Latest topics | » Ru hời dấu yêu by TiCa 16/12/2023, 7:59 am
» Hương Tình Thu by Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am
» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN by Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am
» Nao Núng Chờ Xuân by Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am
» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON by Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am
» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương by Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am
» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương by Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am
» XO BY THIHEN by Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am
» Mộng Chiều Xuân by Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm
» TỰA CỬA BÊN SONG by Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm
» Ru Nhau Tình Thu by Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am
» CẬY TỬU MẦN THƠ by daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm
» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc by Long 1/2/2017, 10:54 pm
» Hoài Mơ Cuộc Tình by Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am
» Tình Ảo Vọng by Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am
» Có Không Em? by Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am
» TÀN THU by Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am
» Tình yêu? by Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm
» Gửi Lời Tình by Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm
» Ru Anh- Giáng Thu Xưa by Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm
» Khắc khoải chùng tơ by TiCa 1/10/2016, 3:54 am
» Đâu bóng người xưa? by Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm
» VÌ THU ĐẾN by bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm
» Lời tạ từ by Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm
» Tìm về dầu chân xưa by Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm
» THÁNG TƯ VỀ by bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm
» Đàn Đứt dây by bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm
» Sự tha thứ. by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am
» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát! by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am
» Sau Mười Năm by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am
» Thì Thôi Em Nhé by Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am
» Những câu nói đều thật là chân lý! by Admin 30/5/2016, 4:45 pm
» VU VƠ by Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am
» Tưởng như by Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am
» An nhiên by Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am
» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX by Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm
» RỒI MAI ĐÂY by bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm
» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý by Admin 19/5/2016, 6:52 am
» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH by bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm
» MỜI by bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm
» ĐÊM ĐỘC BƯỚC by bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm
» LẦN THĂM ĐẦU by bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm
» CÚT KÍT VỊNH by bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm
» VỢ CHỒNG THI SĨ by bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm
» ĐỜI THI SĨ by bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm
» vỊNH CON SÂU by bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm
» Sinh nhật Bạn & Tôi by bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am
» Khách by AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am
» Con Gái Của Chị Hai by AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am
» HỌP MẶT OFFLINE by Long 7/5/2016, 9:59 pm
|
| | ÔI ! NGŨ ĐỘ THANH | |
|
+3Lí Lắc Để mai tính bietnoisao325 7 posters | Tác giả | Thông điệp |
---|
bietnoisao325
Tổng số bài gửi : 835 Join date : 21/04/2013
| Tiêu đề: ÔI ! NGŨ ĐỘ THANH 9/8/2013, 8:53 pm | |
| THƠ này muốn tập thử vài câu NGŨ chẳng tròn đêm lại nhức đầu ĐỘ bỗng âm trầm đau cả óc THANH bằng tiếng trổi mệt gì đâu GÒ khuôn rặn chữ hoài suy tưởng BÓ khổ tìm văn ngẫm thật lâu QÚA nữa khuya mà thơ chửa đặng CHỪNG xem phố đã chuyển sang màu
Bns
Được sửa bởi bietnoisao325 ngày 10/8/2013, 10:50 am; sửa lần 1. | |
| | | Để mai tính
Tổng số bài gửi : 123 Join date : 24/07/2013
| Tiêu đề: Re: ÔI ! NGŨ ĐỘ THANH 9/8/2013, 10:29 pm | |
| Trời, anh BNS giỏi quá chừng luôn, em xin bái phục. Ai mà đối được đây? Khó dàn trời mây luôn. | |
| | | Lí Lắc
Tổng số bài gửi : 12 Join date : 20/04/2013
| Tiêu đề: Re: ÔI ! NGŨ ĐỘ THANH 9/8/2013, 11:18 pm | |
|
Chà chà...Đã ngũ độ thanh mà còn khoán thủ nữa mới ghê chứ ! Tuyệt vời.
| |
| | | bietnoisao325
Tổng số bài gửi : 835 Join date : 21/04/2013
| Tiêu đề: Re: ÔI ! NGŨ ĐỘ THANH 10/8/2013, 12:44 pm | |
| - Để mai tính đã viết:
- Trời, anh BNS giỏi quá chừng luôn, em xin bái phục. Ai mà đối được đây? Khó dàn trời mây luôn.
