Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


DIỄN ĐÀN NGHỆ THUẬT. KHÔNG TÔN GIÁO, KHÔNG CHÍNH TRỊ.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» Ru hời dấu yêu
VIẾT CHO BA! Emptyby TiCa 16/12/2023, 7:59 am

» Hương Tình Thu
VIẾT CHO BA! Emptyby Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am

» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN
VIẾT CHO BA! Emptyby Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am

» Nao Núng Chờ Xuân
VIẾT CHO BA! Emptyby Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am

» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON
VIẾT CHO BA! Emptyby Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am

» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương
VIẾT CHO BA! Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am

» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương
VIẾT CHO BA! Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am

» XO BY THIHEN
VIẾT CHO BA! Emptyby Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am

» Mộng Chiều Xuân
VIẾT CHO BA! Emptyby Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm

» TỰA CỬA BÊN SONG
VIẾT CHO BA! Emptyby Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm

» Ru Nhau Tình Thu
VIẾT CHO BA! Emptyby Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am

» CẬY TỬU MẦN THƠ
VIẾT CHO BA! Emptyby daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm

» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc
VIẾT CHO BA! Emptyby Long 1/2/2017, 10:54 pm

» Hoài Mơ Cuộc Tình
VIẾT CHO BA! Emptyby Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am

» Tình Ảo Vọng
VIẾT CHO BA! Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am

» Có Không Em?
VIẾT CHO BA! Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am

» TÀN THU
VIẾT CHO BA! Emptyby Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am

» Tình yêu?
VIẾT CHO BA! Emptyby Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm

» Gửi Lời Tình
VIẾT CHO BA! Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm

» Ru Anh- Giáng Thu Xưa
VIẾT CHO BA! Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm

» Khắc khoải chùng tơ
VIẾT CHO BA! Emptyby TiCa 1/10/2016, 3:54 am

» Đâu bóng người xưa?
VIẾT CHO BA! Emptyby Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm

» VÌ THU ĐẾN
VIẾT CHO BA! Emptyby bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm

» Lời tạ từ
VIẾT CHO BA! Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm

» Tìm về dầu chân xưa
VIẾT CHO BA! Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm

» THÁNG TƯ VỀ
VIẾT CHO BA! Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm

» Đàn Đứt dây
VIẾT CHO BA! Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm

» Sự tha thứ.
VIẾT CHO BA! Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am

» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát!
VIẾT CHO BA! Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am

» Sau Mười Năm
VIẾT CHO BA! Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am

» Thì Thôi Em Nhé
VIẾT CHO BA! Emptyby Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am

» Những câu nói đều thật là chân lý!
VIẾT CHO BA! Emptyby Admin 30/5/2016, 4:45 pm

» VU VƠ
VIẾT CHO BA! Emptyby Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am

» Tưởng như
VIẾT CHO BA! Emptyby Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am

» An nhiên
VIẾT CHO BA! Emptyby Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am

» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX
VIẾT CHO BA! Emptyby Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm

» RỒI MAI ĐÂY
VIẾT CHO BA! Emptyby bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm

» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý
VIẾT CHO BA! Emptyby Admin 19/5/2016, 6:52 am

» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH
VIẾT CHO BA! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm

» MỜI
VIẾT CHO BA! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm

» ĐÊM ĐỘC BƯỚC
VIẾT CHO BA! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm

» LẦN THĂM ĐẦU
VIẾT CHO BA! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm

» CÚT KÍT VỊNH
VIẾT CHO BA! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm

» VỢ CHỒNG THI SĨ
VIẾT CHO BA! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm

» ĐỜI THI SĨ
VIẾT CHO BA! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm

» vỊNH CON SÂU
VIẾT CHO BA! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm

» Sinh nhật Bạn & Tôi
VIẾT CHO BA! Emptyby bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am

» Khách
VIẾT CHO BA! Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am

» Con Gái Của Chị Hai
VIẾT CHO BA! Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am

» HỌP MẶT OFFLINE
VIẾT CHO BA! Emptyby Long 7/5/2016, 9:59 pm


 

 VIẾT CHO BA!

