Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


DIỄN ĐÀN NGHỆ THUẬT. KHÔNG TÔN GIÁO, KHÔNG CHÍNH TRỊ.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» Ru hời dấu yêu
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby TiCa 16/12/2023, 7:59 am

» Hương Tình Thu
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am

» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am

» Nao Núng Chờ Xuân
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am

» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am

» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am

» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am

» XO BY THIHEN
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am

» Mộng Chiều Xuân
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm

» TỰA CỬA BÊN SONG
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm

» Ru Nhau Tình Thu
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am

» CẬY TỬU MẦN THƠ
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm

» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Long 1/2/2017, 10:54 pm

» Hoài Mơ Cuộc Tình
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am

» Tình Ảo Vọng
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am

» Có Không Em?
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am

» TÀN THU
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am

» Tình yêu?
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm

» Gửi Lời Tình
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm

» Ru Anh- Giáng Thu Xưa
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm

» Khắc khoải chùng tơ
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby TiCa 1/10/2016, 3:54 am

» Đâu bóng người xưa?
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm

» VÌ THU ĐẾN
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm

» Lời tạ từ
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm

» Tìm về dầu chân xưa
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm

» THÁNG TƯ VỀ
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm

» Đàn Đứt dây
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm

» Sự tha thứ.
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am

» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát!
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am

» Sau Mười Năm
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am

» Thì Thôi Em Nhé
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am

» Những câu nói đều thật là chân lý!
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Admin 30/5/2016, 4:45 pm

» VU VƠ
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am

» Tưởng như
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am

» An nhiên
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am

» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm

» RỒI MAI ĐÂY
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm

» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Admin 19/5/2016, 6:52 am

» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm

» MỜI
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm

» ĐÊM ĐỘC BƯỚC
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm

» LẦN THĂM ĐẦU
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm

» CÚT KÍT VỊNH
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm

» VỢ CHỒNG THI SĨ
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm

» ĐỜI THI SĨ
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm

» vỊNH CON SÂU
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm

» Sinh nhật Bạn & Tôi
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am

» Khách
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am

» Con Gái Của Chị Hai
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am

» HỌP MẶT OFFLINE
TRÁI TIM BÌNH AN! Emptyby Long 7/5/2016, 9:59 pm


 

 TRÁI TIM BÌNH AN!

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
Lá Cỏ

Lá Cỏ


Tổng số bài gửi : 1917
Join date : 19/04/2013

TRÁI TIM BÌNH AN! Empty
Bài gửiTiêu đề: TRÁI TIM BÌNH AN!   TRÁI TIM BÌNH AN! Empty24/6/2013, 10:48 am

TRÁI TIM BÌNH AN

Đã có biết bao nhiêu lần, tôi muốn được bình an hơn với  cảm xúc của mình Không lo âu, không cố tỏ ra bình  thường, giả vờ bằng mạnh dạn để trấn an hay làm vui  lòng người đối diện, người thân chung quanh mình.
Tôi muốn chân thành khóc với họ, nói hết những cảm  xúc mình có, muốn mượn ai đó một bờ vai để bấu víu,  muốn thét gào nỗi bực tức với người nghe, muốn cầm  lấymột bàn tay ai để họ chuyền thêm sức mạnh cho ngày  mai hay ít nhất cho một vài giây phút cần thiết... nhưng  tôi vẫn không tìm được! Vì tôi và vì sao?

Lúc tôi buồn tôi lại chỉ muốn im lặng, thật im lặng, ngồi  yên cho buồn bã thật sự ngấm vào trong mạch máu cái  buồn đang có... đang có dịp lan dần.
Lúc tôi thất bại tôi lại muốn xa lánh bạn bè chung quanh  không phải vì ghét hay không thích họ mà vì tôi không  muốn than vản với ai sự kém cỏi, sai lầm của mình. Tôi  luôn luôn để mình đau cho chính mình.. mặc cho vết  thương sưng tấy lên, làm rách cả làn da của tâm hồn chờ  đêm sâu về mà rên rỉ.
Lúc tôi giận thì tôi lại thấy cô đơn, thế giới tách rời ra  khỏi tôi, xa lánh tôi, bỏ tôi một mình trong góc xó của  cuộc đời.
Lúc tôi lầm lỗi thì ân hận dày vò cứ bao quanh nguyền  rủa, bắt tôi đền tội, tôi run sợ và tự mình kết tội một cách  nặng nề, trừng phạt cả một thời gian dài.

