Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


DIỄN ĐÀN NGHỆ THUẬT. KHÔNG TÔN GIÁO, KHÔNG CHÍNH TRỊ.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» Ru hời dấu yêu
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby TiCa 16/12/2023, 7:59 am

» Hương Tình Thu
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am

» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am

» Nao Núng Chờ Xuân
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am

» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am

» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am

» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am

» XO BY THIHEN
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am

» Mộng Chiều Xuân
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm

» TỰA CỬA BÊN SONG
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm

» Ru Nhau Tình Thu
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am

» CẬY TỬU MẦN THƠ
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm

» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Long 1/2/2017, 10:54 pm

» Hoài Mơ Cuộc Tình
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am

» Tình Ảo Vọng
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am

» Có Không Em?
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am

» TÀN THU
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am

» Tình yêu?
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm

» Gửi Lời Tình
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm

» Ru Anh- Giáng Thu Xưa
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm

» Khắc khoải chùng tơ
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby TiCa 1/10/2016, 3:54 am

» Đâu bóng người xưa?
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm

» VÌ THU ĐẾN
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm

» Lời tạ từ
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm

» Tìm về dầu chân xưa
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm

» THÁNG TƯ VỀ
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm

» Đàn Đứt dây
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm

» Sự tha thứ.
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am

» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát!
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am

» Sau Mười Năm
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am

» Thì Thôi Em Nhé
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am

» Những câu nói đều thật là chân lý!
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Admin 30/5/2016, 4:45 pm

» VU VƠ
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am

» Tưởng như
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am

» An nhiên
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am

» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm

» RỒI MAI ĐÂY
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm

» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Admin 19/5/2016, 6:52 am

» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm

» MỜI
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm

» ĐÊM ĐỘC BƯỚC
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm

» LẦN THĂM ĐẦU
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm

» CÚT KÍT VỊNH
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm

» VỢ CHỒNG THI SĨ
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm

» ĐỜI THI SĨ
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm

» vỊNH CON SÂU
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm

» Sinh nhật Bạn & Tôi
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am

» Khách
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am

» Con Gái Của Chị Hai
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am

» HỌP MẶT OFFLINE
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Emptyby Long 7/5/2016, 9:59 pm


 

  VÔ TÌNH LẠC BƯỚC

Go down 
5 posters
Tác giảThông điệp
blue rain

blue rain


Tổng số bài gửi : 47
Join date : 17/07/2013

 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: VÔ TÌNH LẠC BƯỚC    VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty17/7/2013, 1:12 am

 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC

Vô tình lạc bước đến vườn thơ
Dạ bỗng trào dâng lắm thẩn thờ
Đó nhánh bằng lăng hoa tím lựng
Đây cành phượng vĩ lá xanh lơ

Tao nhân mấy vị say cùng đắm
Mặc khách bao ngài mộng với mơ
Để trải mầm ươm thêm lộc mới
Cho đời đẹp mãi những vần thơ

blue rain

Vô tình lạc bước đến đây,cảm nên viết đại vài dòng,mong anh chị và các bạn không cười.

Về Đầu Trang Go down
phạm tú

phạm tú


Tổng số bài gửi : 552
Join date : 23/04/2013

 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ TÌNH LẠC BƯỚC    VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty17/7/2013, 1:30 am


ĐỦ DUYÊN THÌ GẶP
--------------------
Đủ duyên bạn mới lạc  vườn thơ
Nào có chi đâu phải thẩn thờ
Ở đây tình cảm luôn chân thật
Trân quý bạn bè chẳng ngó lơ

Yêu thơ nam nữ đều say đắm
Thích phú trẻ già thảy mộng mơ
Đến đây thì hãy chân tình nhé
Bằng hữu xa gần kết nối thơ

Đôi dòng chia sẻ coi như chào làm quen vậy nhé bạn!
Hồng Vân.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Hôn




Tổng số bài gửi : 1687
Join date : 24/04/2013

 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ TÌNH LẠC BƯỚC    VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty17/7/2013, 10:24 am

