Latest topics | » Ru hời dấu yêu by TiCa 16/12/2023, 7:59 am
» Hương Tình Thu by Viễn Phương 19/12/2022, 3:49 am
» Cơm Gà Đút Lò by pdbv/ Modified by MICAN by Uyên Uyên 24/7/2020, 12:16 am
» Nao Núng Chờ Xuân by Viễn Phương 25/12/2019, 11:33 am
» Cách LÀM BÁNH TRÁNG TRỘN NGON by Uyên Uyên 1/7/2019, 7:36 am
» DÁNG NGƯỜI TRONG THU - Viễn Phương by Uyên Uyên 29/9/2018, 10:04 am
» TIỄN EM VỀ VỚI THU - Viễn Phương by Uyên Uyên 29/9/2018, 8:47 am
» XO BY THIHEN by Uyên Uyên 27/5/2018, 11:41 am
» Mộng Chiều Xuân by Viễn Phương 29/1/2018, 9:16 pm
» TỰA CỬA BÊN SONG by Uyên Uyên 9/10/2017, 1:28 pm
» Ru Nhau Tình Thu by Viễn Phương 1/10/2017, 3:32 am
» CẬY TỬU MẦN THƠ by daonamxuong 26/3/2017, 4:03 pm
» THÓI ĐỜI ( xuyên tam Ngẫm, Bát điệp _Bát vận đồng âm _Phú Đắc by Long 1/2/2017, 10:54 pm
» Hoài Mơ Cuộc Tình by Viễn Phương 21/12/2016, 12:35 am
» Tình Ảo Vọng by Viễn Phương 30/10/2016, 10:48 am
» Có Không Em? by Viễn Phương 30/10/2016, 10:47 am
» TÀN THU by Hoàng Hôn 19/10/2016, 8:12 am
» Tình yêu? by Hoang van Dang 14/10/2016, 8:15 pm
» Gửi Lời Tình by Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:25 pm
» Ru Anh- Giáng Thu Xưa by Giáng Thu Xưa 7/10/2016, 12:21 pm
» Khắc khoải chùng tơ by TiCa 1/10/2016, 3:54 am
» Đâu bóng người xưa? by Hoang van Dang 13/9/2016, 8:34 pm
» VÌ THU ĐẾN by bietnoisao325 3/9/2016, 8:56 pm
» Lời tạ từ by Hoang van Dang 24/6/2016, 8:12 pm
» Tìm về dầu chân xưa by Hoang van Dang 24/6/2016, 8:05 pm
» THÁNG TƯ VỀ by bietnoisao325 19/6/2016, 10:23 pm
» Đàn Đứt dây by bietnoisao325 19/6/2016, 10:21 pm
» Sự tha thứ. by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:43 am
» Đọc để thấy nỗi buồn mất mát! by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:32 am
» Sau Mười Năm by Hoàng Hôn 18/6/2016, 10:26 am
» Thì Thôi Em Nhé by Viễn Phương 31/5/2016, 7:14 am
» Những câu nói đều thật là chân lý! by Admin 30/5/2016, 4:45 pm
» VU VƠ by Hương Cỏ 26/5/2016, 9:23 am
» Tưởng như by Già Bợm 24/5/2016, 11:48 am
» An nhiên by Lá Cỏ 24/5/2016, 11:44 am
» Nửa Mãnh Tim Yêu- GTX by Giáng Thu Xưa 21/5/2016, 2:34 pm
» RỒI MAI ĐÂY by bietnoisao325 20/5/2016, 11:43 pm
» Điếc, Mù, Câm - Bác sĩ tâm lý by Admin 19/5/2016, 6:52 am
» HIỆN TRẠNG XỨ MÌNH by bietnoisao325 17/5/2016, 10:44 pm
» MỜI by bietnoisao325 17/5/2016, 10:36 pm
» ĐÊM ĐỘC BƯỚC by bietnoisao325 17/5/2016, 10:27 pm
» LẦN THĂM ĐẦU by bietnoisao325 17/5/2016, 10:25 pm
» CÚT KÍT VỊNH by bietnoisao325 17/5/2016, 10:23 pm
» VỢ CHỒNG THI SĨ by bietnoisao325 17/5/2016, 10:13 pm
» ĐỜI THI SĨ by bietnoisao325 17/5/2016, 10:08 pm
» vỊNH CON SÂU by bietnoisao325 17/5/2016, 9:58 pm
» Sinh nhật Bạn & Tôi by bietnoisao325 12/5/2016, 7:06 am
