Latest topics | » Ru hời dấu yêu by TiCa 16/12/2023, 7:59 am
» Hương Tình Thu by Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am
» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN by Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am
» Nao Núng Chờ Xuân by Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am
» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON by Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am
» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương by Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am
» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương by Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am
» XO BY THIHEN by Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am
» Mộng Chiều Xuân by Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm
» TỰA CỬA BÊN SONG by Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm
» Ru Nhau Tình Thu by Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am
» CẬY TỬU MẦN THƠ by daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm
» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc by Long 1/2/2017, 10:54 pm
» Hoài Mơ Cuộc Tình by Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am
» Tình Ảo Vọng by Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am
» Có Không Em? by Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am
» TÀN THU by Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am
» Tình yêu? by Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm
» Gửi Lời Tình by Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm
» Ru Anh- Giáng Thu Xưa by Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm
» Khắc khoải chùng tơ by TiCa 1/10/2016, 3:54 am
» Đâu bóng người xưa? by Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm
» VÌ THU ĐẾN by bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm
» Lời tạ từ by Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm
» Tìm về dầu chân xưa by Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm
» THÁNG TƯ VỀ by bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm
» Đàn Đứt dây by bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm
» Sự tha thứ. by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am
» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát! by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am
» Sau Mười Năm by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am
» Thì Thôi Em Nhé by Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am
» Những câu nói đều thật là chân lý! by Admin 30/5/2016, 4:45 pm
» VU VƠ by Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am
» Tưởng như by Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am
» An nhiên by Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am
» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX by Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm
» RỒI MAI ĐÂY by bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm
» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý by Admin 19/5/2016, 6:52 am
» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH by bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm
» MỜI by bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm
» ĐÊM ĐỘC BƯỚC by bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm
» LẦN THĂM ĐẦU by bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm
» CÚT KÍT VỊNH by bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm
» VỢ CHỒNG THI SĨ by bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm
» ĐỜI THI SĨ by bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm
» vỊNH CON SÂU by bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm
» Sinh nhật Bạn & Tôi by bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am
» Khách by AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am
» Con Gái Của Chị Hai by AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am
» HỌP MẶT OFFLINE by Long 7/5/2016, 9:59 pm
|
| | MƯỜI NĂM GẶP LẠI ( Thơ Hồng Vân) | |
|
+3Nguyen An Để mai tính phạm tú 7 posters | Tác giả | Thông điệp |
---|
phạm tú
Tổng số bài gửi : 552 Join date : 23/04/2013
| | | | Để mai tính
Tổng số bài gửi : 123 Join date : 24/07/2013
| Tiêu đề: Re: MƯỜI NĂM GẶP LẠI ( Thơ Hồng Vân) 14/8/2013, 5:09 pm | |
| Hay quá anh Hồng Vân ơi. | |
| | | phạm tú
Tổng số bài gửi : 552 Join date : 23/04/2013
| Tiêu đề: Re: MƯỜI NĂM GẶP LẠI ( Thơ Hồng Vân) 14/8/2013, 5:13 pm | |
| Để Mai Tính! vậy à ? thôi để mai tính nghen ! | |
| | | Để mai tính
Tổng số bài gửi : 123 Join date : 24/07/2013
| Tiêu đề: Re: MƯỜI NĂM GẶP LẠI ( Thơ Hồng Vân) 14/8/2013, 5:27 pm | |
| Hu hu...chắcem phải nấu nồi chè để xin đỗi tên quá.:khoc..: | |
| | | Nguyen An
Tổng số bài gửi : 349 Join date : 18/06/2013
| Tiêu đề: Re: MƯỜI NĂM GẶP LẠI ( Thơ Hồng Vân) 14/8/2013, 11:19 pm | |
| ...Bây chừ thuyền đã xuôi dòng Mái chèo khua nước cho lòng ai đau Ngày xưa..đã biết xa nhau Xin cho gói lại nổi sầu trên môi Một lời thăm hỏi nhau thôi Để nghe cách biệt 1 trời quan san...
Cám ơn anh Hồng Vân đã có lời tâm sự cùng khi em vắng ! NA. | |
| | | Nguyen An
Tổng số bài gửi : 349 Join date : 18/06/2013
| Tiêu đề: Re: MƯỜI NĂM GẶP LẠI ( Thơ Hồng Vân) 14/8/2013, 11:26 pm | |
| Anh Hồng Vân này, cái hình minh họa ấy...cô gái này gặp lại người thương mà ăn mặc kì quá, mà tỉnh tuồng luôn, còn anh chàng này sao...vui quá trời luôn hông có màu sắc tâm sự gì hết trọi vậy !