Vô tình lạc bước vườn thơ
Du dương câu chữ ..thẩn thờ say mơ...
Hồn thơ mượt óng ban xơ
Giao tình thân ái..ngẫn ngơ chút lòng
Niềm vui đón lấy xuân hồng
Thắm đời lạc lõng cõi mong yên bình
Đã qua đi những điêu linh
Lạc chân ta ghé kết tình thi nhân
Mong rằng đời mãi thêm tân
Cho bao thi vị ân cần trao tay...
Qua đi những lúc đắng cay
Nụ cười vụt sáng tương lai đón chào

C Hạnh
Về Đầu Trang Go down
blue rain

blue rain


Tổng số bài gửi : 47
Join date : 17/07/2013

 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ TÌNH LẠC BƯỚC    VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty17/7/2013, 11:10 pm

Cám ơn anh ba và chị tám đã vào chia sẽ,chúc anh chị luôn vui vẻ !!
Về Đầu Trang Go down
phạm tú

phạm tú


Tổng số bài gửi : 552
Join date : 23/04/2013

 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ TÌNH LẠC BƯỚC    VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty17/7/2013, 11:20 pm


Blue rain bạn cũ đây rồi
Sao còn ẩn tích ơi người cố nhân
Hay là có chuyện xa gần
Nên không tiện lắm hở phần nick xưa

Hihi nếu vì lý do riêng mình không làm bạn khó xử đâu, tự vì dù sao gặp lại cô nhân vẫn có cái gì đó gần gủi ít ra trong thời điểm hiện tại
Về Đầu Trang Go down
blue rain

blue rain


Tổng số bài gửi : 47
Join date : 17/07/2013

 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ TÌNH LẠC BƯỚC    VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty17/7/2013, 11:45 pm

Dù sao cũng đã xa rồi
Là trong dĩ vãng của thời tao nhân
Em nay thế sự bất cần
Chuyện xưa xin để thời gian xóa nhòa.

Vô tình lạc lạc bước vào đây, gặp lại được những người bạn xưa, cầm lòng không đặng nên vào chào hỏi và giao lưu vậy thôi anh ạ, có thể sau hôm nay em không còn trở lại !!
Về Đầu Trang Go down
phạm tú

phạm tú


Tổng số bài gửi : 552
Join date : 23/04/2013

 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ TÌNH LẠC BƯỚC    VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty17/7/2013, 11:51 pm

Sao kỳ vậy bạn

Thà rằng không đến thì thôi
Đến rồi bạn nở bỏ tôi sao đành?


:khoc..: :khoc..: :khoc..: 
Về Đầu Trang Go down
bietnoisao325

bietnoisao325


Tổng số bài gửi : 835
Join date : 21/04/2013

 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ TÌNH LẠC BƯỚC    VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty17/7/2013, 11:56 pm

Nếu bận quá hay vì lý do nào đó cũng mong rằng BLUE RAIN thỉnh thoảng ghé về đây chung vui cùng mọi người nha, mong lắm đó. thân Bns
Về Đầu Trang Go down
blue rain

blue rain


Tổng số bài gửi : 47
Join date : 17/07/2013

 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ TÌNH LẠC BƯỚC    VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty18/7/2013, 12:06 am

bietnoisao325 đã viết:
Nếu bận quá hay vì lý do nào đó cũng mong rằng BLUE RAIN thỉnh thoảng ghé về đây chung vui cùng mọi người nha, mong lắm đó. thân Bns

 Cám ơn bạn,chúc luôn vui ạ !!
Về Đầu Trang Go down
Bạch Dương

Bạch Dương


Tổng số bài gửi : 1013
Join date : 21/04/2013

 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ TÌNH LẠC BƯỚC    VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty18/7/2013, 2:43 pm

blue rain đã viết:
 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC

Vô tình lạc bước đến vườn thơ
Dạ bỗng trào dâng lắm thẩn thờ
Đó nhánh bằng lăng hoa tím lựng
Đây cành phượng vĩ lá xanh lơ

Tao nhân mấy vị say cùng đắm
Mặc khách bao ngài mộng với mơ
Để trải mầm ươm thêm lộc mới
Cho đời đẹp mãi những vần thơ

blue rain

Vô tình lạc bước đến đây,cảm nên viết đại vài dòng,mong anh chị và các bạn không cười.


