Latest topics | » Ru hời dấu yêu by TiCa 16/12/2023, 7:59 am
» Hương Tình Thu by Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am
» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN by Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am
» Nao Núng Chờ Xuân by Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am
» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON by Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am
» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương by Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am
» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương by Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am
» XO BY THIHEN by Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am
» Mộng Chiều Xuân by Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm
» TỰA CỬA BÊN SONG by Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm
» Ru Nhau Tình Thu by Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am
» CẬY TỬU MẦN THƠ by daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm
» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc by Long 1/2/2017, 10:54 pm
» Hoài Mơ Cuộc Tình by Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am
» Tình Ảo Vọng by Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am
» Có Không Em? by Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am
» TÀN THU by Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am
» Tình yêu? by Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm
» Gửi Lời Tình by Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm
» Ru Anh- Giáng Thu Xưa by Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm
» Khắc khoải chùng tơ by TiCa 1/10/2016, 3:54 am
» Đâu bóng người xưa? by Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm
» VÌ THU ĐẾN by bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm
» Lời tạ từ by Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm
» Tìm về dầu chân xưa by Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm
» THÁNG TƯ VỀ by bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm
» Đàn Đứt dây by bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm
» Sự tha thứ. by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am
» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát! by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am
» Sau Mười Năm by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am
» Thì Thôi Em Nhé by Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am
» Những câu nói đều thật là chân lý! by Admin 30/5/2016, 4:45 pm
» VU VƠ by Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am
» Tưởng như by Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am
» An nhiên by Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am
» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX by Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm
» RỒI MAI ĐÂY by bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm
» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý by Admin 19/5/2016, 6:52 am
» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH by bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm
» MỜI by bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm
» ĐÊM ĐỘC BƯỚC by bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm
» LẦN THĂM ĐẦU by bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm
» CÚT KÍT VỊNH by bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm
» VỢ CHỒNG THI SĨ by bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm
» ĐỜI THI SĨ by bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm
» vỊNH CON SÂU by bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm
» Sinh nhật Bạn & Tôi by bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am
» Khách by AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am
» Con Gái Của Chị Hai by AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am
» HỌP MẶT OFFLINE by Long 7/5/2016, 9:59 pm
|
| | Về Đi Anh! | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
ngaymaibuon
Tổng số bài gửi : 257 Join date : 21/04/2013 Age : 41
| Tiêu đề: Về Đi Anh! 6/6/2013, 7:17 pm | |
| Về Đi Anh!
Về đi anh, bầu trời xanh thăm thẳm Chim hót mừng chờ đợi phút yêu thương Lá trên cành còn đọng những giọt sương Màu lóng lánh tựa tình ta ngày ấy
Về đi anh, cuộc đời là vòng xoáy Tình chúng mình như thuyền nhỏ lênh đênh Dẫu trải qua muôn vạn thác với ghềnh Em bến đợi vẫn chờ người vạn kiếp
Về đi anh, bản tình ca nối tiếp Dạo phím đàn khảy khúc nhạc nồng say Bao đau buồn,hờn tủi với đắng cay Hãy quên hết chôn vào miền quên lãng
Về đi anh,đêm qua trời lại sáng Em bằng lòng làm kẻ ngốc tình si Lan rũ buồn héo đợi bóng người đi Màu tím biếc thay vạn lời tha thứ!
ngaymaibuon
| |
| | | bietnoisao325
Tổng số bài gửi : 835 Join date : 21/04/2013
| Tiêu đề: Re: Về Đi Anh! 6/6/2013, 8:01 pm | |
| THÔI.....THÌ !!!!!!
Tôi tìm lại... hỡi ôi, giờ đã muộn Bến còn đây - đò cũ chuyển rời đi Bao ước mơ, bỗng chốc chẳng còn gì Chân lạc lõng, bước cô tri, vô định
Thầm trách lòng, ngày xưa... tâm không tịnh Kiếp phiêu bồng, không bịn rịn đường yêu Cánh chim tung, chẳng vương vấn bóng kiều Mong thỏa chí, đạt bao điều ấp ủ
Giò gối mõi, hồn men tìm lối cũ Cổng vườn xưa đã đóng phủ tình ai Mộng mang trao , xin nhận tiếng thở dài Tôi đứng lại - chỉ còn hoài kỷ niệm...!
