Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


DIỄN ĐÀN NGHỆ THUẬT. KHÔNG TÔN GIÁO, KHÔNG CHÍNH TRỊ.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» Ru hời dấu yêu
không đề Emptyby TiCa 16/12/2023, 7:59 am

» Hương Tình Thu
không đề Emptyby Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am

» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN
không đề Emptyby Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am

» Nao Núng Chờ Xuân
không đề Emptyby Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am

» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON
không đề Emptyby Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am

» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương
không đề Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am

» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương
không đề Emptyby Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am

» XO BY THIHEN
không đề Emptyby Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am

» Mộng Chiều Xuân
không đề Emptyby Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm

» TỰA CỬA BÊN SONG
không đề Emptyby Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm

» Ru Nhau Tình Thu
không đề Emptyby Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am

» CẬY TỬU MẦN THƠ
không đề Emptyby daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm

» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc
không đề Emptyby Long 1/2/2017, 10:54 pm

» Hoài Mơ Cuộc Tình
không đề Emptyby Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am

» Tình Ảo Vọng
không đề Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am

» Có Không Em?
không đề Emptyby Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am

» TÀN THU
không đề Emptyby Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am

» Tình yêu?
không đề Emptyby Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm

» Gửi Lời Tình
không đề Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm

» Ru Anh- Giáng Thu Xưa
không đề Emptyby Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm

» Khắc khoải chùng tơ
không đề Emptyby TiCa 1/10/2016, 3:54 am

» Đâu bóng người xưa?
không đề Emptyby Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm

» VÌ THU ĐẾN
không đề Emptyby bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm

» Lời tạ từ
không đề Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm

» Tìm về dầu chân xưa
không đề Emptyby Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm

» THÁNG TƯ VỀ
không đề Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm

» Đàn Đứt dây
không đề Emptyby bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm

» Sự tha thứ.
không đề Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am

» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát!
không đề Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am

» Sau Mười Năm
không đề Emptyby Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am

» Thì Thôi Em Nhé
không đề Emptyby Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am

» Những câu nói đều thật là chân lý!
không đề Emptyby Admin 30/5/2016, 4:45 pm

» VU VƠ
không đề Emptyby Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am

» Tưởng như
không đề Emptyby Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am

» An nhiên
không đề Emptyby Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am

» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX
không đề Emptyby Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm

» RỒI MAI ĐÂY
không đề Emptyby bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm

» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý
không đề Emptyby Admin 19/5/2016, 6:52 am

» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH
không đề Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm

» MỜI
không đề Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm

» ĐÊM ĐỘC BƯỚC
không đề Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm

» LẦN THĂM ĐẦU
không đề Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm

» CÚT KÍT VỊNH
không đề Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm

» VỢ CHỒNG THI SĨ
không đề Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm

» ĐỜI THI SĨ
không đề Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm

» vỊNH CON SÂU
không đề Emptyby bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm

» Sinh nhật Bạn & Tôi
không đề Emptyby bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am

» Khách
không đề Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am

» Con Gái Của Chị Hai
không đề Emptyby AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am

» HỌP MẶT OFFLINE
không đề Emptyby Long 7/5/2016, 9:59 pm


 

 không đề

Go down 
+3
Phạm Thế Hưng
Hoàng Tử Bé
Mây Buồn
7 posters
Tác giảThông điệp
Mây Buồn

Mây Buồn


Tổng số bài gửi : 207
Join date : 25/12/2013

không đề Empty
Bài gửiTiêu đề: không đề   không đề Empty2/1/2014, 9:16 pm

Hôm nay , MB xin mạn phép mời các anh chị cùng tham gia với MB về chủ đề:


Mong các anh chị sẽ tham gia chủ đề này cùng với MB!



                                 Hai mươi tuổi xác pháo hồng đưa tiễn
                                 Đưa em về miền đất lạ xa xôi
                                 Người ra đi tim quặn thắt không thôi
                                 Kẻ ở lại cười trên đôi dòng lệ
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Tử Bé

Hoàng Tử Bé


Tổng số bài gửi : 584
Join date : 25/04/2013

không đề Empty
Bài gửiTiêu đề: không đề   không đề Empty2/1/2014, 9:57 pm

Mây Buồn ơi. Bạn tạo một Topic này rất hay đó, thuphai đang rất cần những thành viên viết tốt mà lại có thể khuấy động phong trào như MB vậy. Cảm ơn bạn nhiều nhé! Và HTB xin góp thử 4 câu nối với bạn nhé!