Hổng giỏi như em tưởng đâu,lâu lâu gặp mưa ếch nhảy lên miệng giếng một chút rồi nắng hạn tụt xuống liền hà em nha.Bns | |
| | | bietnoisao325
Tổng số bài gửi : 835 Join date : 21/04/2013
| Tiêu đề: Re: ÔI ! NGŨ ĐỘ THANH 10/8/2013, 12:47 pm | |
| - Lí Lắc đã viết:
Chà chà...Đã ngũ độ thanh mà còn khoán thủ nữa mới ghê chứ ! Tuyệt vời.
cảm ơn lời khen tặng của cao thủ đường luật nhiều nha.Bns | |
| | | Hoàng Tử Bé
Tổng số bài gửi : 584 Join date : 25/04/2013
| Tiêu đề: Re: ÔI ! NGŨ ĐỘ THANH 11/8/2013, 4:10 pm | |
| THƠ thẩn loại này khó chữ câu NGŨ ngôn, lục bát khỏi đau đầu ĐỘ bằng không đạt thời nằm xó THANH trắc chẳng thành định ngã đâu GÒ lắm luật vần nên bỏ trễ BÓ nhiều quy định sẽ chờ lâu QUÁ thời gian đếm từng giây phút CHỪNG ngỡ sắc đêm lặng chuyển màu
HTB
Hic.. hic... chả biết loại thơ này, nhưng thấy bên Trang Thơ Tự Do, Thơ Mới và Lục Bát nên ké vài câu vui vui... Mong anh Bns bỏ quá cho nhé! | |
| | | bietnoisao325
Tổng số bài gửi : 835 Join date : 21/04/2013
| Tiêu đề: Re: ÔI ! NGŨ ĐỘ THANH 11/8/2013, 4:22 pm | |
| Đúng theo ý mình đó HTB ơi ! mình đăng bên trang thơ này mục đích ai vào họa kiểu gì cũng tốt, cũng vui hết á (đường,muối,sình, đất ... )đều thoải mái cả. bài họa hay .Bns | |
| | | TiCa
Tổng số bài gửi : 28 Join date : 12/08/2013 Age : 72 Đến từ : California
| Tiêu đề: Re: ÔI ! NGŨ ĐỘ THANH 12/8/2013, 2:17 am | |
| Chào Bns! Thơ Khoán Thủ và còn Ngũ Độ Thanh nữa thì TiCa này phải ngả mũ chào! Tình cờ nhận được email của Phamdao. Hơn nữa lúc hôm trước cũng có đánh tiếng nhờ LTC mở topic thơ dùm. Mãi đến hôm nay mới có dịp hoàn tất thủ tục đăng ký. TC có hứng thú về thơ TNĐ lẫn NĐT nên ghé sang đây. Chưa post bài thơ nào ở TP cả. TiCa TB. Có khi nào Bns nhầm lẫn về dấu không? Ngũ <> số năm, thức ngủ dấu hỏi. Chửa <> có bầu dấu hỏi. Chữa đặng thì phải là dấu ngã. Đôi khi chỉ vì vài sơ sót nhỏ, bài thơ thay vì hay hóa thành hỏng (NĐT) mới thật là đáng tiếc. TC sống ở nước ngoài cả nửa đời người lại ít khi dùng tiếng Việt nên trùm về lỗi chính tả. | |
| | | Admin Admin
Tổng số bài gửi : 690 Join date : 16/04/2013
| Tiêu đề: Re: ÔI ! NGŨ ĐỘ THANH 12/8/2013, 4:27 am | |
| - TiCa đã viết:
TB. Có khi nào Bns nhầm lẫn về dấu không? Ngũ <> số năm, thức ngủ dấu hỏi. Chửa <> có bầu dấu hỏi. Chữa đặng thì phải là dấu ngã. Đôi khi chỉ vì vài sơ sót nhỏ, bài thơ thay vì hay hóa thành hỏng (NĐT) mới thật là đáng tiếc. TC sống ở nước ngoài cả nửa đời người lại ít khi dùng tiếng Việt nên trùm về lỗi chính tả. Chữ "chửa" (dấu hỏi) người Bắc hay dùng đồng nghĩa với chữ "chưa" anh Tica ơi. "QÚA nửa khuya mà thơ chửa đặng" câu này bị hai dấu hỏi ! ("nửa"(hỏi) khuya chứ không phải là "nữa"(ngã) khuya) | |
| | | bietnoisao325
Tổng số bài gửi : 835 Join date : 21/04/2013
| Tiêu đề: Re: ÔI ! NGŨ ĐỘ THANH 12/8/2013, 7:12 am | |
