Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


DIỄN ĐÀN NGHỆ THUẬT. KHÔNG TÔN GIÁO, KHÔNG CHÍNH TRỊ.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» Ru hời dấu yêu
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby TiCa 16/12/2023, 7:59 am

» Hương Tình Thu
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am

» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am

» Nao Núng Chờ Xuân
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am

» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am

» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am

» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am

» XO BY THIHEN
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am

» Mộng Chiều Xuân
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm

» TỰA CỬA BÊN SONG
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm

» Ru Nhau Tình Thu
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am

» CẬY TỬU MẦN THƠ
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm

» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Long 1/2/2017, 10:54 pm

» Hoài Mơ Cuộc Tình
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am

» Tình Ảo Vọng
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am

» Có Không Em?
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am

» TÀN THU
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am

» Tình yêu?
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm

» Gửi Lời Tình
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm

» Ru Anh- Giáng Thu Xưa
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm

» Khắc khoải chùng tơ
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby TiCa 1/10/2016, 3:54 am

» Đâu bóng người xưa?
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm

» VÌ THU ĐẾN
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm

» Lời tạ từ
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm

» Tìm về dầu chân xưa
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm

» THÁNG TƯ VỀ
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm

» Đàn Đứt dây
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm

» Sự tha thứ.
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am

» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát!
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am

» Sau Mười Năm
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am

» Thì Thôi Em Nhé
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am

» Những câu nói đều thật là chân lý!
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Admin 30/5/2016, 4:45 pm

» VU VƠ
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am

» Tưởng như
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am

» An nhiên
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am

» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm

» RỒI MAI ĐÂY
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm

» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Admin 19/5/2016, 6:52 am

» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm

» MỜI
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm

» ĐÊM ĐỘC BƯỚC
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm

» LẦN THĂM ĐẦU
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm

» CÚT KÍT VỊNH
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm

» VỢ CHỒNG THI SĨ
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm

» ĐỜI THI SĨ
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm

» vỊNH CON SÂU
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm

» Sinh nhật Bạn & Tôi
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am

» Khách
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am

» Con Gái Của Chị Hai
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am

» HỌP MẶT OFFLINE
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Emptyby Long 7/5/2016, 9:59 pm


 

 Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã"

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
Chemđinh




Tổng số bài gửi : 27
Join date : 14/06/2013

Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty
Bài gửiTiêu đề: Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã"   Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty24/6/2013, 12:32 am

Bữa nọ coi bên fb của chị BBH thấy có câu chuyện Tái ông thất mã,thật ra câu chuyện này thì hầu như ai trong chúng ta cũng biết đến và thấu hiểu,đại khái là trong rủi có may và trong may tiềm ẩn nguy cơ có rủi. Phải chăng người xưa muốn mượn câu chuyện này để an ủi cho những ai không may mắn, chót xa cơ lỡ vận hoặc giả câu chuyện này khuyến cáo những ai đang sống trong giầu sang hạnh phúc đừng có quên rằng,ông trời cho ta được thì cũng lấy lại được.Nhưng...tự nhiên Chemđinh tôi thấy có một điều gì đó không được ổn lắm trong cái câu chuyện này.Có lẽ vấn đề chúng ta hiểu thế nào là Họa và thế nào là Phúc chăng?Khi Tái ông mất ngựa,người đời cho đó là Họa và khi được thêm 1 con tự nhiên có thì lại cho đó là Phúc. Người ta quên mất rằng Phúc và Họa gắn bó thật mật thiết với nhau,đôi khi cái Phúc của người này lại là cái Họa của người khác. Cái Phúc của cậu trai bị què không phải đi lính lại là cái Họa của Bá tánh,của Dân tộc khi đất nước thiếu đi 1 người lính tham gia vào cuộc chiến chống ngoại xâm. Nếu chúng ta không có tham khi lượm được đồ của người khác và cũng không có buồn phiền khi lỡ đánh rơi,lọt sàng thì xuống nia thôi mà. Đó mới là cái Phúc của chẳng những ta mà còn là của toàn thiên hạ nữa và cái sự Phúc này hoàn toàn không có tiềm ẩn sự Họa trong đó.
Về Đầu Trang Go down
Bien bong hoan