Để mai tính ! tên bạn rất hay đấy chứ ! | |
| | | Hoàng Hôn
Tổng số bài gửi : 1687 Join date : 24/04/2013
| Tiêu đề: Re: MƯỜI NĂM GẶP LẠI ( Thơ Hồng Vân) 15/8/2013, 9:27 am | |
| - Hồng Vân đã viết:
-
Mười năm gặp lại nhau! -------------------- Thắm thóat mười năm đã trôi qua Mà sao cứ ngỡ mới chia xa Tình cờ gặp nhau nơi quán nhỏ Bao lần gặp gỡ của hai ta
Bây giờ em vẫn đẹp như xưa Biết nói chi đây chắc cũng thừa Chỉ mong em được nhiều hạnh phúc Cuộc đời như một thóang mây mưa
Chúng mình không nợ lại có duyên Mối tình thuở ấy tựa thần tiên Số phận duổi rong đành chia cắt Chẳng nghĩa trầu cau cũng bạn hiền
Giờ em yên phận mối duyên lành Anh còn lận đận những mong manh Chút kỷ niệm xưa còn vương vấn Qua rồi mộng đẹp tuổi đầu xanh
Chia tay chẳng biết nói gì đây Chúc em hạnh phúc mãi đong đầy Cảm ơn con tạo còn xoay chuyển Có lần gặp gỡ buổi hôm nay
Hồng Vân -14/08/13.
ảnh minh họa. -------------- Cảm ơn Nguyen An nha ! Bài thơ đáp hay quá! Đổi ảnh cho phù hợp nè 23 năm gặp lại . Mắt nhìn mắt ngỡ ngàng... chân run rẩy Miệng lặng thầm chẳng biết nói câu chi... Tay bâng quơ lóng ngóng....biết làm gì? Sao lạ thế bàng hoàng....tim rơi lệ.. Đã bấy lâu lòng đâu ngờ như thế ... Để có ngày gặp lại....lỡ phu thê Tình lìa đôi, nghĩa cũng ê chề... Sao chua xót mà tứ bề...giăng lối Chỉ biết nhìn thôi, vì lòng đầy bối rối Luống cuống vụng về vài câu hỏi ....xa xôi Người ấy và tôi nay...tóc bạc cả rồi Câu huynh muội nghe mà ...vôi cay đắng... Thế là hết ta nghe hồn chết lặng Hạnh phúc chợt về rồi chợt lắng đọng im Ngày mai đây người khuất nẻo chân chim Ta vẫn thế hồn lặng chìm....câm nín C Hạnh ( Chúc anh Ba vui mãi )
Được sửa bởi Hoàng Hôn ngày 15/8/2013, 9:53 am; sửa lần 1. | |
| | | phạm tú
Tổng số bài gửi : 552 Join date : 23/04/2013
| Tiêu đề: Re: MƯỜI NĂM GẶP LẠI ( Thơ Hồng Vân) 15/8/2013, 9:39 am | |
| Cảm ơn Hoàng Hôn vào chia sẻ! chúc HH luôn vui khỏe!
