Latest topics | » Ru hời dấu yêu by TiCa 16/12/2023, 7:59 am
» Hương Tình Thu by Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am
» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN by Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am
» Nao Núng Chờ Xuân by Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am
» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON by Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am
» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương by Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am
» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương by Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am
» XO BY THIHEN by Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am
» Mộng Chiều Xuân by Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm
» TỰA CỬA BÊN SONG by Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm
» Ru Nhau Tình Thu by Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am
» CẬY TỬU MẦN THƠ by daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm
» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc by Long 1/2/2017, 10:54 pm
» Hoài Mơ Cuộc Tình by Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am
» Tình Ảo Vọng by Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am
» Có Không Em? by Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am
» TÀN THU by Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am
» Tình yêu? by Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm
» Gửi Lời Tình by Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm
» Ru Anh- Giáng Thu Xưa by Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm
» Khắc khoải chùng tơ by TiCa 1/10/2016, 3:54 am
» Đâu bóng người xưa? by Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm
» VÌ THU ĐẾN by bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm
» Lời tạ từ by Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm
» Tìm về dầu chân xưa by Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm
» THÁNG TƯ VỀ by bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm
» Đàn Đứt dây by bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm
» Sự tha thứ. by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am
» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát! by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am
» Sau Mười Năm by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am
» Thì Thôi Em Nhé by Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am
» Những câu nói đều thật là chân lý! by Admin 30/5/2016, 4:45 pm
» VU VƠ by Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am
» Tưởng như by Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am
» An nhiên by Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am
» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX by Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm
» RỒI MAI ĐÂY by bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm
» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý by Admin 19/5/2016, 6:52 am
» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH by bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm
» MỜI by bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm
» ĐÊM ĐỘC BƯỚC by bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm
» LẦN THĂM ĐẦU by bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm
» CÚT KÍT VỊNH by bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm
» VỢ CHỒNG THI SĨ by bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm
» ĐỜI THI SĨ by bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm
» vỊNH CON SÂU by bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm
» Sinh nhật Bạn & Tôi by bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am
» Khách by AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am