| Anh LTC bắt lỗi rất chính xác nhưng làm tới đó là bí rồi không biết sửa thế nào nữa nên đành để vậy. he he. Sự góp ý chân tình của hai anh có cùng chữ CA rất nhiều. Bns | |
| | | TiCa
Tổng số bài gửi : 28 Join date : 12/08/2013 Age : 72 Đến từ : California
| Tiêu đề: Re: ÔI ! NGŨ ĐỘ THANH 13/8/2013, 8:45 pm | |
| Cũng chỉ vì ngũ độ thanh - sai một lý đi một dặm, không phét dễ dàng như các thể loại khác. TiCa, sau một hồi rị mọ tra tử điển chính tả không xong đành phải email nhờ Tú_Yên giúp. Không sai - vướng một lỗi. Sau khi sửa lại xin góp vui cùng các bạn. Chơi khăm ! (khoán thủ, ngũ độ thanh)
Thơ Đường thật chuẩn – quắt cần câu “Ngũ…” (luật) còn thêm “khoán thủ” - đầu Độ khéo xuôi vần chưa đủ mãn Thanh mùi nghịch ý chẳng vào đâu Gò lưng giũa tự bà xui - chóng Bó bụng ươm vần quỷ hãm - lâu Quá cỡ, gom cùng hai thể loại Chừng như có lẽ loạn gam màu TiCa 8.12.2013 | |
| | | bietnoisao325
Tổng số bài gửi : 835 Join date : 21/04/2013
| Tiêu đề: Re: ÔI ! NGŨ ĐỘ THANH 13/8/2013, 9:07 pm | |
| Wow, cảm ơn anh TICA đã nhọc công sức rất nhiều và họa theo Nhưng thật tình cặp luận Bns không hiểu hết ý của nó. anh có thể bình thêm chút được chăng ? | |
| | | Bien bong hoan
Tổng số bài gửi : 284 Join date : 04/05/2013
| Tiêu đề: Re: ÔI ! NGŨ ĐỘ THANH 13/8/2013, 9:33 pm | |
| B không hiểu rõ về luật thơ Nhưng các bạn làm hay tuyệt Buổi tối an bình nha! BBH | |
| | | bietnoisao325
Tổng số bài gửi : 835 Join date : 21/04/2013
| Tiêu đề: Re: ÔI ! NGŨ ĐỘ THANH 13/8/2013, 9:44 pm | |
| Sức khỏe của bác đã ổn chưa vậy B ơi ! B đã vào ĐN rồi à ? | |
| | | Bien bong hoan
Tổng số bài gửi : 284 Join date : 04/05/2013
| Tiêu đề: Re: ÔI ! NGŨ ĐỘ THANH 13/8/2013, 10:06 pm | |
| B mới vô !!! Ông K còn nữa rồi!!!!!! | |
| | | bietnoisao325
Tổng số bài gửi : 835 Join date : 21/04/2013
| Tiêu đề: Re: ÔI ! NGŨ ĐỘ THANH 13/8/2013, 10:31 pm | |
| Thật là vô tâm quá. Cho Bns xin lỗi và gởi lời chia buồn đến B cùng gia quyến. Thành tâm cầu nguyện cho BÁC được an nghỉ nơi miền cực lạc.B cũng đừng quá đau buồn vì ai cũng phải một lần đi qua con đường đó cả. Bns | |
| | | Bien bong hoan
Tổng số bài gửi : 284 Join date : 04/05/2013
| Tiêu đề: Re: ÔI ! NGŨ ĐỘ THANH 13/8/2013, 10:37 pm | |
| Không sao bạn hiền à! Buồn và hẫng hụt quá! B k muốn nói với ai mà! Cảm ơn BNS đã chia sẻ Vâng! Cầu nguyện cho ông an nghỉ nơi miền cực lạc . chúc ngủ ngon nhé! BBH | |
| | | Admin Admin
Tổng số bài gửi : 690 Join date : 16/04/2013
| Tiêu đề: Re: ÔI ! NGŨ ĐỘ THANH 13/8/2013, 10:42 pm | |
| Tào lao với Ngũ độ thanh
THƠ thẩn tào lao tập mấy câu NGŨ chi rồi khó phải ôm đầu ĐỘ hoài dăm tiếng làm chưa phải THANH khoảng mươi giờ kiếm mãi đâu GÒ mấy câu vần xem cũng tạm BÓ từng con chữ thử còn lâu QUÁ nhiều đêm sửa mà không được CHỪNG ngó về Trăng đã đổi màu .
