Latest topics | » Ru hời dấu yêu by TiCa 16/12/2023, 7:59 am
» Hương Tình Thu by Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am
» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN by Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am
» Nao Núng Chờ Xuân by Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am
» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON by Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am
» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương by Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am
» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương by Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am
» XO BY THIHEN by Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am
» Mộng Chiều Xuân by Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm
» TỰA CỬA BÊN SONG by Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm
» Ru Nhau Tình Thu by Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am
» CẬY TỬU MẦN THƠ by daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm
» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc by Long 1/2/2017, 10:54 pm
» Hoài Mơ Cuộc Tình by Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am
» Tình Ảo Vọng by Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am
» Có Không Em? by Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am
» TÀN THU by Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am
» Tình yêu? by Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm
» Gửi Lời Tình by Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm
» Ru Anh- Giáng Thu Xưa by Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm
» Khắc khoải chùng tơ by TiCa 1/10/2016, 3:54 am
» Đâu bóng người xưa? by Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm
» VÌ THU ĐẾN by bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm
» Lời tạ từ by Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm
» Tìm về dầu chân xưa by Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm
» THÁNG TƯ VỀ by bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm
» Đàn Đứt dây by bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm
» Sự tha thứ. by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am
» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát! by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am
» Sau Mười Năm by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am
» Thì Thôi Em Nhé by Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am
» Những câu nói đều thật là chân lý! by Admin 30/5/2016, 4:45 pm
» VU VƠ by Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am
» Tưởng như by Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am
» An nhiên by Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am
» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX by Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm
» RỒI MAI ĐÂY by bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm
» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý by Admin 19/5/2016, 6:52 am
» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH by bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm
» MỜI by bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm
» ĐÊM ĐỘC BƯỚC by bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm
» LẦN THĂM ĐẦU by bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm
» CÚT KÍT VỊNH by bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm
» VỢ CHỒNG THI SĨ by bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm
» ĐỜI THI SĨ by bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm
» vỊNH CON SÂU by bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm
» Sinh nhật Bạn & Tôi by bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am
» Khách by AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am
» Con Gái Của Chị Hai by AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am
» HỌP MẶT OFFLINE by Long 7/5/2016, 9:59 pm
|
| | Em Thả Một Cánh Buồm Ra Khơi Đi Tìm Gió | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Thu Thảo
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 19/04/2013
| Tiêu đề: Em Thả Một Cánh Buồm Ra Khơi Đi Tìm Gió 23/4/2013, 4:06 am | |
| Em thả một cánh buồm ra khơi đi tìm gió
Đã lâu rồi giữa những buổi chiều vàng hoang vu, gần vơi trên bờ biển vắng, sóng ngoài kia thì hun hút, mà em thấy trong mình tịch lặng. Tiếng chú chim hải âu bay ngang chiều, buông rơi một tiếng hót, em may mắn nhặt được chút khoảnh khắc rất dịu dàng ấy đem bỏ vào tay mình, nảy mầm lên trong em một đóa phù hư nở thành giọt hoang ngâu. Đúng là chẳng có nỗi buồn nào giống nỗi buồn nào. Cơn gió vùn vụt trên mặt biển lạc lối rủ em vào miền hư vô. Cầm chiều, em đợi một ngày tắt nắng để chào cuộc viễn du. Nghe một chút mặn mà và một chút vị tha xen lẫn. Chiếc gánh thời gian mỗi ngày thêm nặng trĩu và già nua cằn cỗi, em cứ mãi trăn trở gió, để rồi thầm trách ngọn đông phong cứ xô bờ quẫy đạp vào tâm em thổn thức. Nghịch một câu thơ trên nền cát nắng, trong sâu thẳm nghe như chợt nhớ về tháng năm của tuổi ấu thơm. Thuở em còn thơ ngây buộc tóc thề và mùi áo còn thơm hương đồng nội. Thuở mộng mơ ngồi giữa bờ cỏ lau và xoay tròn chiếc chong chóng cỏ. Ôi! cung bậc cuộc đời. Xa xăm rồi vẫn cứ khắc khoải nhớ mãi không thôi. Vì đó là khoảng trời bình dị nhất mà em đã đi qua trong suốt cuộc hành trình xuôi ngược vui buồn. Cứ mỗi lần em trở mình thức giấc sau mấy mùa quên lãng, ai đã gõ cửa cho tiềm thức thôi xa, như một điều gì cám dỗ em lạc vào đó si mê và lả lơi thả rơi mình trong ảo giác. Xoay từng vòng tơ rối, em thả một cánh buồn ra khơi đi tìm gió. Nhưng thực, em chẳng biết mình đi tìm gì trong ngày tháng. Cuộc hành trình vẫn mãi miết đi xuôi theo dòng đời, ai rồi sẽ lội qua được bờ lí trí để cân bằng tranh đua với trăm ngàn cuộc thế. Những còn người nhìn nhau không độ lượng bao dung và thành thật. Những nghi ngờ, hờn ghen ích kỷ bao vây không cho em một lối thoát. Em cứ oằn mình lọc lừa những toan tính thực hư trong tuồng mộng ảo, như lạc lối giữa biển đời, những nỗi niềm không định hướng rõ ràng sòng phẳng. Thành bại, uy tín... tất cả buồn vui rồi cũng sẽ tàn theo dấu hư vô. Thôi, về đi em đã cạn hết một ngày, em sẽ ngồi vo nát những trăn trở gối đầu cho êm giấc. Nếu phải đứng giữa hai bờ chọn lựa, em sẽ chọn lòng bao dung. Nghe bình yên tràn về cùng với gió, cánh diều em vừa thả đã tìm ra phương chưa? Thôi kệ, mặc dòng đời xô nghiêng.