» Khách by AN YÊN 11/5/2016, 1:30 am
» Con Gái Của Chị Hai by AN YÊN 11/5/2016, 1:19 am
» HỌP MẶT OFFLINE by Long 7/5/2016, 9:59 pm
|
| | Nhận tập thơ xong_BUỒN_ | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Haiau
Tổng số bài gửi : 140 Join date : 04/05/2013
| Tiêu đề: Nhận tập thơ xong_BUỒN_ 17/8/2013, 8:02 pm | |
| Hai bài thơ "Trăng và em" "Trăng bơ vơ" nát bét. Trăng và em Nỗi cô đơn chảy tràn theo năm tháng Yêu thương nào ngưng đọng giọt châu sa Còn chút gì trong khoảnh khắc thơ ca Mà ngôn ngữ đảo điên che tâm khảm Trăng đêm nay trông dịu dàng lịch lãm Thả rơi mình đêm cô lạnh chơi vơi Vòng tay trăng quàng nhẹ bờ vai đời Em nghảnh lại hồn trăng trao tha thiết Xin nhận chút tình trăng dành da diết Để thấy đời bớt đơn lẻ cô liêu Xin trăng đừng quá say đắm yêu chiều Kẻo em khóc những khi trăng tàn úa Dòng sông trăng dìu em đi thảm lụa Đưa em về mật ngọt của tuổi thơ Dẫu biết rằng tất cả chỉ giấc mơ Nhưng tình trăng cho em bao êm ái Em có trăng góc hồn luôn ấm mãi Mà đêm nay dâng chất ngất hương yêu Phận cỏ hoa đời dài được bao nhiêu Nên em nguyện giữ tình trăng luôn vĩnh cửu HA |
| |
| | | Haiau
Tổng số bài gửi : 140 Join date : 04/05/2013
| Tiêu đề: Re: Nhận tập thơ xong_BUỒN_ 17/8/2013, 8:12 pm | |
| Trăng bơ vơ Nửa cuộc đời em bơ vơ lạc bước Như hồn trăng muôn thuở vẫn đơn côi Trăng chao mình vòng tay gió xa xôi Ôm chẳng trọn thắt đau trong lồng ngực
Hồn trăng rơi đớn đau nơi đáy vực Mong manh tình sương khói có như không Ai đưa vào lòng cơn gió mùa đông Mà lạnh lẽo dâng tràn cơn khoắc khoải
Giọt trăng rụng đắng cuồng rơi vương vãi Đầy nhớ nhung xen lẫn nỗi giận hờn Xin ai đừng say đắm những màu sơn Mà ngoảnh mặt tấm tình trăng tha thiết
Ngập ngừng gửi chút hương lòng da diết Tình gió trăng mong hóa nghĩa đá vàng Trái tim chàng đừng lạc lối đi hoang Để trăng mãi một mình ôm mơ ước Hải Âu | |
| | | Hoàng Hôn
Tổng số bài gửi : 1687 Join date : 24/04/2013
| Tiêu đề: Re: Nhận tập thơ xong_BUỒN_ 17/8/2013, 8:15 pm | |
| | |
| | | bietnoisao325
Tổng số bài gửi : 835 Join date : 21/04/2013
| Tiêu đề: Re: Nhận tập thơ xong_BUỒN_ 17/8/2013, 8:36 pm | |
| Xin chia buồn với HA vậy. Thấy lời đăng nên mở sách ra xem thì quả hai bài đó bị...nát. Cái này chắc do lỗi nhà in dàn trang làm thiếu sót, nhưng sách in rồi biết làm sao chừ. bó tay không thể sửa lại được.mà không biết còn thơ của ai bị vậy nữa hay không ? (chưa kịp xem hết ). Bns | |
| | | Hoàng Hôn
Tổng số bài gửi : 1687 Join date : 24/04/2013
| Tiêu đề: Re: Nhận tập thơ xong_BUỒN_ 17/8/2013, 8:38 pm | |
| XL hạnh chưa xem....chia buồn cùng Hải Âu vậy...lần sau ..Đền amind ưu tiên cho đăng thêm hé! | |
| | | Haiau