Tphạm
"NGŨ chẳng tròn đêm lại nhức đầu"
Chữ "NGŨ" này thật ra là "NGỦ" dấu hỏi phải không bạn ?
*Ngũ độ Thanh luật không cho dùng bất luận. Nếu vậy thì không thể đối đúng. Dùng luật xướng họa bằng trắc cho khoán thủ và Nhất thủ thanh được.
Được sửa bởi Admin ngày 14/8/2013, 12:50 pm; sửa lần 6. | |
| | | bietnoisao325
Tổng số bài gửi : 835 Join date : 21/04/2013
| Tiêu đề: Re: ÔI ! NGŨ ĐỘ THANH 13/8/2013, 11:05 pm | |
| Chính xác trăm phần dầu đó anh ơi ! Bns | |
| | | TiCa
Tổng số bài gửi : 28 Join date : 12/08/2013 Age : 72 Đến từ : California
| Tiêu đề: Re: ÔI ! NGŨ ĐỘ THANH 14/8/2013, 2:42 am | |
| - bietnoisao325 đã viết:
- Wow, cảm ơn anh TICA đã nhọc công sức rất nhiều và họa theo
Nhưng thật tình cặp luận Bns không hiểu hết ý của nó. anh có thể bình thêm chút được chăng ? Vâng! TC tán phét thêm về hai câu luận...Gò lưng giũa tự bà xui – chóng Bó bụng ươm vần quỷ hãm – lâuHai từ khoán thủ "Gò" "bó", TiCa sử dụng là động từ. Văn chương người ta "gò từng câu từng chữ". Lợi dụng cái ý quá phổ thông này. Theo sau là từ "giũa". Dĩ nhiên gọt "giũa" thì chẳng tí gì là thơ thẩn cả, nhưng lại có liên quan đến nội dung hóm hỉnh của bài thơ. TC có ngụ ý là cho dù có ráng đi chăng nữa, thì chuyện có thể thành đạt được hẳn là phải vượt sức người. Những chuyện đó người ta vẫn thường trêu nhau là "bà nhập". Tiếc rằng NĐT nên thay vào đó động từ "xui". Bởi vì phải đối với từ "lâu" trong nguyên tác, cho nên muốn nghe cho nó chan chát thì chọn từ "chóng" cuối câu là như vậy.
Câu luận thứ nhì từ ngữ được dùng cũng cùng trong cái tinh thần hài hước đó. Khoán thủ "Bó" thì không có nhiều chọn lựa lắm. "Bó gối" ý hay nhưng kẹt thanh trùng. "Bó buộc" rất êm tai nhưng khác loại tự với động từ "Gò" đã dùng bên trên. Miễn cưỡng dùng "Bó bụng" hàm ý sẽ không đi vay mượn từ của ai cả. Chỉ dựa vào vốn liếng nghèo nàn của mình mà "thắt lưng bó bụng". Nhưng vì cái tiền đề "Khoán thủ" và "ngũ độ thanh" rất dễ dẫm lên chân nhau cho nên có lẽ không dễ gì đạt được ý nguyện. Thế thì cứ bán cái chuyện "quỷ tha ma bắt" để chữa thẹn cho cái thất bại "lực bất tòng tâm" của mình thế thôi.
Thực ra lúc TC gửi đến Tú_Yên có kèm hai cặp luận khác nhau vài từ. Nhưng có lẽ vì khuya quá TY chưa có dịp đọc nên TC dùng hai câu lúc đầu tiên mình đặt bút. Hai câu sau gượng thấy rõ. "Trù" đối với "ếm" mới chuẩn. Tự mình vạch áo cho người xem lưng vấn đề kẹt từ thì không mấy ai làm.