| |
| | | Chery Lee
Tổng số bài gửi : 64 Join date : 16/07/2013
| Tiêu đề: Re: MƯỜI NĂM GẶP LẠI ( Thơ Hồng Vân) 15/8/2013, 12:35 pm | |
| Tình cờ sao gặp lại Ngỡ ngàng đôi mắt ai Xa mười năm rồi nhỉ Mùi hương nào chưa phai
Mưa chiều nghe đong đầy Nhớ hoài mưa thu xưa Mười năm chờ mòn mỏi Tim ta đã hao gầy
Mười năm tim đoạ đầy Bởi vì anh biết không Để em hoài chờ mong Thu thay bao lá vàng
Gặp lại nghe xốn xang Xót xa và chơi vơi Em giờ nơi bến mới Hỏi ai còn mong chờ?! | |
| | | Nguyen An
Tổng số bài gửi : 349 Join date : 18/06/2013
| Tiêu đề: Re: MƯỜI NĂM GẶP LẠI ( Thơ Hồng Vân) 15/8/2013, 1:16 pm | |
| Anh Hồng Vân nè, trường hợp này chỉ thoáng nhìn hay hỏi đôi câu là khó ở khi quay bước lắm rồi, thế mà anh Ba còn sắp họ ngồi chung bàn còn kêu cà phê uống lâu lâu nữa chứ, chưa kể là nguy cơ của người thứ kế xuất hiện nửa chứ ! đổi hình nửa anh Ba ơi ! hi hi..( cho em xem hình mà ! | |
| | | phạm tú
Tổng số bài gửi : 552 Join date : 23/04/2013
| Tiêu đề: Re: MƯỜI NĂM GẶP LẠI ( Thơ Hồng Vân) 15/8/2013, 2:30 pm | |
| Nguyen An ui anh kiếm hình đỏ con mắt trái, giựt con mắt phải mới có một tấm tạm tạm, Chuyện này là cảm hứng từ một bài thơ của bạn FB đó chớ anh hồi đó anh đâu có mối tình vắt vai nào đâu mà kể. Anh là dân ruộng thú thiệt, "lúa bà cố" lun, yêu thì nhiều mà hổng có được miếng nào nên hổng có hình thật của mình hi hì
| |
| | | phạm tú
Tổng số bài gửi : 552 Join date : 23/04/2013
| Tiêu đề: Re: MƯỜI NĂM GẶP LẠI ( Thơ Hồng Vân) 15/8/2013, 7:11 pm | |
| | |
| | | Để mai tính
Tổng số bài gửi : 123 Join date : 24/07/2013
| Tiêu đề: Re: MƯỜI NĂM GẶP LẠI ( Thơ Hồng Vân) 15/8/2013, 8:45 pm | |
| Hát theo e "Mười năm tình cũ".
Mười năm không gặp, tưởng tình đã cũ Ta đem đi xi là tình mới ken Đem đi sơn lên là tình láng cóong Xong ta đem phơi dưới anh mặt trời.
Mười năm không gặp, tưởng tình nát bấy Chơi keo con voi là tình dính y Xong ta đem ra nhờ thợ đánh bóng Ai xem sơ qua, thấy tình nguyên xi.
Điệp khúc: Tình bỏ vào bao để làm kỷ niệm Tim đau hư hao ai mà muốn lấy Hay ta chưng lên làm mồi uống đế Ta say lăn quay ngỡ là tình say
Mười năm không gặp, tình thành...miếng giấy Ai kia đem ra để mà gói xôi Khi ăn xôi xong thì liền vứt giấy Cho nên không ai hỏi tình còn không.
Ngày xưa tôi trẻ tình thì trắng bóc Mười năm không gặp...tình như...bếp than.
Nhạc chế nghe anh Hồng Vân. | |
| | | bietnoisao325
Tổng số bài gửi : 835 Join date : 21/04/2013
| Tiêu đề: Re: MƯỜI NĂM GẶP LẠI ( Thơ Hồng Vân) 15/8/2013, 11:13 pm | |
| | |
| | | Bien bong hoan
Tổng số bài gửi : 284 Join date : 04/05/2013
| Tiêu đề: Re: MƯỜI NĂM GẶP LẠI ( Thơ Hồng Vân) 15/8/2013, 11:55 pm | |
| Đời nhẹ như gió lay
Ba mươi năm gặp lại Sáng bừng mái tóc mai Lệ vương đầy mi mắt Vết chân chim miệt mài
Ba mươi năm gặp lại Ngắm nhìn nhau hình hài Lưng ong còn đâu nữa Cong cong hình số hai (2)
Thời gian trôi biền biệt Đằng đẵng ba mươi năm Nụ cười vẫn còn đó Rạng rỡ như trăng rằm
Chỉ phút giây thôi nhé Ôn lại kỷ niệm xưa Ôm vai anh nói khẽ Biết nói sao cho vừa
Rồi chúng mình chia tay Gói ghém vào ký ức Xin ai đừng thao thức Đời nhẹ như gió lay! BBH:hoa : Cảm ơn bài thơ haynhé! bạn thân mến! | |
| | | phạm tú
Tổng số bài gửi : 552 Join date : 23/04/2013
| Tiêu đề: Re: MƯỜI NĂM GẶP LẠI ( Thơ Hồng Vân) 16/8/2013, 6:28 am | |
| | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: MƯỜI NĂM GẶP LẠI ( Thơ Hồng Vân) | |
| |
| | | | MƯỜI NĂM GẶP LẠI ( Thơ Hồng Vân) | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| Tập thơ đầu của dđ Bạn&Tôi |
(Nếu muốn xem thơ. Bạn hãy click vào hình bìa qua trang Văn tuyển để DownLoad tài liệu.) |
|