» Con Gái Của Chị Hai by AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am
» HỌP MẶT OFFLINE by Long 7/5/2016, 9:59 pm
|
| | HÃY NHỚ RẰNG MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ QUYỀN ĐƯỢC HẠNH PHÚC | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Lá Cỏ
Tổng số bài gửi : 1917 Join date : 19/04/2013
| Tiêu đề: HÃY NHỚ RẰNG MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ QUYỀN ĐƯỢC HẠNH PHÚC 13/9/2013, 12:52 pm | |
| Hãy nhớ rằng mỗi người đều có quyền được hạnh phúc Có lần ai đó đã hỏi tôi “Nếu bạn được chọn một câu nói đã giúp bạn lúc nào cũng giữ được quan điểm, tránh không bị người khác quấy rầy thì câu đó là gì?” Tôi nói liền: “Mọi người đều có quyền được hạnh phúc”. Mọi người đều muốn được hạnh phúc, từ người bạn quen biết cho đến người xa lạ, từ người bạn yêu thích đến người bạn không chịu đựng nổi. Người tốt, người xấu, mọi người đều mong muốn được hạnh phúc và mọi người – theo cách của họ – đều cố gắng để được hạnh phúc. Thậm chí người thường xuyên làm những chuyện tồi tệ cũng làm những chuyện đó vì những nỗ lực quái gở của họ để làm cho bản thân họ được hạnh phúc hơn. Đó là một phần của con người. Tôi đã yêu cầu Rachel, một cô bé 16 tuổi, xem cô bé có thể áp dụng sự khôn ngoan này vào cuộc sống của cô không. Chỉ sau mấy giây suy nghĩ, cô bé đồng ý. Cô nói rằng mấy ngày trước đây, cô đã nổi giận với một người bạn khi cô này khoe mẽ quần áo và bạn trai mới. Rachel nói rằng cô rất ghét thói khoe khoang và coi mình như cái rốn của vũ trụ. Tuy nhiên lần đầu tiên trong đời cô bé đã có thể thấy được những việc diễn ra theo một cách khác. Bất chợt, cô hiểu ra rằng bạn của cô, cũng như những người khác, làm như thế chỉ vì cô ấy muốn được hạnh phúc. Dù là lý do gì, bạn của cô cảm thấy rằng việc phô trương, khoe khoang khiến cô tự cảm thấy dễ chịu hơn. Mặc dù việc đó có khó chịu đến đâu, cô ấy cũng nhìn ra được sự vô tư trong hành động của bạn mình. Sự giận dữ của cô bé dịu lại, thậm chí cô bé đã mỉm cười khi nói với tôi “Cháu biết là nó thực sự có quyền được hạnh phúc. Cháu không nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để được hạnh phúc, nhưng nó có quyền làm vậy.” Trong khi Rachel nhất định là thích bạn mình cư xử khác đi nhưng cô bé đã cảm thấy đồng cảm với bạn mình về cảm giác cần phải làm như vậy. Nếu bạn nghĩ về điều đó, bạn sẽ thấy rằng những điều tương tự sẽ áp dụng được trong thực tế khi bạn bị quấy rầy hay bực bội. Nhất định là tôi không cho rằng bạn tha thứ cho tất cả những hành vi tiêu cực, nhưng nhớ rằng mọi người đều có quyền được hạnh phúc sẽ cho bạn một “lá chắn tinh thần” chống lại việc trầm trọng hoá vấn đề. Có ai làm việc gì chọc tức bạn, thay vì phản ứng lại như thường lệ, hãy nhớ mọi người đều có quyền được hạnh phúc. Bạn có thể thấy mình tránh khỏi bực bội một cách dễ dàng. (ST) | |
| | | phạm tú
Tổng số bài gửi : 552 Join date : 23/04/2013
| Tiêu đề: Re: HÃY NHỚ RẰNG MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ QUYỀN ĐƯỢC HẠNH PHÚC 13/9/2013, 1:50 pm | |
| | |
| | | Nguyen An
Tổng số bài gửi : 349 Join date : 18/06/2013
| Tiêu đề: Re: HÃY NHỚ RẰNG MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ QUYỀN ĐƯỢC HẠNH PHÚC 13/9/2013, 5:51 pm | |
| Một dạo thằng cháu nhỏ của mình mỗi khi qua nhà chơi nó cứ nhất định tôn thờ câu" Người không vì mình trời tru đất diệt" chả biết nó học ở đâu, cứ cái giọng đỏ đẻ còn đớt lát của nó đấu tranh cương quyết cho kiểu sống này, làm ai nấy cười lăn...Nhưng dần dà gặp nhiều chuyện trên đời , rồi nghiệm lại, đúng là nó nói có phần ...có lí, là khi bản chất bạn sống vị tha hết mình nếu gặp sự lợi dụng , hiếp đáp thét rồi sẽ ngẫn ngơ luôn... Nhưng nếu ta chỉ biết mình thì lại càng sai, như phải có 1 sự dung dị nào cho hợp lí thì phải... Mình hoan hô bài bạn vì nó đề cao lòng khoan dung, thương người...nhưng đúng như bài nói " Nhất định là tôi không cho rằng bạn tha thứ cho tất cả những hành vi tiêu cực, " và theo mình thì sự tha thứ rất cần phân biệt ta có là đồng minh với tiêu cực không kia. Chúc Lá Cỏ chiều vui bạn nhé ! A, sao anh Hồng Vân nầy, ...rồi cười lăn vậy kìa !.( hi hi...nói vui anh nhé ! | |