Bien bong hoan


Tổng số bài gửi : 284
Join date : 04/05/2013

Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã"   Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty24/6/2013, 12:51 am

Chemđinh đã viết:
Bữa nọ coi bên fb của chị BBH thấy có câu chuyện Tái ông thất mã,thật ra câu chuyện này thì hầu như ai trong chúng ta cũng biết đến và thấu hiểu,đại khái là trong rủi có may và trong may tiềm ẩn nguy cơ có rủi. Phải chăng người xưa muốn mượn câu chuyện này để an ủi cho những ai không may mắn, chót xa cơ lỡ vận hoặc giả câu chuyện này khuyến cáo những ai đang sống trong giầu sang hạnh phúc đừng có quên rằng,ông trời cho ta được thì cũng lấy lại được.Nhưng...tự nhiên Chemđinh tôi thấy có một điều gì đó không được ổn lắm trong cái câu chuyện này.Có lẽ vấn đề chúng ta hiểu thế nào là Họa và thế nào là Phúc chăng?Khi Tái ông mất ngựa,người đời cho đó là Họa và khi được thêm 1 con tự nhiên có thì lại cho đó là Phúc. Người ta quên mất rằng Phúc và Họa gắn bó thật mật thiết với nhau,đôi khi cái Phúc của người này lại là cái Họa của người khác. Cái Phúc của cậu trai bị què không phải đi lính lại là cái Họa của Bá tánh,của Dân tộc khi đất nước thiếu đi 1 người lính tham gia vào cuộc chiến chống ngoại xâm. Nếu chúng ta không có tham khi lượm được đồ của người khác và cũng không có buồn phiền khi lỡ đánh rơi,lọt sàng thì xuống nia thôi mà. Đó mới là cái Phúc của chẳng những ta mà còn là của toàn thiên hạ nữa và cái sự Phúc này hoàn toàn không có tiềm ẩn sự Họa trong đó.
Hi hi! B thấy vẫn ổn đấy chứ !

Theo B nghĩ đó chỉ là một câu chuyện ví dụ của người kể , để minh chứng cho câu chuyện hoạ _phúc
                                Rủi_ may
Trong cuộc sống ,trong dân gian (Người ta thường hay đùa đã dân thì phải đi với gian ) muôn hình vạn trang, (Tốt _xấu ,sung sướng _khổ đau ,bất hạnh _hạnh phúc ,thật thà _gian trá...) đều có 2 mặt củ a nó
Phải chăng chỉ có người BIẾT SỐNG là yên bình và thanh thản nhất
Như CĐ nói cũng rất đúng : nếu phúc tìm mình thì hoạ sẽ tìm người
Nhưng cuộc sống vốn dĩ là thế...
Vì vậy mỗi một người chúng ta phải học cách sống ..và học BIẾT SỐNG...
B nghĩ học cả đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay
Đọc bài còm của em ,B cũng có 1 đôi dòng tản mạn
Chúc em vui khoẻ và luôn HP!
BBH:hoa :
Về Đầu Trang Go down
Chemđinh




Tổng số bài gửi : 27
Join date : 14/06/2013

Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã"   Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty25/6/2013, 12:23 am

Chị B ơi,em chỉ tản mạn vui chút thôi hihi.Biết làm thơ,làm văn,biết hát, biết vẽ còn dễ,chứ biết sống thì thật khó chị nhỉ,cứ như em chắc ở ống mãi thì vẫn tròn và ở bầu hoài thì vẫn dài thôi. Nếu Phúc tìm mình và Họa tìm người khác thì em không gọi điều đó là Phúc đâu,chị hiểu em mà nhỉ. Cách nay cũng khá lâu,ngày em vẫn còn rất khó khăn,em có lượm được một số tiền tương đối lớn đủ để ăn chơi nhảy múa vài ba tháng. Gần 1 ngày trời ngồi nhìn số tiền mà không biết phải làm gì. Thằng Ác nó nói:Xài đi,mày có đánh rơi thì cũng chẳng có đứa nào trả lại đâu,người tử tế thời nay tuyệt chủng hết rồi. Nhưng phần Thiện lại rủ rỉ khuyên em:Tiền mày xài rồi cũng hết,nhưng còn cái người bị mất họ sẽ buồn rầu đau khổ biết bao và nhất là cái sự khó chịu bởi cảm giác có lỗi sẽ còn ám ảnh mày mãi không thôi. Và cuối cùng thì em cũng mang ra đồn Cảnh sát gửi trả lại cho người ta. Cái cảm giác lúc đó thật là vui và nhẹ nhõm. Cái sự Phúc trong trường hợp này cả em và người bị mất đều có.
Vui chị nhé!
Về Đầu Trang Go down
Bien bong hoan