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
Lá Cỏ

Lá Cỏ


Tổng số bài gửi : 1917
Join date : 19/04/2013

VIẾT CHO BA! Empty
Bài gửiTiêu đề: VIẾT CHO BA!   VIẾT CHO BA! Empty14/7/2013, 3:31 pm

VIẾT CHO BA!


         Cha là núi, con hoài xanh cỏ dại
         Cha là trời cho mây trắng con bay.

Bản thân cô ấy luôn ví mình như là cỏ, một loài cỏ dại,  kiến thức chữ nghĩa vốn liếng chẳng hơn ai, không lấp  đầy được một chiếc lá, ngay cả với chiếc lá cỏ!

Như lời bài hát nào đó... "sỏi đá còn đau", thì loài cỏ  chắc cũng có niềm vui và nỗi buồn.

Mầu mắt sáng long lanh. Đôi môi hồng đỏ thắm. Tóc đen  huyền óng ánh... đã không còn y màu như ngày xưa thơ  ấu của cô ấy nữa! Cha của cô ấy bây giờ cũng già đi nhiều lắm,  mấy ngày nay đã cố gắng vật lộn với sức lực còm cõi để  được sống cùng con cháu trên gường bệnh.

Cô ấy với gương mặt trông như bình thường ngồi trên chiếc ghế đưa mắt nhìn Ba của mình, một cảm giác sắp mất mát xuất hiện trong đầu, đẩy luồng cảm xúc thương  cảm sợ  hãi phải xa rời ập lên cơ thể ,tim cô ấy muốn vỡ  ra ngàn mảnh, lòng mang nặng những kỷ niệm yêu  thương với Ba mình lại hiện về.

Ba Mẹ cô ấy rất hiền lành, cả hai không hề to tiếng với  nhau trong suốt thời gian chung sống (có lẽ một phần  lớn do Mẹ là một mẫu người đàn bà VN cam chịu, phục  tùng chồng rất giỏi)

Ba rất ít rầy la con cái, chỉ lo công việc làm ăn nhưng  đám con đều rất kính sợ Ba.
Hồi nhỏ, trong lúc chơi đùa  cô ấy đã đánh rơi ống thủy đo nhiệt độ treo trên tường,  các anh chị  chạy đi méc Ba, Ba vội vào phòng nhìn ống  thủy gãy đôi trên sàn nhà rồi nhìn cô ấy, một cô bé gầy  gò ít nói đang im thinh bất động chờ đợi trừng phạt..., Ba  nhìn xong rồi gọi người làm lo quét dọn cho sạch kẻo lủ  trẽ dẫm phải miểng thủy, không có một lời quở mắng  nào từ Ba!

Khi lớn lên khoảng 14, 15t, cô ấy với bản tính hay hờn mát,  thường bỏ cơm, để người Mẹ phải lén bới cơm bưng  lên phòng cho con gái ăn. Có một lần đã hai hôm rồi, cô  bé giận người chị nên không ngồi vào bàn ăn chung với  gia đình mà cũng vẫn được no lòng. Khi ăn xong tô cơm  do Mẹ trao,  cô bé xuống nhà bếp để bỏ cái tô dơ thì  chợt thấy Ba ngồi tại bàn ăn với vẽ mặt buồn hiu, cô bé giật mình nhưng phải đi tiếp đến sàn rửa chén, Ba cô  ta nhìn cô ta rồi chậm rãi nói:
- Con mới có từng tuổi này mà tự ái cao như thế, Ba e  rằng khi con lớn lên nữa sẽ không bao giờ thành công  trên đường đời như bao nhiêu người khác đâu!
Rồi Ba rời ghế và đi lên nhà trên.
Hôm sau, cô bé đã ngồi ăn cơm chung với cả nhà

Câu dạy dỗ của Ba đã được cô ấy giữ gìn và ghi nhớ mãi,  cô ấy đã học tánh nhẫn nhịn, học hỏi tất cả mọi người  bằng một trái tim thành khẩn luôn luôn.

Con có thể giận hờn trách móc Ba Mẹ nhưng ngược lại  Ba Mẹ Không bao giờ bỏ rơi con. Ba Mẹ cô ấy là vậy, lo  cho cả đàn con ngay cả tới bây giờ.