Mỗi con tim đều cần có sự va chạm, khao khát va chạm  để trưởng thành và không phải sống cô đơn nhưng ít ai  tận dụng hết sức mạnh và khả năng của nó, chủ nhân  luôn dùng lý trí mà luồn lái nó vào một nơi đáng lý ra tim  không phải tới. Bất an lại từ đó nãy sinh! Rồi lại lần dò đi  tìm sự thông cảm, quan tâm!

Đời không bao giờ như ý, biết là vậy, nhưng tôi chỉ mong  có sự đơn giản: nụ cười là niềm vui  và nước mắt chảy ra  là nỗi buồn, không gượng ép, che dấu.

Tôi không muốn gói ghém đau thương bằng kiêu hảnh  chịu đựng trong khoảnh khắc một mình, hành hạ đêm  bằng tiếng thở dài vốn dỉ phải là sự an nghỉ để bắt đầu  một ngày mới của tương lai. Tôi không muốn cười bằng  cái vỏ nhếch môi, để mọi người tin tưởng , ngưỡng mộ  rằng tôi hiền lành không cau có, không phàn nàn, lúc nào  cũng yêu đời, yêu người!

Bao lần mong đã là bao lần thất vọng! Bàn tay tôi cần lại  cũng chính là bàn tay tự mình đan lấy nhau, bờ vai mình  mong cũng chính là chiếc gối lẻ trên gường với một tấm  chăn bông.

Nhưng rồi lại cứ mong, mong ước kỷ niệm không phải  chỉ là nỗi buồn trong phần đời còn lại. "Tim ơi hãy nhịp  cùng ta", coi như là một lần ta thật sự với cảm xúc của  mình, cho thấy đó là lời van lơn của ta với trái tim mình  đang có!

Lá Cỏ
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Hôn




Tổng số bài gửi : 1687
Join date : 24/04/2013

TRÁI TIM BÌNH AN! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÁI TIM BÌNH AN!   TRÁI TIM BÌNH AN! Empty26/6/2013, 3:54 pm

Cứ như thế đời là vòng xoay nhân quả ..Ta nợ ai đó vì "kiếp trước" hay kiếp này mà phải gánh bao nhiêu là đau buồn bỉ cực...cứ tự an ủi và vấn lòng rồi lý giải như thế ...đổ cả cho số phận vậy...để mà ..bình thản hơn trong tâm khảm..Nói là nói vậy...ta lầm lỗi do cách nhìn nhận tình cảm của ta ...ta sai lầm và dung dưỡng cảm xúc... nên gờ đành cưu mang chính nỗi đau từ  'nó ' mang tới...đành vậy....Thôi thì phàm là con người , còn là phận nữ...có yếu đuối chút âu cũng là thường tình... buồn đau thì cứ ...khóc ...cứ thở dài... cứ trải lòng với thơ với bạn...để biết bên mình đâu đó có có 1 thứ tình cảm rất chân thành ..rất ân cần .. mà không đòi hỏi gì ...đó là tình bạn vậy ..Lá Cỏ nhỉ ?
Về Đầu Trang Go down
Bằng Lăng Tím

Bằng Lăng Tím


Tổng số bài gửi : 700
Join date : 25/04/2013

TRÁI TIM BÌNH AN! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÁI TIM BÌNH AN!   TRÁI TIM BÌNH AN! Empty26/6/2013, 4:10 pm