Bien bong hoan


Tổng số bài gửi : 284
Join date : 04/05/2013

Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã"   Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty25/6/2013, 1:40 am

Hi hi! CĐ à! chị hiểu cảm giác thanh thản đó mừ
Nếu như Ta chia nhỏ cuộc đời ta ,từng ngày ,từng giờ ,từng phút một
Và Ông Ác ,Ô Thiện (Hi hi) ví dụ cho sinh động
Ngồi với nhau thiệt tình ,tranh luận ,thì B nghĩ ông T sẽ chiến thắng ông Ac
Vì Trời sinh ra thế (Ai cũng muốn được làm ông Thiện)
Nhưng thương thay , trong cuộc sống k hẳn vậy (Chắc ai cũng hiểu ) thế mới có gương người tốt việc tốt (Những người trong sáng ,đặc biệt) đã là 1 tấm gương thì để cho nhiều người noi theo ( Tấm gương là số ít ,nhiều người chiếm đại đa số)
Vì thế có rất ,rất nhiều câu chuyện ,những câu thành ngữ răn dạy người đời
B nói thế K phải phản biện lại em , mà B chỉ muốn nói rằng: trong ta đều có T &Ác
Vì thế ,thường xuyên cố gắng hoàn thiện mình để Phúc ,Hoạ đến đúng chỗ
B lại có vài dòng tản mạn ,Và B luôn yêu quý em vì em là 1 trong số ít đó
B bi giờ vẫn còn phải học và luôn tự rèn mình
Chúc em vui khoẻ và mãi HP em nhé!
P/s Chị mãi xúc động bài thơ em viết về MẸ ( Giản dị ,chân thành và dạt dào tình cảm )
Cảm ơn CĐ
Thân mến!
BBH
Về Đầu Trang Go down
Bien bong hoan

Bien bong hoan


Tổng số bài gửi : 284
Join date : 04/05/2013

Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã"   Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty25/6/2013, 9:48 pm