Bns
| |
| | | Hoàng Hôn
Tổng số bài gửi : 1687 Join date : 24/04/2013
| Tiêu đề: Re: Về Đi Anh! 6/6/2013, 8:11 pm | |
| Mấy chục năm phương trời tây xa lắc Quên lối về đời góp nhặt yêu thương Gieo trái ngang, lắt léo lắm đoạn trường Trách ai hỡi... mà cố thương cố níu?
Ta trách ai chỉ vì yêu cam chịu Mặc niệm tình nghe giai điệu miên man Tiếng hát ai nghe da diết sầu mang Gởi ai hỡi những trái ngang từng nếm
Đêm buông xuống trăng ngà soi bóng đổ Ta riêng mình thách đó với bóng ta Người phương xa có về ghé quê nhà Cho Ta chút hương xa tình thắm lại
HH | |
| | | ngaymaibuon
Tổng số bài gửi : 257 Join date : 21/04/2013 Age : 41
| Tiêu đề: Re: Về Đi Anh! 6/6/2013, 8:34 pm | |
| Về đi anh, tay còn dài phím đệm Cung lỡ làng vẫn kịp dạo tình xưa Dẫu giữa đời anh bị ướt bởi mưa Em nguyện sẽ dang vòng tay tình ấm
Về đi anh, đừng ngại mình ướt đẫm Bến đợi thuyền bến đợi mãi ngàn năm Hoàng hôn chiều mang nét nhớ xa xăm Màu lan tím thay màu buồn mãi đợi
Về đi anh, hương yêu gom thành sợi Quấn vào đời hai kẻ đợi chờ nhau Cho cau kia thắm mãi với thân trầu Cho nhung nhớ không xuôi miền kỷ niệm!
ngaymaibuon | |
| | | Bạch Dương
Tổng số bài gửi : 1013 Join date : 21/04/2013
| Tiêu đề: Re: Về Đi Anh! 2/7/2013, 4:18 pm | |
| - Ngày Mai Buồn đã viết:
Về đi anh, tay còn dài phím đệm Cung lỡ làng vẫn kịp dạo tình xưa Dẫu giữa đời anh bị ướt bởi mưa Em nguyện sẽ dang vòng tay tình ấm
Về đi anh, đừng ngại mình ướt đẫm Bến đợi thuyền bến đợi mãi ngàn năm Hoàng hôn chiều mang nét nhớ xa xăm Màu lan tím thay màu buồn mãi đợi
Về đi anh, hương yêu gom thành sợi Quấn vào đời hai kẻ đợi chờ nhau Cho cau kia thắm mãi với thân trầu Cho nhung nhớ không xuôi miền kỷ niệm!
ngaymaibuon Mãi vẫn nhớ nên lòng hay hoài niệm Là chút yêu, phút ngọt lịm ban sơ Bạn thơ ơi sao cứ mãi hững hờ Thân thương lắm, những êm mơ đã trải.
Chúc bên ấy nụ cười em ấm lại Lan khoe màu, ngai ngái thoảng hương đưa Luôn nhớ về những hạnh phúc ngày xưa Vui khi sắc Thu vừa ngang qua ngõ
Hẹn trăng ngà đuổi phai màu bão tố Ngày đẹp trời bao sầu khổ qua mau Gặp em cười bên sóng biển xôn xao Mặt hớn hở, vòng tay nào ấm áp…
BD | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Về Đi Anh! | |
| |
| | | | Về Đi Anh! | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| Tập thơ đầu của dđ Bạn&Tôi |
(Nếu muốn xem thơ. Bạn hãy click vào hình bìa qua trang Văn tuyển để DownLoad tài liệu.) |
|