Cái hạnh phúc mà Ba Mẹ đã tạo ra cho cô ấy là thứ  hạnh phúc vô cùng êm dịu, rất đơn giản, là quây quần  yêu thương đùm bọc lẫn nhau, được cùng Mẹ dẫn đi Sở  Thú cuối tuần, được ăn những món ăn ngon do Mẹ nấu, được ngồi nghe Ba đàn và hát "Giọt mưa Thu", "Sự Tích Trầu Cau"..., được dựa dẫm vào tình thương của Ba trước những khó khăn bão táp của cuộc đời và sự nâng niu yêu thương của Mẹ.

Cảm ơn Ba đã luôn có mặt trên từng bước đường đời con đi, che chở, bảo bọc và chắp cánh cho con bay nhảy đến ngày hôm nay và mãi mãi về sau.


   Khi con tát cạn biển đông
Thì con mới hiểu tấm lòng của cha.

Lá Cỏ
Về Đầu Trang Go down
thuonghoaingannam

thuonghoaingannam


Tổng số bài gửi : 139
Join date : 04/07/2013

VIẾT CHO BA! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIẾT CHO BA!   VIẾT CHO BA! Empty14/7/2013, 4:03 pm

Nước mắt chảy xuôi mà Lá Cỏ ui.
Lòng cha mẹ bao giờ cũng thế, luôn lo lắng và chở che con mình, lúc nào cũng thấy con còn bé nhỏ dại khờ.
Nhưng tre già thì cũng phải tàn, lá qua hết mùa thu thì cũng vàng úa mà rời cành thôi.
Đó là quy luật rồi, Dù chẳng muốn thế nhưng cũng phải chấp nhận đúng không chị?
Em chúc chị thật vững vàng và có thật nhiều sức khỏe để kề cận chăm sóc cho Ba nhé!
Mong Ba sớm vượt qua lúc cam go và sẽ sống đến 104 tuổi cùng con cháu!
Thương chị nhiều! VIẾT CHO BA! 2638449734  VIẾT CHO BA! 1991872725 

Em gái
thnn. VIẾT CHO BA! 4261722153
Về Đầu Trang Go down
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

VIẾT CHO BA! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIẾT CHO BA!   VIẾT CHO BA! Empty14/7/2013, 5:26 pm

Lá Cỏ mến!

BLT biết ngay lúc này đây nói bất cứ lời an ủi động viên nào cũng là dư thừa, vì sự hiểu biết vững vàng của chị hơn hẳn BLT, nhưng BLT cũng muốn gửi đến chị một câu "Chính những lúc này càng không nên cho phép mình gục ngã"
Để làm được điều đó thì trước tiên phải chăm bản thân mình thật tốt chị nhé!

BLT xin kính chúc bác trai mau chóng khỏe mạnh!
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Hôn




Tổng số bài gửi : 1687
Join date : 24/04/2013

VIẾT CHO BA! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIẾT CHO BA!   VIẾT CHO BA! Empty14/7/2013, 6:51 pm

HH khg may mắn khi Ba mất sớm lúc HH chưa dc một tuổi. Nhưng nghe anh họ nói đùa E Có chút giống dượng có chất ..nghệ sĩ...Anh Hai nói Ba H hiền khô ,khéo tay vẻ đẹp  và thích hát hò..lại dí dỏm..Nghe thấy tủi thân và buồn vì Ba đáng quý như vậy mà mình lại chưa lần dc gọi tiếng ba,và đón nhận dc hạnh phúc từ Người.
Cảm ơn bài viết của LC nhiều.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





VIẾT CHO BA! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIẾT CHO BA!   VIẾT CHO BA! Empty

Về Đầu Trang Go down
 
VIẾT CHO BA!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Viết cho C và H (KQ)
» VIẾT BẬY TRONG CƠN SAY.
» Sao thơ cứ viết?
» VIẾT CHO EM.
» VIẾT CHO EM VÀ CHO TÔI.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Văn :: Tản văn-
Chuyển đến