 Sad 


Hai mươi tuổi xác pháo hồng đưa tiễn
Đưa em về miền đất lạ xa xôi
Người ra đi tim quặn thắt không thôi
Kẻ ở lại cười trên đôi dòng lệ

MB
* * * * *

Em đi rồi gác lại câu ước thệ
Kỷ niệm xưa, nào có thể đeo mang
Dẫu tim ai niềm tiếc nuối dâng tràn
Cũng đành chúc người sang ngang trọn ước.

HTB
Về Đầu Trang Go down
Phạm Thế Hưng




Tổng số bài gửi : 105
Join date : 30/11/2013

không đề Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: không đề   không đề Empty3/1/2014, 6:50 am

Nhìn kỷ niệm cuốn trôi theo dòng nước
Đã tan rồi bao mộng ước ngày qua
Người ra đi để lại giấc mơ xưa
Cho kẻ ở dưới chiều mưa nhung nhớ

PTH
Về Đầu Trang Go down
Mây Buồn

Mây Buồn


Tổng số bài gửi : 207
Join date : 25/12/2013

không đề Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: không đề   không đề Empty3/1/2014, 7:24 am


Hai trái tim đã không cùng nhịp thở
Thì thôi đành mở lối để em đi
Dù lòng này ôm mảnh trái tim si
Nhưng đành gác những gì trong tiềm thức

MB

Về Đầu Trang Go down
Lá Cỏ

Lá Cỏ


Tổng số bài gửi : 1917
Join date : 19/04/2013

không đề Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: không đề   không đề Empty3/1/2014, 2:05 pm


Trang nhật ký phôi phai dần màu mực
Nét chữ mờ dòng cảm xúc dậy thêm
Chẳng là buông sao nhung nhớ tuôn mềm
Hình như thiếu đêm nay trăng một bóng!

LC
Về Đầu Trang Go down
Phạm Thế Hưng




Tổng số bài gửi : 105
Join date : 30/11/2013

không đề Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: không đề   không đề Empty4/1/2014, 7:00 pm

 Trời trở lạnh cho hồn thêm lắng đọng
Rượu kề môi mà lòng chớ thiết tha
Pháo vu quy vang vội chốn phương xa
Em nào biết nơi ta buồn quạnh quẽ

PTH
Về Đầu Trang Go down
Mây Buồn

Mây Buồn


Tổng số bài gửi : 207
Join date : 25/12/2013

không đề Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: không đề   không đề Empty4/1/2014, 9:42 pm

Hai mươi tuổi xác pháo hồng đưa tiễn
Đưa em về miền đất lạ xa xôi
Người ra đi tim quặn thắt không thôi
Kẻ ở lại cười trên đôi dòng lệ

MB

* * * * *

Em đi rồi gác lại câu ước thệ
Kỷ niệm xưa, nào có thể đeo mang
Dẫu tim ai niềm tiếc nuối dâng tràn
Cũng đành chúc người sang ngang trọn ước.

HTB

*******


Nhìn kỷ niệm cuốn trôi theo dòng nước
Đã tan rồi bao mộng ước ngày qua
Người ra đi để lại giấc mơ xưa
Cho kẻ ở dưới chiều mưa nhung nhớ

PTH

*****

Hai trái tim đã không cùng nhịp thở
Thì thôi đành mở lối để em đi
Dù lòng này ôm mảnh trái tim si
Nhưng đành gác những gì trong tiềm thức

MB

*****

Trang nhật ký phôi phai dần màu mực
Nét chữ mờ dòng cảm xúc dậy thêm
Chẳng là buông sao nhung nhớ tuôn mềm
Hình như thiếu đêm nay trăng một bóng!

