Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


DIỄN ĐÀN NGHỆ THUẬT. KHÔNG TÔN GIÁO, KHÔNG CHÍNH TRỊ.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» Ru hời dấu yêu
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby TiCa 16/12/2023, 7:59 am

» Hương Tình Thu
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am

» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am

» Nao Núng Chờ Xuân
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am

» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am

» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am

» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am

» XO BY THIHEN
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am

» Mộng Chiều Xuân
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm

» TỰA CỬA BÊN SONG
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm

» Ru Nhau Tình Thu
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am

» CẬY TỬU MẦN THƠ
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm

» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Long 1/2/2017, 10:54 pm

» Hoài Mơ Cuộc Tình
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am

» Tình Ảo Vọng
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am

» Có Không Em?
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am

» TÀN THU
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am

» Tình yêu?
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm

» Gửi Lời Tình
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm

» Ru Anh- Giáng Thu Xưa
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm

» Khắc khoải chùng tơ
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby TiCa 1/10/2016, 3:54 am

» Đâu bóng người xưa?
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm

» VÌ THU ĐẾN
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm

» Lời tạ từ
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm

» Tìm về dầu chân xưa
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm

» THÁNG TƯ VỀ
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm

» Đàn Đứt dây
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm

» Sự tha thứ.
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am

» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát!
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am

» Sau Mười Năm
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am

» Thì Thôi Em Nhé
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am

» Những câu nói đều thật là chân lý!
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Admin 30/5/2016, 4:45 pm

» VU VƠ
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am

» Tưởng như
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am

» An nhiên
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am

» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm

» RỒI MAI ĐÂY
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm

» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Admin 19/5/2016, 6:52 am

» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm

» MỜI
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm

» ĐÊM ĐỘC BƯỚC
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm

» LẦN THĂM ĐẦU
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm

» CÚT KÍT VỊNH
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm

» VỢ CHỒNG THI SĨ
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm

» ĐỜI THI SĨ
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm

» vỊNH CON SÂU
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm

» Sinh nhật Bạn & Tôi
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am

» Khách
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am

» Con Gái Của Chị Hai
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am

» HỌP MẶT OFFLINE
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Emptyby Long 7/5/2016, 9:59 pm


 

 NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT)

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT)   NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Empty29/6/2013, 6:04 am

NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON

Bụng đói meo nó nép chờ bên cửa
Trễ quá rồi ba mẹ chửa chịu về?
Hôm qua giờ này, đã chén hả hê
Nó mỏi mắt tìm triền đê dáng mẹ

Hồi sáng này nó thấy ba lạ nhé
Không tươi cười, còn mẹ lệ hoen mi
Tuổi lên tám, nó chưa kịp hiểu gì
Ba mẹ nó chẳng đi đường chung nữa

Ba mẹ đi... nó ngỡ như mọi bữa
Mẹ sẽ về nhóm lửa nấu cơm chiều
Ba sẽ ôm hôn má nó thật kêu
Mâm cơm nhỏ lại vang đều giọng nó

Trời thì buốt, nó rúc người một xó
Đâu có ai khoác giùm nó áo len
Ba mẹ ra tòa... bận bịu ký tên...
Tờ ly dị, tờ nhượng quyền nuôi nó

Ba mẹ về, mắt hai người đo đỏ
Mẹ ba xa, đời nó sẽ ra sao?
Nó thét lên: ''Con chẳng chịu đâu nào''
Ba cúi mặt, mẹ thều thào: ''Xin lỗi'

'Nó khóc to cố ra chiều giận dỗi
Hy vọng rằng ba mẹ đổi ý thôi
Ba lặng thinh, nhìn cơn gió rẽ đôi
Mẹ cúi mặt, nén đôi vai run rẩy

Ba mẹ trả nhau, yêu thương dạo ấy
Nửa tình tan. Ai lấy hạnh phúc con?
Cắt tình chia, ôm nửa mảnh còn son
Có ai nghĩ đời con lâm u ám?

Con cần ba -mẹ, con cần lắm
Mẹ ba xa con nên sống với ai?
Hạnh phúc ư? Như thế đã nhạt phai!
Đâu trọn vẹn, một trong hai xa nó

Tờ ly dị nằm im thinh một xó
Cắt tình nhau thành mảnh nhỏ xót xa''
Nếu không chung... chẳng sống với mẹ ba
Con sẽ sống... sống cuộc đời côi cút''

Nói gì đi... ba mẹ đừng cúi gục!...

BLT
Về Đầu Trang Go down
thuonghoaingannam

thuonghoaingannam


Tổng số bài gửi : 139
Join date : 04/07/2013

NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT)   NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Empty8/7/2013, 8:00 pm


NỬA ĐỜI LẶNG LẼ

Biết níu kéo cũng không còn hạnh phúc
Nhưng vì con ráng nhịn nhục cho qua
Ai hiểu lòng... chỉ toàn những xót xa
Chính các con... mới là niềm an ủi!

Gắng mà sống, tạm quên đi hờn tủi
Cứ một đời lầm lũi với cô đơn
Cố lắm rồi mà chẳng được gì hơn
Thôi thì chỉ biết nuốt hờn ngậm đắng!...

Thu mình lại một góc trời thinh lặng
Rồi những đêm thức trắng với canh thâu
Tự vấn mình, sao chỉ có một câu:
Buộc hay mở... mà vẫn chưa đáp án?...