Đã lỡ vào nhà họa vần thơ
Sao ai nói vậy, tớ thẩn thờ
Thân quen dám hỏi còn nặng nghĩa?
Hay đã xa rồi nên ngó lơ?

Khắc khoải đêm thâu sầu cùng mộng
Bàng hoàng lúc sớm thỏa cơn mơ
Bao nhiêu vướng bận ngày xưa ấy
Xin hãy vứt vào những trang thơ

BD chào bạn, nếu bạn cũ thì mong rằng vẫn là anh em như xưa, chớ ngại!
Về Đầu Trang Go down
phạm tú

phạm tú


Tổng số bài gửi : 552
Join date : 23/04/2013

 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ TÌNH LẠC BƯỚC    VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty18/7/2013, 2:49 pm


Gửi đằng ấy! Blue Rain
---------------------

Ở đây tình cảm thật tràn đầy
Đã gặp lại rồi hãy ở đây
Chớ có đi đâu nghen đằng ấy
Nếu còn nghĩ đến chút tình nầy

H Vân

Về Đầu Trang Go down
blue rain

blue rain


Tổng số bài gửi : 47
Join date : 17/07/2013

 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ TÌNH LẠC BƯỚC    VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty18/7/2013, 3:54 pm

Bạn đã nương lòng tỏ ý thơ
Tôi đây thật dạ khó ơ thờ
Tình thâm mấy thuở ôm còn lộng
Nghĩa nặng bao ngày nghĩ chẳng lơ
Hạnh phúc là khi đời thắm mộng
Yên bình bởi lúc nợ tròn mơ
Nếu như thế vậy thì ai hỡi
Hãy kết xây hồn rạng tứ thơ.

blue rain

Cám ơn các anh chị đã vào chia sẽ và họa thơ,chúc anh chị luôn vui vẻ ạ.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Hôn




Tổng số bài gửi : 1687
Join date : 24/04/2013

 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ TÌNH LẠC BƯỚC    VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty18/7/2013, 4:34 pm

Chỉ trừ khi có "ân oán gian hồ gì kì bí thui" tongue chứ nếu khg thì em cứ " chơi luôn" đi .. ngại gì ..và mau " khai thiệt nick yahoo là gì cho ...ngừ ta mừng nà..ở đây ai ...ọ ẹ sanh sự thì bị..."văng" ra thôi ..đừng lo
Về Đầu Trang Go down
phạm tú

phạm tú


Tổng số bài gửi : 552
Join date : 23/04/2013

 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ TÌNH LẠC BƯỚC    VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty18/7/2013, 4:44 pm

 Ôi chời Chị Tám noái nghe đã cái lỗ tai quá chời lun  123455 
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Hôn




Tổng số bài gửi : 1687
Join date : 24/04/2013

 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ TÌNH LẠC BƯỚC    VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty18/7/2013, 5:02 pm

Thì rõ ràng nếu nhận ra người thân quen lâu có phải dzui hơn hôn?...A Ba cũng nghĩ dzị mừ..hihi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





 VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ TÌNH LẠC BƯỚC    VÔ TÌNH LẠC BƯỚC Empty

Về Đầu Trang Go down
 
VÔ TÌNH LẠC BƯỚC
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Bước Tình Trôi Xa
» Lổi bước..................NA.
» Tại Em Lạc Bước
» ĐÊM ĐỘC BƯỚC
» Bước Vào Đời

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thơ :: - Thơ Đường luật-
Chuyển đến