LC

*****


 Trời trở lạnh cho hồn thêm lắng đọng
Rượu kề môi mà lòng chớ thiết tha
Pháo vu quy vang vội chốn phương xa
Em nào biết nơi ta buồn quạnh quẽ

PTH

Đáng làm chi với hai từ tuổi trẻ
Khi hai người sẽ mãi mãi cách xa
Em vu quy giờ là của người ta
Anh đành cất chuyện qua vào dĩ vãng

MB
Về Đầu Trang Go down
Tê Tam Thừa

Tê Tam Thừa


Tổng số bài gửi : 69
Join date : 10/12/2013

không đề Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: không đề   không đề Empty4/1/2014, 10:12 pm

Hai mươi tuổi xác pháo hồng đưa tiễn
Đưa em về miền đất lạ xa xôi
Người ra đi tim quặn thắt không thôi
Kẻ ở lại cười trên đôi dòng lệ

MB

* * * * *

Em đi rồi gác lại câu ước thệ
Kỷ niệm xưa, nào có thể đeo mang
Dẫu tim ai niềm tiếc nuối dâng tràn
Cũng đành chúc người sang ngang trọn ước.

HTB

*******


Nhìn kỷ niệm cuốn trôi theo dòng nước
Đã tan rồi bao mộng ước ngày qua
Người ra đi để lại giấc mơ xưa
Cho kẻ ở dưới chiều mưa nhung nhớ

PTH

*****

Hai trái tim đã không cùng nhịp thở
Thì thôi đành mở lối để em đi
Dù lòng này ôm mảnh trái tim si
Nhưng đành gác những gì trong tiềm thức

MB

*****

Trang nhật ký phôi phai dần màu mực
Nét chữ mờ dòng cảm xúc dậy thêm
Chẳng là buông sao nhung nhớ tuôn mềm
Hình như thiếu đêm nay trăng một bóng!

LC

*****

Trời trở lạnh cho hồn thêm lắng đọng
Rượu kề môi mà lòng chớ thiết tha
Pháo vu quy vang vội chốn phương xa
Em nào biết nơi ta buồn quạnh quẽ

PTH

*****

Đáng làm chi với hai từ tuổi trẻ
Khi hai người sẽ mãi mãi cách xa
Em vu quy giờ là của người ta
Anh đành cất chuyện qua vào dĩ vãng

MB

*****

Anh uống say, mong là mình quên lãng
Nhưng không ngờ chẳng quên được em đâu
Tình ngày xưa, anh ước là dài lâu
Giờ nhìn lại chỉ mình anh lẽ bóng.

T3
Về Đầu Trang Go down
Mây Buồn

Mây Buồn


Tổng số bài gửi : 207
Join date : 25/12/2013

không đề Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: không đề   không đề Empty5/1/2014, 3:55 pm

Hai mươi tuổi xác pháo hồng đưa tiễn
Đưa em về miền đất lạ xa xôi
Người ra đi tim quặn thắt không thôi
Kẻ ở lại cười trên đôi dòng lệ

MB

* * * * *

Em đi rồi gác lại câu ước thệ
Kỷ niệm xưa, nào có thể đeo mang
Dẫu tim ai niềm tiếc nuối dâng tràn
Cũng đành chúc người sang ngang trọn ước.

HTB

*******


Nhìn kỷ niệm cuốn trôi theo dòng nước
Đã tan rồi bao mộng ước ngày qua
Người ra đi để lại giấc mơ xưa
Cho kẻ ở dưới chiều mưa nhung nhớ

PTH

*****

Hai trái tim đã không cùng nhịp thở
Thì thôi đành mở lối để em đi
Dù lòng này ôm mảnh trái tim si
Nhưng đành gác những gì trong tiềm thức

MB

*****

Trang nhật ký phôi phai dần màu mực
Nét chữ mờ dòng cảm xúc dậy thêm
Chẳng là buông sao nhung nhớ tuôn mềm
Hình như thiếu đêm nay trăng một bóng!

LC

*****

Trời trở lạnh cho hồn thêm lắng đọng
Rượu kề môi mà lòng chớ thiết tha
Pháo vu quy vang vội chốn phương xa
Em nào biết nơi ta buồn quạnh quẽ

PTH

*****

Đáng làm chi với hai từ tuổi trẻ
Khi hai người sẽ mãi mãi cách xa
Em vu quy giờ là của người ta
Anh đành cất chuyện qua vào dĩ vãng

MB

*****

Anh uống say, mong là mình quên lãng
Nhưng không ngờ chẳng quên được em đâu
Tình ngày xưa, anh ước là dài lâu
Giờ nhìn lại chỉ mình anh lẽ bóng.