Tổng số bài gửi : 140 Join date : 04/05/2013
| Tiêu đề: Re: Nhận tập thơ xong_BUỒN_ 17/8/2013, 9:40 pm | |
| Xin cảm ơn Hoàng Hôn và bietnoisao | |
| | | Admin Admin
Tổng số bài gửi : 690 Join date : 16/04/2013
| Tiêu đề: Re: Nhận tập thơ xong_BUỒN_ 17/8/2013, 10:34 pm | |
| Vì sơ xuất tôi đã không kiểm tra lại kỹ bản nháp trước khi cho in. Hôm họp mặt uống café đưa bản nháp cho mọi người cùng xem, ai cũng chỉ kiểm tra thơ của mình mà không kiểm tra thơ của những người vắng mặt, cho nên mới xảy ra cớ sự . Xin thật lòng xin lỗi Hải Âu vậy. | |
| | | Hoang van Dang
Tổng số bài gửi : 129 Join date : 08/05/2013
| Tiêu đề: Re: Nhận tập thơ xong_BUỒN_ 17/8/2013, 11:21 pm | |
| - Admin đã viết:
- Vì sơ xuất tôi đã không kiểm tra lại kỹ bản nháp trước khi cho in. Hôm họp mặt uống café đưa bản nháp cho mọi người cùng xem, ai cũng chỉ kiểm tra thơ của mình mà không kiểm tra thơ của những người vắng mặt, cho nên mới xảy ra cớ sự . Xin thật lòng xin lỗi Hải Âu vậy.
Mình đã từng chế bản in sách nên hiểu rất rõ vấn đề này. Khi giao bản thảo cho NXB (xem như 1 quyển sách gần như hoàn chỉnh gồm số trang, khổ sách...) và khi được chấp thuận (có biên tập của NXB) thì nơi dàn trang (chế bản) phải ra nhũ và giao cho NXB lần nữa cùng với bìa. Nếu còn lỗi, NXB gởi lại để sửa trang bị lỗi. Sau khi hoàn chỉnh, NXB giao lại nhũ cùng với bản nháp giấy phép. Sau khi đóng xuất bản phí thì NXB mới cấp giấy phép (số GPXB; số CXB, số lượng bản in, khổ, tên nhà in) in trên nhũ để làm trang LC. Nếu có trang (thơ) bị nát (khg nêu rõ nát như thế nào) thì lỗi có thể xảy ra: - Bản nhũ hoàn chỉnh có trang bị dính nước (nhà in cho in luôn) - Khi in, giấy bị gấp. - Lỗi do người Montage của nhà in khi làm support. - Bản in nhũ khg đều nên khi làm bản kẽm bị rớt chữ. - Nhà in dùng kẽm mài lại. Vì mình chưa thấy tập thơ nên chỉ đoán như vậy. Theo mình nghĩ, lỗi là do người chế bản vì khi Montage, nv nhà in thấy lỗi (mờ, rớt chữ...) thì báo ngay "khổ chủ" biết để in lại. Đằng này... Mong rằng Admin rút kinh nghiêm cho lần tái bản. Thân | |
| | | Haiau
Tổng số bài gửi : 140 Join date : 04/05/2013
| Tiêu đề: Re: Nhận tập thơ xong_BUỒN_ 18/8/2013, 1:42 am | |
| Cảm ơn admin và Hoangvandang.Hoa rơi thì đã rơi,đáng nói thì đã nói.Chuyện sơ suất cũng là chuyện không ai muốn,việc này cho qua nhé.Chúc diễn đàn luôn vui vẻ và phát triển.Kính chào. | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Nhận tập thơ xong_BUỒN_ | |
| |
| | | | Nhận tập thơ xong_BUỒN_ | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| Tập thơ đầu của dđ Bạn&Tôi |
(Nếu muốn xem thơ. Bạn hãy click vào hình bìa qua trang Văn tuyển để DownLoad tài liệu.) |
|