Thương yêu đâu?... lòng chỉ toàn ngao ngán
Nhìn thấy nhau chỉ có chán chường thêm
Sao mà còn những hạnh phúc ấm êm
Đã đánh mất thì chẳng tìm lại được...

Mẹ các con lòng cũng nhiều mơ ước
Nhưng phải đành thả theo nước xuôi dòng
Cho hòa vào với lòng biển mênh mông
Nhờ con sóng nhấn chìm đi tất cả...

Nếu một mai mẹ rã rời, gục ngã
Đành cam lòng cho tất cả buông xuôi
Các con ơi, các con có trọn vui?
Có giận dỗi, có oán hờn chi mẹ?...

Các con thương, hãy hiểu lòng mẹ nhé!
Nửa cuộc đời mẹ lặng lẽ cô đơn
Chỉ mong rằng các con hiểu mẹ hơn
Hãy tha thứ... và đừng hờn trách mẹ!...

Bao tháng năm mẹ lấp vùi tuổi trẻ
Chờ đợi ngày các con lớn khôn hơn
Và mong rằng sẽ hiểu thấu nguồn cơn
Để chia sẻ nỗi cô đơn cùng mẹ!...

thnn
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) 4261722153
 

 
Về Đầu Trang Go down
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT)   NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Empty10/7/2013, 7:29 am

Đừng! Mẹ Ơi...

Con chạy lại vụng về ôm lấy mẹ
Mẹ... mẹ ơi, đừng khóc nữa mẹ nghen
Con sẽ ngoan, nhất định lãnh giấy khen!
Con sẽ giỏi, sẽ không phiền lòng mẹ

Đừng! Đừng khóc, lau mắt đi mẹ nhé
Con ngây thơ nên để mẹ sầu lo
Mẹ khóc hoài con trong dạ buồn so
Con lấy áo, khoác lên cho mẹ nhé!

Biết mẹ con tuổi đời còn quá trẻ
Dìm tuổi xuân trong cô lẻ chán chường
Cũng khát khao bờ vai để tựa nương
Bàn tay ấm cháy nồng hương ân ái

Đừng mẹ ơi! Đừng bỏ con ở lại...
Lúc sấm to con sợ hãi trốn đâu?
Lúc con ngoan ai sẽ nhẹ xoa đầu?
Lúc con nghịch ai chau mày nhắc nhở?

Nếu đám bạn cố tình hỏi cắc cớ
"Mẹ mày đâu, hay mày bị bỏ rơi?"
Đáp thế nào cho vẹn hỡi mẹ ơi
Bởi vốn dĩ đời con rồi côi cút

Mẹ hãy mắng con khi lòng bực tức
Nhưng mẹ ơi xin đừng bỏ rơi con
Đừng nghĩ rằng rồi con sẽ lớn khôn
Giỏi giang mấy thì con luôn cần mẹ.

BLT

Cảm ơn thnn chia sẻ những dòng thơ thật cảm động.
Về Đầu Trang Go down
thuonghoaingannam

thuonghoaingannam


Tổng số bài gửi : 139
Join date : 04/07/2013

NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT)   NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Empty10/7/2013, 11:21 pm


VÌ CON!



Thương thương lắm, thương đôi lời con trẻ
Chỉ thế thôi, lòng mẹ thấy ấm hơn
Vì các con mẹ cố nuốt tủi hờn...
Nhưng lòng lại như từng cơn sóng dập.


Một khoảng trống trong hồn đau âm ấp
Bên con thơ khỏa lấp, để tìm quên
Quên mối tình còn chưa kịp đặt tên
Vừa mới chợt dấy lên trong lòng mẹ!...


Rồi quay về với âm thầm lặng lẽ
Vì các con, mẹ hứa sẽ... nén lòng!
Chờ nắng lên mẹ đem nó ra hong
Để cất giữa trái tim hồng muôn thuở...

thnn
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) 4261722153


 
Về Đầu Trang Go down
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT)   NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Empty27/9/2013, 2:51 pm

CON CHƯA BIẾT

con chưa biết thế nào là yêu nhớ
Nhưng từng đêm con thấy mẹ thở dài
Rồi những lần mẹ run rẩy đôi vai
Len lén quệt giọt lệ cay trên mắt

Con đâu biết thế nào là được mất
Chỉ biết rằng con yêu nhất mẹ thôi
Ánh sao trời đã mấy bận đổi ngôi?
Nép song cửa mẹ vẫn ngồi chưa ngủ

Con chỉ biết gom tin yêu ấp ủ
Mẹ thương con hơn mọi thứ trên đời
Hy sinh nhiều để con được vui tươi
Nụ cười đó, đổi nửa đời mẹ đấy!

Con cũng biết dang đôi tay ôm lấy
Dáng mẹ yêu cố che đậy niềm riêng
Thật khẽ thôi, hôn lên má mẹ hiền
Mong xua bớt chút ưu phiền trong mẹ...

BLT
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT)   NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT) Empty

Về Đầu Trang Go down
 
NỬA MẢNH TÌNH - MỘT ĐỜI CON (BLT)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Nửa Mảnh Tình Cho Em
» Nửa Mảnh Tình.(Khổ Qua)
» Nửa mảnh vơi . - Tp
» Mảnh sầu Thu.- Tp
» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thơ ::  - Thơ tự do & Thơ mới & Thơ lục bát :: Bằng Lăng Tím-
Chuyển đến