(ST)
| |
| | | GT B
Tổng số bài gửi : 1200 Join date : 19/04/2013
| Tiêu đề: Re: Em Thả Một Cánh Buồm Ra Khơi Đi Tìm Gió 23/4/2013, 4:42 am | |
| Có bao giờ em ngồi nhớ lại thời gian qua? Mà nghe trong lòng dậy bao nỗi xót xa về cuộc sống, và có bao giờ em thấy cõi lòng mình như trống rỗng? Niềm vui qua mất rồi giờ chỉ còn lại nỗi đau. Em hãy yêu em, yêu người, hãy sống hết mình vì thời gian sẽ qua mau, khi giật mình ngó lại có thể thời gian không còn kịp nữa. Hãy trân trọng những gì mình có và cố đừng làm gì sai vì có thể ta không kịp sửa, chúc em có nhiều niềm vui trong cuộc sống và đủ nhiều sức mạnh để vượt qua tất cả những nỗi đau.
(Cho Bợm tào lao chút nhé bạn) GT Bợm. | |
| | | Thu Thảo
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 19/04/2013
| Tiêu đề: Re: Em Thả Một Cánh Buồm Ra Khơi Đi Tìm Gió 23/4/2013, 7:42 am | |
| Thời gian đối với em thật quí đó mà. Em rất cần thời gian Từ nhỏ, sáng ngồi chờ Mẹ cho ăn, trưa đợi Mẹ đi chợ về cho quà. Lớn lên em là thiếu nữ lại chờ đợi ước mơ thành sự thật. Những hy vọng ước mơ đó, em đã dán thành một cánh diều để bay cùng theo với cuộc đời em.
Chiều nay, diều lại bay cao thật cao, nhìn nó nhẹ nhàng thanh thản đi tìm gió cho em. Tội nghiệp quá! cánh diều của tâm hồn tôi. Miệt mài, cặm cụi, đôi lúc không có ai bên cạnh, cô đơn, lạc lõng giữa trời mây diều vẫn cố mà nhoi nhúc tìm một đường bay. Tay em giữ thật chặt sợi dây diều, lòng nhủ lòng không muốn nó đi xa sợ trong một giây phút lơ đễnh nào đó diều sẽ vướng vào mõm núi, những tảng đá nhọn vô tình cứa vào rồi cắt đứt dây diều trên tay em! Lúc ấy em ngã xuống một cách không lường trước được, cơ thể em sẽ bị trầy trụa, sẽ chảy máu, sẽ đớn đau nhưng cái đau đớn tận cùng sẽ là sự mất mát cánh diều, cánh diều của tâm hồn em. Em rồi trở thành một con người không có tâm hồn, mọi thứ sẽ im thinh, không xôn xao, rung động nữa. Rồi em sẽ hành động theo bản năng sinh tồn tầm thường, đói thì đi tìm ăn, khát thì đi tìm nước uống, sống vô tâm, hững hờ, không mục đích... Thôi, nghĩ tới chừng đó thôi, em không muốn, em không muốn diều bay cao rồi lại đứt dây đâu! Em sẽ đưa nó đi là đà thấp đủ vừa cùng gió và cùng em, tìm niềm vui theo trái tim chia sẻ và bình an.
Thu Thảo
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Em Thả Một Cánh Buồm Ra Khơi Đi Tìm Gió | |
| |
| | | | Em Thả Một Cánh Buồm Ra Khơi Đi Tìm Gió | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| Tập thơ đầu của dđ Bạn&Tôi |
(Nếu muốn xem thơ. Bạn hãy click vào hình bìa qua trang Văn tuyển để DownLoad tài liệu.) |
|