Ừ nhỉ! Tại sao ta cứ phải kìm nén cảm xúc của con tim mình? Luôn luôn tạo cho mình một vỏ bọc hết sức ngông cuồng và tự mãn, một vỏ bọc thật mạnh mẻ và chính mình nghĩ đó là một cái vỏ hết sức kiên cố rồi thản nhiên rúc người vào đó, lâu dần... lâu dần đó lại trở thành thói quen khiến cho những người xung quanh tưởng đó là bản chất thật của mình, và tệ hại hơn có khi mình nhầm tưởng đó là mình nữa chứ!
Thế rồi... mình bắt đầu ít chia sẻ với ai những cảm xúc thật của mình, luôn luôn trên môi là nụ cười và câu nói quen thuộc "Tớ đang rất ổn" "Chuyện nhỏ này không đủ làm tớ gục ngã đâu"..v..v
Mình không muốn cho ai thấy sự kém cỏi của mình, che giấu cảm xúc của con tim thật không dễ chịu chút nào đâu Lá Cỏ nhỉ? Nhưng biết sao được hả LC khi mà xung quanh ta còn rất nhiều người yêu ta, ghét ta, và đang kỳ vọng ở ta...
Thì thôi... BLT xin tiếp tục rúc người vào cái vỏ kiên cố của mình để sống tiếp vậy!
Về Đầu Trang Go down
Lá Cỏ

Lá Cỏ


Tổng số bài gửi : 1917
Join date : 19/04/2013

TRÁI TIM BÌNH AN! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÁI TIM BÌNH AN!   TRÁI TIM BÌNH AN! Empty27/6/2013, 12:19 pm

LC có một người bạn gái, đã bị thất bại thảm thương với lần đầu tiên có một cảm xúc thật nên hơn 20 năm nay cô ấy đã tự tạo cho mình những cảm xúc giả tạo sống nhờ vào 3 lần hôn nhân tội nghiệp!


Hồi đó cùng dạy học chung trường, chung tổ, H. và T. đã yêu nhau trong vòng 2 năm, bỗng một hôm anh ta tìm đến gặp cô và cho biết ý định là sẽ đám cưới với 1 cô gái khác (sau này chúng ta được biết là có ai đó đã nói với anh ta một câu là "chuột sa hủ nếp" nếu anh cưới cô ấy, nên vì tự ái anh bỏ dỡ chuyện tình mình). Về phần cô ngày biết tin đó cô đã tát một tát thật mạnh vào mặt anh ta rồi lên xe chạy thẳng về nhà
Kể từ hôm ấy sau chiếc xe đạp của cô là cái thùng mốp kem bán dạo khi đến trường, trong những giờ ra chơi hay chuyển tiết cô ấy chỉ đến ngồi bên cạnh thùng kem của mình để bán  cho các em học sinh, không ai có dịp nào để trao đổi chuyện trò, dĩ nhiên là ngay cả anh ta. Cô bỏ cả những lần họp tổ để tránh mặt anh ta, và chỉ 1 năm sau cô ấy xin chuyển về trường khác để dạy!


Năm sau,T. đã có vợ thì chúng tôi cũng được mời đi dự lễ cưới của H ( cô ta đã nhận lời thành hôn với ông chủ bán kem mà thường ngày cô đến mua!) Trong hấp tấp, buồn bã cô đã có cuộc hôn nhân này!. Thời gian sau,  gia đình H. và gia đình chồng có mâu thuẩn về tiền bạc trầm trọng, cô ta thấy có lỗi với gia đình, nên đã một mình ra đi trôi dạt đến Belgium, bỏ lại đứa con trai 7t.( cho đến nay cô vẫn còn chu cấp cho chồng và con, mặc dầu chồng cô ấy đang sống với người đàn bà khác)


Tại Belgium cô lập gia đình với một người Pháp và sanh 1 cháu gái, được 4 năm, một lần nữa họ chia tay phần chính là không có sự hòa hợp thật sự của hai tâm hồn.
Cô quay về VN và qua sự mai mối, cô làm đám cưới với một thương gia, ngày cô đám cưới người chồng thứ nhất đã trông dùm cô đứa con lai Pháp. Sau đám cưới cô quay về Belgium làm thủ tục cho chồng qua chung sống. Năm năm sau cô và người chồng thứ 3 lại chia tay vì không chịu nỗi tánh tính toán của vị thương gia này