| | | Bien bong hoan
Tổng số bài gửi : 284 Join date : 04/05/2013
| Tiêu đề: Re: HÃY NHỚ RẰNG MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ QUYỀN ĐƯỢC HẠNH PHÚC 13/9/2013, 6:58 pm | |
| Mình đồng ý với Lá Cỏ.. Ai cũng có quyền được Hạnh phúc
Nhưng không một ai được tự cho mình lấy_ Hạnh phúc của người khác làm của riêng mình Và trả lại cho họ những nỗi đau Cảm ơn LC về bài viết đầy tính nhân văn Một ngày vui bạn nhé! BBH | |
| | | Hoa Ban
Tổng số bài gửi : 302 Join date : 23/04/2013
| Tiêu đề: Re: HÃY NHỚ RẰNG MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ QUYỀN ĐƯỢC HẠNH PHÚC 13/9/2013, 8:42 pm | |
| Nhưng không một ai được tự cho mình lấy_ Hạnh phúc của người khác làm của riêng mình Và trả lại cho họ những nỗi đau. Câu nầy hay quá Biển ơi. Bài viết của Lá Cỏ nha. | |
| | | Lá Cỏ
Tổng số bài gửi : 1917 Join date : 19/04/2013
| Tiêu đề: Re: HÃY NHỚ RẰNG MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ QUYỀN ĐƯỢC HẠNH PHÚC 14/9/2013, 9:07 am | |
| Nguyen An. Đúng vậy, theo LC ý nghĩ mỗi người đều có quyền được hạnh phúc chỉ là một "lá chắn tâm hồn" cho mình mà thôi. Nếu được vậy ta sẽ giảm bớt được sự căng thẳng trong giao tiếp hàng ngày, dễ dàng tha thứ hơn, dễ giúp mình tìm nguồn vui cho chính mình hơn. Còn sự phán xét đúng sai cho một hành vi ai đó hãy để chính người đó nhận thức bằng thời gian sống của họ, hay bằng cách nào khác... Với ý nghĩ này nhắc nhở ta rằng ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc khiến mình sẽ không keo kiệt trong đời sống tình cảm, sẵn sàng trao cho những người chung quanh đang cần và đang tìm kiếm hạnh phúc. Nở nụ cười, nói một lời chia sẻ với ai đó thường xuyên hơn...v.v... Biển và Hoa Ban ơi mình chỉ có thể tự cấm hay tự không cho phép mình lấy đi hạnh phúc của người khác chớ làm sao có quyền ngăn cấm người khác làm điều đó! Nếu vì lý do gì đó người nào đó lấy đi hạnh phúc mình đang có, hãy thử nghĩ rằng người đó cũng có quyền được hưởng hạnh phúc như mình để tự xoa dịu thì vẫn hay hơn là buồn bực mà, phải không Biển? phải không Hoa Ban? Nguyen An, Bienbonghoan & Hoa Ban thật nhiều. Chúc vui vẻ bình an luôn cho hết thảy chúng ta! | |
| | | Nguyen An
Tổng số bài gửi : 349 Join date : 18/06/2013
| Tiêu đề: Re: HÃY NHỚ RẰNG MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ QUYỀN ĐƯỢC HẠNH PHÚC 15/9/2013, 11:53 pm | |
| Không. Lá Cỏ hiểu lầm ý mình rồi, khi nghĩ rằng " tặng" ai đó hạnh phúc hay tha thứ gì gì đó, là cần xuất phát từ thành thật tự đáy lòng mình, có thể qua tình cảm hay lí trí cũng tốt, nhưng ý nghĩ này không thể nào là " lá chắn" để ta vui đâu, sống thật thật cho mình cho người, sống thật để được đi trên con đường mình chọn kia hướng đến đích đúng sai chẳng cần che chắn, chẳng cần tính đến mình vui.
Riêng mình hiểu ý B nói rất hay, điều đó là B. tôn trọng niềm hạnh phúc , không chấp nhận " một ai được tự cho mình lấy_ Hạnh phúc của người khác làm của riêng mình Và trả lại cho họ những nỗi đau" vì đây chính là cái SAI , DÙ LÀ MÌNH HAY NGƯỜI.
Chúc các bạn vui, khỏe ! Thân ái. NA.
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: HÃY NHỚ RẰNG MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ QUYỀN ĐƯỢC HẠNH PHÚC | |
| |
| | | | HÃY NHỚ RẰNG MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ QUYỀN ĐƯỢC HẠNH PHÚC | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| Tập thơ đầu của dđ Bạn&Tôi |
(Nếu muốn xem thơ. Bạn hãy click vào hình bìa qua trang Văn tuyển để DownLoad tài liệu.) |
|