Hi hi! Thành ngữ "Tái ông thất mã" Xem ra chỉ có B và em độc tôn trang này thôi nhỉ?
Tối nay B lại lướt vô ...và đọc kĩ bài em còm
B hiểu rõ cảm giác lăn tăn ,mắc míu khi mình làm 1 việc chưa đúng
........Từ nhỏ B đã có thói quen thương người nghèo ,và nhặt được của rơi ,trả lại người đánh mất
(Vì hồi đó ,MẸ  ,chính mẹ đã lo lắng đầyđủ cuộc sống cho các con ,mặc dù hồi đó ai cũng nghèo ,nghèo lắm ,ăn không đủ no ,áo k đủ mặc .nhưng B vẫn biết chia sẻ chén cơm cho những cụ già cơ nhỡ ....(Mẹ đã dạy vậy)
Rồi lớn lên ,có gia đình ,B cũng dậy các con mình như vậy , (Không lấy của ai từ cái kim ,sợi chỉ ,đừng làm tổn thương ai từ lời nói đến hành động)Nhưng CĐ à
Cuộc sống có lúc thăng trầm ,sức khoẻ có lúc mạnh yếu...
....Rồi một ngày (Lâu lắm rồi ) B đổ đau , hồi đó nhà B kinh tế còn khó khăn lắm ,các con nheo nhóc ,mà một tay B lo toan cho đến khi B ngã bệnh , một ngày ,...2 ngày ..rồi một tuần ...2 tuần
Mọi thứ trong nhà chả còn gì để mà bán được ,để mà ăn ...
B nằm đó mà nước mắt chảy vào trong , cơm k đủ no ,nói gì thuốc men nữa
Nhìn các con nhỏ dại vô tư mà B đau xót ..
Đúng vào buổi tối định mệnh đó... hôm đó là NOEL ,đêm giáng sinh..các cháu theo mọi người đi coi lễ
Chỉ mình B ở nhà ..chợt B nghe tiếng chân chạy thình thịch về
_Mẹ ơi! mẹ ơi! (Thì ra thằng lớn nhà B )
Con nhặt được bọc tiền...
Nó hổn hển vừa nói vừa đưa B bọc tiền (Bọc tiền đó chắc của người không giàu có gì ,được gói cẩn thận bởi 1 túi nilon
B mở ra ,đếm được hơn 50 ngàn ( tương đương giá trị bi giờ là hơn 500ngan)
Cháu nó ngập ngừng hỏi B
_Mẹ ơi! Có mang ra công an trả lại họ không mẹ?
CĐ biết không? B ngước lên nhìn con , nhìn 2 đứa nhỏ lấp ló đằng sau , 3 cặp mắt nhìn B lo lắng
Chúng nhỏ thó ,đen thui  quần áo thì....
B nhỏ giọng nói!
_ Các con à! lại gần đây mẹ nói chuyện nào
_ Mẹ dạy các con ,K tham lam , không ấy của ai , thấy của ai để y đó ,họ mất sẽ quay lại tìm và họ sẽ tìm được
_ Nhưng hôm nay đường phố đông như kiến, chắc Trời thương mẹ con mình ,nên mới khiến AL nhặt được tiền
Biết trả cho ai ,thôi Trời cho thì Mẹ con mình mượn đỡ , xin lỗi ai đó ,Mẹ hứa : nếu sau này cứ có dịp nào trả ơn được là mẹ trả
Các con B nghe mẹ nói thế ,thở phào nhẹ nhõm , vì chúng biết mẹ chúng k còn 1 cắc trong nhà
Ngày mai chúng lại có miếng thịt rồi ,và mẹ chúng uống thuốc sẽ khoẻ lại ,lại đi kiếm tiền ....
VẬY ĐÓ em!
Câu chuyện xảy ra rất lâu rồi ..từ hồi khốn khó, nhưng k bao gờ quên trong kí ức B
Từ đó trở đi ,2 chữ làm việc thiện luôn day dứt trong B , B Luôn cố gắng làm mọi điều có thể ....
Hi hi!
cuộc sống của B giờ đã có hồi kết
B tản mạn vài dòng và mong muốn em cho 1 vài ý kiến về hành động của B hồi đó nha!
Chúc em buổi tối vui khoẻ !
Thân mến!
BBH
Về Đầu Trang Go down
Nguyen An




Tổng số bài gửi : 349
Join date : 18/06/2013

Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã"   Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty25/6/2013, 10:31 pm

Việc B kể thì người nghiêm khắc mấy chắc cũng chùn lòng, đáng thương hơn là đáng trách, con người chịu hệ lụy nhiều vào người thân, chứ có phải 1 mình mình đâu mà dể, nhưng có 1 trường hợp nếu biết người mất xứng đáng trả thì mình sao sao cũng không dám lấy của người, có phải không B !
Nói vậy không có nghĩa là mình tự cho phép mình vi vu mãi, để làm sai.
 
Thật ra nếu nói việc họa phước trong 1 quảng đời người, giống như 1 đoạn phim cắt khúc mà mình không thể lí giải mọi việc được;
Và sự việc có mang tính tương đối của nó, tốt ở mặt này nhưng xét mặt khác thì không, nếu ai mà hay tư lự thì mới biết bài toán khó này, để nghĩ ngợi sao cho đúng, làm cho đúng ( chổ này mình rất muốn nghe ý kiến của bạn B đó !
Mình nhớ câu:
" Quyền họa phước trời tranh mất cả
Chút tiện nghi chẳng trả phần ai"
Nhưng người sống chân chính thì chỉ cần làm theo lí tưởng của họ, họ không cần biết phước báo sao đâu.
Về Đầu Trang Go down
Bien bong hoan

Bien bong hoan


Tổng số bài gửi : 284
Join date : 04/05/2013

Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã"   Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty25/6/2013, 10:48 pm

