "Tiền thối nè cô, cám ơn cô..." Lại rảo bước ra sau chờ xe kế tiếp Chạy lụp xụp, lẹp bẹp... Lúc sau khi trước Hứng từ con nắng rớt Vào bờ vai, vào làn da non nớt Vật lộn mưu sinh Bằng con mắt nhìn Tìm kiếm người mua Mong từng chiếc xe qua lại Đến gần cửa sổ xe Rao lớn mặt hàng "Trà đá chú ơi... Cô ơi trà đá cô ơi... Mua dùm con một bịch đi cậu..." Giọng lớn vang sành sõi Rúi rít... Như chim sâu So với mớ tuổi đầu... Chưa biết rành... Thế nào là phải trái phân minh! LC Hihi... Bằng Lăng Tím ơi, mấy hôm nay trời không có mưa, LC chạy xuống phụ pha trà cho cháu gái, nó bán đắt hỗm rày, mới dzìa tới nè | |
| | | Bằng Lăng Tím
Tổng số bài gửi : 700 Join date : 25/04/2013
| Tiêu đề: Re: THẰNG BÉ ĐÁNH GIÀY (BLT) 16/9/2013, 8:57 am | |
| THẰNG BÉ CẮM CÂU...
Trời xế chiều Thằng bé cậm cụi lể mớ ốc bỏ vào cái niêu nhỏ xíu Cặm cụi xắt mồi Trộn hương liệu tỉ mẩn Rồi xách mớ câu ếch ra Cẩn thận móc miếng mồi
Lát nữa thôi... Đợi ông mặt trời núp đỉnh đồi sắp ngủ Thằng bé sẽ đeo trên vai cái bị cũ Mặc cái áo phong phanh Đi chân đất... Và đeo thêm một cái đèn soi Nhằm thủ sẵn đường về...
Vào mỗi độ lũ sắp về... Nước xem xép rạ chán chê ngã rạp... Cũng là lúc ngoài ruộng vang những tiếng kêu ộp... ộp Thằng bé hả hê như chộp được mùa vàng...
Quảy mớ câu Thả bước lang thang Dọc bờ mẩu cố tìm hang ếch mẹ Gặp chỗ ưng ý... Chân chà xuống đất nhè nhẹ Một mảng vừa bằng, vừa láng... Cắm thật lẹ Đến khi hết mớ cần câu...
Hít hơi thở thật sâu... Nở nụ cười nhẹ nhỏm Thằng bé đưa tay quệt mồ hôi trên mặt Dỏng tai nghe tiếng gió lùa khoan nhặt... Nhìn sao Hôm đã chiễm chệ vắt đỉnh trời...
Chân lò dò đường về Bóng đèn soi như ngô nghê đùa cùng bóng tối Tiếng côn trùng vang trỗi Thằng bé như vô tư Rảnh rỗi Huýt sáo vang...
BLT
Lá Cỏ ơi có dịp về quê cắm câu với chị em Tím nha... )) | |
| | | Lá Cỏ
Tổng số bài gửi : 1917 Join date : 19/04/2013
| Tiêu đề: Re: THẰNG BÉ ĐÁNH GIÀY (BLT) 19/9/2013, 1:05 pm | |
| CÔ BÉ TÁT MƯƠNG BẮT CÁ Út! xong chưa? Nhớ đội nón nha Nghe kêu... Nó từ chái bếp... Chạy ù ra Quần xoăn qua đầu gối Lận bằng sợi dây thung Không dễ gì tụt khỏi Hai đứa bước song đôi Thau, rổ, nôm bên mình Tới nơi... Anh hai nhảy xuống trước Nó bắt chước theo anh Ì ạch móc xéo mò bùn Đắp ngăn thành vách Từng cục từng cục đất Bàn tay nhỏ bấu chặt Chân bì bõm... Chụp chẹp... Với khối bùn dưới mương Thế là xong thành bờ Út tát nước phụ anh Tay cầm cái thau mũ Khom lưng tát không ngưng Mặc nắng chạm tấm lưng Mềm qua từng hơi thở Cạn dần... Cạn dần Mương lộ mặt... Cá quẩy đuôi Long lanh đôi mắt Chụp... Chụp.. Ngã cù đèo Con cá này lì nha Chui vào bùn mất dạng Chạy qua con cá rô... Đang ngộp bùn ngoi dậy Lấy nôm hút vào thôi Kìa kìa con lóc bự Ráng chụp... Á... té nằm dài Không sao không sao Đâu đau đâu đau Cá trên tay vẫy Tiếng cười em khoái chí Lăng xăng... Xông xáo... Lượm dí khắp nơi Cá nằm trong giỏ Mình mẫy hôi sình Tóc mùi khét nắng Cá trốn hay không còn? Môi Út khô, tay thì mỏi Út ngẫng đầu... Đưa mắt ngó quanh Lên tiếng hỏi nhỏ: "Lên bờ được chưa anh hai?" Vộc nước bên kia mương Rửa sơ bùn lấm mặt Tầy trắng đôi tay chân Phơi lộ làn da non Suốt ngày luôn cực nhọc Của con nít nhà nghèo! Sụt sụt cá ra rổ... Chìa về phía Út đứng "Phần em nè... Mang về cho má kho Mai có đi tát nữa... Anh ghé qua kêu nha" Vui mừng tay ôm rổ Bước nhanh qua bụi chuối Rồi dọc mé vườn cam Thấy má... Vội kêu to: "Cá nhiều lắm má ơi...!" Má nhìn thương con gái Vui như mùa nở hoa Nụ cười quá thiết tha Con của mình hớn hở! LC Hihi... Cỏ mà câu thì cá hỏng cắn câu... nhảy xuống tát mương bắt được nhiều hơn Bằng Lăng Tím uii... hôm nào đi tát hén | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THẰNG BÉ ĐÁNH GIÀY (BLT) | |
| |
| | | | THẰNG BÉ ĐÁNH GIÀY (BLT) | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| Tập thơ đầu của dđ Bạn&Tôi |
(Nếu muốn xem thơ. Bạn hãy click vào hình bìa qua trang Văn tuyển để DownLoad tài liệu.) |
|