Gò lưng giũa tự ma trù - hỏng Bó bụng ươm vần quỷ hãm – lâu
Tóm lại ngũ độ thanh quả tình giúp cho cái thanh nhạc trong bài thơ được êm tai. Nhưng ý thơ mới là chính, và cái nhạc trong thơ sở dĩ có được là nhờ cách mình khéo phối hợp các con từ để rồi từ đó tạo ra cái tiết nhạc trong thơ. Chỉ thuần túy dựa và BBTT (không bất luận) thêm vào năm cái dấu phân phối máy móc đều đặng mà bảo là có câu được thơ hay thì mới là lãng đấy. Cho nên NĐT chưa hẵn đã là cái phương thức hay nhất để đưa bài thơ vào tuyệt đỉnh của nghệ thuật. Nhạc trong thơ ví như con thuyền trong đó NĐT là cánh buồm căng đưa ý thơ vào cõi mộng. Thế nhưng câu từ lũng cũng, ngô nghê vô nghĩa bố cục không ra gì hết. Không còn là thơ nữa mà chỉ là cái gì đó khẩm mùi. Như vậy chẳng khác nào đã hoài công con thuyền rồi sao.
Mạn đàm một tí. Bài xướng kết hợp hai thể loại "Khoán thủ" người Việt mình có lẽ không ai có thể qua mặt được cụ Trụ Vũ. Thơ của ông rất hay nhưng phải để ý mới phác giác ra là thơ ĐL khoán thủ. Tương tự như vậy, NĐT một khi đọc giả ưa thích, khen hay mà không hề biết được viết dưới dạng NĐT thì đó mới thực sự bài thơ hoàn chỉnh. Yêu thơ, có cái cảm nhận về thơ thì tứ thơ vẫn là chính. Kỷ thuật thơ nói chung chỉ quan trọng đối với tác giả. Trái lại đối với độc giả nó đóng vai trò thứ yếu mà thôi. Khó không nhất thiết đã là hay mà hay không hẳn cần phải khó.
TC 8.13.2013 | |
| | | bietnoisao325
Tổng số bài gửi : 835 Join date : 21/04/2013
| Tiêu đề: Re: ÔI ! NGŨ ĐỘ THANH 14/8/2013, 7:33 am | |
| Rất cảm ơn lời viết của anh nhiều lắm, bởi vì Bns không nghiên cứu nhiều về thơ với lại mới thật sự chơi thơ từ gần bốn tháng nay thôi nên không dấu dốt, rất cần những lời góp ý chân tình để hoàn thiện thêm. bài thơ trên sửa lại thế này cảm phiền anh xem giúp đã ổn chưa nha :
THƠ này muốn tập thử vài câu NGŨ dấu hành theo nặng oải đầu ĐỘ bỗng âm trầm đau cả óc THANH bằng tiếng trổi mệt gì đâu GÒ khuôn rặn chữ hoài suy tưởng BÓ khổ tìm văn ngẫm thật lâu QUÁ nửa khuya mà thơ mãi vụng CHỪNG xem phố đã chuyển sang màu | |
| | | TiCa
Tổng số bài gửi : 28 Join date : 12/08/2013 Age : 72 Đến từ : California
| | | | bietnoisao325
Tổng số bài gửi : 835 Join date : 21/04/2013
| Tiêu đề: Re: ÔI ! NGŨ ĐỘ THANH 14/8/2013, 11:54 am | |
| Cảm ơn anh.thấy anh hứng thú với những loại thơ độc đáo, vậy nhờ anh xem giúp hai bài thơ tự nghĩ ra này -Nuôi gà tháng ba -sửa ao Nhờ anh đặt dùm tên thể loại hai bài đó dùm, vì làm thử mà không biết gọi là dạng thơ gì cho phù hợp. Bns | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: ÔI ! NGŨ ĐỘ THANH | |
| |
| | | | ÔI ! NGŨ ĐỘ THANH | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| Tập thơ đầu của dđ Bạn&Tôi |
(Nếu muốn xem thơ. Bạn hãy click vào hình bìa qua trang Văn tuyển để DownLoad tài liệu.) |
|