NA à!B chưa bao giờ lý tưởng hoá lắm đâu(Có chăng hồi còn thanh niên ,mọi thứ màu hồng ,hừng hực sức sống của tuổi trẻ)
Còn khi đã trôi vào guồng máy của cuộc sống ,B cũng như bao bà mẹ bình thường khác thương chồng ,thương con
Đúng như NA nói : Nếu chịu khó tìm người đánh rơi tiền (Vì B biết họ không khá giả gì ,qua gói tiền họ bọc kĩ lưỡng)
Nhưng cái Phần ÁC trong B đã thắng (Vì Các con B và thời điểm khó khăn của B lúc đó ,đã biênnj minh cho phần AC của B)
Và ông AC đó đã giúp B khỏi bệnh ,các con B vui khoẻ trở lại ,nhưng còn gia đình người mất tiền thì sao???
Lúc đó B cố tình không nghĩ đến!!!
Đời B có một lần đó là hành xử sai trái ,
Cho đến tận bi giờ ,B vẫn sống để sửa chữa sai lầm đó
Và B tìm được sự thanh thản trong tâm bằng những hành động cụ thể từng ngày ,từng tháng ,từng năm
Nhưng Kỉ niệm và bài học thì vẫn còn mãi mãi!!!!
Chúc NA ngủ ngon và luôn mỉm cười nha!
BBH
Về Đầu Trang Go down
Nguyen An




Tổng số bài gửi : 349
Join date : 18/06/2013

Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã"   Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty25/6/2013, 11:08 pm

B hiểu lầm ý mình rồi, gặp mình lúc đó chắc cũng làm như B thôi, chỉ có trường hợp là biết rỏ người mất trước mặt như người ta đang kiếm chẳng hạn, mà người đó là người xứng đáng trả( chân chất..),thì mình không dám giữ;
 còn người đó mà thuộc diện bóc lột xương máu mọi người, thì mình cũng giữ lại không trả luôn đấy ( !)
Còn câu mình hỏi B là mình muốn biết thêm về suy tư của B về mọi việc để học hỏi đó mà, B trả lời chưa thỏa đáng chút nào, xin sau nói thêm nhé !
Gặp bạn thấy vui !
Thân.
Về Đầu Trang Go down
Chemđinh




Tổng số bài gửi : 27
Join date : 14/06/2013

Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã"   Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty26/6/2013, 3:43 am

Con người có mấy ai được hoàn hảo chứ chị ơi. Có một điều chắc chắn,Mẹ rất tự hào về các con của Mẹ,có thể các con của Mẹ không giàu có như người nhưng lại rất thông minh giống Cha và đầy lòng nhân ái(điều này chắc chắn được thừa hưởng từ Mẹ rồi chị nhỉ?). Em hiểu điều lăn tăn của chị trong câu chuyện chị kể nhưng chị tin em đi,sẽ có rất rất ít người tìm cách trả lại số tiền nhặt được khi ở trong hoàn cảnh như chị,em cũng không làm được điều đó. Ở phương Tây,phần thưởng cho người trả lại tiền lượm được là 10%(coi như đó cũng là tiền phạt người có của mà không biết bảo quản cẩn thận). Người đánh rơi cũng phải chịu trách nhiệm về cái Họa của họ(nếu mình cho đó là Họa).Cuộc sống đôi khi rất khó hiểu,nhiều lúc em đã tưởng lâm vào đường cùng thì tự nhiên cửa sáng lại mở ra. Phải chăng có bàn tay vô hình của Chúa trời sắp đặt. Chị đâu cần phải lăn tăn làm gì,chị làm điều đó chỉ vì bản năng sinh tồn và nói cho đẹp hơn là nhân danh tình Mẫu Tử.Em tin ở chị, không vì điều đó mà bản chất con người chị thay đổi(em còn tin ở chị hơn là tin vào chính bản thân em nữa). Có thời gian chị em mình nói chuyện tiếp nhé. Chúc chị luôn vui!
Về Đầu Trang Go down
phạm tú

phạm tú


Tổng số bài gửi : 552
Join date : 23/04/2013

Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã"   Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty26/6/2013, 6:38 am