T3

pháo vu quy đã thôi rồi tiễn bóng
anh đành cười dẫu khóe mắt ước trong
nhìn người đi anh quặn thắt trong lòng
nhưng "thôi cứ đừng mong người xưa nữa"

MB

[url=#top]không đề Empty[/url] [url=#bottom]không đề Empty[/url]
[url=/u116]không đề Icon_user_profile[/url] [url=/privmsg?mode=post&u=116]không đề Icon_contact_pm[/url]
Về Đầu Trang Go down
lục tuyết kỳ




Tổng số bài gửi : 329
Join date : 21/04/2013

không đề Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: không đề   không đề Empty5/1/2014, 4:34 pm

Xác pháo hồng phơi trên đường nhựa
Ánh mắt ai chan chứa lệ sầu 
Cuộc vui nào cũng sớm qua mau
Người ở lại khóc tình đầu đã chết
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Hôn




Tổng số bài gửi : 1687
Join date : 24/04/2013

không đề Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: không đề   không đề Empty5/1/2014, 8:57 pm

Hai mươi tuổi tóc xanh hồn trong trẻo
Mắt chưa buồn, ngấn lệ chẳng trào tuông
Ươm tình đầu xuân sắc ngỡ tròn vuông
Nào đâu biết....áng mây buồn giăng lối....
HH


Được sửa bởi Hoàng Hôn ngày 6/1/2014, 5:24 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lá Cỏ

Lá Cỏ


Tổng số bài gửi : 1917
Join date : 19/04/2013

không đề Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: không đề   không đề Empty6/1/2014, 2:32 pm

Hai mươi tuổi xác pháo hồng đưa tiễn
Đưa em về miền đất lạ xa xôi
Người ra đi tim quặn thắt không thôi
Kẻ ở lại cười trên đôi dòng lệ

MB

* * * * *

Em đi rồi gác lại câu ước thệ
Kỷ niệm xưa, nào có thể đeo mang
Dẫu tim ai niềm tiếc nuối dâng tràn
Cũng đành chúc người sang ngang trọn ước.

HTB

*******


Nhìn kỷ niệm cuốn trôi theo dòng nước
Đã tan rồi bao mộng ước ngày qua
Người ra đi để lại giấc mơ xưa
Cho kẻ ở dưới chiều mưa nhung nhớ

PTH

*****

Hai trái tim đã không cùng nhịp thở
Thì thôi đành mở lối để em đi
Dù lòng này ôm mảnh trái tim si
Nhưng đành gác những gì trong tiềm thức

MB

*****

Trang nhật ký phôi phai dần màu mực
Nét chữ mờ dòng cảm xúc dậy thêm
Chẳng là buông sao nhung nhớ tuôn mềm
Hình như thiếu đêm nay trăng một bóng!

LC

*****

Trời trở lạnh cho hồn thêm lắng đọng
Rượu kề môi mà lòng chớ thiết tha
Pháo vu quy vang vội chốn phương xa
Em nào biết nơi ta buồn quạnh quẽ

PTH

*****

Đáng làm chi với hai từ tuổi trẻ
Khi hai người sẽ mãi mãi cách xa
Em vu quy giờ là của người ta
Anh đành cất chuyện qua vào dĩ vãng

MB

*****

Anh uống say, mong là mình quên lãng
Nhưng không ngờ chẳng quên được em đâu
Tình ngày xưa, anh ước là dài lâu
Giờ nhìn lại chỉ mình anh lẽ bóng.

T3

*****


pháo vu quy đã thôi rồi tiễn bóng
anh đành cười dẫu khóe mắt ước trong
nhìn người đi anh quặn thắt trong lòng
nhưng "thôi cứ đừng mong người xưa nữa"

MB

*****

Xác pháo hồng phơi trên đường nhựa
Ánh mắt ai chan chứa lệ sầu
Cuộc vui nào cũng sớm qua mau
Người ở lại khóc tình đầu đã chết

LTK

*****

Hai mươi tuổi tóc xanh hồn trong trẻo
Mắt chưa buồn, ngấn lệ chẳng trào tuông
Ươm tình đầu xuân sắc ngỡ tròn vui
Nào đâu biết....áng mây buồn giăng lối....