Cô lại quay về VN cô đơn trắng tay với nỗi nhớ tình đầu, bạn bè họp mặt chỉ nhìn cô chào đón rất vui và cũng rất buồn cho thân phận của cô, một người đàn bà quá mạnh dạn che đậy sự gục ngã của trái tim bằng cả khoảng đời thanh xuân.
Mỗi lần cô báo tin cho biết có đôi bạn là chúng tôi đều khuyên cô ta " hãy sống thực với lòng đi H. ơi", cô ta đều nói một câu" Tụi bây không hiểu tao đâu, hãy để tao sống hạnh phúc, ok!"


Rồi cô sống tung tăng bao bọc bằng một cái vỏ cảm xúc mang tên hạnh phúc nhìn giống như hết thảy mọi người đàn bà khác!
 
Lần về sau này H. Và T có gặp nhau cùng với chúng tôi uống cà phê karaoke, họ đã không cấm cản được lòng thương hại cho nhau nên sau một bài nhạc, họ hôn nhau nhưng liền đó cô đã phải trả lời câu hỏi của đứa con Tây "Tại sao Mẹ hôn ông ta bằng môi?"
Một hạnh phúc thật sự còn sót lại trong khoảnh khắc của đời cô lại cũng bị tước đoạt qua chính đứa con của Cô.
Khi tiễn H. về lại Belgium, chúng tôi hội ý và nói thẳng với cô ta là:
- H. ơi, này hãy quên mình là H. ngày xưa được không? đừng mang hoài cái mặc cảm thất bại trong tình yêu rồi vùi mình vào những suy nghĩ "Ta cũng đang có niềm vui" một niềm vui làm héo hắt trái tim mình nha H. Mày cứ khóc, cứ buồn tụi tao sẽ dỗ dành và lau nước mắt cho mày mà, mày hiểu không H.?
H. nhìn chúng tôi chầm chậm từng đứa một rồi nói lời từ giã. Một cảm xúc thật sự đang nhịp theo cùng trái tim H lúc ấy, chúng tôi biết và cùng quay đầu nhìn nhau mĩm cười hy vọng...
 
Trái tim nào cũng biết vui và buồn, chúng ta không có cách nào cho nó diễn tả đúng nghĩa nên đành chối quanh lòng mình cho nụ cười người thân yêu được có dịp nở trên môi, giấu tiếng khóc vào trong một khoảng lặng của tâm tư làm gia tài thật cho chính riêng mình hưởng thụ!


What a Face Hoàng Hôn và Bằng Lăng Tím thật nhiều nha, nói thật cho nhau nghe tí tị cũng là hạnh phúc trong ngày hen 2345
Về Đầu Trang Go down
phạm tú

phạm tú


Tổng số bài gửi : 552
Join date : 23/04/2013

TRÁI TIM BÌNH AN! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÁI TIM BÌNH AN!   TRÁI TIM BÌNH AN! Empty27/6/2013, 1:48 pm

12o312o312o3  chưa tham gia tám với các bạn vụ nầy tặng hoa  héng!
Về Đầu Trang Go down
Lá Cỏ

Lá Cỏ


Tổng số bài gửi : 1917
Join date : 19/04/2013

TRÁI TIM BÌNH AN! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÁI TIM BÌNH AN!   TRÁI TIM BÌNH AN! Empty28/6/2013, 1:28 pm

Cool Anh Hồng Vân, lúc nào yêu thương mọi người chu đáo quá hén...
LC xin mời Anh  monkey
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TRÁI TIM BÌNH AN! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÁI TIM BÌNH AN!   TRÁI TIM BÌNH AN! Empty

Về Đầu Trang Go down
 
TRÁI TIM BÌNH AN!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» LỤC BÌNH-MB
» MÙA ĐÔNG BÌNH YÊN!
» KIẾP LỤC BÌNH
» 10 BÍ QUYẾT ĐỂ GIỮ TÂM BÌNH AN
» Nụ cười bình yên..........NA.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Văn :: Tản văn-
Chuyển đến