Hôm rồi có đọc topic nầy định tham gia nhưng rồi ví lý do nào đó (giờ quên) thế là nó trôi đi về quá khứ

hôm nay xin tham gia vài ý kiến. Theo thiển ý thì có lẻ các bạn phát triển hơi xa cái mục đích chính của chuyện này. Riêng tôi nghĩ rằng câu chuyện tái ông thất mã (rất phổ biến) đến nổi cái tựa đã trở thành một thành ngữ. Đó chính là cái quan niệm: Ở đời trong họa có phúc, trong phúc có họa. Khuyên người đời khi gặp phúc chớ vội mừng, khi gặp họa chớ vội lo. Và bản thân tôi đã vân dụng để chông lại stress có hiệu quả. Chuyện nhạt của của rơi cũng là một đề tài hấp dãn trong cuộc sống, hy vọng có dịp chúng ta trao đổi tiếp. Chúc các bạn vui.
Không biết lần op lai sắp tới có hân hạnh được diện kiến các bạn không nhỉ (Biển thì chúng ta đã gặp nhau một lần rồi ha)
Về Đầu Trang Go down
Chemđinh




Tổng số bài gửi : 27
Join date : 14/06/2013

Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã"   Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty26/6/2013, 9:16 pm

Đồng ý với bạn HV là câu chuyện đi hơi xa chủ đề chính rồi,cũng nên kết lại thôi. Mình thì vẫn cho rằng,trong họa có phúc,nhưng đã là phúc thì không thể có họa trong đó.Nói thêm với chị B chút nha. Họa hay phúc cũng là do mình mà ra chị nhỉ. Nếu chị mang trả lại,chắc chắn điều đó là phúc. Nhưng trong hoàn cảnh của chị,chị đã giữ lại,nếu gọi đó là họa thì cái họa này cũng sẽ nhỏ xíu nếu đem so với những cái phúc lớn hơn rất nhiều đằng sau nó. Em lấy ví dụ nhé. Sức khỏe là điều quý nhất,chị có tiền mua thuốc để khỏi bệnh,đó là phúc thứ nhất. Còn gì vui hơn khi người mẹ nhìn thấy đàn con lâu lắm rồi mới được bữa ăn ngon,đó là cái phúc thứ 2. Em tin rằng mấy đứa chúng sẽ không bao giờ quên sự kiện này,chúng nó hiểu rằng,chỉ 1 lần thôi không thể làm thành bản chất và điều quan trọng nhất là,chúng biết Mẹ của chúng đã vì đàn con thân yêu mà dám vượt qua cái định kiến tưởng chừng bất di bất dịch-Trong sạch,thật thà,đó là cái phúc thứ 3. Hãy tin em đi,mấy đứa nhỏ nó tự hào về mẹ của chúng lắm đó. Và em cũng chỉ biết chúc mừng chị thôi hihi.
Về Đầu Trang Go down
Bien bong hoan

Bien bong hoan


Tổng số bài gửi : 284
Join date : 04/05/2013

Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã"   Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty27/6/2013, 12:39 am

Chemđinh đã viết:
Con người có mấy ai được hoàn hảo chứ chị ơi. Có một điều chắc chắn,Mẹ rất tự hào về các con của Mẹ,có thể các con của Mẹ không giàu có như người nhưng lại rất thông minh giống Cha và đầy lòng nhân ái(điều này chắc chắn được thừa hưởng từ Mẹ rồi chị nhỉ?). Em hiểu điều lăn tăn của chị trong câu chuyện chị kể nhưng chị tin em đi,sẽ có rất rất ít người tìm cách trả lại số tiền nhặt được khi ở trong hoàn cảnh như chị,em cũng không làm được điều đó. Ở phương Tây,phần thưởng cho người trả lại tiền lượm được là 10%(coi như đó cũng là tiền phạt người có của mà không biết bảo quản cẩn thận). Người đánh rơi cũng phải chịu trách nhiệm về cái Họa của họ(nếu mình cho đó là Họa).Cuộc sống đôi khi rất khó hiểu,nhiều lúc em đã tưởng lâm vào đường cùng thì tự nhiên cửa sáng lại mở ra. Phải chăng có bàn tay vô hình của Chúa trời sắp đặt. Chị đâu cần phải lăn tăn làm gì,chị làm điều đó chỉ vì bản năng sinh tồn và nói cho đẹp hơn là nhân danh tình Mẫu Tử.Em tin ở chị, không vì điều đó mà bản chất con người chị thay đổi(em còn tin ở chị hơn là tin vào chính bản thân em nữa). Có thời gian chị em mình nói chuyện tiếp nhé. Chúc chị luôn vui!
Ừa! B cũng lan man một chút. Âu cũng là tự vấn mình hàng ngày em nhỉ
B cũng nghĩ như em ! có lẽ MẸ cũng cảm hấy HP , đó là TY lớn nhất mà những đứa con làm cho mẹ
B cảm ơn em ,cảm ơn tất cả và cảm ơn cuộc đời!
Chúc em luôn vui khoẻ và HP nhé!
BBH
Về Đầu Trang Go down
Bien bong hoan