HH

*****

Thôi thì thôi ta lại ngồi với tối
Chờ bình minh gởi gió mấy câu thăm
Ôm mùa đông lời nói giấu âm thầm
Chiều chẳng muốn theo về trong sương lạnh

LC
Về Đầu Trang Go down
Mây Buồn

Mây Buồn


Tổng số bài gửi : 207
Join date : 25/12/2013

không đề Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: không đề   không đề Empty3/6/2014, 8:23 am

Mưa bụi giăng biết lòng ai cô quạnh
Đứng lặng buồn chỉ anh với mình anh
Cuộc tình duyên ngang trái đã không thành
Vui tiếng pháo anh chúc em hạnh phúc
MB
Về Đầu Trang Go down
Lá Cỏ

Lá Cỏ


Tổng số bài gửi : 1917
Join date : 19/04/2013

không đề Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: không đề   không đề Empty3/6/2014, 1:10 pm

Hai mươi tuổi xác pháo hồng đưa tiễn
Đưa em về miền đất lạ xa xôi
Người ra đi tim quặn thắt không thôi
Kẻ ở lại cười trên đôi dòng lệ

MB

* * * * *

Em đi rồi gác lại câu ước thệ
Kỷ niệm xưa, nào có thể đeo mang
Dẫu tim ai niềm tiếc nuối dâng tràn
Cũng đành chúc người sang ngang trọn ước.

HTB

*******


Nhìn kỷ niệm cuốn trôi theo dòng nước
Đã tan rồi bao mộng ước ngày qua
Người ra đi để lại giấc mơ xưa
Cho kẻ ở dưới chiều mưa nhung nhớ

PTH

*****

Hai trái tim đã không cùng nhịp thở
Thì thôi đành mở lối để em đi
Dù lòng này ôm mảnh trái tim si
Nhưng đành gác những gì trong tiềm thức

MB

*****

Trang nhật ký phôi phai dần màu mực
Nét chữ mờ dòng cảm xúc dậy thêm
Chẳng là buông sao nhung nhớ tuôn mềm
Hình như thiếu đêm nay trăng một bóng!

LC

*****

Trời trở lạnh cho hồn thêm lắng đọng
Rượu kề môi mà lòng chớ thiết tha
Pháo vu quy vang vội chốn phương xa
Em nào biết nơi ta buồn quạnh quẽ

PTH

*****

Đáng làm chi với hai từ tuổi trẻ
Khi hai người sẽ mãi mãi cách xa
Em vu quy giờ là của người ta
Anh đành cất chuyện qua vào dĩ vãng

MB

*****

Anh uống say, mong là mình quên lãng
Nhưng không ngờ chẳng quên được em đâu
Tình ngày xưa, anh ước là dài lâu
Giờ nhìn lại chỉ mình anh lẽ bóng.

T3

*****


pháo vu quy đã thôi rồi tiễn bóng
anh đành cười dẫu khóe mắt ước trong
nhìn người đi anh quặn thắt trong lòng
nhưng "thôi cứ đừng mong người xưa nữa"

MB

*****

Xác pháo hồng phơi trên đường nhựa
Ánh mắt ai chan chứa lệ sầu
Cuộc vui nào cũng sớm qua mau
Người ở lại khóc tình đầu đã chết

LTK

*****

Hai mươi tuổi tóc xanh hồn trong trẻo
Mắt chưa buồn, ngấn lệ chẳng trào tuông
Ươm tình đầu xuân sắc ngỡ tròn vui
Nào đâu biết....áng mây buồn giăng lối....

HH

*****

Thôi thì thôi ta lại ngồi với tối
Chờ bình minh gởi gió mấy câu thăm
Ôm mùa đông lời nói giấu âm thầm
Chiều chẳng muốn theo về trong sương lạnh

LC

*****

Mưa bụi giăng biết lòng ai cô quạnh
Đứng lặng buồn chỉ anh với mình anh
Cuộc tình duyên ngang trái đã không thành
Vui tiếng pháo anh chúc em hạnh phúc

MB

*****

Tôi đi tìm nguồn cội xưa ray rứt
Chân dung ai cũng vừa đủ phai phôi
Sương đã đổ trên một bóng người ngồi
Trời lặng lẽ rơi dấu buồn ngây ngất

LC


Đọc mấy đoạn thơ này lại nhớ về anh Phạm Thế Hưng, lần sau cùng còn biết tin tức thì nghe nói là anh đang bị bệnh. Cầu cho anh chóng khỏi và trở về sinh hoạt thơ văn tại điễn đàn!
Về Đầu Trang Go down
Mây Buồn