Bien bong hoan


Tổng số bài gửi : 284
Join date : 04/05/2013

Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã"   Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty27/6/2013, 12:45 am

Hồng Vân đã viết:

Hôm rồi có đọc topic nầy định tham gia nhưng rồi ví lý do nào đó (giờ quên) thế là nó trôi đi về quá khứ

hôm nay xin tham gia vài ý kiến. Theo thiển ý thì có lẻ các bạn phát triển hơi xa cái mục đích chính của chuyện này. Riêng tôi nghĩ rằng câu chuyện tái ông thất mã (rất phổ biến) đến nổi cái tựa đã trở thành một thành ngữ. Đó chính là cái quan niệm: Ở đời trong họa có phúc, trong phúc có họa. Khuyên người đời khi gặp phúc chớ vội mừng, khi gặp họa chớ vội lo. Và bản thân tôi đã vân dụng để chông lại stress có hiệu quả. Chuyện nhạt của của rơi cũng là một đề tài hấp dãn trong cuộc sống, hy vọng có dịp chúng ta trao đổi tiếp. Chúc các bạn vui.
Không biết lần op lai sắp tới có hân hạnh được diện kiến các bạn không nhỉ (Biển thì chúng ta đã gặp nhau một lần rồi ha)
Có lẽ hơi xa với chủ đễ rùi HV nhỉ
Nhưng ở tuổi mình ,thì cái ngăn chứa quá khứ nhiều hơn ngăn chứa tương lai ,nên lan man một chút cũng không sao ..phải không bạn?
Còn Hoa_Phúc ..ai cũng hiểu, theo ý chủ quan của mình ,..
Nhưng B tin rằng ông Trời rất công bằng..
B lại lan man rùi
chúc HV vui khoẻ và ngủ ngon nha!
BBH
Về Đầu Trang Go down
Bien bong hoan

Bien bong hoan


Tổng số bài gửi : 284
Join date : 04/05/2013

Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã"   Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty27/6/2013, 12:48 am

Nguyen An đã viết:
B hiểu lầm ý mình rồi, gặp mình lúc đó chắc cũng làm như B thôi, chỉ có trường hợp là biết rỏ người mất trước mặt như người ta đang kiếm chẳng hạn, mà người đó là người xứng đáng trả( chân chất..),thì mình không dám giữ;
 còn người đó mà thuộc diện bóc lột xương máu mọi người, thì mình cũng giữ lại không trả luôn đấy ( !)
Còn câu mình hỏi B là mình muốn biết thêm về suy tư của B về mọi việc để học hỏi đó mà, B trả lời chưa thỏa đáng chút nào, xin sau nói thêm nhé !
Gặp bạn thấy vui !
Thân.
NA! cảm ơn đã chia sẻ cùng B
Từ từ và cần thơi gian ,B và NA cùng đàm đạo về cuộc sống nhé!
Chúc NA luôn vui nha! Hãy ngủ ngon bạn thân mến!
BBH
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã"   Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã" Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Tản mạn về câu thành ngữ:"Tái ông thất mã"
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» NGŨ ĐỘ THANH
» Ngũ độ thanh. (sưu tầm)
» Đà Lạt Thành Phố Tôi Yêu
» Tập làm thơ Ngũ độ thanh
» Thành thật xin lỗi bạn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Văn :: Tản văn-
Chuyển đến