Mây Buồn


Tổng số bài gửi : 207
Join date : 25/12/2013

không đề Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: không đề   không đề Empty6/6/2014, 12:18 pm

Hai mươi tuổi xác pháo hồng đưa tiễn
Đưa em về miền đất lạ xa xôi
Người ra đi tim quặn thắt không thôi
Kẻ ở lại cười trên đôi dòng lệ

MB

* * * * *

Em đi rồi gác lại câu ước thệ
Kỷ niệm xưa, nào có thể đeo mang
Dẫu tim ai niềm tiếc nuối dâng tràn
Cũng đành chúc người sang ngang trọn ước.

HTB

*******


Nhìn kỷ niệm cuốn trôi theo dòng nước
Đã tan rồi bao mộng ước ngày qua
Người ra đi để lại giấc mơ xưa
Cho kẻ ở dưới chiều mưa nhung nhớ

PTH

*****

Hai trái tim đã không cùng nhịp thở
Thì thôi đành mở lối để em đi
Dù lòng này ôm mảnh trái tim si
Nhưng đành gác những gì trong tiềm thức

MB

*****

Trang nhật ký phôi phai dần màu mực
Nét chữ mờ dòng cảm xúc dậy thêm
Chẳng là buông sao nhung nhớ tuôn mềm
Hình như thiếu đêm nay trăng một bóng!

LC

*****

Trời trở lạnh cho hồn thêm lắng đọng
Rượu kề môi mà lòng chớ thiết tha
Pháo vu quy vang vội chốn phương xa
Em nào biết nơi ta buồn quạnh quẽ

PTH

*****

Đáng làm chi với hai từ tuổi trẻ
Khi hai người sẽ mãi mãi cách xa
Em vu quy giờ là của người ta
Anh đành cất chuyện qua vào dĩ vãng

MB

*****

Anh uống say, mong là mình quên lãng
Nhưng không ngờ chẳng quên được em đâu
Tình ngày xưa, anh ước là dài lâu
Giờ nhìn lại chỉ mình anh lẽ bóng.

T3

*****


pháo vu quy đã thôi rồi tiễn bóng
anh đành cười dẫu khóe mắt ước trong
nhìn người đi anh quặn thắt trong lòng
nhưng "thôi cứ đừng mong người xưa nữa"

MB

*****

Xác pháo hồng phơi trên đường nhựa
Ánh mắt ai chan chứa lệ sầu
Cuộc vui nào cũng sớm qua mau
Người ở lại khóc tình đầu đã chết

LTK

*****

Hai mươi tuổi tóc xanh hồn trong trẻo
Mắt chưa buồn, ngấn lệ chẳng trào tuông
Ươm tình đầu xuân sắc ngỡ tròn vui
Nào đâu biết....áng mây buồn giăng lối....

HH

*****

Thôi thì thôi ta lại ngồi với tối
Chờ bình minh gởi gió mấy câu thăm
Ôm mùa đông lời nói giấu âm thầm
Chiều chẳng muốn theo về trong sương lạnh

LC


*****


Mưa bụi giăng biết lòng ai cô quạnh
Đứng lặng buồn chỉ anh với mình anh
Cuộc tình duyên ngang trái đã không thành
Vui tiếng pháo anh chúc em hạnh phúc


MB


*****


Tôi đi tìm nguồn cội xưa ray rứt
Chân dung ai cũng vừa đủ phai phôi
Sương đã đổ trên một bóng người ngồi
Trời lặng lẽ rơi dấu buồn ngây ngất


LC

*****

Vui ngày cưới cõi lòng buồn chất ngất
Mối sầu tư siết chặt cả tâm can
Sương đêm pha từng giọt nước mắt tàn
Gió thổi khẽ trăng mơ màng run rãy
MB
Về Đầu Trang Go down
Mây Buồn

Mây Buồn


Tổng số bài gửi : 207
Join date : 25/12/2013

không đề Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: không đề   không đề Empty6/6/2014, 12:21 pm

em cũng hy vọng anh PTH mau khỏi bệnh trở về diễn đàn thu phai này
Về Đầu Trang Go down
Lá Cỏ

Lá Cỏ


Tổng số bài gửi : 1917
Join date : 19/04/2013

không đề Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: không đề   không đề Empty6/6/2014, 1:50 pm

Hai mươi tuổi xác pháo hồng đưa tiễn
Đưa em về miền đất lạ xa xôi
Người ra đi tim quặn thắt không thôi
Kẻ ở lại cười trên đôi dòng lệ

MB

* * * * *

Em đi rồi gác lại câu ước thệ
Kỷ niệm xưa, nào có thể đeo mang
Dẫu tim ai niềm tiếc nuối dâng tràn
Cũng đành chúc người sang ngang trọn ước.

HTB

*******


Nhìn kỷ niệm cuốn trôi theo dòng nước
Đã tan rồi bao mộng ước ngày qua
Người ra đi để lại giấc mơ xưa
Cho kẻ ở dưới chiều mưa nhung nhớ

PTH

*****

Hai trái tim đã không cùng nhịp thở
Thì thôi đành mở lối để em đi
Dù lòng này ôm mảnh trái tim si
Nhưng đành gác những gì trong tiềm thức

MB

*****

Trang nhật ký phôi phai dần màu mực
Nét chữ mờ dòng cảm xúc dậy thêm
Chẳng là buông sao nhung nhớ tuôn mềm
Hình như thiếu đêm nay trăng một bóng!

LC

*****

Trời trở lạnh cho hồn thêm lắng đọng
Rượu kề môi mà lòng chớ thiết tha
Pháo vu quy vang vội chốn phương xa
Em nào biết nơi ta buồn quạnh quẽ

PTH

*****

Đáng làm chi với hai từ tuổi trẻ
Khi hai người sẽ mãi mãi cách xa
Em vu quy giờ là của người ta
Anh đành cất chuyện qua vào dĩ vãng

MB

*****

Anh uống say, mong là mình quên lãng
Nhưng không ngờ chẳng quên được em đâu
Tình ngày xưa, anh ước là dài lâu
Giờ nhìn lại chỉ mình anh lẽ bóng.

T3

*****


pháo vu quy đã thôi rồi tiễn bóng
anh đành cười dẫu khóe mắt ước trong
nhìn người đi anh quặn thắt trong lòng
nhưng "thôi cứ đừng mong người xưa nữa"

MB

*****

Xác pháo hồng phơi trên đường nhựa
Ánh mắt ai chan chứa lệ sầu
Cuộc vui nào cũng sớm qua mau
Người ở lại khóc tình đầu đã chết

LTK

*****

Hai mươi tuổi tóc xanh hồn trong trẻo
Mắt chưa buồn, ngấn lệ chẳng trào tuông
Ươm tình đầu xuân sắc ngỡ tròn vui
Nào đâu biết....áng mây buồn giăng lối....

HH

*****

Thôi thì thôi ta lại ngồi với tối
Chờ bình minh gởi gió mấy câu thăm
Ôm mùa đông lời nói giấu âm thầm
Chiều chẳng muốn theo về trong sương lạnh

LC



*****



Mưa bụi giăng biết lòng ai cô quạnh
Đứng lặng buồn chỉ anh với mình anh
Cuộc tình duyên ngang trái đã không thành
Vui tiếng pháo anh chúc em hạnh phúc



MB

 *****


Tôi đi tìm nguồn cội xưa ray rứt
Chân dung ai cũng vừa đủ phai phôi
Sương đã đổ trên một bóng người ngồi
Trời lặng lẽ rơi dấu buồn ngây ngất

LC

*****

Vui ngày cưới cõi lòng buồn chất ngất
Mối sầu tư siết chặt cả tâm can
Sương đêm pha từng giọt nước mắt tàn
Gió thổi khẽ trăng mơ màng run rãy
MB

*****

Nỗi buồn kia bao giờ thì tan chảy
Thành dòng sông nước mắt của nhân gian
Rồi đêm đêm lặng lẽ tiếng lỡ làng
Vỗ nhè nhẹ theo phù sa vun đắp

LC
Về Đầu Trang Go down
Mây Buồn

Mây Buồn


Tổng số bài gửi : 207
Join date : 25/12/2013

không đề Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: không đề   không đề Empty8/6/2014, 8:12 pm

Hai mươi tuổi xác pháo hồng đưa tiễn
Đưa em về miền đất lạ xa xôi
Người ra đi tim quặn thắt không thôi
Kẻ ở lại cười trên đôi dòng lệ

MB

* * * * *

Em đi rồi gác lại câu ước thệ
Kỷ niệm xưa, nào có thể đeo mang
Dẫu tim ai niềm tiếc nuối dâng tràn
Cũng đành chúc người sang ngang trọn ước.

HTB

*******


Nhìn kỷ niệm cuốn trôi theo dòng nước
Đã tan rồi bao mộng ước ngày qua
Người ra đi để lại giấc mơ xưa
Cho kẻ ở dưới chiều mưa nhung nhớ

PTH

*****

Hai trái tim đã không cùng nhịp thở
Thì thôi đành mở lối để em đi
Dù lòng này ôm mảnh trái tim si
Nhưng đành gác những gì trong tiềm thức

MB

*****

Trang nhật ký phôi phai dần màu mực
Nét chữ mờ dòng cảm xúc dậy thêm
Chẳng là buông sao nhung nhớ tuôn mềm
Hình như thiếu đêm nay trăng một bóng!

LC

*****

Trời trở lạnh cho hồn thêm lắng đọng
Rượu kề môi mà lòng chớ thiết tha
Pháo vu quy vang vội chốn phương xa
Em nào biết nơi ta buồn quạnh quẽ

PTH

*****

Đáng làm chi với hai từ tuổi trẻ
Khi hai người sẽ mãi mãi cách xa
Em vu quy giờ là của người ta
Anh đành cất chuyện qua vào dĩ vãng

MB

*****

Anh uống say, mong là mình quên lãng
Nhưng không ngờ chẳng quên được em đâu
Tình ngày xưa, anh ước là dài lâu
Giờ nhìn lại chỉ mình anh lẽ bóng.

T3

*****


pháo vu quy đã thôi rồi tiễn bóng
anh đành cười dẫu khóe mắt ước trong
nhìn người đi anh quặn thắt trong lòng
nhưng "thôi cứ đừng mong người xưa nữa"

MB

*****

Xác pháo hồng phơi trên đường nhựa
Ánh mắt ai chan chứa lệ sầu
Cuộc vui nào cũng sớm qua mau
Người ở lại khóc tình đầu đã chết

LTK

*****

Hai mươi tuổi tóc xanh hồn trong trẻo
Mắt chưa buồn, ngấn lệ chẳng trào tuông
Ươm tình đầu xuân sắc ngỡ tròn vui
Nào đâu biết....áng mây buồn giăng lối....

HH

*****

Thôi thì thôi ta lại ngồi với tối
Chờ bình minh gởi gió mấy câu thăm
Ôm mùa đông lời nói giấu âm thầm
Chiều chẳng muốn theo về trong sương lạnh

LC



*****



Mưa bụi giăng biết lòng ai cô quạnh
Đứng lặng buồn chỉ anh với mình anh
Cuộc tình duyên ngang trái đã không thành
Vui tiếng pháo anh chúc em hạnh phúc



MB

 *****


Tôi đi tìm nguồn cội xưa ray rứt
Chân dung ai cũng vừa đủ phai phôi
Sương đã đổ trên một bóng người ngồi
Trời lặng lẽ rơi dấu buồn ngây ngất

LC

*****

Vui ngày cưới cõi lòng buồn chất ngất
Mối sầu tư siết chặt cả tâm can
Sương đêm pha từng giọt nước mắt tàn
Gió thổi khẽ trăng mơ màng run rãy
MB

*****

Nỗi buồn kia bao giờ thì tan chảy
Thành dòng sông nước mắt của nhân gian
Rồi đêm đêm lặng lẽ tiếng lỡ làng
Vỗ nhè nhẹ theo phù sa vun đắp

LC

*****

Hạnh phúc mới chính tay người vun đấp
Kẻ nơi này với cung bậc đau thương
Tiếng pháo rơi khuấy động những đêm trường
Hồn lạc bước vấn vương miền thương nhớ
MB
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





không đề Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: không đề   không đề Empty

Về Đầu Trang Go down
 
không đề
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Kinh nghiệm ăn vải không bị ngộ độc, không bị nóng
» Làm Sao Để Không Còn Yêu?
» EM KHÔNG TIN
» Không tựa...............NA.
» KHÔNG

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thơ ::  - Thơ tự do & Thơ mới & Thơ lục bát :: mây buồn-
Chuyển đến